NẾU MỘT MAI.......
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 13 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 183 bài trong đề mục
DUY GIANG 20.12.2006 16:03:25 (permalink)
0
GIÁNG SINH 2006
 
                  
 
 
EM CHÚC CHỊ CÙNG GIA ĐÌNH MẠNH KHOẺ VÀ CÓ NHIỀU THÁNH ÂN TRONG NĂM MỚI.
VÀ PHẢI MUA THÊM NHIỀU HƯƠU ĐỂ KÉO VN THƯ QUÁN NHANH CHỊ NHÉ -HY VỌNG SANG NĂM CẢ VƯỜN NHẠC CŨNG NỞ RỘ NƠI NÀY...VÌ CHỊ HÁT HAY LẮM PHẢI KHÔNG VẬY.CẦU CHÚAMONG NGƯỜI  BAN NHIỀU PHƯỚC LÀNH NƠI ĐÂY-AMEN
 
DUY GIANG
Nguyên Đỗ 21.12.2006 00:31:07 (permalink)
0
Nếu Em Bảo


Nếu em bảo từ nay anh đừng nhớ
Anh hỏi lòng không biết có được không
Bởi vì em cũng gần như hơi thở
Nên làm sao không nhớ ở trong lòng

Nếu em bảo từ nay anh phải hứa
Không gởi thư, không được viết về em
Dù nỗi nhớ có bùng lên cháy lửa
Anh giữ gìn cho lửa chỉ trong tim

Nếu em bảo từ nay quên nhau nhé
Anh gật đầu dù biết khó mà quên
Nhưng anh thường vâng theo lý trí
Tránh đuổi đeo gây những lụy phiền

Nên đừng nói những điều không muốn thực
Vì hiểu lầm hai đứa lỡ xa nhau
Sống thật lòng, tránh những gì ngờ vực
Để cuộc đời không gặp những khổ đau

Nguyên Đỗ



Bach Van Nam 23.12.2006 16:58:40 (permalink)
0
Chúc Đêm Giáng Sinh An Lành
 
***
*
 
Chúc
Đêm giáng sinh
bạn ơi hãy vững tin
cầu mong thế giới thanh bình
cùng nhau
tay siết chặt tay
bước vào thế giới tương lai
hoà hát lời ca giáng sinh an lành
nơi nơi cùng no ấm và nhiều niềm vui
bạn ơi !
hãy đến nơi đây
đưa vòng tay nối ta xoay  
vang lên lời chúc bay cao lên trời
những điều chúc đó rồi sẽ được nghe
ngày mai hạnh phúc mang đến mọi người
tình cha
tình mẹ
tình yêu
tình bạn
mãi mãi đậm sâu
trong máu của những cuộc đời.
 
*****
2006
 
Bạch Vân Nam
 
  N không có đạo nhưng đến ngày NOEL thấy trong lòng cũng nôn nao khó tã. Chúc BN đêm giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc nhé! 
BĂNG NGUYỆT 24.12.2006 22:04:18 (permalink)
0
Thax BVN và CĐ ka nha.. cũng chúc 2 anh Giáng sinh thật vui nà!
 
Chúc mừng Giáng Sinh
 
Giáng sinh chút ứoc nguyện này
Cầu cho tất cả đọa đày đi qua
Chúc cho vạn cảnh thái hòa
Người người luôn được hoan ca mĩm cười
Ai ai cũng thấy cuộc đời
Luôn luôn tươi đẹp sáng ngời niềm tin
Chúc anh chúc chị em mình
An lành qua những chiến chinh trần đời..

23.12.2006 13:02:28
 
 



Ngày đã muộn!

Lệ chẳng buồn rơi trên mi nhỏ
Nghĩa là bình lặng được rồi đây
Trăng bây giờ trăng đâu còn tỏ
Xôn xao đã hết ...nghĩa ân thay!

Người ta cho mình mình đem hoàn trả
Mình cho người người cũng trả lại ta.
Đã đành bình lặng là hơn cả
Thế thì theo đuổi ...phải là ....xa!

Tùng bách còn phai vì mưa nắng
Thì đời được mất có gì đâu!
Đêm nay chắc lại là ...đêm trắng
Tẩng lịm một lần....có phải chăng!

 
Sunday December 24, 2006 - 07:15am (MST)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/00275414E35D4B75B5395D641EE5B0EE.jpg[/image]
Attached Image(s)
phu ong 24.12.2006 23:57:47 (permalink)
0
Xin được mở lời chào làm quen với các Bạn thơ !
SUY NGẪM
Nhắm mắt ưu tư đời bé nhỏ
Bao nỗi ưu phiền vắng tâm đây!
Bao vì sao đấy còn sáng tỏ
Ngó lại đời ta tốt lắm thay

Kiếp nhân sinh người vay kẽ trả
Chốn bụi hồng há chỉ có ta !
Chốn thâm sâu cao xa núi cả
Trước mặt tình đời có đâu xa

Sau cơn mưa trời cao lại nắng
Đoàn viên cách biệt tránh vào đâu?
Gởi người bên đo' màu trăng trắng
Chắc cũng nhìn trăng có phải chăng?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2006 00:08:45 bởi phu ong >
BĂNG NGUYỆT 19.03.2008 07:19:34 (permalink)
0
Nếu một mai  8
 
 
Nếu một mai người lỡ hẹn giang đầu
Ta vẫn sầu mà mong ngày tương hội,,
Lời chúc phúc có thể là hơi vội,,
Nhưng thành tâm ta gửi bạn tâm đồng,,
 
Nếu một mai nước muốn tách rời sông,,
Bãi bờ ta vẫn thinh không yên lặng,
Từng đêm trăng hướng phương trời đã vắng
Lật thơ nhàu ai tặng ta xưa!
 
