Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long

Tác giả Bài
Huong0972
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2018
Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long - 06.08.2018 12:14:15

NẮNG VỠ
Tác giả: Chu Long

Nắng vỡ tan từng mảnh
Đáp vàng sánh mặt hồ
Nước mềm mượt màu mơ
Vuốt ve bờ êm ái .
Thuyền nan em mở lái
Nắng vỡ rải vào trong
Thuyền ôm hết vào lòng
Cái mênh mông màu nắng .
Nắng vỡ màu hạ trắng
Mảnh vụn nắng vàng bay
Phủ kín những hàng cây
Quyện đầy trên hoa cỏ .
Nắng vỡ òa lối nhỏ
Con đường đó hôm nào
Hương xưa vẫn ngọt ngào
Hòa vào màu nắng vỡ.
9/2/2017 Chu Long

Huong0972
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2018
Re:Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long - 06.08.2018 12:19:57

HƯƠNG VỊ HÈ

Chập chờn dưới nắng vàng hè
Phượng lập lòe đỏ tiếng ve rì rào
Con đường ôm gió nghiêng chao
Bóng mềm cánh phượng Ngọt ngào dáng ai
Ánh vàng nắng hạ mảnh mai
Lung linh thả đỏ rực vai con đường
Ẩn chìm trong sắc hạ thương
Mùi thơm nhân thể - Sắc hương vị hè…!
Chu Long

Huong0972
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2018
Re:Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long - 06.08.2018 12:22:20

BIỂN CHIỀU MÙA HẠ

Đầy trời vàng nắng hạ rơi
Nhuộm lòng phố biển phượng ngời sắc hoa
Cành cao ríu rít chim ca
Tiếng ve gọi hạ ngân nga dịu dàng.
Biển chiều xanh nước mênh mang
Hồn tôi như sợi tơ vàng nhẹ bay
Bước chân trên bãi cát đầy
Mắt ngơ ngẩn trước trời mây bềnh bồng.
Biển chiều đẹp rộng mênh mông
Những con sóng vỗ phía đông dội về
Thả mình trong biển đê mê
Hồn phiêu lãng đắm bốn bề biển xanh.
Nhìn con sóng vỗ êm lành
Xoa bờ cát mịn âm thanh rì rào
Hòa cùng tiếng gió lao xao
Quyện hoàng hôn tím nghiêng chao chân trời.
Chiều mùa hạ biển và tôi …!
Chu Long

Huong0972
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2018
Re:Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long - 06.08.2018 12:24:23
TRƯA HÈ
Trưa hè dưới tán đa làng
Ngả mình tránh ánh nắng vàng hạ trưa
Ngửi mùi hương lúa đong đưa
Nghe âm thanh gió vờn đùa hàng cây.
Trông trời cao ngó mây bay
Ngắm cô tát nước đổ đầy ruộng xa
Buông gầu nghỉ chút để mà
Cùng tôi uống bát nước trà xanh quê .
Chu Long

Huong0972
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2018
Re:Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long - 06.08.2018 12:27:11


HẠ THƯƠNG
Trời hạ nắng dat vàng lối nhỏ
Ve thả lời Phượng đỏ khoe bông
Yêu thương nhung nhớ tuổi hồng
Đã đem gửi hết vào trong một người.
Chìm trong cánh hồng tươi vừa nở
Đóa lung linh nhụy mở phấn trào
Nụ chồi lộc nhú non cao
Một vườn trái chín ngọt ngào dịu êm
Nay chẳng còn lá mềm màu lá
Con đường xưa nắng hạ buông rơi
Còn đâu nơi ấy một thời
Phượng hồng đỏ thắm dưới trời Hạ Thương !
Chu Long

Huong0972
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2018
Re:Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long - 06.08.2018 12:29:43
CẢNH CŨ NGƯỜI ĐÂU…

Nhớ cánh phượng hồng mùa hạ
Tiếng ve rỉ rả trên cành
Sợi nắng vàng rơi êm ả
Rắc đầy lên bãi cỏ xanh.
Thu về cúc vàng khoe nở
Bâng khuâng nỗi nhớ lớp trường
Mực nghiên ghế bàn sách vở
Tiếng thầy cô bạn yêu thương.
Sợi mềm mềm vàng thu nắng
Nhuộm tà áo trắng tinh khôi
Chiều rơi xuống con ngõ vắng
Hàng cây đứng lặng nhìn trời.
Con đường đi về chung lối
Ổ gà chỗ lội còn đây
Cảnh cũ nguyên sơ không đổi
Người xưa đâu thấy chốn này .
Chu Long

Huong0972
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2018
Re:Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long - 06.08.2018 12:33:58

