MÙA THU QUÊ NHÀ 2
Minh Tuấn 28.07.2018 06:47:30 (permalink)
0
KẾT CỎ.
Trăng khuyết bờ môi nhạt gió xanh
Màn khuya sương thả ướt mi mành
Sếu đàn vươn khói đường bay loãng
Vạc lẻ ôm trời tiếng thất thanh
Nỗi khổ tương tư ai có thấu
Kẻ vì trung hậu dạ cầm canh
Yêu người cứ mỗi độ thu tới
Kết cỏ vài câu ước ngậm vành
MINH TUẤN
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2018 22:04:15 bởi Minh Tuấn >
#1
    Minh Tuấn 29.07.2018 22:01:26 (permalink)
    0
    BAO GIỜ
    Giấc mộng biết là đã cách xa
    Mà sao lưu luyến vẫn quanh nhà
    Mắt còn mong ngóng chờ ai đến
    Như cảnh đào xuân đợi nắng sa
    Nồng hạ đắm say vờn sóng nước
    Thu xanh mây khoác áo sơn hà
    Bao giờ mới gặp cơn mơ lạc
    Để trả bao lời chửa nói ra.
    MINH TUẤN
     
    #2
      Minh Tuấn 29.07.2018 22:04:51 (permalink)
      0
      KHUNG YÊU.
      Trời cao mây xếp những xa xăm
      Cỏ ngái sương thu ngả giấc nằm
      Tím rụng hoàng hôn rời lối mộng
      Hồ vàng trăng lộng cá theo tăm
      Tiếng oanh thỏ thẻ lời hương cúc
      Lồng ngực lan man ánh nguyệt rằm
      Giữa chốn địa đàng yêu được nhỉ?
      Thẹn thùng tâm lý rối tơ tằm.
      MINH TUẤN
       
      #3
        Minh Tuấn 29.07.2018 22:14:33 (permalink)
        0
        DUYÊN TÌNH.
        Ngoài ngõ tưng bừng đám cưới ai
        Buồn so trong dạ mối  u hoài
        Người gần khuya sớm kề chung mắt
        Kẻ bặt tin nhau tiếng thở dài
        Duyên Bắc tình Nam thời đã biết
        Gừng Đông cay nghiệt muối thôn Đoài
        Kệ nơi màu nắng luôn thay sắc
        Ý hợp tâm đầu vẫn vãng lai
        MINH TUẤN
         
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9