NẾU MỘT MAI.......
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 13 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 183 bài trong đề mục
tudu 12.07.2005 03:35:57 (permalink)
0


Đọc thơ ai bổng nghe buồn,
Nghe màu dang dở gọi hồn cố tri,
Nuốt tang thương - uống biệt ly,
Tình muôn ngàn kiếp vốn si đó mà,
Thì thôi đừng khóc xót xa.



#76
    ChangTraiLangMan 13.07.2005 10:03:03 (permalink)
    0
    Nếu một mai trái tim tôi ấm lại
    Ví ánh mắt nụ cười ai đó kia
    Khi Thượng Đế cúi đầu và thương xót
    Khi trái tim thấy lại một trái tim
    Câu thơ cũ dang dở còn giữ đó
    Ngày nào đây gặp em để tặng trao
    Ngày nào đây thuyền em về tới bến
    Ngày nào đây tui lại hỏi tui rồi


    #77
      BĂNG NGUYỆT 26.07.2005 02:08:22 (permalink)
      0
      Một kiếp phù sinh

      Ngang trời hạc trắng bay wa
      Làm buồn lữ khách nhớ nhà nhớ quê
      Nhớ bờ mua tím xum xuê
      Đầy con đê nhỏ...bước về tung tăng

      Thuở nao nhặt xác bằng lăng
      Bây giờ nhặt những băng khoăng đời thường
      Những đêm mưa suốt canh trường
      Ầu ơ khúc hát...vấn vương...ngày nào...

      Biển ru những điệu sầu đau
      Chở thương chở nhớ bay vào giấc mơ
      Tìm đâu được thuở ban sơ
      Tìm đâu được những tình cờ...trong tim

      Hiên ngoài sương vẫn rơi êm
      Phù sinh một kiếp....nổi chìm thế nhân
      Còn anh...người ấy..tình nhân
      Trong lời thơ với...dương trần..éo le

      Em bên người mới...khít khe
      Và âu và yếm...mà nghe nhói lòng
      Từ hôm nở lại hoa lòng
      Thế là cái chữ tâm đồng vỡ đôi

      Chiều nay đứng giữa xa xôi
      Ngã ba tình ái....cũng rồi đơn côi
      Nhìn trăng khuất bóng xa vời
      Nhìn em...năm tháng biết rồi...ra sao...!!!


      #78
        BĂNG NGUYỆT 16.10.2005 21:48:13 (permalink)
        0

        Người dưng

        Nguời dưng đâu gặp nữa chừng
        Tơ lòng rối rắm nửa mừng nữa lo
        Mừng vì thiếp đặng khách nho
        Lo vì chàng ấy cứ do dự ........tình ......

        Nguời dưng trót nhớ bóng hình
        Ôm bao mộng thắm tự tình Nguyệt -Phong ......
        Hôm nay đầy xác pháo hồng.......
        Nguời ta cuới vợ lệ lòng tôi rơi .........

        Nguời dưng tiếng gọi muôn đời
        Đêm nay ánh Nguyệt còn ngời đó thôi
        Mà sao gió đã wên rồi
        Ko về đáp lại tiếng mời .........của trăng........?

        Nguời dưng ơi ...biết cho chăng??
        Lối xưa còn mãi in hằn trong tim
        Ngắm trời thu lạnh từng đêm
        Nhìn Trăng nhớ gió sầu thêm nặng sầu .......... !!!

        5/1/2004 1h32' AM

        (\\___/)
        (=\'.\'=)
        (\")_(\")o
        #79
          fly1tome 17.10.2005 06:15:53 (permalink)
          0
          Người dưng ai gặp giửa đàng
          Chân không chịu bước mơ màng nhìn trăng
          Trong lòng chợt thấy băn khoăn
          Ánh trăng chợt múa tung tăng vui đùa...
          #80
            BĂNG NGUYỆT 20.01.2006 06:45:22 (permalink)
            0
            Nghiệp yêu thơ (2)

            Yêu thơ là để sống vật vờ
            Bạn trăng tình gió cứ ngu ngơ
            Sáng nghe chim hót ta dệt ý
            Nhìn bóng hoàng hôn ta viết thơ

            Một chiếc lá rơi cũng chạnh lòng
            Một chiếc thuyền con lướt trên sông
            Cũng nhen nhúm chút sầu tư lự
            Buồn vưong trên những ánh vân phong

            Đôi khi chỉ viết viết cho qua
            Lạnh núi mưa rừng đau mùa hạ
            Đông,Thu trở mình chờ lộc mới
            Sao xuân chỉ có những xót xa

            Dật dờ ta lạc giữa hư vô
            Rựou nhạt chờ trăng bên bờ hồ
            Bao giờ trăng hiện trong đáy cốc
            Là lúc đời ta... đã điểm tô...!!!