CHIỀU HÈ
Chiều hè trong gió hạ chiều
Vi vu trầm bổng sáo diều tầng không
Trời cao xanh thẳm mênh mông
Chìm trong môi cánh sen hồng em mang.
Nắng khẽ khàng Nắng nhẹ nhàng
Dịu dàng trong cánh tay nàng Hè nâng
Ve ngân nga điệu nhạc dâng
Cho cành phượng vĩ bâng khuâng thả hồn.
Gửi em môi má nụ hôn
Ẩn vào cặp mắt đen tròn hạt sương
Khuôn thân ngọc nét Thiên Vương
Bồng bềnh suối tóc huyền thương mượt dày
Chiều hè ngắm cánh đồng mây
Vườn em hoa thắm thơm say bao người
Xin làm sợi nắng hè rơi
“Thả vào chỗ chốn giếng trời linh thiêng ”.
Chu Long

Huong0972
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2018
Re:Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long - 06.08.2018 12:36:10
HẠ XƯA

Màu hoa phượng đỏ sân trường
Mong manh cánh mỏng hồng vương tóc huyền
Thời áo trắng tuổi thần tiên
Tiếng ve nắng hạ gọi miền thương yêu
Sân trường xưa biết bao nhiêu
Tiếng cười câu nói sáng chiều bay xa
Nhưng nay trường vắng chân qua
Đường hoang xanh mọc cỏ gà chen chân
Biết tìm đâu sắc đào xuân
Tháng năm trong tiếng ve vần chơi vơi
Hạ về từng giọt nắng rơi
Nhớ tà áo trắng một thời không phai.
Hạ về giờ vắng bóng ai
Nắng vàng côi cút thở dài – Hạ xưa.
Chu Long

Huong0972
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2018
Re:Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long - 06.08.2018 12:38:15

HẠ ƠI

Hạ ơi ! thức dậy đi nào
Cùng ta cởi tắm mưa rào dưới trăng
Nhặt hương trong mắt chị Hằng
Thả vào muôn nẻo tơ giăng trong lòng.
Cho xin màu đỏ phượng hồng
Thắm duyên đôi má hương đòng lúa non
Thả lên hai cánh môi son
In vào đáy mắt đen tròn em yêu.
Vi vu ngọn gió hè chiều
Nâng niu ve vuốt cánh diều cao bay
Bổng trầm tiếng sáo vờn mây
Du dương thả nhạc êm say dưới trời.
Nhìn chùm sợi nắng vàng tươi
Vắt ngang hàng phượng rực ngời sắc hoa
Cành cao chim cất lời ca
Líu lo điệu nhạc vỡ òa mênh mang .
Hương sen tỏa ngát dịu dàng
Còn thơm cỏ quyện mùa vàng nắng tinh
Tiếng ve gởi những tâm tình
Thương từng hạt nắng quê mình- Hạ ơi !
Chu Long

Huong0972
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2018
Re:Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long - 06.08.2018 12:47:54
MÙA HẠ NGÀY XƯA

Cuối hè chiều lòng bỗng thấy bâng khuâng
Nhìn cánh nắng nhạt hồng rơi đầu ngõ
Vương trong gió tiếng lá rơi đâu đó
Chợt giật mình lối nhỏ vắng bàn chân.
Con phố xưa cây lặng đứng tần ngần
Hàng Phượng vĩ tiếng ve ngân chan chứa
Thuở học trò trắng trong bao lời hứa
Qua hết rồi đâu nữa tuổi thơ ngây.
Thu chớm về lay lất gió heo may
Se sắt nhớ những ngày xưa thân ái
Bàn tay nắm tay ai hồn ngây dại
Mùi nồng nàn hương con gái còn vương.
Nhớ con đường bờ cỏ đẫm hơi sương
Cùng nhau bước khi đến trường buổi sáng
Vẫn còn nét chữ thầy cô trên bảng
Lũ học trò nghe lời giảng say sưa.
Nay không còn trời trưa nắng đón đưa
Cũng chẳng có những cơn mưa mùa hạ
Giờ mọi thứ đã trở thành xa lạ
Nhưng mãi còn mùa hạ của ngày xưa .
Chu Long

Huong0972
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2018
Re:Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long - 06.08.2018 12:52:00

