NẾU MỘT MAI.......
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 13 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 183 bài trong đề mục
James Jee 02.10.2006 17:32:00 (permalink)
0
Gởi Hoang TN

Nếu...

Nếu một ngày mai tất cả về
Còn em ở lại với sơn khê
Mình anh trông ngóng người viễn xứ
Để lại trong lòng chữ si mê

Nếu một ngày mai lỡ lời thề
Xin đừng giận nữa chuyện phu thê
Cầu xin ai đó ngày mai ấy
Một chút ấm êm chỗ dựa kề
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2006 17:36:02 bởi James Carlos >
thaihansang 02.10.2006 19:29:59 (permalink)
0
Nếu một mai đường tình chia đôi ngã
Anh nào buồn nào trách trái tim yêu
Anh chỉ sầu muộn bởi tình ta tan vỡ
Đã vội sang ngang một chuyến đò...

Nếu một mai sầu tím cả bầu trời
Nước mắt anh cũng nhòa theo năm tháng
Biết tìm ai xóa hết nổi đau thuơng?
Biết cùng ai chia sẽ từng tháng ngày cô độc...!!!


ƠI ! Anh nhớ em -nhớ tháng ngày nồng ấm...!!!!

***Sao tự nhiên cái post bài ko có dấu vậy nè THS? hihi coi lại bn sửa có đúng với ý THS viết ko nha,..có sai thì THS sửa lại dùm hén.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2006 18:09:06 bởi BĂNG NGUYỆT >
Hoang TN 02.10.2006 21:32:23 (permalink)
0


Trích đoạn: James Carlos

Gởi Hoang TN

Nếu...

Nếu một ngày mai tất cả về
Còn em ở lại với sơn khê
Mình anh trông ngóng người viễn xứ
Để lại trong lòng chữ si mê

Nếu một ngày mai lỡ lời thề
Xin đừng giận nữa chuyện phu thê
Cầu xin ai đó ngày mai ấy
Một chút ấm êm chỗ dựa kề



Gởi bạn Thiên Long Cuồng Thánh:

Nếu một mai người có phải đi xa
Ta sẽ cố giữ chút gì ở lại
Dẫu biết rằng người sẽ đi đi mãi
Ta giữ chút chạnh buồn, chút nhớ, chút thương.

Xin người đừng quên dẫu có tới mười phương
Dẫu người có muốn bỏ ta vào quá khứ
Dẫu người tìm vui phương trời nào khác nữa
Người nhé chẳng bao giờ ta hết nhớ người đâu.
James Jee 03.10.2006 19:36:32 (permalink)
0

Gởi bạn Thiên Long Cuồng Thánh:

Nếu một mai người có phải đi xa
Ta sẽ cố giữ chút gì ở lại
Dẫu biết rằng người sẽ đi đi mãi
Ta giữ chút chạnh buồn, chút nhớ, chút thương.

Xin người đừng quên dẫu có tới mười phương
Dẫu người có muốn bỏ ta vào quá khứ
Dẫu người tìm vui phương trời nào khác nữa
Người nhé chẳng bao giờ ta hết nhớ người đâu.



Gởi Hoang TN


Nếu ngày mai


Nếu tất cả chỉ còn là dĩ vãng
Một chút gì xin em giữ làm chi
Để ngày mai em nếu có bước đi
Sẽ không nhớ một cuộc tình lỡ hẹn

Đừng e thẹn em ơi đừng e thẹn
Đến với nhau rồi nói tiếng chia tay
Lời yêu thương em đã gởi gió bay
Đành tiếc nuối chôn vùi đừng nhớ nữa
Hoang TN 04.10.2006 16:03:58 (permalink)
0
To: Bạn THIÊN LONG CUỒNG THÁNH:

Bạn này, hay mình đổi tông chơi cho nó vui đi. "Nếu một mai..." chạy quá dài rồi, lại buồn nữa, hầu như chẳng được một bài nào vui cả. Tôi khởi trước nhé, nhưng chỉ sợ bị mod del mất thôi bạn ạ.