            Bài thơ đưa vào TV
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2006 12:55:31 bởi Viet duong nhan >
            #81
              phuongvu_210 14.04.2006 11:18:17 (permalink)
              0
              GỬI BĂNG NGUYỆT

              Cảm ơn đã ghé qua Phuongvu.Đọc bài thơ của bạn phuongvu rất nhiều cảm xúc vội gửi bạn bài thơ này:
              Bài này ngẫu hứng nên không tránh khỏi (lủng củng ) Thông cảm nha!


              UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH

              Rượu nồng mới nữa già chai
              Tự dưng nhìn thấy những hai mặt trời
              Soi gương thấy bốn năm người
              Vùa quen vừa lạ cười cười ngả nghiêng
              Tay cầm chén cạn giơ lên
              Mới hay mình rót rượu thêm cho mình.


              Ghi thơ nhận lỗi với tình
              Phong bao ghi họ tên mình...Gửi đi

              phuongvu:
              #82
                BĂNG NGUYỆT 14.04.2006 11:57:03 (permalink)
                0
                Cũng cảm ơn PV ghé ngang nhà bn nè....chúc vui luôn nà....thơ cảm xúc mới là hay nhất đó PV (dù lung cũng cũng vậy á)

                Độc ẩm cùng thơ

                Một mình uống rựou chẳng được sao
                Quanh ta chẳng lấy một ngừoi nào
                Bạn hữu là thơ và rượu đắng
                Nhìn đời tất cả...chìm lắng mau

                Ta mời mọc ta ,cạn chén nồng
                Say cho tất cả biến thành không
                Cố nhân ngàn thu yên giấc điệp
                Phiêu bồng ngửa mặt hứng thu phong
                #83
                  Ngô Thiên Tú 19.04.2006 06:34:56 (permalink)
                  0
                  Say 3
                  Ngô Thiên Tú

                  Hãy uống thật say để quên mình
                  Quên sầu nhân thế thật đắng cay
                  Ru đời quên lãng trong men rượu
                  Cho hồn lạc lõng cũng hay hay

                  Nâng ly ta uống cho cạn cốc
                  Cho tàn chai rượu thấm men say
                  Cuộc đời đáng chi sầu thiên cổ
                  Quên đi đừng nhớ để buồn vây

                  Cụng ly hãy uống đừng ngần ngại
                  Cho ướt buồng tim thấm cả hồn
                  Ấn tình chất chứa trong ly rượu
                  Cạn nào để thấy đất trời quay

                  Hỡi người tri kỷ đã say chưa ?
                  Sao ta bỗng thấy đất với trời
                  Ngả nghiêng mờ ảo bay lơ lửng
                  Hay là trời đất cũng đã say

                  Lại lang thang vui- buồn...
                  Cũng đang muốn say
                  Cho NTT uống ké với
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2006 06:38:51 bởi Ngô Thiên Tú >
                  #84
                    hoaidiephaphuong 26.04.2006 10:04:44 (permalink)
                    0

                    Qua phủi bụi dùm nhà của sis BN. Để thêm tách trà sen còn bốc khói, hy vọng mùi thơm của trà sẽ bay đến nơi sis BN chu du cho sis phải dìa nhà tiếp khách
                    #85
                      BĂNG NGUYỆT 28.07.2006 09:03:10 (permalink)
                      0
                      Cảm ơn NTT đã ghé mà say với bn nha,cảm ơn nhỏ Hạ đã lau bụi dùm bn luôn nà, chúc nhỏ Hạ và NTT cuối tuần nhiều niềm vui nha.


                      Hỡi người tri kỷ đã say chưa ?
                      Sao ta bỗng thấy đất với trời
                      Ngả nghiêng mờ ảo bay lơ lửng
                      Hay là trời đất cũng đã say


                      Nếu chỉ là bọt biển

                      Bình minh ríu rít én gọi ngày
                      Đêm rồi hai đứa cũng thật say
                      Chẳng trăng chẳng rượu lời thơ nhạt
                      Cất gửi vào tim ai nhớ ai.

                      Một kiếp phù sinh giữa chốn này
                      Ta lấy chân tình để đãi ai
                      Những gì nhận được là bọt biển
                      Ngày sau ta để số phận bày.

