Mùa Thu
XUÂN NÀY
Thoang thoảng gió hương bay
Trải dài lên mái tóc
Xuân về em như ngọc
Duyên dáng sắc hương xuân
Anh lơ đễnh bước chân
Để một lấn sóng bước
Mái tóc em óng mượt
Xanh như nước tơ trời
Đôi mắt em lóng lánh
Trời đất bỗng chơi vơi
Sợi nắng lên lá mới
Hoa đua nở vào xuân
Anh em vẫn bước chân
Giờ ta gần nhau mãi
Mùa xuân quay trở lại
Cho anh đắm hương say
Và rồi mùa xuân này
Ta mãi mãi trong tay
Gió xuân thổi nhẹ hây hây
Cho đôi mắt biếc nhìn người ngất ngây
Tóc em thoáng bụi hương bay
Cho em sợi nắng vội rơi ngang mày
Trời mây sông nước như say
Như chia sẻ nỗi niềm say trữ tình
Xuân về anh có vui không?
Ta nhìn nhau mãi đắm say xuân này.
Lâu rồi anh đợi xuân nay
Chờ thêm chút gió đến ngày hợp hôn
Hương xuân tô sắc say hồn
Đầy con én liệng nu hôn ngất trời
Mai vàng theo gió chơi vơi
Tay ta đan lấy những lời yêu thương
Gởi người xa bước quê hương
Mai này trở lại chung đường sóng đôi
Xuân về khắp nẻo muôn phương
Gió mang niềm nhớ gửi người nơi quê
Hương thơ ngây ngất gửi ai
Trời mây quyện gió chơi vơi lưng chừng
Ta mơ quay gót hồi quy
Cùng người diện kiến thỏa tình thi thơ.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: