Trích tập thơ HOA MÀU TRẮNG
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 21 bài trong đề mục
Nguyễn An Đệ 03.06.2018 22:12:35 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
PHÙ CÁT YÊU THƯƠNG
 
Cát từ Ngô Mây trải vàng ra biển
Thương lắm quê mình hai tiếng thân thương
Phù Cát ơi miền đất giữa ngàn phương
Có tuổi thơ những con đường quen thuộc.
 
Cát Thắng triền đê, tre làng gầy guộc
Cánh đồng ngút ngàn trong suốt trời xanh
Bao kỷ niệm đầu lưu dấu trong anh
Có những cánh diều mong manh thuở nhỏ.
 
Cát Nhơn xinh tươi bao năm còn đó
Cát Hưng bên đồi phượng đỏ mùa thi
Nhớ thật nhiều mùa hạ cuối chia ly
Phù Cát 3 ơi còn chi ngày cũ.
 
Nhớ những ngày mưa, sông tràn nước lũ
Cát Chánh về, thương quá chú nông dân
Cát Tiến hiền hòa chan chứa tình thân
Ông Núi, Trung Lương đẹp vầng trăng sáng.
 
Sông Côn miệt mài có bao giờ cạn
Chở phù sa cho đồng áng xanh màu
Quê hương anh là giàn bí, hàng cau
Tình sâu nghĩa nặng đẹp giàu yêu thương.
 
Trích trong tập HOA MÀU TRẮNG
Nguyễn An Đệ, 2018. NXB Đồng Nai.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2018 22:18:54 bởi Nguyễn An Đệ >
#1
    Nguyễn An Đệ 03.06.2018 22:24:27 (permalink)
    0
    [This post was marked as helpful]
    NHỚ MẸ NGÀY VỀ

    Đường vào đại học xa xôi
    Mẹ dìu con bước thỏa rồi ước mong
    Nhớ thương lệ cứ tuôn dòng
    Ngày về sao Mẹ đành lòng vắng xa!
     
    Mẹ là câu hát ngân nga
    Cho con vững bước bôn ba dặm trường.
    Âm thầm một nắng hai sương
    Cho con khôn lớn vững đường tương lai.
     
    Mẹ là trăng sáng đêm dài
    Soi đường con bước mở khai lối về.
    Mẹ là gió mát miền quê
    Thổi tan hết nỗi bộn bề đời con.
     
    Dù cho biển cạn non mòn
    Công ơn của Mẹ con còn khắc ghi.
    Đã xong rồi những mùa thi
    Con về thăm Mẹ, Mẹ đi xa rồi!
     
    Mình con ở lại đơn côi
    Dâng vòng hoa trắng bồi hồi xót xa
    Tiễn đưa về với Ông Bà
    Mong yên giấc ngủ, Mẹ là quê hương!
     
    Trích trong tập HOA MÀU TRẮNG
    Nguyễn An Đệ, 2018. NXB Đồng Nai.
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2018 22:39:34 bởi Nguyễn An Đệ >
    #2
      Nguyễn An Đệ 03.06.2018 22:32:51 (permalink)
      0
      [This post was marked as helpful]
      LỜI GIỚI THIỆU
        
      Tôi yêu hoa màu trắng, loài hoa giản đơn và bình dị, nhưng hoa thơm ngát và bền lâu. Hoa đồng nội của quê hương, hoa cho mẹ và màu trắng như là tình yêu trong sáng. Với những tình cảm thân thương ấy, tập thơ “HOA MÀU TRẮNG” đã ra đời và được Nhà xuất bản Đồng Nai cấp phép xuất bản vào tháng 4 năm 2018. Sau đây là một số bài thơ tiêu biểu được trích trong tập thơ nói trên xin giới thiệu với bạn đọc. 
       
      Mỗi ngày nắng mới sẽ lên, huyền ảo, lung linh và chói lọi để sưởi ấm cho những mầm xanh. Mong tập thơ này như là nguồn nắng mới ấy để góp phần cho chúng ta cảm thấy yêu đời hơn!