                      #86
                        Lưu Vĩnh Hạ 29.07.2006 02:59:00 (permalink)
                        0

                        Người dưng

                        Nguời dưng đâu gặp nữa chừng
                        Tơ lòng rối rắm nửa mừng nữa lo
                        Mừng vì thiếp đặng khách nho
                        Lo vì chàng ấy cứ do dự ........tình ......

                        Nguời dưng trót nhớ bóng hình
                        Ôm bao mộng thắm tự tình Nguyệt -Phong ......
                        Hôm nay đầy xác pháo hồng.......
                        Nguời ta cuới vợ lệ lòng tôi rơi .........

                        Nguời dưng tiếng gọi muôn đời
                        Đêm nay ánh Nguyệt còn ngời đó thôi
                        Mà sao gió đã wên rồi
                        Ko về đáp lại tiếng mời .........của trăng........?

                        Nguời dưng ơi ...biết cho chăng??
                        Lối xưa còn mãi in hằn trong tim
                        Ngắm trời thu lạnh từng đêm
                        Nhìn Trăng nhớ gió sầu thêm nặng sầu .......... !!!

                        5/1/2004 1h32' AM



                        Hello BangNguyet và các bạn trogn vườn thơ......LVH rất thích bài thơ trên của BN ....hay hay.....ngồ ngộ.......chúc BN sang tác nhiều và dzui dzẻ



                        [size=3]NGƯỜI DƯNG


                        Người dưng ơi hỡi người dưng
                        Gặp nhau chi để ngập ngừng bước đi
                        Trên đường hoa nắng li ti
                        Người dưng xa khuất còn gì nơi đây
                        #87
                          Hoàng Hoa 29.07.2006 19:59:19 (permalink)
                          0

                          Chiều nay đứng giữa xa xôi
                          Ngã ba tình ái....cũng rồi đơn côi
                          Nhìn trăng khuất bóng xa vời
                          Nhìn em...năm tháng biết rồi...ra sao...!!!


                          Ta đứng lại nhìn người đi, lặng lẽ
                          Nói rằng vui, ắt hẳn chuyện dối lòng
                          Nhưng người buồn, ta chẳng vui, hẳn thế
                          Và tình yêu, muôn thuở cứ mênh mông...

                          ________
                          Vài dòng láy thơ nhé!
                          Chúc vui,
                          HH
                          #88
                            Hoàng Hoa 29.07.2006 20:09:06 (permalink)
                            0

                            Nghiệp yêu thơ (2)

                            Yêu thơ là để sống vật vờ


                            Ai bảo yêu thơ là để sống vật vờ
                            Người yêu người cũng vật vờ đấy thôi
                            Chơi trên đỉnh sóng, đầu mây
                            Làm thơ, cũng bởi mê say... cuộc tình!



                            chúc vui,
                            HH

                            #89
                              DUY GIANG 29.07.2006 23:15:05 (permalink)
                              0

                              Nếu một mai anh là người bội ước
                              Em mỉm cười cho nước chảy về sông
                              Níu làm chi cánh nhạn đã thay lòng
                              Giữ chi anh khi hồn mong hướng khác

                              Cố nhân từ sau một linh hồn nát
                              Đêm bên trăng hồn lạc nẻo ngày xưa
                              Nếu một mai ta không là gì nữa
                              Mớ tơ lòng em đứng giữa nhặt -thưa

                              Kỉ niệm về vào những ngày mưa
                              Xanh cỏ úa hay màu vàng ánh lửa
                              Nếu cho em thêm một lần chọn lựa
                              Gọi anh về hay vẫn sẽ.....tiễn đưa.........?!!


                              __________________________________________________________________________

                              MƯA SẼ THÔI RƠI

                              lời tâm sự không khác những giọt mưa
                              mãi dịu êm trong con tim khao khát
                              anh vẫn biết tâm hồn em dào dạt
                              như biển xanh vỗ khúc nhạc tình đầu.

                              lời em nói trăng thắp mãi đêm thâu
                              gió cũng hát trong nỗi sầu mong đợi
                              giọt mưa rơi nghiêng hồn bên bóng lẻ
                              giọt lệ tràn thương nhớ lặng thầm rơi.

                              trong cách xa với vạn nỗi chơi vơi
                              trong cuộc sống với nổi trôi bóng lẻ
                              nếu yêu anh -hãy giữ niềm tin nhé
                              anh sẽ về...cho tạnh khoảng mưa rơi.


                              chúc bạn vui nhé BĂNG NGUYỆT...xin đừng cười thơ tôi....thanhyou





                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 13 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 183 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9