MƯA CHIỀU.

Tác giả Bài
dumuc
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2017
MƯA CHIỀU. - 11.11.2017 10:04:12
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]

 

MƯA CHIỀU.

Tôi muốn gọi em về,
Chiều nay mưa lê thê,
Hoa đỏ ngập đường đi,
Vương vãi lối quen về .

Từ ngày em xa tôi,
Qua bao mùa hoa rồi,
Sầu nhớ có đâu vơi,
Kỷ niệm nào phai phôi.

Em giờ xa muôn trùng,
Tôi gọi thầm yêu xưa,
Nghe quặn thắt trong lòng,
Rồi buồn theo cơn mưa.

Chiều nay gió âm u,
Đem se lạnh cuối mùa,
Những cành hoa tương tư,
Ướt đẫm dưới hiên mưa.

Tôi muốn gọi em về,
Để chiều đôi mình đi,
Cho lòng ấm câu thề,
Mưa gió có hề chi.

dumuc


dumuc
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2017
Re:MƯA CHIỀU. - 12.11.2017 00:06:48
0
VÀNG PHAI.



Rồi đây mùa hoa sẽ hết,
Màu hoa yêu cũ phai dần,
Tôi ngồi nhặt bao cánh úa,
Đếm từng phiến lá phân vân.

Đoạn đường yêu xưa tha thiết,
Chôn bao kỷ niệm đôi lòng,
Những chiều buồn trông mây biếc,
Còn nghe chim hót trên không.

Bây giờ bỗng nhiên xa lạ,
Chiều đi không một bóng người,
Vài con chim buồn ngơ ngác,
Cúi đầu trên những cọng cây.

Phải là em mang tất cả,
Niềm vui lẫn với nụ cười,
Để chiều về theo nắng lạ,
Đem buồn phủ xuống nơi nơi.

  dumuc

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2017 00:10:03 bởi dumuc >

dumuc
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2017
Re:MƯA CHIỀU. - 12.11.2017 22:57:26
0

 



ĐƯỜNG KHUYA.




Rồi một mình tôi về,
Hoàng hôn ngập đường đi,
Bước chân buồn ê chề,
Vang vọng trên đường khuya.

Tôi nghe như tiếng ai,
Đồng vọng từ xa xôi,
Âm hao sao rã rời,
Nhẹ hơn tiếng thở dài.

Hoàng hôn buồn chưa bưa,
Đèn vàng in bóng mờ,
Phố đêm như hoang vu,
Tôi cất tiếng vu vơ . . .

Rồi tôi bước ơ hờ,
Bao kỷ niệm xa xưa,
Bổng chốc như cơn mơ,
Đưa tôi vào hoang du.





dumuc
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2017
Re:MƯA CHIỀU. - 18.11.2017 05:37:35
0


VÀNG HANH .


 

Tôi nghe như chừng quạnh hiu,
Về đây với mỗi buổi chiều,
Vàng hanh nhuốm nét tiêu điều,
Và ngày đi bổng buồn thiu .

Quanh tôi còn những hàng cây,
Chơ vơ những nhánh xương gầy,
Cô đơn vây bủa chốn nầy,
Và lòng người cũng buồn lây .

Còn em ở chốn xa xăm,
Có nghe giá buốt trong lòng,
Những chiều buồn ngắm thinh không,
Có nghe lạnh thấu tâm hồn .
 
 
Em ơi tình là mùa đông,
Không còn kỳ vọng chờ mong,
Buồn mênh mang nói không cùng,
Nào ai hiểu lấy tình chung .

Ta nghe chừng như mùa đông,
Về đây ướp lạnh tâm hồn,
Để lòng người thành giá băng,
Ngoài kia tuyết trắng mênh mong!
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

dumuc
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2017
Re:MƯA CHIỀU. - 20.11.2017 00:05:06
0






CHÂN MÂY.