      Nguyễn An Đệ


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2018 21:55:02 bởi Nguyễn An Đệ >
      Attached Image(s)
      #3
        Nguyễn An Đệ 03.06.2018 23:50:47 (permalink)
        0
        [This post was marked as helpful]
        XUÂN VỀ
         
        Xuân đã về em ơi
        Hoa mai vàng xinh quá
        Qua rồi bao vất vả
        Hạnh phúc tràn muôn nơi.
         
        Ngày nào mưa tả tơi
        Anh vượt ngàn bão tố
        Em quê nhà gian khổ
        Nay đến ngày thảnh thơi.
         
        Ngày nào anh vắng xa
        Đã bao mùa thương nhớ
        Nay sum vầy hoa nở
        Câu hát giờ ngân nga.
         
        Trong ánh mắt đôi ta
        Có niềm tin sức sống
        Có tình yêu ước vọng
        Mùa đông rồi cũng qua.
         
        Rồi mai này tiếng ca
        Sẽ còn vang vang mãi
        Đông tàn xuân ở lại
        Vẫn tình mình thiết tha.
         
        Trích trong tập HOA MÀU TRẮNG
        Nguyễn An Đệ, 2018. NXB Đồng Nai.
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2018 23:53:03 bởi Nguyễn An Đệ >
        #4
          Nguyễn An Đệ 04.06.2018 00:09:01 (permalink)
          0
          [This post was marked as helpful]
          TUỔI HỌC TRÒ
           
          Hạ đến rồi lòng bâng khuâng nỗi nhớ
          Tuổi học trò bỡ ngỡ tiếng yêu thương
          Thuở hồn nhiên ngày hai buổi đến trường
          Có đường làng miền quê hương cát trắng.
           
          Có cô em cười tươi như hoa nắng
          Tóc em dài, tà áo trắng làm chi
          Để gió bay theo những bước em đi
          Để anh buồn khi người đi kẻ ở.
           
          Tuổi học trò có mực thơm, sách vở
          Có trang thư còn dang dở chưa trao
          Cánh phượng khô em ép giữ năm nào
          Có tiếng ve nghẹn ngào khi hạ đến.
           
          Có thầy cô, tình bạn bè thân mến
          Yêu thật nhiều nhưng hẹn bến ngày mai
          Cũng đôi khi học mãi chẳng thuộc bài
          Có mùa thi bao đêm dài thức trắng.
           
          Ngoảnh lại thấy tâm hồn buồn xa vắng
          Kỷ niệm rồi cũng lặng dưới thời gian
          Có còn ai lưu bút những trang vàng
          Hay chỉ tôi còn miên man nỗi nhớ!
           
          Trích trong tập HOA MÀU TRẮNG
          Nguyễn An Đệ, 2018. NXB Đồng Nai.
          #5
            Nguyễn An Đệ 04.06.2018 00:37:12 (permalink)
            0
            [This post was marked as helpful]
            THƯƠNG MẸ MÙA ĐÔNG
             
            Nhớ thời thơ ấu mùa đông
            Con ngồi bên mẹ ấm nồng yêu thương.
            Trời mưa dai dẳng đêm trường  
            Có lời ru mẹ du dương ngọt ngào.
             
            Đồng xa gió bấc ào ào
            Thân gầy dầm dãi con nào có hay.
            Thâu đêm chiếc áo mẹ may
            Cho con kịp ấm đông này sắp sang.
             
            Lũ về trên chiếc đò ngang
            Mẹ ra chèo chống để mang lúa về.
            Sớm chiều tần tảo chốn quê
            Vai gầy mẹ gánh, bộn bề lo toan.
             
            Hiên nhà thơm ngát hoa xoan
            Mẹ ngồi ước vọng con ngoan trưởng thành.
            Đâu rồi những tháng ngày xanh
            Con mong ước mẹ an lành từ nay.
             
            Ôm mẹ, con nắm bàn tay
            Rưng rưng nước mắt bao ngày nhớ mong.
            Công ơn ghi khắc vào lòng
            Mẹ là trăng sáng, là dòng sông quê!
             
