GÓC NHỎ CHO NGƯỜI

Tác giả Bài
Hoàng Ái
  • Số bài : 7
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2017
GÓC NHỎ CHO NGƯỜI - 29.11.2017 19:01:50
0
VẾT SẦU
Hồn thơ chai sạn
Giông bão cuốn rồi
Chỉ còn nhơ nhuốc
Vết sầu riêng tôi.
 
(Đánh dấu một ngày buồn 27/11/2017)
 
Mong manh cõi tạm ...

Hoàng Ái
  • Số bài : 7
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2017
Re:GÓC NHỎ CHO NGƯỜI - 29.11.2017 19:13:21
0
XIN EM HIỂU CHO ĐỜI TA

Nửa đời mình
Nửa đời em
Nửa đời cho nhau
Nửa đời quên mau
Nửa đời quên sao em?
 
Lang thang trong chiều
Lòng buồn, phố có vui đâu
Em giờ xa vời vợi
Ta ôm niềm đau
Rã rời.

Hết một kiếp người
Chắc gì được gặp lại
Cảm ơn em đã đến trong cuộc đời này.
 
Xin em thứ tha
Ta như kẻ vô tình
Đã làm em gục ngã
Không giữ được đời nhau.
Mãi mãi ôm niềm đau.

Gởi về mình
Gởi về em
Gởi về cho nhau
Gởi về mai sau
Chút tình còn đọng lại
Sao nghe nhói lòng
Em hiểu cho ta không?
29/11/2017
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2017 19:15:06 bởi Hoàng Ái >
Mong manh cõi tạm ...

Hoàng Ái
  • Số bài : 7
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2017
Re:GÓC NHỎ CHO NGƯỜI - 01.12.2017 14:56:15
0
TỪ EM XA ANH

Ta cách nhau chưa đầy trăm mét
Thở cùng chung bầu không khí đầy
Em đầu này anh đầu bên ấy
Muốn nhìn nhau khó khăn vậy sao?
 
Ta cách nhau chỉ mấy cổng rào
Cùng ngắm mưa, đếm giọt sầu rơi
Cùng ngắm trăng khuya đếm sao trời
Cùng mơ ước nhưng không dám tỏ.
 
Ta cách nhau chỉ mình hiểu rõ
Rất gần, nhưng xa vạn nẻo đường
Trong chiêm bao cũng không gặp được
Còn điều gì đau đớn hơn không?
 
Anh luôn nhìn mọi thứ màu hồng
Đến khi nhận ra thì đã muộn
Xung quanh mình toàn là gai góc
Ngã xuống rồi ôi dòng máu tuôn.
 
Em thương anh che giấu nỗi buồn
Giờ đã ở sâu nơi vực thẳm
Còn ai dám đưa tay em nắm
Cứu vớt em ra khỏi bùn dơ?!
 
Đời em từ xa anh đến giờ
Đêm khuya chập chờn không đủ giấc
Ngày mập mờ ảo ảnh không thật
Đầu óc quay cuồng biết về đâu...?
 
Từ xa anh ngày tháng u sầu
Tóc phai màu, mắt nhìn chẳng rõ
Vẫn tin rằng một ngày nào đó
Ta sẽ bên nhau dẫu muộn màng!
 
(Boulevard)
 
Mong manh cõi tạm ...

Hoàng Ái
  • Số bài : 7
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2017
Re:GÓC NHỎ CHO NGƯỜI - 04.12.2017 14:43:55
0
VẪN CÒN NIỀM VUI SỐNG


Khép lại nỗi buồn
Cất vào ngăn quá khứ.
Dọn dẹp khói bụi vương
Bám đầy vách ngăn con tim nhỏ bé.
 
Xin một làn gió nhẹ
Và chút hơi lạnh đầu đông
Ôm nắng ấm vào lòng
Để cảm nhận ta còn niềm vui sống…
HA
4/12
 
Mong manh cõi tạm ...

Hoàng Ái
  • Số bài : 7
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2017
Re:GÓC NHỎ CHO NGƯỜI - 09.12.2017 13:51:15
0
HÃY GIỮ LẤY ĐỜI NHAU


Nửa đời mình ta tìm thấy nhau
Rồi xa nhau giữa bão bùng sóng dữ
Vẫn nhìn thấy và biết về mọi thứ
Mà không thể gần hơn
Rồi ôm lấy thương đau.
 
Nửa đời mình đành mất nhau sao?
Còn yêu nhau sao không dám tới
Thời gian còn bao lâu để chờ để đợi
Hiu hắt tàn canh
Chuông đổ liên hồi.
Đi về phía không người
Đường dài hay ngõ cụt
Nụ cười hay nước mắt
Tình yêu hay thương đau?
 
Nửa đời mình đừng để lạc mất nhau
Khó khăn lắm ta mới tìm gặp
Hãy giữ lấy dù dòng đời tất bật
Chông gai cấu cào
Rớm máu tim đau.
HA
9/12/2017
 
Mong manh cõi tạm ...

Hoàng Ái
  • Số bài : 7
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2017
Re:GÓC NHỎ CHO NGƯỜI - 17.12.2017 14:45:02
0
YÊU SAI NGƯỜI
 
Không có em trong cuộc đời anh
Mọi thứ trở về như cũ
Anh của những tất bật hằng ngày
Anh của những bon chen giữa dòng đời thác lũ.
 
Em trở về mùa cũ
Chưa từng biết yêu bản thân mình
Chỉ làm tim đau hơn trong quá khứ
Khi mối tình cũ sớm lìa tan.
 
Em trở về căn phòng nhỏ đêm muộn màng
Làm bạn với chiếc laptop
Và điện thoại cầm tay
Chẳng còn ai trong cuộc đời này...
 
Những đớn đau em trải qua hôm nay
Đã làm cho anh thêm hạnh phúc.
Đời em giờ vùi chôn trong lao ngục
Chẳng dám ngước nhìn ai...
 
Xòe tay đè lên ngực mình
Mong tim thôi đừng nhói
Bởi yêu sai người
Nên tự làm khổ mình thôi.
 
17.12.2017
Hoàng Ái

 
Mong manh cõi tạm ...

Hoàng Ái
  • Số bài : 7
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2017
Re:GÓC NHỎ CHO NGƯỜI - 21.01.2018 19:44:28
0
KHAI TỬ MỘT LINH HỒN


Mất rồi một nửa hồn ta
Nhắc chi dĩ vãng nhạt nhòa buốt đau
Nửa hồn còn lại xanh xao
Hôm nay khai tử chôn sâu đáy mồ.


Ta giờ vất vưởng sông hồ
Chỉ còn thể xác hư vô chốn này
Ai gây chi nỗi đắng cay
Để mình ta phải đọa đày thân ta.


21/1/18
Hoàng Ái
 
Mong manh cõi tạm ...