CHÙM THƠ MƯỜI HAI CON GIÁP
cử hàn 15.07.2018 12:50:54 (permalink)
0
        1_  TÝ
Ơ kìa ! Đám cưới khá là đông
Lũ lượt đua nhau kiệu rước chồng
Đứa vác cờ hoa trông tý tuổi
Thằng bê cá chép kính mèo ông
Dầm dề đục khoét kho nhà nước
Lửa cháy lòi ra mặt chuột đồng*
Ướt át gì đâu da lột trắng**
Người đời ví thế đúng hay không?
 ____                          
* Thành ngữ: cháy nhà ra mặt chuột
** Ướt như chuột lột
 
               2_SỬU
Bao đời gắn bó với nhà nông
Nắng đổ mưa sa chẳng nản lòng
Suốt tháng cày bừa đâu quản ngại
Quanh năm vất vả kể gì công
Can chi lại ví:trâu tìm cọc
Nghịch nhĩ chê bai :gái kiếm chồng
Chợ vãn cầm tay cô bán tỏi
Anh chàng có thấy ngẩn ngơ không ?
 
           3_Dần
Chúa tể rừng xanh ấy chính ta
Gầm gào tiếng thét vọng vang xa
Hươu nai bạt vía cong đuôi chạy
Ngựa hoẵng kinh hồn cứng cẳng ra
Sống dữ săn mồi đẩy ruột bụng
Chết buồn gặp nạn dóc xương da
Ai ơi! Qủa báo công bằng lắm
Ác giả thời trai _Ác báo già ./.
 
          4_MÃO
Chó,chuột căm thù chẳng thích gần
Vằn vèo giống hổ được vài phân
Khoan thai bước nhẹ như quan lớn
Nhảy sổ vồ mồi giống sát nhân
Mướp, thể...đông về hay sưởi bếp
Mun, vàng...hạ đến thích phơi sân
Bây giờ quán nhậu ăn chơi mốt:
Tiểu hổ bày ra với rượu cần ./.
 
           5_Thìn
Ở tận trên trời biết có không?
Đen mây bạt gió lúc mưa giông
Ăn nhiều chắc hẳn câu chê chú*
Nói lắm hay là chữ nhắc ông
Triệt sản lâu lâu nên chẳng đẻ
Vô sinh mãi mãi lại không chồng
Đi chơi mải tắm không về được
Biển trước ,bây giờ gọi: Hạ long **
_______
*Thành ngữ :Ăn như rồng cuốn...
** Truyền thuyết vịnh  Hạ long        
         6_TỴ
Không chân chuyển chỗ đến là nhanh
Uốn éo da trơn miệng lại bành
Ngậm lọc phun người loài độc ác
Phơi sương nuốt nhái giống hôi tanh
Vài bình rượu quý ba con rởm
Mấy đĩa sào lăn một ít hành
Đấy mốt ngày nay sành ẩm thực
Xin đừng mỏi miệng trách ông xanh  ./.
 
           7_NGỌ
Đường dài vọt chạy bụi tung sau
Nước đại càng nhanh dục vó câu
Xích Thố_Vân Trường công hiển hách
Đích Lư _Lưu Bị xuýt bay đầu
Sang sông một ngựa đơn thương bại
Bỏ cỏ bầy đàn nhỏ lệ đau*
Lối cũ trăm năm nào có lạc**
Vừa khen đã trách khổ cho nhau ./.
_____
*Một con ngựa đau cả tàu cỏ(tục ngữ)
** Ngựa quen đường cũ(Thành ngữ
 
             8_MÙI
Tính xấu về già vẫn muốn coi
Trời sinh nết dục thích mua vui
Rào thưa húc húc mài sừng nhọn
Bé cỏn buồn buồn nhẩy cẫng chơi
Thủ cấp treo lên lừa khách ngốc*
Da êm lót dưới lọc làng chơi
Chao ơi ! Thế thái nhân tình thế
Sương chốc rồi mang tiếng cả đời ./.
_____
*Treo đầu dê bán thịt chó(Thành ngữ)
 
         9_ THÂN
"Khỉ gió" là loài khỉ thế nào
Trách yêu cứ trách chẳng làm sao
Tôn Hành Giả nghĩa Đường Tăng nhận
Đại Thánh Tề Thiên ,Thượng đế trao
Gái lẳng ngoa ngôn trêu một tý
Trai lơ ngậm miệng bẹo song đào
Ơ hay những chuyện lăng nhăng khỉ
Đành phải quay đi biết thế nào ./.
 
