NGƯỢC MIỀN THƯƠNG NHỚ
0
KHÔNG ĐỀ
Vẫn đợi cùng em thắp lửa tình
Trên miền hoang mạc bóng ai xinh
Rồi vui cảnh sắc tùng bên liễu
Để góp lời ca nguyệt với mình
.
Em buồn chén nhạt chẳng thấy vui
Cũng bởi rằng thương quá mất rồi
Dải yếm tơ hồng thêu nỗi nhớ
Tim nàng sóng cả dậy tim tôi
.
Có phải đời này cũng luyến nhau
Tình như gió vụng trải mây sầu
Đừng đem ngọn sóng đo lòng biển
Chớ gửi mày ngài liếc bóng câu
Cõi thế gian này ai đã hiểu
Niềm mong nhớ đó nguyệt luôn cầu
Ôm lòng gảy khúc cầm Lưu Thủy
Chắc hỏi tâm người dõi tận đâu.
Phạm TD Hương - 12/06/2018
#1
    0
    KHÔNG ĐỀ 
    GIÓ TRỐN RA ĐÂY ĐỂ TỰ TÌNH 
    AI CHỜ HÁO HỨC RỘN MÔI XINH
    MỪNG VUI BÓNG TỐI NGỜI SAO GHẸO
    NHÁY MẮT HỒN NHIÊN ĐỢI CHÚNG MÌNH 
    .
    ƠI NGƯỜI CÓ NHỚ CHUYỆN ĐÔI TA
    ĐƯỢC DỆT BẰNG HƯƠNG LẪN SẮC HOA
    ƯỚP ĐƯỢM TÂM AI CÙNG ÁNH NGUYỆT
    NÂNG LY ƯỚC HẸN VỚI TRĂNG NGÀ
    .
    NGUYỆN THẮP THƠ TÌNH MỘNG KẾT ĐÔI
    VẦN THƯƠNG CÕI TẠM ĐÃ GIEO RỒI
    TRỜI BUÔNG GIẢI NHỚ LÒNG BUÔNG LỆ
    NGƯỢC CẢ NGÂN HÀ ĐẾN GẶP THÔI!
    Phạm TD Hương - 11/06/2018
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2018 08:59:15 bởi Ngược Miền Thương Nhớ >
    #2
      0
      CUNG BẬC TÌNH YÊU
      Em là cánh bướm mộng vườn hoan
      Ủ giấc nồng say với giọt đàn
      Vũ khúc mùa yêu mơ vẫn khởi
      Ca tình bến ái nguyện cùng lan
      Nhưng mà phím diễm sao ngần ngại
      Bởi lẽ tâm tùng cứ chứa chan
      Vọng một cung đêm hồn lấp lửng
      Trăng kia cởi áo khoác mây ngàn.
      Phạm TD Hương – 13/06/2018
      #3
        0
        HÃY ĐỂ ANH THAY NGƯỜI ẤY YÊU EM
        Hãy để đêm nồng gối cánh tay
        Cùng nhau thắp lại ước mơ này
        Chân trời hạ thắm còn luôn quyện
        Góc bể xuân hồng vẫn mãi say
        Nếu vội qua sông chờ dệt nắng
        Thì nhanh gọi gió luyến đan ngày
        Anh giờ nguyện sẽ thay người ấy
        Gửi trọn yên bình giục giấc bay.
        Phạm TD Hương - 13/06/2018
        #4
          0
          THÊU GIẤC 
          Diễm họa cùng ai thủa chúng mình
          Gieo bằng trắc để ngọt môi xinh
          Ngàn sao thỏ thẻ cài hôn ước
          Triệu giấc mơn man ngỡ tự tình
          Dẫu biết hồn trăng còn luyến dại 
          Hay buồn ngọn gió vẫn làm thinh
          Thì tâm mãi cứ dồn mong nguyện
          Vẽ mộng uyên ương buổi thái bình
          Phạm TD Hương – 18/06/2018
          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9