NẾU MỘT MAI.......
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 13 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 183 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 18.10.2006 18:21:37 (permalink)
0
Hihi JC và HTN đối thơ hay quá hà ,... bn xếp = ngồi theo dõii hhhehe


Với tình em


Nếu một mai em chỉ là truyền thuyết
Thì những gì mình viết buổi hôm nay
Với kỉ niệm xin người mãi nhớ hoài
Vì em khắc tình em trong lệ huyết

Em sẽ xa bởi vì em vẫn biết
Cuộc tranh đua em là kẻ bại rồi
Nếu một mai em không hề nuối tiếc
Anh sẽ làm gì?!..(Với) Oan nghiệt tình ta!
Hoang TN 21.10.2006 13:28:00 (permalink)
0


Trích đoạn: James Carlos


Lại gởi Cuồng Thánh:

Em ơi em hình như em... xung quá
Chẳng như ngày nào thỏ thẻ dễ thương.
Anh nào đâu buông lời lẽ thiệt hơn
Vì chai và em thực lòng đều... yêu cả.

Ngày chưa cưới, em cũng đâu có lạ
Đi nơi nào anh cũng cắp một chai
Thấy anh cùng chai, em vẫn nói thương hoài
Sao để phút này… em, chai, anh… đều tủi?


Gởi HOANG TN

Ai nói đó hồi anh theo em đó
Cái chai đâu em có thấy hồi nào
Anh giấu biệt nói yêu em chỉ một
Sau này rồi lòi ra lại có chai

Anh nói dối ngày xưa anh nói dối
Mới yêu anh mà trao trọn cho anh
Nếu biết anh cắp cái chai bên mình
Theo sát nút em cũng không thèm nữa



Xời ơi đúng female hay xạo
Chai kia... anh nào giấu bao giờ
Thương anh nên... giả đò không thấy
Có thấy hẳn cũng... lại giả ngơ.

Khi cưới nhau rồi bày chuyện... oán
Lúc thương nào nhắc chuyện như... giờ
Vẫn biết... lòng female hay đổi
Trách chăng hồi đó... quá ngu ngơ.


Hoang TN 21.10.2006 13:41:21 (permalink)
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Hihi JC và HTN đối thơ hay quá hà ,... bn xếp = ngồi theo dõii hhhehe


Với tình em


Nếu một mai em chỉ là truyền thuyết
Thì những gì mình viết buổi hôm nay
Với kỉ niệm xin người mãi nhớ hoài
Vì em khắc tình em trong lệ huyết

Em sẽ xa bởi vì em vẫn biết
Cuộc tranh đua em là kẻ bại rồi
Nếu một mai em không hề nuối tiếc
Anh sẽ làm gì?!..(Với) Oan nghiệt tình ta!



Tình kia không phải đua tranh
Tình kia đâu luận kẻ thành kẻ thua

Tình kia không bán không mua
Không còn nuối tiếc... được thua làm gì?

Luyến lưu nào có ích chi
Nơi đâu vui nhộn nên thì... tới ngay.

Right man... đâu đó quanh đây (!!!)

(Chọc BN chút cho vui. Cơ mà, to be frank, Hoàng TN không thích những nơi nào có nhiều nước mắt đâu. Chả bao giờ muốn... khóc cho cuộc tình cũ mà chỉ muốn... cười cho cuộc tình mới thôi hi hi...)


Hoang TN 06.11.2006 17:17:38 (permalink)
0
Nếu một ngày mai ta chẳng có thời gian
Vì bận bịu lo toan cuộc sống
Ta liệu còn không một đôi giây mơ mộng
Tự thả mình vào trong cõi thi ca?

Ta biết rằng ngày đó chẳng còn xa
Ta cũng biết những điều ta muốn
Chẳng phải muốn gì ta đều có được
Sợ lắm một ngày bê tông hoá chính hồn ta.
BĂNG NGUYỆT 10.11.2006 11:48:13 (permalink)
0
Cảm ơn anh cô đớn ghé thăm nhà bn mà còn cho đọc thơ nữa nà.. chúc anh cuối tuần thật vui!