Nếu một mai tấp nập sớm trưa
Ta vẫn chờ một mùa thu ấy
Người không về...ta thành chiến bại,
Nhường cuộc vui..ta..lại thành thừa!
 
Nếu một mai ta không biết đùa
Nén niềm đau làm người thua cuộc..
Chúc người đi qua miền ô thuớc
Thắm duyên hồng..phước bất trùng lai....!
BĂNG NGUYỆT 12.05.2008 03:59:00 (permalink)
0
Nếu một mai 9
 
(Loạn thi)
 
 
Nếu một mai không còn ta hiện diện,
Ai nhớ về ai sẽ lãng quên đi..
Đất và trời ta như gió vu vi,
Ta biến giữa vô tri vô thức,
 
Nếu một mai không thấy nhau mỗi nhật,
Còn gì không lưu luyến mấy câu tình,
Bụi mờ phủ lấp một thiên di,
Trăng tan giữa lòng đời thê thiết bận!
 
Nếu một mai không còn ai dỗi giận.
Người chắc bình yên vui vẻ với đời,
Trăng lạnh mùa đông không còn gợi,
Ý thơ vạn hạnh gửi trao nhau..
 
Nếu một mai...một mai...biết ra sao?!...
Trạc Tuyền 12.05.2008 23:01:13 (permalink)
0
               Nếu Ư?
 
Nếu một mai trăng lạnh giá băng
Thì em ơi liệu có cho rằng 

Gốc đa bật rễ theo mây gió 
Chú Cuội guồng chân đuổi chị Hằng
Chớ có nếu.... mà không tin tưởng
Cũng đừng như thể có dung dăng
Em ơi phu phụ mình duyên kết
Sẽ mãi tròn vành vạnh bóng trăng./.
dark 13.05.2008 01:36:26 (permalink)
0
Hi BĂNG NGUYỆT ! Dark vào thăm và góp vui NẾU MỘT MAI cùng bạn đây
 
NẾU TRĂNG KHÔNG LÀ NGUYỆT
 
Nếu một mai chợt … trăng không là nguyệt
Thơ tôi ơi rao bán để ai mua …
Nếu một mai chợt … trăng không là nguyệt
Giấc tôi ơi sao say chẳng thấy nồng
Nếu một mai chợt … trăng không là nguyệt
Đêm tôi ơi cuộn lại trả hư không
Nếu một mai chợt … trăng không là nguyệt
Em qua tôi nhìn nhau chốn mênh mông …
 
120508 / Dark
LanTím 14.05.2008 20:11:51 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Băng Nguyệt ơi, mình ghé qua nhà BN , chúc bạn vui khoẻ nhiều nhé. Thân mến!


Vào nhà KNG mà dám kiu nhà bn ,, mèn ui...KNG chắc rượt bn chạy trối chít á...hihi ,,,tí hồi Ông trăng lại nghĩ bn lập phòng nhì thì khổ bn đây hihihihihi...

Nói vậy thôi chứ ở đâu thì cũng vui như nhau mà LTím hén hihi KNG chắc ko trách nhầm lẫn này đâu...đọc thơ trong nhà KNG típ chắc KNG hong nỡ bùn mà hén



Kỷ niệm xưa  gói vào trong giọt lệ
Lặng rơi hoài  xa xót chốn hư không
Những chiều mưa em một mình trên phố
Nước mắt trời xao động trái tim côi....

LanTím. 10.5.2008



 
 
Còn những ngày mưa
 
 
Mỗi chiều mưa em một mình ngắm phố
Nhớ nẻo xưa hai đứa dắt nhau về
Em chim sáo tung tăng ngáo ngổ,
Anh tình yêu..sớm tối cận kề...
 
Giờ thiên lý vạn kỳ xa cách
Vẫn nồng nàn dư vị tình quân,
Mỗi khi mưa em cứ tần ngần,
Đuổi thời gian để gần mùa thu lại,
 
Em phiền muộn đợi chờ khắc khoải
Mưa tháng năm giăng trải từng hồi,
Con đường tháng tám của tôi,
Có là sự thật hay rồi ảo mơ...


Hôm nay thì mình không nhầm nhà nữa rồi, nhà Băng Nguyệt có nhiều khách vui quá, mình gom thơ của Nguyệt về nhà cho bạn.
LanTím 14.05.2008 20:19:58 (permalink)
0

N ẾU MỘT MAI MAI MỘT....