Nếu một mai em bỏ anh đi thật
Anh còn gì... lăn lóc đống vỏ chai
Em và anh từ một biến thành hai
Chỉ vì em cứ bắt anh chọn một.

Nếu một ngày mai, nếu một ngày mốt
Em mủi lòng quay trở lại bên anh
Mình làm một chai chúc gương vỡ lại lành
Chai em anh ba giờ thành một.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2006 16:16:53 bởi Hoang TN >
BĂNG NGUYỆT 04.10.2006 16:26:26 (permalink)
0

Em và anh từ một biến thành hai
Chỉ vì em cứ bắt anh chọn một.

Nếu một ngày mai, nếu một ngày mốt
Em mủi lòng quay trở lại bên anh
Mình làm một chai chúc gương vỡ lại lành
Chai em anh ba giờ thành một.


HIhi bài thơ của HoàngTN đâu có gì đâu mà sợ bị mod xóa nà,..có điều bn đọc hong được hiểu lắm heheh thui chúc JC và HoangTN họa thơ vui vẻ nha,..bn quét dọn nhà cửa rồi ngồi đọc thơ hehe...
Hoang TN 04.10.2006 16:58:53 (permalink)
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Em và anh từ một biến thành hai
Chỉ vì em cứ bắt anh chọn một.

Nếu một ngày mai, nếu một ngày mốt
Em mủi lòng quay trở lại bên anh
Mình làm một chai chúc gương vỡ lại lành
Chai em anh ba giờ thành một.


HIhi bài thơ của HoàngTN đâu có gì đâu mà sợ bị mod xóa nà,..có điều bn đọc hong được hiểu lắm heheh thui chúc JC và HoangTN họa thơ vui vẻ nha,..bn quét dọn nhà cửa rồi ngồi đọc thơ hehe...


Bạn Băng Nguyệt à, tôi nghĩ sẽ bị del vì cả nhà đang thả hồn theo dòng thơ buồn phiêu thực thì tự nhiên có cái thằng mới ở đâu tới thò mặt vào cừơi hớ hớ đến vô duyên. Vì vậy "Nếu một mai tôi có bị bạn... del, tôi cũng chẳng bao giờ hờn trách"...

Cái vụ một trong hai, hai trong một nó là thế này. "Con mèo nhỏ tới từ núi rừng Phi Châu" ở nhà tôi thường nói: "Mình cưới nhau xong rồi tức là hai thành một". "Mèo nhỏ" lại ghét nhậu lắm, mà tôi thì lại thích. Thế là "mèo nhỏ" mấy lần doạ: "Giữa em và mấy cái chai, trong hai anh chỉ được chọn một thôi". Vậy nên có vụ hai chọn một. Có vậy thôi bạn Băng Nguyệt ạ. Chỉ là tôi... cảm khái ở đây và ứng tác lên, chứ về nhà tôi chẳng bao giờ dám đâu. "Mèo nhỏ" nói cho chọn nhưng thực ra tôi làm gì có quyền chọn chứ, ở đây đành tưởng tượng ra như vậy cho nó... anh hùng
BĂNG NGUYỆT 07.10.2006 22:15:49 (permalink)
0
Hih HTN khách sáo quá hà, vậy thì ráng mà nghe lời con mèo nhỏ của HTN đi nghen,..hong thui mèo quào...í mèo bùn tội lắm hih

Xin anh..

Nếu một mai anh buồn mà quay lại
Em làm lơ hay sẽ lại yếu mềm
Một khoảng trống đã nhận chìm
Thì nhung nhớ còn từng đêm nhức nhói
Đã quyết quên có phải là nói dối
Đã thật xa có phải chỉ gạt mình
Nếu ngày mai mỏi mòn gót phiêu linh
Anh đừng đến em xin anh...đừng đến!
James Jee 08.10.2006 19:59:00 (permalink)
0

Nếu một mai em bỏ anh đi thật
Anh còn gì... lăn lóc đống vỏ chai
Em và anh từ một biến thành hai
Chỉ vì em cứ bắt anh chọn một.