Có những buổi chiều than ôi,
Chìm trong dĩ vãng xa xôi,
Với bao hình bóng trong đời,
Một thời hoa mộng bên người.

Rồi bỗng nhiên tình phôi phai,
Khói mây phủ kín non đoài,
Chiều đi theo dòng chim bay,
Người vào trong cỏi chân mây.

Thế rồi tất cả ước mơ,
Như sương như khói mơ hồ,
Tan vào không gian hư vô,
In trong lòng bóng yêu xưa.

Hỏi ai về trong chân mây,
Lòng có mang mang u hoài,
Cho tôi đi về bên người,
Của thời hoa mộng tuyệt vời.

Có những chiều im mây trôi,
Gió ru nhè nhẹ trên đồi,
Ta ngồi im nghe tiếng người,
Trong màu sương khói chơi vơi.



 

dumuc
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2017
Re:MƯA CHIỀU. - 27.11.2017 07:24:15
0

 
MÀU LÁ THU PHAI.


Rồi mùa Thu trở về đây,
Mang theo cơn gió heo may,
Lạnh lùng phủ xuống chân đồi,
Và buồn rụng xuống hồn người.


Tôi ngồi đếm cánh vàng rơi,
Nghe đâu như từ chân mây,
Tiếng ai đồng vọng gọi hời,
Vang vang trong gío quanh đây.

Thế rồi đâu đó xa xăm,
Trong mông lung giữa muôn trùng,
Buồn còn vang vọng trong lòng,
Rồi theo Thu rớt vào hồn.

Tôi ngồi nhìn lá Thu rơi,
Nghe buồn từ nơi chân mây,
Về theo gió cuốn chiều nay,
Mà thương màu lá Thu phai.




 

dumuc
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2017
Re:MƯA CHIỀU. - 05.12.2017 09:34:22
0

 
ĐÊM THU.



Làm sao ta lại gặp em,
Cho tình chớm biết thành tên,
Để lòng thổn thức đêm đêm,
Và buồn len lén vào tim.

Em có hiểu được tình ta,
Như trăng đêm nay bao la,
Bàng bạc một cõi ngân hà,
Êm như tiếng nhạc vang xa.

Mời em quá bước cùng ta,
Đêm nay cô đơn vô bờ,
Ta nghe như sóng mặt hồ,
Cuồn cuộn trong lòng lan ra.
 
 
Làm sao em lại quen ta,
Như chim thiên di quên nhà,
Ta làm du mục bốn mùa,
Một đời quen bước phiêu du.

Một lời rồi đến thiên thu,
Quen nhau nhưng biết bao giờ,
Yêu nhau cũng là giấc mơ,
Cho dù tình có thiên thu.
 


 

  
 

dumuc
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2017
Re:MƯA CHIỀU. - 08.12.2017 07:35:18
0
[This post was marked as helpful]

 
THƯƠNG EM MÁI TÓC YÊU EM MÀU MẮT. 
 
Thương em mái tóc,
Lứa tuổi học trò ,
Yêu em màu mắt ,
Của thủa ngây thơ ,

Thương em ngẩn ngơ ,
Lòng sầu vời vợi ,
Tình câm không nói ,
Xin mãi yêu người .

Mai xa trường rồi,
Em rời tuổi ngọc ,
Bỏ lại khoảng đời ,
Ấu thơ còn mất ?  
 
Mai ta xa người,
Ngậm ngùi không nói ,
Thương mấy nụ cười ,
Tìm đâu em hỡi .

Thương em mái tóc,
Từ thủa vào đời ,
Yêu em màu mắt ,
Từ dạo biết người. .


 
 
 
 
      
 

dumuc
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2017
Re:MƯA CHIỀU. - 19.12.2017 11:22:24
0

 
SÂN TRƯỜNG CHIỀU MƯA BAY.


Vì cơn mưa chiều nay,
Em buồn không đến lớp,
Hàng cây dài ủ dột,
Sân trường chiều mưa bay.