Nếu một mai tâm hồn em hoá đá
Trái tim yêu khát vọng khô mòn
Những vần thơ không thể nào viết
Trải lòng mình trong nỗi nhớ mong



Em sẽ ngắm trời sao mây nắng
Đắm hồn mình trong tiếng mưa rơi
Em sẽ viết vần thơ thô mộc
Trải lòng mình với cõi nhân gian....


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2008 23:08:32 bởi LanTím >
BĂNG NGUYỆT 15.05.2008 17:01:01 (permalink)
0
Hhihi LTím, thz đã nhọc nhằn tìm đừong đến nhà bn á....nhà bn thì có "fu quân" bn cũng vui đón mà hihi....Chúc vui và tự nhiên nha..
 
 
Nếu một mai...một mai trời tháng tám,
Anh chẳng về mây xám nhịp đường thu,
Nhớ gửi lại lời tình cuối tạ từ,
Để em biết viễn như trăm năm ngủ...
 
Nếu một mai tình em anh không giữ
...
.........
LanTím 15.05.2008 23:38:00 (permalink)
0

Nếu một mai tình em anh không giữ


Chẳng luỵ phiền in dấu nơi anh
Em ra đi theo mây chiều mong mảnh
Mỗi đêm về thổn thức với vầng trăng....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 00:16:43 bởi LanTím >
BĂNG NGUYỆT 19.05.2008 02:15:41 (permalink)
0
Nếu một mai 10
 
(Nếu mai người hết yêu mình...)
 
 
Nếu một mai...một mai trời tháng tám,
Anh chẳng về mây xám nhịp đường thu,
Nhớ gửi lại lời tình cuối tạ từ,
Để em biết viễn như trăm năm ngủ...


Nếu một mai tình em anh...không giữ
Em sẽ lưu và ngồi...nhớ một mình,
Những bài thơ có thể là quá cũ,
Vẫn mới tinh tươm trong hộc trái tim mình.
 
Nếu một mai, trên vạn dặm đăng trình,
Bước bên anh là bóng hình người khác,
Em sẽ cười mỗi khi nghe bất giác,
Kỷ niệm tràn về nổi nhớ xưa xa.
 
Nếu một mai mùa thu chẳng đi qua,
Mà đến đi vẫn đúng kỳ đúng bận,
Trong biến thiên của cái cho và nhận,
Cảm ơn người tình..cho ta biết thiết tha.
NCD 23.05.2008 01:00:21 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Nếu một mai 10
 
(Nếu mai người hết yêu mình...)
 
 
Nếu một mai...một mai trời tháng tám,
Anh chẳng về mây xám nhịp đường thu,
Nhớ gửi lại lời tình cuối tạ từ,
Để em biết viễn như trăm năm ngủ...


Nếu một mai tình em anh...không giữ
Em sẽ lưu và ngồi...nhớ một mình,
Những bài thơ có thể là quá cũ,
Vẫn mới tinh tươm trong hộc trái tim mình.
 
Nếu một mai, trên vạn dặm đăng trình,
Bước bên anh là bóng hình người khác,
Em sẽ cười mỗi khi nghe bất giác,
Kỷ niệm tràn về nổi nhớ xưa xa.
 
Nếu một mai mùa thu chẳng đi qua,
Mà đến đi vẫn đúng kỳ đúng bận,
Trong biến thiên của cái cho và nhận,
Cảm ơn người tình..cho ta biết thiết tha.

 
Hic..hic...hic , thơ gì mà nghe buồn thảm wá làm NCD mình nghe cũng động lòng thương cảm , chẳng biết ai kia gây ra có đau lòng không nhỉ ? Chứ NCD nghe-thấy mà đau xót cả ruột đây nè ! Thui , cho NCD mình ké tí thương cảm đi dzậy hén , mong rằng có ai đó hiểu cho tâm sự của.....!
 
Nếu một mai người lỗi nhịp cung đàn
Mang thương nhớ sang trang cùng người khác
Cho tơ chùng , phím lỏng , âm hao lạc
Em lặng thầm cầu chúc "trọn tào khang"
                   *  *  *
Nếu một mai người cùng ai sóng bước
Quên câu thề hẹn ước của hôm nao
Em chỉ buồn cho thân phận má đào
Như chiếc lá bập bềnh trên sóng nước.
                   *  *  *
Nếu một mai Tình Thu không đến nữa
Trăng Vàng rơi lạc giửa suối tình thơ
Quảng Hàn Cung chiếc bóng mình ai chờ
Vo viên nhớ gửi vào ngàn mây lữ.
                
 
Nếu một mai...Tình chẳng còn bất hũ
Như buổi đầu nhắn nhủ gửi cho nhau
Trái tim em dù có rỉ máu đào
Vẫn nguyên vẹn 1 sắc màu chung thủy
Người cứ đi...nhưng xin đừng nghi kỵ !!
Dằn vặt chi...đau lắm tấm lòng son !!
Nếu xa nhau... xin giữ vẹn vuông tròn
Tình dẫu hết...Anh vẫn là Tri kỷ.
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 13 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 183 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9