RƠM và RẠ

Tác giả Bài
cử hàn
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2017
RƠM và RẠ - 11.07.2018 13:15:03
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
 
              RƠM và RẠ
Tháng mười thóc ấm trong bồ
Lại thương gốc rạ ngồi trơ giữa đồng
/Bao ngày nắng hạ, mưa đông
Chắt chiu hương đất nuôi bông lúa gầy
Âm thầm đắp đổi cho cây
Một đời rơm rạ lo xây mùa vàng
Mai sau vương vãi trên đường
Hòa vào với đất đời thường rạ rơm ./.
                          Cử Hàn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2018 04:29:14 bởi cử hàn >

cử hàn
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2017
NGHE EM HÁT BÀI CHÒI - 11.07.2018 13:57:06
0
 
   NGHE EM HÁT BÀI CHÒI
 
Cầm câu lục bát quê mùa
Em đong nắng gió bỏ bùa cho tôi
Tình tang vút ngọn tre vòi
Nhẩn nha nước chảy sông trôi giọng trầm
Véo von gánh cả mùa xuân
Mớ ba, mớ bảy bước chân hội hè
Đã gì...tơ mắc chỉ se ?
Để tôi quên hết đường về khổ tôi!
Thắp hương cầu đất, vái trời
Ban cho câu hát bài chòi chiều nay ./.
                         Cử Hàn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2018 03:22:03 bởi cử hàn >

cử hàn
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2017
LẺ - 11.07.2018 14:58:34
0
                 LẺ
 
Cơn mưa đón lẻ cánh cò
Bến xưa lẻ một con đò đợi trông
Vừng trăng đơn lẻ lạnh lùng
Lẻ chẵn,lẻ chiếu, lẻ lòng những ai
Tiếng đàn lẻ giữa đêm dài
Đường xa cách trở...lẻ người, lẻ ta
                     *
Em về ngày lẻ hôm qua
Đường xa lẻ bóng cho ta cùng về ./.
              Cử Hàn
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2018 03:17:32 bởi cử hàn >

cử hàn
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2017
MƯA ĐÔNG - 11.07.2018 15:10:43
0
             MƯA ĐÔNG
 
Sang đông trời hãy còn mưa
Giọt thương, giọt nhớ ...ngây thơ giọt nào ?
Mưa xao xác , mưa ồn ào
Thuyền ai một lá bơi vào trong mưa
Chở giùm ta chút ngày xưa
Bâng khuâng thuở ấy nàng chưa lấy chồng
Những chiều lạnh ướt mưa đông
Ta ngơ ngẩn ngắm nàng hong tóc thề
Dịu dàng là vẻ chân quê
Nâu sồng dân dã gọi về trinh nguyên
"Bây giờ ván đã đóng thuyền"
Câu thơ nức nở bắt đền mưa đông ./.
                             Cử Hàn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2018 03:18:55 bởi cử hàn >

cử hàn
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2017
CẢ - 11.07.2018 15:26:51
0
[This post was marked as helpful]
                   CẢ
 
Nâng niu cả túi thơ đầy
Đem ra chợ bán cả ngày ai mua!
Hôm qua cả gió đổi mùa
Có người mặc cả , trả đùa rồi đi
Cả đời mộng mị ngu si
Cưới trăng làm vợ cả khi không tiền
Cả vui buồn lẫn cả tin
Cho nên tất cả kim tiền tránh ta
Thôi về bán  cả cửa nhà
Cả,cả mộng,cả ta, cả tình
Về mua cả nửa của mình
Cả câu thơ TÍM kinh thành Tràng An ./,
.                         Cử Hàn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2018 03:19:57 bởi cử hàn >

