Đối Thi

Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 170 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 18.11.2022 04:52:26
0

Bài Thơ Ngày Ấy

Rằng bài thơ ngày ấy
Nay còn giữ chi người
Đã úa vàng trang giấy
Màu mực tím phai rồi

Tàn một cuộc lửa binh
Tha hương! Vượt hải trình
Thái Bình Dương lệ mắt
Khóc thương trời điêu linh

Rằng bài thơ ngày ấy
Nay còn giữ chi người
Hãy đốt tàn trang giấy
Cho đời nở môi cười

Kỷ niệm buồn sẽ quên

 
Cố Quận


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2022 04:55:59 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 18.11.2022 04:56:58
0

Biết Đến Bao Giờ

Biết đến bao giờ gặp lại nhau
Hay là suốt kiếp giữ tình đau
Bao năm mộng thấy mình năm cũ
Đợi ngõ nhà ai kẻ trước sau

Biết đến bao giờ chữ mến thương
Này ta tỏ rõ ý tình vương
Cô em lụa trắng tà tinh trắng
Thủa ấy ngày hai buổi đến trường

Biết đến bao giờ...hậu kiếp chăng?

 
Cố Quận


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2022 04:59:24 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 18.11.2022 05:00:22
0

Tình Ơi! Thu Buồn

Ta về nhặt chiếc lá rơi
Vần thương chữ nhớ tình ơi! Thu tàn

Tình ơi...bến gió ly tan
Bờ mây tiễn biệt sầu man mác lòng
Mai người dòng đục dòng trong
Đò xuôi ngược chốn đời rong rêu đời

Thơ ta khắc lá vàng rơi
Lời thương chữ nhớ tình ơi! Thu buồn

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2022 05:02:01 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 18.11.2022 05:03:41
0

Cảnh Sắc Hạ Về

Cảnh sắc hương hoa hạ bướm về
Vườn ni đợi cánh gió bên tê
Chim quen nhánh cũ quày xây tổ
Cá nhớ dòng xưa khúc tụ tề

 
Cố Quận


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2022 05:05:42 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 18.11.2022 05:07:13
0
 
Lẻ Bạn

Em giờ chim lẻ bạn
Vượt trùng xa bốn phương
Một mình mưa nắng hạn
Môt mình thân gió sương

Tìm đâu rừng xanh cũ
Núp bóng nhánh thông già
Lánh tầm nanh vuốt thú
Đêm tắm bóng trăng ngà

Em giờ chim lẻ bạn
Lòng nửa gánh sầu vương
Mịt mùng mưa nắng hạn
Mịt mùng thân gió sương

 
Cố Quận
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2023 03:39:41 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 20.12.2022 09:50:11
0

Tháng Chín Và Em

Tháng chín và em áo tím đồng
Tơ vàng óng tóc lửng lơ sông
Bờ nam tiếng bướm tri âm kết
Bến bắc danh hoa gá vợ chồng
Gió bão, chàng xô gềnh sóng lặng
Mưa giông, thiếp vạch đất làn thông
Tơ vàng óng tóc mây lơ lửng
Tháng chín và em áo tím đồng

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 20.12.2022 09:53:02
0

Hồn Thu

Hồn thu tóc thả lối trăng ngà
Óng ánh màu sương khói trắng pha
Bụi trúc bên hồ sau sắc áo
Tàng thông cạnh giếng trước hương tà
Người âm nhạc khúc...mơ màng mỗ
Kẻ tiếng vần thơ! Thổn thức ta
Thấp thoáng sương hình pha khói bóng
Hồn thu tóc thả lối trăng ngà

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 20.12.2022 09:56:54
0
 
Tháng Chín Và Em (2)

Phương nào tháng chín và em
Đã màu phong úa...đã thềm hạt rơi
Đã sương khói trắng giăng trời
Đã mây gió nổi cúc thời vàng hoa
Đã đêm sao với trăng ngà
Đã thương cùng nhớ người và chuyện xưa
Chốn này tháng chín buổi mưa
Buổi tơ nắng nhat...lá vừa rụng sân