Nếu một ngày mai, nếu một ngày mốt
Em mủi lòng quay trở lại bên anh
Mình làm một chai chúc gương vỡ lại lành
Chai em anh ba giờ thành một.


Gởi lại HOANGTN

Nếu một mai em bỏ anh đi thật
Cũng chỉ vì anh đã bỏ mặt ai
Em và anh chia cắt bởi cái chai
Vậy đừng nói em bắt anh chọn lựa

Không ngày mai đừng chờ ngày mốt
Em không mủi lòng trở lại bên anh
Đừng có mong gương vỡ lại lành
Em là một anh và chai là một
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2006 20:02:13 bởi James Carlos >
Hoang TN 09.10.2006 09:44:40 (permalink)
0


Trích đoạn: James Carlos



Gởi lại HOANGTN

Nếu một mai em bỏ anh đi thật
Cũng chỉ vì anh đã bỏ mặt ai
Em và anh chia cắt bởi cái chai
Vậy đừng nói em bắt anh chọn lựa

Không ngày mai đừng chờ ngày mốt
Em không mủi lòng trở lại bên anh
Đừng có mong gương vỡ lại lành
Em là một anh và chai là một



Gởi lại Cuồng Thánh:

Em hỡi em có điều em không biết
Anh yêu chai cũng tự bởi yêu em.
Đã bao giờ chưa em nhìn lại xem
Em và chai giống nhau nhiều lắm nhá. (1)

Sao không cho mong một ngày mốt hả?
Vì anh thương em nào khác... thương chai.
Gương vỡ lại lành... "nếu một mai..."
Anh hứa thương em... nhiều hơn một tí... hí hí...

--------------

(1) Có một bài so sánh điểm giống nhau giữa phụ nữ với bia rượu và hậu quả của "nó" đối với đàn ông. Để tìm và post lại, nhưng xem ra nếu post thì không đúng chỗ lắm, BN nhỉ.


James Jee 10.10.2006 22:21:06 (permalink)
0

Em hỡi em có điều em không biết
Anh yêu chai cũng tự bởi yêu em.
Đã bao giờ chưa em nhìn lại xem
Em và chai giống nhau nhiều lắm nhá. (1)

Sao không cho mong một ngày mốt hả?
Vì anh thương em nào khác... thương chai.
Gương vỡ lại lành... "nếu một mai..."
Anh hứa thương em... nhiều hơn một tí... hí hí...


Gởi HOANGTN

Em lại nghĩ em và chai khác lắm
Anh yêu chai vì bia rượu trong chai
Anh yêu em vì anh muốn ngày mai
Khi anh ngủ em là người dọn dẹp

Không đâu anh cuộc đời em còn đẹp
Em không thể cùng sống với cái chai
Và xa anh em tìm lại tương lai
Đừng mong em sống với chai anh nhé
Hoang TN 13.10.2006 10:02:19 (permalink)
0

Trích đoạn: James Carlos

Gởi HOANGTN

Em lại nghĩ em và chai khác lắm
Anh yêu chai vì bia rượu trong chai
Anh yêu em vì anh muốn ngày mai
Khi anh ngủ em là người dọn dẹp

Không đâu anh cuộc đời em còn đẹp
Em không thể cùng sống với cái chai
Và xa anh em tìm lại tương lai
Đừng mong em sống với chai anh nhé



Lại gởi Cuồng Thánh:

Em thân yêu có một điều em hổng biết
Anh yêu chai... trứơc cả yêu em.
Chai hay em đều yêu bởi… thòm thèm
Nào đâu phải... cần người dọn dẹp?