cử hàn
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2017
CHIỀU XƯA - 11.07.2018 23:04:59
0
        CHIỀU XƯA
Bao năm  ngồi giữa chợ đời
Rượu mê uống cạn nhớ người  chiều xưa
Hanh heo gió lạnh giao mùa
Gió mưa ,mưa gió.Gió mưa đầy trời
Liệu còn,còn nhớ người ơi!
Người nghiêng nghiêng nón tình tôi theo về
Sao không còn mái đình quê
Để tôi đếm nhớ,đo thề cùng ai
Đường làng hay nẻo thiên thai
Nào đâu tám hướng bên đoài bên đông
Nửa mơ, nửa tỉnh bềnh bồng
Nghe em thầm bảo :chuyện chồng con ...chưa.
Kệ trời kép gió đơn mưa
Một câu ước hẹn em đưa tôi cầm
Tưởng rằng đã tám chín phần
Ai hay cau héo, trầu không đổ giàn
                      *
Em đi tìm kiếm giàu sang   
Bỏ quên câu hẹn bẽ bàng chiều xưa   ./.
                          Cử Hàn
 
              MỘT NGÀY CÙNG BẠN
Hôm qua bạn đến nhà chơi
Chuyện thiên hạ với chuyện đời lông bông
Trời còn sấm sét mưa giông
Đất còn đắng đọt cải ngồng tháng ba
Em còn là của người ta
Mình còn lăn lóc lá đa chợ chiều
Rượu còn đong mức lương hưu
Thơ còn mặn chát những điều đầy vơi
Bạn nâng be rượu mồ côi
Ta vùi hạt nắng nảy chồi vào đêm ./.
                           Cử Hàn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cử hàn
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2017
CỚ SAO - 12.07.2018 01:08:19
0
              CỚ SAO
Cớ sao những hạt mưa ngâu
Vo nhàu tháng bảy làm đau lòng trời
Cớ sao em nở nụ cười
Ý rơi vần lạc rối bời thơ tôi
Cớ sao đò đã sang rồi
Bến còn ngồi đợi một đời cây đa
Cớ sao hương tóc bay qua
Bao nhiêu gió tẩm hồn hoa bốn mùa
Cớ sao quả táo lại chua
Để rơi lún cả sân chùa hả em ?
                          Cử Hàn
             MÁI HIÊN
Trận mưa rào đổ bất ngờ
Ni cô ướt áo trú nhờ mái hiên
Ước gì mưa chín hôm liền
Mái hiên thành chốn cửa thiền riêng ta
                           Cử Hàn
 
 

cử hàn
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2017
MÀU ÁO - 14.07.2018 00:11:28
0
[This post was marked as helpful]
              MÀU ÁO
Màu áo em đi qua thời hiện đại
Thu vàng xa lá rụng giữa vườn không
Khắc khoải hát à ơi...phên liếp cũ
Cố hương đâu phiên chợ lẻ nâu sồng
 
Ta xin em rất bé sơi hoàng hôn
Xâu chuỗi ngọc tinh yêu trong vắt nhớ
Trang trí đẹp hồng hào tươi má lạnh
Ngủ ngon lành gối chiếu mộng giăng tơ
 
Cho muôn tết cũ mèm xuân con gái
Trong hoang sầu lục bát mở tinh khôi
Thơm lừng lẫy xạ hương bồ kết mẹ
Eo ảo huyền...ta gọi : áo nâu ơi !
                                Cử Hàn
NGƯỜI CŨ ĐƯỜNG XƯA SẮC PHỐ XUÂN
Hà thành ngày ấy còn xe điện
Đường phố tẩm đầy hương sữa đêm
Náo nức leng keng chuông gọi khách
Em chờ vơi nửa bến Kim Liên 
 
Thảng thốt đâu đây những mộng vàng
Đèn đường từng vũng sáng tan loang
Thời gian đứng lặng trong vòng nhớ
Hai chuyến tàu qua chẳng thấy chầng
 
Mưa bay lất phất trời xuân lạnh
Ướt tiếng đàn tơ khúc bổng trầm
Hay tiếng lòng em mong ngóng đợi 
Từng giây biền biệt bóng tình quân
 