Bâng khuâng như hẹn hò,
Cổng trường anh đứng đợi,
Nhìn người qua ơ hờ,
Mà sao em không tới.

Hẹn nhau - Có bao giờ!
Nên lòng vẫn còn mơ,
Yêu người yêu thầm lặng,
Mà em đâu có ngờ.

Người dìu nhau trong mưa,
Nghe bẽ bàng biết mấy,
Thương thân mình bơ vơ,
Bên hoàng hôn ngập lối.

Sân trường người thưa dần,
Hoàng hôn mưa giăng giăng,
Hiu hắt ngọn đèn vàng,
Mà bóng em mù tăm.
 

dumuc
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2017
Re:MƯA CHIỀU. - 03.01.2018 10:52:21
0

 
XIN CHO TÔI ĐẾN VỚI EM


Xin cho tôi về thăm em,
Lối xưa những buổi chiều êm,
Cỏ non ướt dưới chân mềm,
Hoàng hôn phủ bóng đường đêm.

Một lần rồi tôi sẽ quên,
Để không tiếc nuối gì thêm,
Xuôi tay từ giã muộn phiền,
Còn mang theo một bóng hình.

Chuyện mình thật đã xa xôi,
Tình xưa theo bóng chim trời,
Mang đi âu yếm một thời,
Trách chi chim nhạn xa bầy.

Đành thôi chỉ biết cho nhau,
Lòng yêu theo bao kinh cầu,
Cho nhau dịu những cơn đau,
Cho lòng mãi mãi còn nhau. 
 
Đường riêng ta mang tình sầu,
Đời buồn thêm khi đêm thâu,
Thời gian qua như bóng câu,
Em ơi xin đến ngàn sau . . .

Xin cho tôi đến với em,
Như khi ta vừa mới quen,
Cho bao nhiêu nỗi muộn phiền,
Chìm sâu vào bóng đêm đen.

 
*** 
 
  
 

dumuc
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2017
Re:MƯA CHIỀU. - 14.01.2018 15:32:05
0

 

 
NẤM MỘ THIÊN THU.

 

Rồi thôi tôi hết mong chờ,
Ngoài kia gió cuốn tàn thu,
Vài ba chiếc lá cuối mùa,
Ngỡ ngàng rụng xuống bơ vơ.

Rồi mùa đông như ơ hờ,
Phủ lên hàng cây ngẩn ngơ,
Những cành xương khô chơ vơ,
Lạnh lùng những sáng sương mù.

Mà dòng đời như tình cờ,
Theo người vui bước viễn du,
Để tôi ôm mối tình xưa,
Buồn thương cho đến thiên thu.
 
 
Hiu hắt sao màu nắng vàng,
Chiều nay rụng xuống bên đường,
Mà nghe như bao tơ vương,
Vở ra từng mảnh tang thương.

Là thôi tôi thôi mong chờ,
Tình xưa như vết bụi mờ,
Chôn vào một cõi hư vô,
Để thành nấm mộ thiên thu.
 


  
 

dumuc
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2017
Re:MƯA CHIỀU. - 18.01.2018 09:05:30
0

 
 
HOA XƯA.
 
Xuân lại sắp về quanh quẩn đây,
Mùi hương theo gió thoảng chiều nay,
Đã như ngừng lại trên đầu phố,
Sao chỉ mình ta ở chốn nầy.

Hoa vẫn vô tình nước vẫn trôi,
Thời gian tuần tự thế rồi thôi,
Tâm tư ai đó như còn nhớ,
Chắc vết thương lòng chưa dễ nguôi.

Thì thôi để lại dấu yêu xưa,
Trên phố phường vui của mỗi mùa,
Những buổi xuân về hoa vẫn nở,
Trong mắt ai mơ để đón chờ.

Xuân lại sắp về quanh quẩn đây,
Màu hoa yêu cũ sẽ nở đầy,
Và mùa xuân chín đơm bao nụ ,
Tiếc chỉ còn ta ở chốn này .