Thơ ta tím những âm vần
Gửi em tháng chín! Đường trần cách chia

Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2023 23:36:09 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 19.01.2023 23:35:48
0

Nửa Mùa Lá Rụng Trong Mưa (2)

Thu nửa mùa lá rụng
Màu phong trong nắng mưa
Hạt mềm rơi ướt sũng
Cầu bên sông! Bến xưa

Em bây chừ có nhớ
Hay là năm tháng quên
Chuyện chúng mình một thuở
Tình dần phai tuổi tên

Ta bây chừ chữ khói
Dòng tơ tưởng hôm sương
Mắt môi nào...dạ hỏi
Về đâu áo và hương?

Nửa mùa thu lá rụng
Vàng phong bến nước trôi
Hạt mềm rơi đất sũng
Cầu bên sông chẳng đôi

Mình dù che dưới mưa

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 19.01.2023 23:38:24
0

Nắng Hạ Về Ngõ Trúc

Dạt nắng vàng tơ ngõ trúc ai
Nằm đưa võng đọc truyện liêu trai
Thanh Triều chí dị tiên nga khúc
Lụa áo...hồn mơ chốn nguyệt đài

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 19.01.2023 23:40:53
0

Hạ Dưới Đường Hoa Phượng Vĩ Mầu

Hạ dưới đường hoa phượng vĩ mầu
Rơi thềm gió nhẹ...áo giờ đâu
Môi cong nụ nở hồng rong phố
Mượt tóc làn bay tím vượt cầu
Kẻ luyến lưu tà thơ chọi chữ
Người vương vấn vạt phú hoà câu
Qua thềm gió nhẹ xưa ai áo
Hạ dưới đường hoa phượng vĩ mầu

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 19.01.2023 23:55:37
0

Áo Và Hoa Vẫn Đợi Chờ Nhau

Vẫn đợi chờ nhau...suốt kiếp trông
Mùa đi tiếc đến bóng phượng hồng
Ngày mưa rụng sắc pha thềm đất
Buổi nắng hương bay thoáng bến sông
Vạt vén lên bờ môi son nở
Tà buông xuống bãi tóc mây bồng
Mùa đi tiết đến hoa và áo
Vẫn đợi chờ nhau...suốt kiếp trông

 
Cố Quận

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2023 06:30:11 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 25.02.2023 06:30:53
0

Trần Gian Là Quán Trọ

Trần gian là quán trọ
Chốn dừng chân...mai đi
Xác tan! Hồn tựa gió
Về toạ pháp Mâu Ni

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 25.02.2023 06:33:20
0

Xuân Chớm Bướm Ong Đàn

Bướm ong vườn xuân chớm
Vờn hoa đoá ngát hương
Mai đào trong gió sớm
Còn đọng giọt mùa sương

Mấy cô về xóm bắc
Hay ngược nước thôn nam
Xuống đò tôi mái nhặt
Chèo khoan...cảnh sắc lam

Xuân chớm bướm ong đàn
Đợi áo cúc tà lan
Lững lờ bay trong gió
Hương qua bến lên ngàn

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 25.02.2023 06:36:23
0

Chúc Thân Bằng Quyến Thuộc Xuân Vui

Mừng xuân đến chữ chúc thân bằng
Quyến thuộc đông tây tứ vận đăng
Lộc phúc tài bồi trai phía đó
An khang thịnh vượng gái đây đằng
Vui nghe tám tiết mây mưa chiếu
Khoẻ nhé tư mùa nắng gió giăng
Quyến thuộc xa gần câu hỉ tết
Mừng xuân đến chữ chúc thân bằng

 
Cố Quận
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2023 03:40:20 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 24.03.2023 03:13:42
0