Một chuyến tàu qua...một chuyến qua
Chuyến này em đếm đã là ba
Ơ !Tay ai đặt lên vai áo
Ríu rít bao nhiêu hoa với hoa
 
Ấp  ủ men say lẫn mộng đời
Hà thành đêm ấy có hai người
Lang thang khắp phố như vô định
Chao hết cho nhau những nụ cười
 
Dẫn chàng thả bước bên hồ Kiếm
Huyền diệu lung linh mặt nước đầy
Em khép hương trinh ngây ngất đợi
Môi hường nũng nịu vị thơ ngây
 
Thoắt đã qua rồi bốn chục  năm
Duyên xưa nức nở lệ rơi thầm
Hồn em từng giọt tan vao nhớ
Người cũ đường xưa sắc phố xuân./.
 
                             Cử Hàn
 
LỠ MỘT MÙA THƠ CHÍN Ở PHƯƠNG EM
             (Gửi Châu Giang)
Những mắt lá rừng xưa hoen ngấn lệ
Khóc mấy mùa  thu rụng nhớ thương ta
Trăng vẫn trăng giữa trời côi cút héo 
Hồn vẫn buồn mộng mị ngập đêm xa
 
Lều cỏ mười năm xạc xào gió thổi
Đón ta về sóng vỗ bến hoang sơ
Sơn nhân ơi ! Lạc giòng thuyền định mệnh
Nước lâm tuyền có nhuộm tím trang thơ
 
Ở nơi ấy phương em đầy gió nắng
Cãu chữ nào dan díu mông văn chương
Những tiểu thuyết, trường ca, thơ tứ tuyệt...
Có tươi xanh lau cỏ nẻo miên trường  ?
 
Và réo rắt khúc bi ca chiều muộn
Dư âm buồn lễnh loãng hết say men
Còn đâu nữa mùa thơ xuân sắc cũ
Góc rừng đêm ta xé bóng bên đèn
 
Xin tạc trọn hình hài trên thạch động
Sơn nhân ngồi tóc gội bụi vàng trăng
"Tiếng vạc lẻ" ngang trời khuya nức nở
Thương cánh chim di trú buổi tàn đông
 
Ta gói cả tháng năm cùng kỷ niệm
Giọt yêu thương giấu lại  ở trơng hồn
Nghe khắc khoải hai kiếp đời dang dở
Lỡ một mùa thơ chín ở phương em !!!  
                             Cử Hàn
 
         ĐƯỜNG XUÂN
 
Ngày ấy em tròn mươi tám tuổi
Má hồng môi thắm dậy đường  xuân
Lối thu gót nhẹ bay vàng lá
Yêu quá nên thơ lạc hết vần
 
Đắm đuối hàng mi em ướt cong
Ngợp cả trời xanh rợp cả lòng
Ngày vội ,vọi vàng yêu gấp gấp
Lãng đãng đường xuân chút bụi hồng ./.
                               Cử Hàn
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2018 02:12:57 bởi cử hàn >

cử hàn
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2017
Re:MÀU ÁO - 14.07.2018 02:26:06
0
[This post was marked as helpful]
                TRĂNG THỀ
Dùng dằng trăng níu canh khuya
Ngõ quê làm chứng lời thề em trao
Thị thành điện sáng nhà cao
Thề xưa gửi lại đêm nao ...hẹn thề ./.