            Trích trong tập HOA MÀU TRẮNG
            Nguyễn An Đệ, 2018. NXB Đồng Nai.
            #6
              Nguyễn An Đệ 04.06.2018 01:20:00 (permalink)
              0
              [This post was marked as helpful]
              ĐẤT ĐỎ TÌNH QUÊ
               
              Anh về tìm em trong câu hát xưa
              Đất đỏ miền Đông hàng dừa xanh mãi
              Chị Sáu anh hùng tiếng xưa vọng lại
              Lộc An ngút ngàn cây trái quanh năm.
               
              Vũng Tàu xinh như em gái mười lăm
              Ta nắm tay nhau về thăm Núi Nhỏ
              Ô Cấp hải đăng ngày xưa còn đó
              Bãi Sau mịn màng nghe gió lao xao.
               
              Long Hải, Lăng Cô có tự năm nào
              Hồ Cốc, Hồ Tràm biết bao thương nhớ
              Bình Châu đây rồi ấm từng hơi thở
              Em gái Long Điền cứ ngỡ cô tiên.
               
              Châu Đức, Nghĩa Thành mộc mạc bình yên
              Bình Giã, Kim Long đất thiêng lịch sử
              Suối Nghệ êm đềm ru từ quá khứ
              Ngãi Giao xa rồi mãi cứ vấn vương.
               
              Phú Mỹ, Tân Thành miền đất thân thương
              Bà Rịa, Long Sơn quê hương yêu dấu
              Có cánh diều bay có thời thơ ấu
              Tấp nập thuyền về neo đậu bến quê!
               
              Trích trong tập HOA MÀU TRẮNG
              Nguyễn An Đệ, 2018. NXB Đồng Nai.
              #7
                Nguyễn An Đệ 04.06.2018 23:02:44 (permalink)
                0
                [This post was marked as helpful]
                MÙA XUÂN CÓ EM
                 
                Xuân năm nay đẹp quá!
                Cúc mai đào vây quanh
                Em về như nắng tỏa
                Niềm vui tràn trong anh.
                 
                Ánh mắt nào long lanh
                Như tình em sâu thẳm
                Môi em cười xinh lắm
                Rạo rực cả trời xanh.
                 
                Xuân năm nay đẹp quá!
                Miên man từng tiếng mưa
                Con nước tràn trăm ngả
                Rồi cũng về chốn xưa.
                 
                Một nụ hồng đong đưa
                Anh trao về em nhé
                Nghe xuân về rất khẽ
                Tiếng yêu đầu say sưa!
                 
                Trích trong tập HOA MÀU TRẮNG
                Nguyễn An Đệ, 2018. NXB Đồng Nai.
                #8
                  Nguyễn An Đệ 04.06.2018 23:12:00 (permalink)
                  0
                  [This post was marked as helpful]
                  MÙA HẠ ĐẮM SAY
                   
                  Anh gặp em vào một chiều cuối hạ
                  Hai tâm hồn sao khác lạ, đắm say
                  Hai mái đầu kề, tay nắm bàn tay
                  Niềm khát khao đã bao ngày thương nhớ.
                   
                  Tình em trao có trang thơ, sách vở
                  Nụ hôn đầu và bỡ ngỡ tiếng yêu
                  Anh cho em thương nhớ cũng thật nhiều
                  Cả tuổi thơ và bao chiều đưa đón.
                   
                  Em xinh tươi trong áo dài nghiêng nón
                  Bàn tay thon dài năm ngón kiêu sa
                  Nụ cười duyên đôi môi thắm mặn mà
                  Em là nắng là hoa là tiếng hát.
                   
                  Tình đôi mình êm đềm như suối mát
                  Như đóa hồng tỏa hương ngát ngày xuân
                  Như thời gian ngày đẹp nhất trong tuần
                  Như mây ngàn trôi bâng khuâng theo gió.
                   
                  Em thấy chưa ngoài kia hoa phượng đỏ
                  Hỏi thì thầm rằng mình có yêu nhau?
                  Thế gian kia dù muôn sắc thay màu
                  Yêu trọn đời đến ngàn sau em nhé!
                   
