NẾU MỘT MAI.......
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 13 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 183 bài trong đề mục
NGUYEN TUAN 30.06.2004 04:04:41 (permalink)
0
Lục Bình ơi hởi Lục Bình ơi
Dạt dạt trôi trôi giữa chợ đời
Thương hãi tang điền bao biến đổi
Bao giờ ghé được bến yên vui ...
......

Nên nếu em nay chọn được rồi
Thì thôi hãy cố gượng làm vui
Cho dù đám cưới cô dâu khóc
Hơn sống kiếp đời mãi nổi trôi

Tôi hiểu được em giữa khóc cười
Tiếng khóc âm thầm chẳng lệ rơi
Bước chân rủ bóng đường khuya vắng
Thẩn thờ nghe chát đắng bờ môi

Hay cười mà mắt lạnh nhìn nhau
Thăm thẳm chìm trong vạn nổi sầu
Muốn nói lời gì sao chẳng nói
Chỉ cười ... chỉ với lạnh nhìn nhau

Nên ...
Cười khóc vui buồn cũng thế thôi
Đều là tình cãm của con người
Có chăng là chỉ lòng ta hiểu
Ta khóc ... vì buồn hay quá vui

Nhưng tôi nào có trách hờn em
Tan hợp cũng tùy một chữ DUYÊN
Chia tay ắt hẳn mình không NỢ
Trả lại em lời ước thệ nguyền

Để chúc em tròn mộng lứa đôi
Ngày mai dĩ vảng phải chôn vùi
Khi xác pháo hồng vương áo cưới
Ai cười ai khóc ... hỡi người ơi

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/8DE24C3F31DB49D089A31F6751544E16.gif[/image]
Attached Image(s)
#46
    NGUYEN TUAN 30.06.2004 04:06:04 (permalink)
    0
    Lục Bình ơi hởi Lục Bình ơi
    Dạt dạt trôi trôi giữa chợ đời
    Thương hãi tang điền bao biến đổi
    Bao giờ ghé được bến yên vui ...
    ......

    Nên nếu em nay chọn được rồi
    Thì thôi hãy cố gượng làm vui
    Cho dù đám cưới cô dâu khóc
    Hơn sống kiếp đời mãi nổi trôi

    Tôi hiểu được em giữa khóc cười
    Tiếng khóc âm thầm chẳng lệ rơi
    Bước chân rủ bóng đường khuya vắng
    Thẩn thờ nghe chát đắng bờ môi

    Hay cười mà mắt lạnh nhìn nhau
    Thăm thẳm chìm trong vạn nổi sầu
    Muốn nói lời gì sao chẳng nói
    Chỉ cười ... chỉ với lạnh nhìn nhau

    Nên ...
    Cười khóc vui buồn cũng thế thôi
    Đều là tình cãm của con người
    Có chăng là chỉ lòng ta hiểu
    Ta khóc ... vì buồn hay quá vui

    Nhưng tôi nào có trách hờn em
    Tan hợp cũng tùy một chữ DUYÊN
    Chia tay ắt hẳn mình không NỢ
    Trả lại em lời ước thệ nguyền

    Để chúc em tròn mộng lứa đôi
    Ngày mai dĩ vảng phải chôn vùi
    Khi xác pháo hồng vương áo cưới
    Ai cười ai khóc ... hỡi người ơi

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/D7EC93B1C7E145F1BA410A5A4661BF15.gif[/image]
    Attached Image(s)
    #47
      penternam 30.06.2004 04:18:55 (permalink)
      0
      Lính ra đi mồ côi tình bạn
      Lính trở về liệt sĩ tình yêu
      Đời lính chiến lấy đâu ra mộng đẹp
      Bụi trường chinh che lấp tuổi yêu đương
      Vành mũ cối che lấp đời trai trẻ
      Dép nhựa trắng dẫm nát kiếp nam nhi
      Khi ra đi không một người đưa tiễn
      Khi trở về bẩy tám người khiêng
      Trên quan tài khắc tám chữ thiêng liêng
      "Tổ quốc sẵn sàng cắt cơm đồng chí"
      #48
        penternam 30.06.2004 04:21:21 (permalink)
        0
        Một buồn tôi đã yêu anh
        Hai buồn anh đã yêu ai mất rồi
        Nỗi buồn thoáng lạnh trong tôi
        Wa bao đau khổ mà tôi vẫn buồn
        #49
          hellomy9 01.07.2004 00:33:21 (permalink)
          0

          Trích đoạn: dungsitovukhi

          Em nói yêu anh đã mấy thằng
          Tim em thổn thức đã bao phen
          Làm sao tin tưởng em được nhỉ
          Trong vòng 5 phút đã yêu sao????