Em ra đi tôi mang nỗi sầu sa mạc
Sức nóng khô cằn làm cháy rụi trái tim anh
Nỗi nhớ thương trằn trọc suốt năm canh
Tôi chết lặng nữa cuộc đời nơi đất khách


Lời quàng say nói vội

Đã dồn nhau vào bước cùng thử thách
Thì nói làm gì lời oán trách chua cay
Ta lặng im mà nhìn cánh chim bay
Anh đau ư?! Lời quàng say nói vội

Chốn miên du gió hỡi cứ bão bùng
Cho nhân sinh hay đường về mai ấy
Nơi bình yên xuân thắm ngàn mai dậy
Lữ khách về biết nói gì đây!

Nếu một mai em vẫn mãi nơi này
Anh chốn đó chẳng thể nào song bước
Thì luyến chi một dòng sông nước ngược
Xin cứ xa như huyễn ước bây giờ!
phuongvu_210 21.11.2006 15:26:37 (permalink)
0
Chào em BĂNG NGUYỆT.
 
Em có mạnh giỏi không pv qua thăm ,chúc BN viết nhiều thơ hay nữa nha.
 
Bến đòai giăng mắc mấy tầng mây!
Thuyền chở hư hao,gió mưa vầy,
Ai thả dòng buồn trôi ngược bến!
Ai ngồi đan vá lưới...chờ may?
 
pv.
BĂNG NGUYỆT 27.11.2006 12:56:52 (permalink)
0
Thax PV ghé thăm nha.. chúc PV một tuần mới thật vui và thành công!
 

Bến đòai giăng mắc mấy tầng mây!
Thuyền chở hư hao,gió mưa vầy,
Ai thả dòng buồn trôi ngược bến!
Ai ngồi đan vá lưới...chờ may?

pv.

 
Thực
 
Lưới trần buộc ta con cá nhỏ
Cố vẫy vùng cố siết chặt..sức đâu?!
Trò chơi may rủi ngàn rập mẫu
Lưới trần buộc con cá nhỏ..rút sâu..!
 
 
 
BĂNG NGUYỆT 27.11.2006 13:33:27 (permalink)
0
Hoa thật là đẹp và đủ sắc.. cảm ơn anh nhiều nà.. tuần mới thật vui và thành công nha!


Nếu một mai anh về lòng đất lạnh
Em có đau buồn tưởng nhớ bóng hình xưa
Những tối trăng thu mắt có lệ nhoà
Có ẩn chứa trong tim tình si lỡ...


Áng thơ rơi chẳng đến tay người
 
Nếu mai em chết thì đoạn đường dang dở
Ai sẽ thay em để trăn trở về anh
Hoa quỳnh nở đêm trăng long lanh
Ai sẽ cùng anh trà dư tửu ẩm
Nếu mai mình chết.. chẳng còn ai ca cẩm
Đoạn thơ buồn ai xếp bút phúc âm
Như mình xa biết bao cảnh thăng trầm
Nghĩ lo anh với tháng năm tẻ nhạt
Chăm sóc nhau là lòng em khao khát
Anh yêu nhạc em thèm nghe khúc hát
Em yêu thơ tan tác mấy đoạn sầu
Nếu mai này đời chẳng thể gần nhau
Thì làm sao em chăm cho anh được..!
Cánh thuyền nhỏ lao giữa dòng nước ngược
Áng thơ rơi...mấy lượt..chẳng đến người..!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/0B272B8E824C45919989C4017771950F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2006 13:34:51 bởi BĂNG NGUYỆT >
Attached Image(s)
James Jee 27.11.2006 20:01:03 (permalink)
0

Xời ơi đúng female hay xạo
Chai kia... anh nào giấu bao giờ
Thương anh nên... giả đò không thấy
Có thấy hẳn cũng... lại giả ngơ.

Khi cưới nhau rồi bày chuyện... oán
Lúc thương nào nhắc chuyện như... giờ
Vẫn biết... lòng female hay đổi
Trách chăng hồi đó... quá ngu ngơ.

