NHỚ THẦM

Tác giả Bài
lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
NHỚ THẦM - 17.12.2017 08:02:45
0
 
NHỦ THẦM 
---------
Tiết chuyển về đông nhạt nắng vàng
Quê nhà mãi nhủ phận tào khang
Mù giăng ngõ trước đầy u uẩn
Tuyết phủ vườn sau phải nhẹ nhàng 
Bởi nghĩa trăm năm cần gửi lại
Vì tình trọn kiếp vẫn còn mang
Dù cho gió lạnh tràn biên ải
Giữ mái tranh xiêu khỏi bẽ bàng ! 
Khánh Linh
 
Thân họa :
 
NHỚ THẦM

Hiu hắt rừng thu trải lá vàng

Mong người ở lại được an khang
Con đò bến cũ còn mơ mộng
Vó ngựa đường xa vẫn nhịp nhàng 
Hai mảnh tâm tình luôn trói buộc
Một trời thương nhớ mãi vương mang
Ngày mai ngày mốt ngày kia nữa
Nửa tiếng yêu nhau cũng bộn bàng !
Lá chờ rơi 15/12/2017
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

nh239
  • Số bài : 81
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.10.2017
Re:NHỚ THẦM - 19.12.2017 16:53:21
0
lá chờ rơi


 
NHỦ THẦM 
---------
Tiết chuyển về đông nhạt nắng vàng
Quê nhà mãi nhủ phận tào khang
Mù giăng ngõ trước đầy u uẩn
Tuyết phủ vườn sau phải nhẹ nhàng 
Bởi nghĩa trăm năm cần gửi lại
Vì tình trọn kiếp vẫn còn mang
Dù cho gió lạnh tràn biên ải
Giữ mái tranh xiêu khỏi bẽ bàng ! 
Khánh Linh
 
Thân họa :
 
NHỚ THẦM

Hiu hắt rừng thu trải lá vàng

Mong người ở lại được an khang
Con đò bến cũ còn mơ mộng
Vó ngựa đường xa vẫn nhịp nhàng 
Hai mảnh tâm tình luôn trói buộc
Một trời thương nhớ mãi vương mang
Ngày mai ngày mốt ngày kia nữa
Nửa tiếng yêu nhau cũng bộn bàng !
Lá chờ rơi 15/12/2017


Kính họa:
LẶNG THẦM...

Đời đã qua đi giấc mộng vàng...
Nguyện cầu muôn họ mãi an khang
Trái tim khô máu còn thoi thóp
Cuộc sống tàn hơi vẫn nhịp nhàng
Tiến bộ,sang giàu không vướng bận
Văn minh,phú quý chẳng đa mang
Quê hương nhìn lại buồn se sắt
Hơn "bốn ngàn năm" quá bẽ bàng!
 
19/12/2017
nh239