Anh vẫn biết cuộc đời em thật đẹp
Sống cùng anh đời chắc... đẹp hơn
Em tìm lại tương lai chỉ bởi... giận hờn
Sợ sớm muộn… vớ thằng yêu chai khác.

Hí hí...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2006 10:04:40 bởi Hoang TN >
James Jee 13.10.2006 20:11:38 (permalink)
0

Lại gởi Cuồng Thánh:

Em thân yêu có một điều em hổng biết
Anh yêu chai... trứơc cả yêu em.
Chai hay em đều yêu bởi… thòm thèm
Nào đâu phải... cần người dọn dẹp?

Anh vẫn biết cuộc đời em thật đẹp
Sống cùng anh đời chắc... đẹp hơn
Em tìm lại tương lai chỉ bởi... giận hờn
Sợ sớm muộn… vớ thằng yêu chai khác.


Gởi Hoang TN

Ừ là thế anh yêu chai trước nhé
Đừng theo em buông lời lẽ thiệt hơn
Đừng theo em vì anh cứ có cơn
Thích chai anh cứ ôm chai đi nhá

Anh biết cuộc đời em thật đẹp ?
Có thật không hai miệng lưỡi đủ điều
Em không giận không hờn mình phận bạc
Quyết chối từ mấy thằng chỉ ôm chai
Hoang TN 15.10.2006 12:12:14 (permalink)
0


Trích đoạn: James Carlos



Gởi Hoang TN

Ừ là thế anh yêu chai trước nhé
Đừng theo em buông lời lẽ thiệt hơn
Đừng theo em vì anh cứ có cơn
Thích chai anh cứ ôm chai đi nhá

Anh biết cuộc đời em thật đẹp ?
Có thật không hai miệng lưỡi đủ điều
Em không giận không hờn mình phận bạc
Quyết chối từ mấy thằng chỉ ôm chai



Gởi Hoang TN

Ừ là thế anh yêu chai trước nhé
Đừng theo em buông lời lẽ thiệt hơn
Đừng theo em vì anh cứ có cơn
Thích chai anh cứ ôm chai đi nhá

Anh biết cuộc đời em thật đẹp ?
Có thật không hai miệng lưỡi đủ điều
Em không giận không hờn mình phận bạc
Quyết chối từ mấy thằng chỉ ôm chai


Lại gởi Cuồng Thánh:

Em ơi em hình như em... xung quá
Chẳng như ngày nào thỏ thẻ dễ thương.
Anh nào đâu buông lời lẽ thiệt hơn
Vì chai và em thực lòng đều... yêu cả.

Ngày chưa cưới, em cũng đâu có lạ
Đi nơi nào anh cũng cắp một chai
Thấy anh cùng chai, em vẫn nói thương hoài
Sao để phút này… em, chai, anh… đều tủi?

Híc híc...
James Jee 15.10.2006 19:52:10 (permalink)
0

Lại gởi Cuồng Thánh:

Em ơi em hình như em... xung quá
Chẳng như ngày nào thỏ thẻ dễ thương.
Anh nào đâu buông lời lẽ thiệt hơn
Vì chai và em thực lòng đều... yêu cả.

Ngày chưa cưới, em cũng đâu có lạ
Đi nơi nào anh cũng cắp một chai
Thấy anh cùng chai, em vẫn nói thương hoài
Sao để phút này… em, chai, anh… đều tủi?


Gởi HOANG TN

Ai nói đó hồi anh theo em đó
Cái chai đâu em có thấy hồi nào
Anh giấu biệt nói yêu em chỉ một
Sau này rồi lòi ra lại có chai

Anh nói dối ngày xưa anh nói dối
Mới yêu anh mà trao trọn cho anh
Nếu biết anh cắp cái chai bên mình
Theo sát nút em cũng không thèm nữa
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 13 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 183 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9