Mong Em Còn Nửa Nụ Cười

Mong em còn nửa nụ cười
Cho ta giữ mắt môi người năm xưa

Thủa còn hai buổi sớm trưa
Tà trinh trắng lụa áo vừa qua sông
Thủa còn con gái chưa chồng
Tóc đen mượt với má hồng thắm tươi

Mong em mãi nửa nụ cười
Cho ta giữ chút tình người đắm say

 
Cố Quận
 



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 24.03.2023 03:15:44
0

Khép Lại


Khép lại tình xưa cũ một thời
Mong chờ đón đợi áo tà lơi
Hương thoang thoáng cổng vần câu đất
Sắc lững lờ sân tứ vận trời
Phượng vĩ ven bờ mưa rụng cánh
Bằng lăng giữa bến gió nhành rơi
Mong chờ đón đợi...từ đây phải
Khép lại tình xưa cũ một thời

 
Cố Quận
 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 24.03.2023 03:19:01
0

Em Qua Miền Thương Nhớ

Em qua miền thương nhớ
Chiều áo tím hoàng hôn
Đêm ta niềm trăn trở
Trời trăng nước cô thôn

Mai biết còn quay lại
Hay đi mãi không về
Thơ ngóng chờ em gái
Hương lụa tím...tóc thề

Em qua miền thương nhớ
Để lòng ta vấn vương
Đêm trăng niềm trăn trở
Dòng giăng ánh tư tương

Em giờ đâu...phố buồn

 
Cố Quận
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2023 03:24:26 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 24.03.2023 03:25:27
0

Gác Bút

Cất để sau làm chút vốn thôi
Vần âm trái ngõ với hoa đồi
Mưa xuân bến đục mai chìm đắm
Nắng hạ bờ trong phượng nổi trôi
Lụa trắng bao mùa xưa bất tái
Hài xanh bấy tiết cũ đâu hồi
Câu thơ tím mực niềm thương tiếc
Cất giữ sau làm chút vốn thôi

 
Cố Quận


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2023 03:26:37 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 24.03.2023 03:29:01
0

Hình Lụa Dáng Hoa

Trên đường kia hình lụa
Dưới ngõ nọ dáng hoa
Giữa trời tơ nắng úa
Chân người đi...bước xa

Này cô ơi! Đứng lại
Cho vần âm chữ thơ
Khởi câu cùng thu tái
Niềm hoài mong...ước mơ

Trên đường nay dáng lụa
Dưới ngõ mai hình hoa
Một màu tơ nắng úa
Người vương vấn...tim ta

 
Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2023 03:31:00 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 24.03.2023 03:32:28
0

Vần thơ Hoạ Nét Đoá Vô Thường

Vần thơ hoạ nét đoá vô thường
Sớm nở chiều tan rữa sắc hương
Nuối tiếc hoa vàng rơi vách nắng
Hoài thương trái đỏ rụng mưa tường
Âm trầm bến bắc người mây gió
Tiết bổng bờ nam kẻ khói sương
Ngược nước xuôi dòng ly biệt bút
Vần thơ hoạ nét đoá vô thường

 
Cố Quận
 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 24.03.2023 03:35:55
0

Cuốn Theo Chiều Gió Trắng Tà

Dáng xinh thế cuốn theo chiều gió
Để người kia kẻ nọ hoài trông
Tóc xanh một mái hương đồng
Tà vương cỏ nội lấy chồng vội chi

Hình yểu điệu dịch di thục nữ
Chẳng chờ trang quân tử hảo cầu
Âm cười giọng nói nay đâu
Văn trăm bài nhớ nghìn câu thơ buồn

Theo năm tháng dòng tuôn tím mực
Chữ vần chưa nỡ dứt tương tư

 
Cố Quận
 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 24.03.2023 03:38:40
0

Phượng Vĩ Còn Đây...Áo Xưa Đâu!