               10_DẬU
Cánh, mỏ trông ra dáng giống chim
Đông hồ giấy dó vẽ tranh in
Cối xay thuở trước hay ăn quẹn
Máy xát bây giờ thich nhảy lên
Cả kiếp co chân xòe móng tãi
Tàn đời quặp cẳng bói ra tin
Nam tào,Bắc đẩu đi đâu nhỉ
Để chú gà què giữ sách tiên ./.
 
         11_TUÂT 
Cầy tơ ngoại hiẹu gọi mà chơi
Cổng, ngõ không bằng có nó coi
Khách đến ngoài sân oăng oẳng sủa
Chủ vế tới cổng vẫy cong đuôi
Tranh cơm một miếng ghen đồng loại
Giữ mực bao năm ghét để đời*
Chết cũng đem thui rơm phủ xác
Béo, gầy cũng bóp mẻ giềng thôi ./.
-----------
*Chó đen giữ mực (Thành ngữ)
 
         12-HỢI 
Kiếp ngắn,nhưng mà lại được nhàn
Phanh thây , chọc tiết cũng không oan
Tai ti, mắt híp ăn xoàm xoặp
Đít lớn, lông thưa ngủ ngáy tràn
Sướng thế mà ngu thiên hạ rủa*
Buồn thay đố biết quả cân gian
Đầu đuôi lúc chết người đem lễ
Mỡ để trong âu thịt để bàn ./.
                               Cử Hàn
___________
*Ngu như lợn(Thành ngữ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#1
    cử hàn 15.07.2018 12:53:15 (permalink)
    0
            1_  TÝ
    Ơ kìa ! Đám cưới khá là đông
    Lũ lượt đua nhau kiệu rước chồng
    Đứa vác cờ hoa trông tý tuổi
    Thằng bê cá chép kính mèo ông
    Dầm dề đục khoét kho nhà nước
    Lửa cháy lòi ra mặt chuột đồng*
    Ướt át gì đâu da lột trắng**
    Người đời ví thế đúng hay không?
     ____                          
    * Thành ngữ: cháy nhà ra mặt chuột
    ** Ướt như chuột lột
     
                   2_SỬU
    Bao đời gắn bó với nhà nông
    Nắng đổ mưa sa chẳng nản lòng
    Suốt tháng cày bừa đâu quản ngại
    Quanh năm vất vả kể gì công
    Can chi lại ví:trâu tìm cọc
    Nghịch nhĩ chê bai :gái kiếm chồng
    Chợ vãn cầm tay cô bán tỏi
    Anh chàng có thấy ngẩn ngơ không ?
     
               3_Dần
    Chúa tể rừng xanh ấy chính ta
    Gầm gào tiếng thét vọng vang xa
    Hươu nai bạt vía cong đuôi chạy
    Ngựa hoẵng kinh hồn cứng cẳng ra
    Sống dữ săn mồi đẩy ruột bụng
    Chết buồn gặp nạn dóc xương da
    Ai ơi! Qủa báo công bằng lắm
    Ác giả thời trai _Ác báo già ./.
     
              4_MÃO
    Chó,chuột căm thù chẳng thích gần
    Vằn vèo giống hổ được vài phân
    Khoan thai bước nhẹ như quan lớn
    Nhảy sổ vồ mồi giống sát nhân
    Mướp, thể...đông về hay sưởi bếp
    Mun, vàng...hạ đến thích phơi sân
    Bây giờ quán nhậu ăn chơi mốt:
    Tiểu hổ bày ra với rượu cần ./.
     
