Gởi Người Một Chút Thủy Chung
thuytaylor 01.03.2018 19:54:54 (permalink)
0
Gởi Người Một Chút Thủy Chung
 
Đêm rồi gối mộng lang thang
Bay qua lũng thấp hoa vàng đầu non
Mỹ miều sợi ráng hoàng hôn
Thấy em đứng cạnh lối mòn ngày xưa.
 
Hôm nay sau giấc ngủ trưa
Thấy trong tiềm thức như vừa chiêm bao
Đi tìm đồi vắng biển sâu
Nhưng nào toại được lòng nhau bao giờ.
 
Anh ngồi chép lại vần thơ
Gởi em mong cuộc tình hờ bén duyên
Nửa đêm bật một que diêm
Soi hình bóng cũ cho tim ấm lòng.
 
Lửa kia cháy mãi cũng tàn
Tình ta rồi cũng hợp tan đã từng
Gởi mgười một chút thủy chung
Tặng nhau tí xíu hương xuân ân tình...
 
Dương hồng Thủy
01/03/2018
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9