cử hàn
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2017
MƠ ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG - 14.07.2018 18:26:44
0
[This post was marked as helpful]
  MƠ ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG
Ơ !
Ta đã lên đến thiên đường
Cầu vồng bảy sắc bé tẹo như cầu tre khỉ
Dân miệt vườn mài năm tháng leo qua
Một dòng chảy đục ngầu
Cũng nông sâu
Bên bồi
Bên lở
Lững lờ trôi 
Hoa lục bình tím phủ dải Ngân hà
Hằng Nga đấy ư em?
Ta ngờ ngợ ả ca ve nào vừa ở vũ trường ra
Mây ngũ sắc vụ vần
Cung Quảng hàn mập mờ
Sao xanh sao đỏ
Xùm xụp mũ kê pi
Cuội ngồi salon chân bắc chéo hút xì gà
Không có củi,điện, than thiên đường lạnh quá
Đâu màu xanh vời vợi
Triệu triệu năm lừa dối phàm trần
Đường trời không ngã ba, ngã bảy
Không ô tô , xe máy
Từ điển nhà trời không có chữ:TAI NẠN GIAO THÔNG
Cư dân sống yên bình, thông minh như rô bốt
Chẳng bao giờ học i ngắn, y dài.
Không biên giới huyện, làng, tỉnh, xã
Tất cả là một Thủ đô thôi
Không có ngày
Không có đêm
Thời gian đo bằng tình yêu và hưởng lạc
Làm là ĐI HỌP
Nghỉ : ĐI CHƠI 
Họp gì?
Họp kiểm tra ĐỊNH MỆNH
Nam tào Bắc đẩu phê
Sấm, Sét thi hành....
                 *
Ta lang thang trên Thiên đường mộng mị
Giấy Chứng minh:ĐỜI
Không ai hỏi
Cứ thế ta đi./.
 
                Cử Hàn
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2018 09:07:18 bởi cử hàn >

cử hàn
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2017
HƯƠNG TRINH NU - 14.07.2018 20:13:03
0
 
HƯƠNG TRINH NỮ
Con ai bỏ cổng chùa
Khóc bật tung then cài
Ni cô bồng lóng ngóng
Vạt nâu sồng thay nôi
 
Án hương mờ sương khói
Chen chúc tượng phật ngồi
Bé em khát sữa mẹ
Khóc tím tái vành môi
 
Ni cô ngước cầu phật
Hình như phật trả lời:
_Cứu người là phúc đẳng 
Ngại ngùng gì con ơi!
 
Ni cô còn trẻ quá
Ngực căng tròn sức xuân
Hé màu thiền e thẹn
Cho bé ngậm vú trần
 
Vì hương thơm trinh nữ
Hay phép phật từ bi
Hóa thành dòng sữa ngọt
Giờ lâu bé ngủ khì
 
Ngồi tựa tòa tam bảo
Ôm bé gọn trong lòng
Ngoài trời thu se lạnh
Ni cô má ửng hồng ./.
                      Cử Hàn
 
         MỘNG
Hồn hoa lạc lối đi vào mộng
Hương sắc thơm lừng ngõ Bích câu
Trăng khuya lay động nhòe trang sách
Rượu đổ loang đầm vạt áo nâu
                              Cử Hàn
 
             ĐẾM
Một thời làm lính xe tăng
Về hưu đắp lốp, vá xăm cho đời
Khách thưa...ngồi đếm mưa rơi:
Một
Hai
Ba
Bốn 
Năm
Người ngày xưa
Ai còn,ai mất...ước giờ
Cố nhân hỏng lốp tinh cờ qua đây ./.
                       Cử Hàn
 
 
Bùa duyên
 (Nhớ N.T...)
Người đi cách núi khuất đồi
Ta về nhặt nửa nụ cười bỏ quên
Ai ngờ mắc nợ bùa duyên
Lang thang lạc giữa một miền tương tư
Đầu trần đội gió phơi mưa
Tính năm đếm tháng suốt mùa nhớ thương
Chập chờn ơi đóa môi hường
Người mang đi mãi dặm trường phương Nam
Bến chiều còn đợi khách sang
Chèo đơn một mái đò ngang có chờ
Người đi cách trở sông hồ
Ta về đốt cả trang thơ khấn trời
Xin cho hồn ở cạnh người
Nguyện theo đến  hết quãng đời phù sinh ./

                                  Cử Hàn
 
 
   
 
 
  Nam mô !A di đà phật !
         