               5_Thìn
    Ở tận trên trời biết có không?
    Đen mây bạt gió lúc mưa giông
    Ăn nhiều chắc hẳn câu chê chú*
    Nói lắm hay là chữ nhắc ông
    Triệt sản lâu lâu nên chẳng đẻ
    Vô sinh mãi mãi lại không chồng
    Đi chơi mải tắm không về được
    Biển trước ,bây giờ gọi: Hạ long **
    _______
    *Thành ngữ :Ăn như rồng cuốn...
    ** Truyền thuyết vịnh  Hạ long        
             6_TỴ
    Không chân chuyển chỗ đến là nhanh
    Uốn éo da trơn miệng lại bành
    Ngậm lọc phun người loài độc ác
    Phơi sương nuốt nhái giống hôi tanh
    Vài bình rượu quý ba con rởm
    Mấy đĩa sào lăn một ít hành
    Đấy mốt ngày nay sành ẩm thực
    Xin đừng mỏi miệng trách ông xanh  ./.
     
               7_NGỌ
    Đường dài vọt chạy bụi tung sau
    Nước đại càng nhanh dục vó câu
    Xích Thố_Vân Trường công hiển hách
    Đích Lư _Lưu Bị xuýt bay đầu
    Sang sông một ngựa đơn thương bại
    Bỏ cỏ bầy đàn nhỏ lệ đau*
    Lối cũ trăm năm nào có lạc**
    Vừa khen đã trách khổ cho nhau ./.
    _____
    *Một con ngựa đau cả tàu cỏ(tục ngữ)
    ** Ngựa quen đường cũ(Thành ngữ
     
                 8_MÙI
    Tính xấu về già vẫn muốn coi
    Trời sinh nết dục thích mua vui
    Rào thưa húc húc mài sừng nhọn
    Bé cỏn buồn buồn nhẩy cẫng chơi
    Thủ cấp treo lên lừa khách ngốc*
    Da êm lót dưới lọc làng chơi
    Chao ơi ! Thế thái nhân tình thế
    Sương chốc rồi mang tiếng cả đời ./.
    _____
    *Treo đầu dê bán thịt chó(Thành ngữ)
     
             9_ THÂN
    "Khỉ gió" là loài khỉ thế nào
    Trách yêu cứ trách chẳng làm sao
    Tôn Hành Giả nghĩa Đường Tăng nhận
    Đại Thánh Tề Thiên ,Thượng đế trao
    Gái lẳng ngoa ngôn trêu một tý
    Trai lơ ngậm miệng bẹo song đào
    Ơ hay những chuyện lăng nhăng khỉ
    Đành phải quay đi biết thế nào ./.
     
                   10_DẬU
    Cánh, mỏ trông ra dáng giống chim
    Đông hồ giấy dó vẽ tranh in
    Cối xay thuở trước hay ăn quẹn
    Máy xát bây giờ thich nhảy lên
    Cả kiếp co chân xòe móng tãi
    Tàn đời quặp cẳng bói ra tin
    Nam tào,Bắc đẩu đi đâu nhỉ
    Để chú gà què giữ sách tiên ./.
     
             11_TUÂT 
    Cầy tơ ngoại hiẹu gọi mà chơi
    Cổng, ngõ không bằng có nó coi
    Khách đến ngoài sân oăng oẳng sủa
    Chủ vế tới cổng vẫy cong đuôi
    Tranh cơm một miếng ghen đồng loại
    Giữ mực bao năm ghét để đời*
    Chết cũng đem thui rơm phủ xác
    Béo, gầy cũng bóp mẻ giềng thôi ./.
    -----------
    *Chó đen giữ mực (Thành ngữ)
     
             12-HỢI 
    Kiếp ngắn,nhưng mà lại được nhàn
    Phanh thây , chọc tiết cũng không oan
    Tai ti, mắt híp ăn xoàm xoặp
    Đít lớn, lông thưa ngủ ngáy tràn
    Sướng thế mà ngu thiên hạ rủa*
    Buồn thay đố biết quả cân gian
    Đầu đuôi lúc chết người đem lễ
    Mỡ để trong âu thịt để bàn ./.
                                   Cử Hàn
    ___________
    *Ngu như lợn(Thành ngữ)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9