          Xin lỗi sư huynh, anh hiểu nhầm
          Trong vòng 5 phút dễ yêu sao?
          Chỉ là yêu đã bao ngày tháng
          5 phút còn lại mới nói yêu
          #50
            NGUYEN TUAN 01.07.2004 02:58:53 (permalink)
            0
            Người buồn hay trời đang khóc than
            Gởi dòng lệ đá hay tiếng đàn
            Tiễn lòng kẻ si vào coĩ mộng
            Cảm tình khó ngăn tiếng nấc khan

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/ACFFF24FC285461E8470E2407553C34B.gif[/image]
            Attached Image(s)
            #51
              dungsitovukhi 01.07.2004 03:25:29 (permalink)
              0

              Trích đoạn: hellomy9

              Xin lỗi sư huynh, anh hiểu nhầm
              Trong vòng 5 phút dễ yêu sao?
              Chỉ là yêu đã bao ngày tháng
              5 phút còn lại mới nói yêu

              Xin lỗi cô em ,ta hiểu nhầm
              Mắt mờ ,chân chậm nên nó thế
              Mong em đừng giận kẻ già này!!!!
              #52
                loithoattinhyeu 01.07.2004 15:05:45 (permalink)
                0
                Tôi với Anh hai người xa lạ
                Định mệnh nào xuôi khiến gặp gỡ nhau
                Để mùa đông lạnh ước đôi vai mềm
                Anh đã đến dìu tôi vào mộng đẹp
                Ngày ấy trong tôi là tuổi trẻ
                Tuổi thơ ngây chập chửng bước vào yêu
                Anh đã đến và mang nhiều hứa hẹn
                Chắp cánh cho tôi bay bổng bước vào đời
                Nhưng ước vọng chưa tan ,cuộc sống lại vội tàn
                Anh biến mất để đời tôi hiu quạnh
                Và thế gian ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hỡi thế gian?
                Tạo hoá tạo chi ra cuộc sống?
                Để rồi đây mỗi người mỗi cảnh
                Sống cuộc đời ai thấy đó là niềm vui.
                #53
                  NGUYEN TUAN 02.07.2004 02:08:21 (permalink)
                  0
                  Em sớm bỏ kiếp người chưa trọn vẹn
                  Tấm lòng son em lỗi hẹn thiên thu
                  Đời buồn vui em lặng lẽ gỉa từ
                  Sầu nhân thế từ nay em vĩnh biệt
                  Em ra đi trong muôn ngàn nuối tiếc
                  Khúc nhạc tình diễm tuyệt vọng tên em
                  Khúc nhạc tình quấn quýt quãng đời xanh
                  Vẫn cao vút , mặc thời gian đều bước

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/782128E633C341F9BC33D679C8E36F4D.gif[/image]
                  Attached Image(s)
                  #54
                    loithoattinhyeu 03.07.2004 16:30:26 (permalink)
                    0
                    Nếu em là hoa
                    Anh sẽ là bướm trắng
                    Để mỗi sớm mỗi chiều
                    Hoa và bướm vui đùa dưới nắng
                    Nếu em là cánh én
                    Anh sẽ là một khoảng trời xuân
                    Để én bay trong không trung
                    Như em nằm trong vòng tay anh ấm từng hơi thở
                    Hoa sẽ nở cho trời xuân thắm nồng hương sắc
                    Én bay cao cho cây cối ngàn xanh
                    Còn anh sẽ là tất cả của em
                    Anh sẽ giữ tình mình
                    để đôi mình
                    gần nhau mãi .
                    #55
                      NGUYEN TUAN 04.07.2004 21:58:24 (permalink)
                      0
                      Bao giờ trăng hết sắc vàng lung linh
                      Thì ko còn cảnh chữ tình thương đau
                      Nhân sinh ko gặp ái ân lỡ làng
                      Thì ko còn cảnh vạn ngàn đắng cay

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/11D52C8195104044B8DDCF75BF832A41.jpg[/image]
                      Attached Image(s)
                      #56
                        loithoattinhyeu 05.07.2004 15:39:32 (permalink)
                        0
                        Ai biết tôi buồn trong đêm nay
                        Thu về lá rụng gió heo may
                        Hết rồi kỷ niệm xa xôi ấy
                        Nước mắt đong đầy ai có hay
                        #57
                          NGUYEN TUAN 06.07.2004 02:43:12 (permalink)
                          0
                          Thời gian buồn, thời gian trôi chậm
                          Hát bài ca thương nhớ về em
                          Từ độ tình đi, tình chết đuối
                          Chới với nơi đây nổi nhạt nhoà

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/1D1134B3BB7A4503B1F33946870C9DA5.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                          #58
                            loithoattinhyeu 06.07.2004 17:49:53 (permalink)
                            0
                            Cuối cùng rồi ta cũng nói chia tay
                            Khi em chẳng thể, một ngàn lần không thể
                            Nếu đã biết chuyện chúng mình như thế
                            Em khóc gì khi ta nói chia tay.

                            Và thế rồi từ nay mùa vắng em
                            Quán chênh vênh con phố cứ đỏ đe
                            Bài hát một thời trôi theo mưa đổ
                            Mình anh....

                            Mai xa rồi em còn nhớ đến anh
                            Kỷ niệm chúng mình về một thời say đắm
                            Kỷ niệm như rêu nơi chúng mình trượt ngã
                            Kỷ niệm buồn có nên giữ không em?

                            Kỷ niệm buồn anh sẽ giữ giùm em
                            Anh vẫn lang thang nhưng một mình trên phố
                            Một mình anh với những điều không thể
                            Không thể yêu người vì đã trót yêu em.
                            #59
                              NGUYEN TUAN 11.07.2004 00:08:42 (permalink)
                              0
                              Cuối cùng mỗi đứa một đường
                              Cuối cùng em nhớ em thương thằng nào
                              Cuối cùng như thế tại sao
                              Cuối cùng tay vẫy tay chào bái bai
                              Cuối cùng em đá anh ngay
                              Cuối cùng anh cũng có ngày thù em
                              Cuối cùng em cứ chờ xem
                              Cuối cùng có đứa nát ..."kèn" cho coi

                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/18FC9695FEA04CE59C58DEC1125B8FFC.jpg[/image]
                              Attached Image(s)
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 13 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 183 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9