Nghe hơi gió đã chuyển mùa
Ve trong vòm lá xanh thưa giọng đàn
Đức tin nặng chuyến đò ngang
Về Lôi-âm-tự giữa ngàn thông reo
Đời còn trắc ẩn bao điều
Bước chân thành kính vơi chiều hành hương
Nguyện cầu chút nước cành dương
Rửa cho sạch hết đau thương cõi người
Thói thường bạc phấn , trắng vôi
Nghĩa nhân bỏ chợ, lãi lời ganh đua
Cầu xin một tiếng chuông chùa
Mong cho siêu thoát lọc lừa nhân gian
Chắp tay quì trước phật đường
Cúi đầu lạy tạ bốn phương độ trì
Khoan hòa mở lượng từ bi
Cho vơi nạn HIV hoành hành
Quan trường thực sự vì dân
Không tham chiếm đất của công xây lầu
Đừng uống cống, chớ ăn cầu
Công trình sập đổ trắng đầu tang côi
Cầu cho mát đất thuận trời
Bão giông , lũ lụt xa rời nước Nam
Dân quê bớt cảnh lầm than
Ruộng treo dự án mùa màng trắng tay
Cầu cho rừng lại xanh cây
Đại ngàn , muông thú như ngày nguyên sơ
 
A di đà phật nam mô
Cửa thiền kêu một tiếng thơ đoạn trường ./.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2018 09:12:40 bởi cử hàn >

cử hàn
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2017
RƠM và RẠ - 23.07.2018 03:25:55
0
 
Đêm liêu trai
Một đêm buồn chót lang thang
Ai đưa ta lạc tới làng LIÊU TRAI
Bồng bềnh ơi! Dịu dàng ơi!
Mê say hoan lạc một đời hồ ly
Dìu em đêm vắng tìm về
Qua đò bến Lú bên kia đường Trần
Hương ma thơm lạnh xa gần
Kề môi em bảo:Dương phần…đừng anh !
Thà làm một kiếp hồ tinh
Tình yêu sương khói lại thành thiên thu ./
                           Cử Hàn
 

cử hàn
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2017
RƠM và RẠ - 23.07.2018 03:50:33
0
 
Đêm liêu trai
Một đêm buồn chót lang thang
Ai đưa ta lạc tới làng LIÊU TRAI
Bồng bềnh ơi! Dịu dàng ơi!
Mê say hoan lạc một đời hồ ly
Dìu em đêm vắng tìm về
Qua đò bến Lú bên kia đường Trần
Hương ma thơm lạnh xa gần
Kề môi em bảo:Dương phần…đừng anh !
Thà làm một kiếp hồ tinh
Tình yêu sương khói lại thành thiên thu ./
                           Cử Hàn
 
   Người câu cá ở hồ Kiếm
        Lão ngồi câu ở ven hồ
Áo Tô châu rách nhô bờ vai xương
       Sau lưng tiếng động chật đường
Trước mặt nước biếc như gương soi trời
       Kìa chiếc phao nhấp nháy rồi
Rật lên được …áng mây rơi đáy hồ
      Áng mây viết một câu thơ:
“_Thấy người ngồi đó mà ngơ ngẩn sầu"

    Tình sử

Mùa xuân Trẫm đi vi hành
Chắc trời cho gặp cô mình hái dâu
Áo bào bay mất từ lâu
Nhẫn minh châu rớt xuống cầu …ấy a!
Mắt lúng liếng, tóc đuôi gà
Kiêu sa khuôn ngực, ngọc ngà tay tiên
Cung tần , mỹ nữ ba nghin
Bỗng đâu nhòe nhạt khỏi miền nhân gian
     *
Bao nhiêu điện ngọc lầu vàng
Trẫm xin đánh đổi một nàng hái dâu ./.