Hoài Niệm_Lãng Khách
nguyenhuy265 13.05.2018 14:46:39 (permalink)
0
Cảm động cho riêng mình

Ta như mất tự chủ
Trong bầu trời mắt em
Hóa thân thành bé nhỏ
Le lói suốt hằng đêm
 
Ánh nhìn em là đuốc
Đốt cháy được tâm tư
Muốn rọi xuyên hồi tưởng
Sâu đáy buồn ước mơ
 
Vì nhau ta trốn tránh
Chỉ nguyện thấy em vui
Biển lòng phân vạn nhánh
Hạnh phúc chia phương trời
 
Từ miên man sóng nhớ
Va vụn rồi tái sinh
Ngọn hải đăng quá khứ
Cảm động cho riêng mình
   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2018 15:05:54 bởi nguyenhuy265 >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9