NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Lâm_Truc 27.12.2017 15:02:11 (permalink)
0
         NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
 
Ta cô đơn giữa tiết lạnh mùa đông
Hoài niệm chợt ùa về theo nỗi nhớ
Cuốn nhật ký lật từng trang viết dở
Se sắt lòng khi giá rét không em...
 
Bức họa ngày xưa dù nét cọ lem nhem
Vẫn lung linh trong lòng ta em nhỉ
Đốt cháy tim ta trong từng suy nghĩ
Mơ về một ngày, ngày ấy... nơi xa!
 
Rồi một ngày giá rét sẽ đi qua
Trái tim đó không còn chia hai nửa
Đông lạnh đấy nỗi buồn không còn nữa
Tận cuối trời ta vẫn ấm hơi nhau.
 
Nhớ nghe em ký ức chẳng nhạt màu
Đông sẽ hết mùa xuân rồi sẽ tới
Nơi chốn cũ một mình em có đợi
Anh sẽ về trong nắng ấm xuân tươi.
 
      Bùi Mai Thành 18/12/2017

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9