Bờ xưa phượng vĩ vẫn còn đây
Áo lụa tà hương vắng ngõ gầy
Rụng sắc hoa dòng hôm sớm nắng
Rơi màu lá bến buổi chiều mây
Tư tương tóc lững lờ kia xóm
Tiếc nuối hài rong ruổi phố nầy
Áo lụa tà hương người bặt chốn
Bờ xưa phượng vĩ vẫn còn đây

 
Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2023 07:23:52 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 03.05.2023 07:21:17
0

Màu Thời Gian Hững Hờ


Màu thời gian không đợi
Hoa cánh nở...hoa tàn
Sắc mùa đi...tiết tới
Xuân xanh gió mây ngàn

Hương đời trôi mãi trôi
Ký ức ẩn đâu rồi
Sớm chiều moi kỷ niệm
Còn mất những phai phôi

Màu thời gian chẳng ngưng
Hoa nở rụng cánh từng
Mùa lên...rồi tiết trở
Ngồi khóc tuổi thanh xuân

Màu Thời Gian hững hờ

 
Cố Quận
 



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 03.05.2023 07:23:17
0

Góp Nhặt Muộn Màng

Mùa xưa hoa sắc muộn màng
Cánh hương phượng vĩ sa đàng gió bay

Duyên tình đã kiếp an bày
Đông tây hai cõi trời đày đoạ nhau
Phai hình nhạt bóng trước sau
Trắng trong vạt nắng mưa màu lụa tơ
Khuất xa nghìn dặm bến bờ
Âm hình mộng giấc dật dờ hạ sang

Mùa nay góp nhặt muộn màng
Sắc hương phượng vĩ trên đàng nhớ thương

 
Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 03.05.2023 07:26:38
0

Tiếng Xưa

Tiếng xưa giờ đã lạc
Ngồi tiếc nhớ thanh âm
Gió mùa lên chẳng vạt
Màu trinh trắng quang âm

Bóng mờ theo thời gian
Hoa phượng vĩ nở tàn
Rụng dòng trôi xa mãi
Bờ bến 
lở! Hình tan

Tiếng xưa giờ đã lạc
Ngồi luyến nhớ thanh âm
Gió mùa lên thủa vạt
Màu trinh trắng quang âm

Đò ngang sông đâu rồi

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 03.05.2023 07:29:21
0

Năm Xưa Bỏ Chùa! Hoàn Tục

Năm xưa bỏ chùa xuống núi
Bởi mê áo lụa tiểu thư
Dưới toà tay lần hạt 
chuỗi
Khơi mầm hương sắc tương tư

Năm xưa bỏ chùa! Hoàn tục

 
Cố Quận
 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 03.05.2023 07:32:44
0

Phượng Đỏ Màu Hoa Rụng Áo Ai

Phượng đỏ hoa rơi rụng áo người
Về trong nắng hạ trắng tà phơi
Tay năm ngón vịn nhành hương ngát
Mắt 
ngẩn nhìn mây mỉm miệng cười

Phượng đỏ màu hoa rụng áo ai

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 03.05.2023 07:36:43
0

Có Phải Là Mùa Thu

Tai nghe tiếng hạ gió mùa qua
Tiết đổi heo may lộng lối nhà
Đỏ cánh phong hàng cong cạnh bến
Vàng thân cỏ lớp thẳng đồng xa
Tơ lờ lững rụng chiều mơ tóc
Khói mịt mù bay tối mộng tà
Nguyệt chiếu song làn lay tỉnh giấc
Tai nghe tiếng hạ gió mùa qua

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2023 07:39:27 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Đối Thi - 03.05.2023 07:41:35
0

Nhặt Lá Vàng Rơi

Nhặt lá vàng rơi những cánh phong
Thu mang nỗi nhớ diết da lòng
Người qua bến khói đêm chờ đón
Kẻ vượt bờ sương sáng đợi mong
Tiếng dế trên tường kêu chiếc bóng
Âm kê dưới ngõ gáy cô phòng
Thu mang nỗi nhớ tình nhân thủa
Nhặt lá vàng rơi những cánh phong

 
Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2023 22:58:22 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 170 bài trong đề mục