                  Trích trong tập HOA MÀU TRẮNG
                  Nguyễn An Đệ, 2018. NXB Đồng Nai.
                  #9
                    Nguyễn An Đệ 05.06.2018 22:16:04 (permalink)
                    0
                    [This post was marked as helpful]
                    EM LÀ CÔ GIÁO
                     
                    Người yêu tôi có nụ cười tươi trẻ
                    Em hiền hòa và vui vẻ thân thương
                    Tóc dài bay có bụi phấn vương vương
                    Là cô giáo vẫn đến trường mỗi sáng.
                     
                    Anh yêu em tà áo dài duyên dáng
                    Yêu nụ cười từ năm tháng sinh viên
                    Nét vô tư, giản dị chẳng ưu phiền
                    Có tình thân gắn liền thời thơ ấu.
                     
                    Em với anh cùng quê hương yêu dấu
                    Chung chuyến đò cùng bến đậu ngày xưa
                    Chung đường quen nắng trưa rợp bóng dừa
                    Chung chiếc dù bao ngày mưa đi học.
                     
                    Yêu bụi phấn còn vương trên mái tóc
                    Bài thơ đầu, tiếng em đọc ngân nga
                    Yêu nghề giáo sâu sắc và thiết tha
                    Nụ hôn đầu, yêu câu ca em hát.
                     
                    Nghề của em, người đưa đò khao khát
                    Kiến thức chờ truyền cho các em thơ
                    Cô giáo ơi không biết tự bao giờ
                    Mong được gặp và đợi chờ cô mãi!
                     
                    Trích trong tập HOA MÀU TRẮNG
                    Nguyễn An Đệ, 2018. NXB Đồng Nai.
                    #10
                      Nguyễn An Đệ 05.06.2018 23:59:34 (permalink)
                      0
                      [This post was marked as helpful]
                      CON YÊU
                       
                      Con yêu dấu! Ba yêu con nhiều lắm!
                      Niềm vui tràn khi Ba ẵm trên tay
                      Yêu khi con chưa có trên đời này
                      Bao ước vọng ngày ngày Ba mong nhớ!
                       
                      Con yêu ơi nếu mai đời trắc trở
                      Hãy bình tâm và chớ vội nghe con!
                      Giữ yên vui, ngăn thân xác héo mòn
                      Đừng tuyệt vọng, đời luôn còn hướng khác!
                       
                      Một mai kia lỡ người đời bội bạc
                      Đừng đau buồn mà lạc lối yêu đương
                      Sống giản đơn đừng lãng phí phô trương
                      Chăm lo học tập là đường dài lâu.
                       
                      Tiền - Tài - Quyền như nước chảy qua cầu
                      Lỡ không giữ được cũng đâu phải buồn
                      Việc chưa thông con đừng cố, hãy buông
                      Quý nhân trân quý, cội nguồn đừng quên.
                       
                      Cõi đời người như biển sóng lênh đênh
                      Giữ cho tâm tịnh, sức bền, trí thông
                      Tạo duyên lành, tích đức, sống hòa đồng
                      Mong con hạnh phúc ấm nồng yêu thương!
                       
                      Trích trong tập HOA MÀU TRẮNG
                      Nguyễn An Đệ, 2018. NXB Đồng Nai.
                      #11
                        Nguyễn An Đệ 06.06.2018 20:58:15 (permalink)
                        0
                        [This post was marked as helpful]
                        NHỚ MẸ MIỀN QUÊ  
                         
                        Mỗi sớm mỗi chiều cứ vấn vương
                        Thương nhớ mẹ hiền, nhớ quê hương
                        Dáng ai đứng chờ nơi ngõ vắng
                        Lững lờ mây trắng chốn phong sương
                        Khắc khoải lòng con bên án sách 
                        Lặng thầm dáng nhỏ mẹ trên nương 
                        Mong hết mùa thi, đường rộng mở
                        Con về cho thỏa nỗi nhớ thương!   
                         
