Thơ HUỆ TRINH

Tác giả Bài
Hà Huệ Trinh
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.11.2017
Thơ HUỆ TRINH - 07.11.2017 20:42:03
0
LẶNG THẦM
Lặng thầm một chiếc lá rơi
Để cho cơn gió chơi vơi mỗi chiều
Lặng thầm giấu một lời yêu
Để rồi nuối tiếc bao điều _ lỡ duyên
 
Lặng thầm trăng chẳng vẹn nguyên
Để nghe con tạo triền miên nỗi buồn
Lặng thầm đếm hạt mưa tuôn
Để lòng lạnh buốt xót luồn thịt da
 
Lặng thầm cây lá trổ hoa
Để tim băng giá vỡ òa yêu thương
Lặng thầm rơi nhẹ giọt sương
Để cho đôi mắt vấn vương tơ lòng
 
Lặng thầm mây trải tầng không
Để cho hạt nắng ửng hồng ban mai
Lặng thầm nhớ một bờ vai
Để cho ai nhớ hơi ai mỗi ngày
 
Lặng thầm tay nắm bàn tay
Để tim gõ nhịp tình say môi mềm
Lặng thầm nghe gió ru êm
Để cho trọn vẹn bao đêm ấm nồng
 
HUỆ TRINH 07/11/2017
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2017 20:52:42 bởi Hà Huệ Trinh >

Hà Huệ Trinh
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.11.2017
Re:Thơ HUỆ TRINH - 10.11.2017 14:51:47
0
CHÀO NGÀY MỚI 
Trời vừa rạng sương còn che vòm lá 
Bờ dâu thưa nấn ná giấc mộng dài 
Căng lồng ngực đón tia nắng ban mai 
Từng nụ hoa tung đài khoe má thắm 

Bên khung cửa một mầm xanh vừa chớm 
Vươn mình lên hứng trọn ánh bình minh 
Trái đất xoay cho vạn vật chuyển mình 
Vầng dương hiện ẩn tình trong nắng sớm 

Sài Gòn đón gió nồm mang hơi nóng 
Heo may về len đọng nhẹ giọt sương 
Từng đàn chim di trú các nẻo đường 
Từ phương Bắc về phương Nam tìm ấm 

Xòe đôi tay ta nắm đầy hạnh phúc 
Chắt lọc trong từng chút của yêu thương 
Đem về cất trong tổ ấm thiên đường 
Làm hành trang vào tương lai rộng mở 

Đàn bồ câu tung cánh bay vạm vỡ 
Vươn bờ vai hít thở đón mùa sang 
Mùa đông nghe tiếng chim hót rộn ràng 
Chào ngày mới âm vang ngàn câu hát 

Nhạc sáo trúc mang tình quê bát ngát 
Điệu du dương gió mát trải trên đồng 
Làm hồn ai nghe ấm cả trời đông 
Tình yêu người mênh mông trong cuộc sống 

HUỆ TRINH 20/12/2016 

Hà Huệ Trinh
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.11.2017
Re:Thơ HUỆ TRINH - 13.11.2017 23:48:11
0
LÃNG MẠN CHIỀU 

Chiều nay mưa bay bay 
Trên phố buồn hiu quạnh 
Lòng ai như đang say 
Trong những ngày xưa vắng 

Cầm tay ai loanh quanh 
Trong tim hoài nỗi nhớ 
Rằng ta đang yêu em 
Môi, mắt, làn hơi thở 

Nồng thơm vương chân ai 
Tóc mai choàng vai nhỏ 
Hạt sương vương mi em 
Long lanh trong làn gió 

Lòng ta nghe bâng khuâng  
Trong tiếng mưa thì thầm 
Rằng em đang yêu ta 
Như từng tiếng sóng âm 

Ước mong ngày không xa 
Mẹ cha cùng vui chúc 
Cầu mong cho đôi ta 
Đẹp duyên tràn hạnh phúc 

HUỆ TRINH 30/03/2017 

Hà Huệ Trinh
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.11.2017
Re:Thơ HUỆ TRINH - 14.11.2017 00:34:45
0
LÃNG MẠN CHIỀU 

Chiều nay mưa bay bay 
Trên phố buồn hiu quạnh 
Lòng ai như đang say 
Trong những ngày xưa vắng 

Cầm tay ai loanh quanh 
Trong tim hoài nỗi nhớ 
Rằng ta đang yêu em 
Môi, mắt, làn hơi thở 

Nồng thơm vương chân ai 
Tóc mai choàng vai nhỏ 
Hạt sương vương mi em 
Long lanh trong làn gió 

Lòng ta nghe bâng khuâng  
Trong tiếng mưa thì thầm 
Rằng em đang yêu ta 
Như từng tiếng sóng âm 

Ước mong ngày không xa 
Mẹ cha cùng vui chúc 
Cầu mong cho đôi ta 
Đẹp duyên tràn hạnh phúc 

HUỆ TRINH 30/03/2017 

Hà Huệ Trinh
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.11.2017
Re:Thơ HUỆ TRINH - 14.11.2017 00:40:00
0
NƠI CHỐN BÌNH YÊN 
Gia đình là chốn yêu thương 
Là nơi nâng đỡ chán chường của nhau 
Là nơi xoa dịu nỗi đau 
Là nơi vấp ngã ta mau tìm về 

Mẹ cha gánh hết não nề 
Để cho con trẻ thoát mê lỗi lầm 
Mẹ nhường chỗ ráo con nằm 
Ướt lưng phần mẹ mưa dầm cả đêm 

Mái nhà che chở dịu êm 
Nâng chân con bước, xây thêm hình hài 
Ngôi nhà chẳng có bàn tay 
Mà con chao đảo đỡ ngay tức thì 

Huệ Trinh 26/02/2016