      
 

dumuc
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2017
Re:MƯA CHIỀU. - 25.01.2018 06:22:30
0
 
XIN CHO TÔI ĐẾN VỚI EM


Xin cho tôi về thăm em,
Lối xưa những buổi chiều êm,
Cỏ non ướt dưới chân mềm,
Hoàng hôn phủ bóng đường đêm.

Một lần rồi tôi sẽ quên,
Để không tiếc nuối gì thêm,
Xuôi tay từ giã muộn phiền,
Còn mang theo một bóng hình.

Chuyện mình thật đã xa xôi,
Tình xưa theo bóng chim trời,
Mang đi âu yếm một thời,
Trách chi chim nhạn xa bầy.

Đành thôi chỉ biết cho nhau,
Lòng yêu theo bao kinh cầu,
Cho nhau dịu những cơn đau,
Cho lòng mãi mãi còn nhau. 
 
Đường riêng ta mang tình sầu,
Đời buồn thêm khi đêm thâu,
Thời gian qua như bóng câu,
Em ơi xin đến ngàn sau . . .

Xin cho tôi đến với em,
Như khi ta vừa mới quen,
Cho bao nhiêu nỗi muộn phiền,
Chìm sâu vào bóng đêm đen.  
 


dumuc
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2017
Re:MƯA CHIỀU. - 01.02.2018 07:24:08
0

 
 
CUỘC TÌNH ĐẦU. 

Lòng tôi buồn vời vợi, 
Xót xa không thành lời, 
Thương cuộc tình đầu đời, 
Đã theo bóng mây trôi. 

Tình đã thành biển nhớ, 
Sum họp rồi ly tan, 
Hợp hoan ra bẽ bàng, 
Còn chi là trăm năm. 

Người quay đi biền biệt, 
Ta nuối tiếc riêng mình, 
Chôn chặt một bóng hình, 
Lòng chết cả niềm tin.  
 
Rồi thu qua đông laị, 
Năm tháng chẳng ngại ngùng, 
Lòng quen đời lạnh lùng, 
Chết cả chút bâng khuâng. 

Lòng buồn không muốn nói, 
Tìm quanh một niềm vui, 
Nghe thèm môi ai cười, 
Mà ước đời ngưng trôi.
  
 
***

dumuc
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2017
Re:MƯA CHIỀU. - 06.02.2018 09:16:58
0

 
 TÌNH YÊU TRĂNG SAO.  
 
 
 Đọc thơ em rồi buồn tênh, 
Tình yêu mật đắng êm êm, 
Như bao huyền thoại không tên, 
Như lời ân ái quen quen. 

Mà có ngờ đâu dấu yêu, 
Như màu trăng đêm nhiệm mầu, 
Lung linh bóng ảnh trên đầu, 
Ước mơ chỉ thấy trăng sao. 

Rồi tình đồng vọng trong tim, 
Khát khao ta mãi đi tìm, 
Trong mơ chỉ thấy riêng mình, 
Trong mơ chỉ một bóng hình. 
 
Nào người ở tận nơi đâu, 
Cho ai mòn mõi nguyện cầu, 
Cho ai ở tận phương nào, 
Thề nguyền trọn kiếp bên nhau. 

Thương thay tình yêu trăng sao, 
Đep như khúc hát ca dao, 
Cho em một đời ước ao, 
Cho ta một kiếp chiêm bao.
  
 

dumuc
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2017
Re:MƯA CHIỀU. - 09.02.2018 07:20:27
0
 
KHÁCH PHÙ DU.


Ta là khách phù du,
Sinh ra từ nỗi nhớ,
Một đời là thiên thu,
Mang bao nhiêu cuộc nợ.

Đời qua bao sông lạ
Như là cát mênh mong,
Dấu chân chim ai xoá,
Ta lạc nẻo vô cùng.

Rồi hồn mang một cỏi,
Vẫn tìm chốn đi về,
Sông đời và biển nhớ,
Chở ta vào u mê.  
 