 
Gởi HOANGTN
 
Ừ có lẽ em ngu ngơ thuở ấy
Vộ tinh rằng anh yêu chỉ em thôi
Nhưng hôm nay có cái chai rồi
Anh bỏ mặc em cùng con nheo nhóc
 
Con nó đói nó gào rồi kêu khóc
Anh đâu hay anh chỉ mãi vui say
Yêu em đâu anh chỉ yêu cái chai
Mà dám nói yêu em yêu chỉ một
BĂNG NGUYỆT 30.11.2006 21:22:28 (permalink)
0
Đời chưa tận mà cứ...than già mãi
Sẽ mất vui và thừa thãi kiếp này
Em trở xoay với tháng ngày bão gió
Anh tựa gốc sầu..muôn thuở..nhớ người xưa!
 
...
,,,.
langtoi 01.12.2006 09:51:41 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Đời chưa tận mà cứ...than già mãi
Sẽ mất vui và thừa thãi kiếp này
Em trở xoay với tháng ngày bão gió
Anh tựa gốc sầu..muôn thuở..nhớ người xưa!

...
,,,.

 
Biết làm sao chuyển xoay được thế cuộc
Ván cờ đời anh đánh mãi vẫn thua
Sầu muôn thủơ khi tình quay gót bước
Đứng một mình nên anh nhớ người xưa
Trường Phi Bảo 10.12.2006 17:13:21 (permalink)
0

Trích đoạn: co don

Nếu một mai anh về lòng đất lạnh
Em có đau buồn tưỡng nhớ bóng hình xưa
Những tối trăng thu mắt có lệ nhoà
Có ẩn chứa trong tim tình si lở...
 
 

Thôi Vậy Nhé!
-Trường Phi Bảo-
 
Thôi vậy nhé! cũng đành thôi vậy nhé!
Mọi ưu tư đã khép cánh muộn phiền
Trái tim anh rồi ngủ giấc triền miên
(Sao tôi vẫn chẳng bình yên tâm thức)
 
Thôi vậy nhé! có gì đâu day dứt!
Một người chết vừa vứt bỏ sự đời
Anh thuộc về một thế giới xa xôi
(Tôi ngơ ngác nở nụ cười héo hắt)
 
Thôi vậy nhé! mọi yêu thương chừ tắt!
Nắng ngoài hiên cũng xám xịt trời mây
Anh ngàn thu là bạn của cỏ cây
(Tôi úp mặt giấu lệ đầy chát đắng)
 
Thôi vậy nhé! nẻo đường tình quá ngắn!
Rồi thời gian sẽ lành lặn vết thương
Anh thực tại giờ như gió, như sương
(Tôi cố níu cũng mịt mờ ảo ảnh)
 
Thôi vậy nhé! đành thôi mang bất hạnh!
Nhớ nhung người trong đất lạnh dìm sâu
Anh trăm năm đã lỗi một nhịp cầu
(Tôi hụt hẫng gục đầu ôm tiếc nuối)
 
10-12-2006
BĂNG NGUYỆT 19.12.2006 21:14:06 (permalink)
0
Nếu một mai chẳng còn gì để viết
Khách có chờ và tha thiết nữa không!
Hồn giờ như gió qua sông
Trống huênh như một cánh đồng tha ma!
hoachuame 20.12.2006 12:40:24 (permalink)
0
Nếu có một ngày ta gặp lại nhau
Chuyện năm xưa dẫu có thành cổ tích
Có trường lớp có bạn bè tình nghịch
Một tình yêu e ấp gửi cho ai.
 
 
hoachuame 20.12.2006 12:45:05 (permalink)
0
Nếu một mai em vính biệt cuộc đời
Lặng yêu quá
Anh ơi! Lòng em sợ
Sự cách xa, xa cách đến muôn đời.
 
Không còn em rồi anh sẽ làm gì
Không còn ai để nhắn tin anh tới
Không còn ai với những hờn và dỗi
Anh sẽ buồn - vì anh chẳng thể vui.
 
Khi mà em đã là cả cuộc đời
Là người con gái mà anh yêu say đắm
Hãy nói gì với em đi - Chao ôi là yên ắng
Ngọn nến tàn canh run rẩy giữa thiên đường.
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 13 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 183 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9