Thi Bần - MacDung
macdung 22.12.2017 17:28:57 (permalink)
0

Thi Bần
***
 
 
Thôn đông ngồi nhớ thôn đoài
Tiền thời đã hết nợ đòi không ra
Làng chài ở cách đây xa
Làm sao sang ấy hỏi ba đĩnh tiền
Nhà nàng sao giống cõi tiên
Nhà tôi nát vách gió xiên đầu hè
Đông về còi lá tò te
Giường không nên chiếu to he chăn màn
Tình thì nay đã nặng mang
Tiền No: không có mối manh đành chờ!
Nàng ơi xin chớ thờ ơ!
Tôi đây kiết xác nhưng thơ đầy nhà
Hôm nào xin quét lá đa
Thay cho tiền giấy đốt ba nồi chè
Đời người có lúc lấy le
Mạo người danh tiếng xun xoe nói cười
Rồi đây quá tuổi năm mươi
Tôi đây chống gậy cười tươi đón nàng...
(Xin lỗi nhà thơ Nguyễn Bính nhe! Hôm nay tôi say!!!)
21.12.2017
MacDung
 
Attached Image(s)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9