Đêm vô cùng đồng vọng,
Thời gian mãi trôi đi,
Ước mơ như cơn sóng,
Tan dần trên lối đi!

Ta tìm ta mất lối,
Thiên thu chưa ai về,
Đời chìm sâu đêm tối,
Nghe hồn chết gọi về!   
 


dumuc
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2017
Re:MƯA CHIỀU. - 16.02.2018 07:52:37
0
**
 
MUỘN MÀNG. 


Tôi biết làm sao quên em,
Tình pha men rượu say mềm,
Quỳnh tương hay chén rượu phiền,
Mà sao hồn cứ buồn thêm.

Hỏi lòng lòng biết vì đâu,
Dù không cho là tình đầu,
Trăm năm dễ có bền lâu,
Hay là hẹn đến ngàn sau.

Xin cho tôi một lần thôi,
Gọi em rồi mai chia phôi,
Còn mang theo trong cuộc đời,
Xa nhau còn nhớ môi cười.

Làm sao cho tôi quên người,
Biết tình dù muộn màng rồi,
Mà sao lòng nhớ khôn nguôi,
                                          Mà sao lòng vẫn yêu người

  ***

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2018 07:58:43 bởi dumuc >

dumuc
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2017
Re:MƯA CHIỀU. - 21.02.2018 11:37:07
0

 
TỎ TÌNH
 
Em bao nhiêu tuổi vào đời,
Mà thân xác ngọc đượm hơi thở buồn,
Dáng phù dung, sắc hương tuôn,
Nét trinh nguyên đúc căn nguồn tuổi duyên,
Hương thơm đọng một đôi miền,
Vườn xuân kín khóa, lối tiên chữa vào?
Ngỏ hồng trần có chiêm bao,
Có mang mong ước chốn nào xa xăm.
 
Anh bao nhiêu tuổi ăn năn!
Buồn men tình ái, phận căn tủi sầu,
Xác thân nhục nát con tàu,
Hào hoa còn một mái đầu bạc râm.
 
Với em ngọc nữ giáng trần,
Kết muôn vẻ nét thánh thần trọng cao,
Từng con đường mộng căng trào,
Môi non nhú sữa, ngọt ngào đầy duyên,
Nghe thơm từng hơi thở mềm,
Nghe ngon ngọt lắm những miền thịt da.
 
Với anh cuộc đời phong ba,
Gió sương dầm giãi tóc pha mấy màu,
Ước mơ mơ ước còn đâu,
Còn bao hoài bảo chôn sâu vào lòng!

 Với em nữ chúa muôn dân ,
Với anh một kẻ mọn thần hầu vua!
 
 
 
 
  
 

dumuc
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2017
Re:MƯA CHIỀU. - 20.04.2018 07:04:03
0
***
TỪ LY
 
Như con tàu nghĩ ga này,
Ngậm ngùi tôi tiếc tháng ngày đi qua
Âm thầm nhưng rất xót xa,
Những phiên tàu đến lìa ga nữa chừng,
Để làm sót những đường hương,
Để sân ga mãi còn vương mắc sầu ,
Để tôi từ đó bắt đầu,
Ngại ngùng với những chuyến tàu bỏ ga.
 
Là con tàu - vẫn chia xa,
Nhẹ nhàng những tiếng mặn mà yêu thương,
Đã ra đi dù đường hương,
Quen rồi những bận lòng vương mắc sầu,
Từ ly nào sá gì đâu,
Vì tôi ví những con tàu hề chi !
Chỉ thương rằng phút từ ly,
Sân ga vấn mắc dễ đi không đành,
Để dỡ dang chuyến độc hành,
Nữa đường mưa bụi tàu loanh quanh về,
Lỡ làng ga củ não nề,
Tàu tôi lỡ chuyến ê chề lòng ga,
Cho thương tiếc đã chia xa  !
 
***
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2018 07:05:36 bởi dumuc >