                        Trích trong tập HOA MÀU TRẮNG
                        Nguyễn An Đệ, 2018. NXB Đồng Nai.
                        #12
                          Nguyễn An Đệ 07.06.2018 17:16:27 (permalink)
                          0
                          [This post was marked as helpful]
                          THƯƠNG MÙA HẠ CŨ
                           
                          Ngồi bên em anh nhớ mùa hạ cũ
                          Sân trường nào đầy cát phủ quanh năm
                          Thuở học sinh em như ánh trăng rằm
                          Thương ánh mắt nhìn xa xăm mộng ước.
                           
                          Nhớ những ngày trên đường quen sánh bước
                          Thương áo học trò tha thướt tung bay
                          Ta bên nhau, chung lớp đã bao ngày
                          Khúc nhạc tình, mình mê say ca hát.
                           
                          Tình êm đềm như sông hiền suối mát
                          Bỗng một ngày nhìn ngơ ngác hè sang
                          Phượng đỏ tươi ve ngân tiếng rộn ràng
                          Như báo hiệu ngày chia tay đang đến.
                           
                          Tay nắm tay mắt nhìn nhau thương mến
                          Lệ tuôn dòng thuyền rời bến yêu thương
                          Anh với em cũng tạm biệt mái trường
                          Bao bạn cũ cũng ngàn phương tung cánh.
                           
                          Khung trời xa có ngàn sao lấp lánh
                          Nay anh còn chỉ một ánh sao đêm
                          Kỷ niệm xưa nay về lại êm đềm
                          Yêu mãi nhé, mong tình thêm thắm thiết.
                           
                          Trích trong tập HOA MÀU TRẮNG
                          Nguyễn An Đệ, 2018. NXB Đồng Nai.
                          #13
                            Nguyễn An Đệ 08.06.2018 11:41:52 (permalink)
                            0
                            [This post was marked as helpful]
                            MỘT THỜI SINH VIÊN
                             
                            Nhớ không em thời sinh viên đẹp quá
                            Nơi giảng đường ký túc xá thân thương
                            Hàng phượng quen rợp mát góc sân trường
                            Bao kỷ niệm còn vấn vương nhớ mãi.
                             
                            Nhớ nỗi lòng từ quê hương vọng lại
                            Nhớ mẹ già, thương em gái miền quê
                            Xa cách lâu chưa có dịp quay về
                            Bao thư rồi anh mải mê đã viết.
                             
                            Nhớ tình mình đã yêu thương tha thiết
                            Hai trái tim hồng cách biệt đôi nơi
                            Nhớ ngày buồn nghe thấm thoát mưa rơi
                            Nơi ký túc lòng chơi vơi xa vắng.
                             
                            Nhớ ngày gặp giữa miền Trung cát trắng
                            Niềm vui tràn, từng giọt nắng xôn xao
                            Nhớ đêm xuân mình đón tết năm nào
                            Tiếng em ca nghe ngọt ngào say đắm.
                             
                            Nhớ anh về, một mùa hè vui lắm
                            Thỏa mong chờ, nụ hồng thắm trao em
                            Nay mình ngồi giở thư cũ ra xem
                            Ôi thương quá từng con tem thuở ấy!
                             
                            Trích trong tập HOA MÀU TRẮNG
                            Nguyễn An Đệ, 2018. NXB Đồng Nai.
                            #14
                              Nguyễn An Đệ 09.06.2018 10:01:52 (permalink)
                              0
                              [This post was marked as helpful]
                              MONG NHỚ EM VỀ
                               
                              Đêm nay trăng sáng quá
                              Anh thấy trời mênh mông
                              Ngôi sao nào xa lắc
                              Nhớ nhiều em biết không!
                               
                              Mùa phượng nào đơm bông
                              Có tình em cháy bỏng
                              Môi em cười xinh lắm
                              Rồi anh biết chờ mong!
                               
                              Đêm nay trăng sáng quá
                              Kỷ niệm xưa ùa về
                              Thương người em gái nhỏ
                              Có hương ngát tình quê.
                               
                              Đêm nay lòng tái tê
                              Nghe con tim buốt giá
                              Bao giờ hoa đơm quả
                              Anh mong lắm em về!
                               
                              Trích trong tập HOA MÀU TRẮNG
                              Nguyễn An Đệ, 2018. NXB Đồng Nai.
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 21 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9