HẠ NHỚ

Ơi mùa hạ dưới vòm trời vàng nắng
Tiếng ve kêu vẳng vẳng giữa trưa nồng .
Phượng đỏ rực cánh hồng bay sắc thắm
Mối tình thời áo trắng mãi đầy đong.
Con đường cũ cỏ non xanh màu mỡ
Lối mòn xưa một thuở nhớ cồn cào.
Đi trong nắng tắm mưa rào hạ đổ
Môi thẹn thùng nụ hôn ngỏ tim trao.
Quên sao mái trường thân thương ngày học
Nụ cười yêu lời đọc giọng cô thầy .
Bụi phấn bay trắng đầy trên mái tóc
Bàn tay mềm gieo ngọc nẩy chồi cây .
Nay trở về con đường xưa tìm lại
Tuổi ấu thơ non dại thuở học trò.
Cây còn đó nhưng hoa không đơm trái
Trường lớp còn cảnh vật đã hư vô …
Gửi một chút nắng vàng mưa mùa hạ
Tuổi mộng mơ êm ả đã qua rồi
Có phượng hồng cùng tiếng ve rỉ rả
Gửi một thời nhớ mùa hạ xa xôi…!
Chu Long

Huong0972
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2018
Re:Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long - 06.08.2018 12:54:36

HẠ SANG

Xuân đã qua thời nay hạ sang
Ve ru điệu nhạc thả mơ màng
Bàng cây thay áo xanh non lá
Phượng vỹ đổi màu đỏ cánh dang.
Mềm mại thân son tà áo trắng
Dịu dàng bóng nắng sợi hanh vàng
Sân trường chiều ấy lòng còn nhớ
Môi mắt ai cười dạ xốn xang
Chu Long

Huong0972
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2018
Re:Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long - 06.08.2018 12:57:42




HẠ BUỒN
Nhìn trời sắc hạ đang sang
Nắng đầu mùa thả ánh vàng mênh mông
Lưa thưa những đóm lửa hồng
Trên cành Phượng vỹ hoa mong đợi hè.
Dịu dàng thưa thớt tiếng ve
Thả hồn vào gió gọi về xa xôi
Nhớ ngày xưa ấy em - tôi
Đêm rằm hai đứa mình ngồi ngắm trăng.
Anh nâng niu đỡ ánh Hằng
Em xòe tay hấng giọt căng sương tròn
Và rồi cháy bỏng nụ hôn
Đất trời nghiêng ngả - sóng dồn trước sau.
Nhưng giờ nơi ấy còn đâu
Người đi bỏ lại nắng nâu …Hạ buồn …!
Chu Long

Huong0972
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2018
Re:Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long - 06.08.2018 13:00:12

PHƯỢNG ĐỎ ( Lục Bát )
Hè về phượng Đỏ màu tươi
Dệt hồng thảm Đỏ soi trời mênh mang.
Má em ửng Đỏ mơ màng
Nụ hôn bỏng Đỏ dịu dàng buông lơi.
Những chùm nắng Đỏ sắc ngời
Xuyên qua kẽ lá thả rơi Đỏ đường.
Hoàng hôn tím Đỏ quê hương
Trái tim Đỏ chứa yêu thương ngọt ngào.
Chu Long

Huong0972
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2018
Re:Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long - 06.08.2018 13:27:11

ĐỎ MÀU

Đẹp quá Phượng ơi Đỏ rực trời
Hè về nhuộm Đỏ sắc hồng tươi.
Một năm mong Đỏ quầng đôi mắt
Ba tháng chờ hoa Đỏ nụ cười.
Gió thổi mây choàng đôi má Đỏ
Chiều tà bóng phủ Đỏ dòng khơi.
Đôi môi Đỏ ánh màu sen nở
Màu Đỏ tình yêu ánh rạng ngời
Chu Long

Huong0972
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2018
Re:Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long - 06.08.2018 13:31:41

CHO EM

Nắng cuối hạ nay không còn thả lửa
Phượng thôi hồng hương hoa sữa thơm bay.
Nụ hôn đầu ngất ngây tình đôi lứa
Thu đang về hồn thu ứa men say.
Con đường cũ còn đây ngày xưa ấy
Hoa cúc vàng ngầy ngậy vị hương đưa
Bao nhiêu năm mà như vừa mới đấy
Gốc phượng già chỗ ấy vẫn như xưa.
Bên tai vẳng tiếng mưa thu nhẹ gọi
Trái tim yêu tôi đây nói bao điều
Xin được làm thủy triều dâng sóng nổi
Dội vào em lòng biển cả mênh mông…
Chu Long

Huong0972
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2018
Re:Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long - 06.08.2018 13:34:13


BAN MAI

Nhẹ nhàng sợi nắng sáng rơi
Mù sương ghẹo cỏ gió trời vờn mây.
Chim ca ríu rít gọi bầy
Bướm ong tìm bạn cỏ cây hỏi chào.
Ban mai vườn lá lao xao
Cỏ non mơn mởn - Rì rào gió đông .
Vị thơm hoa ngọt tỏa nồng
Đào khoe trái mọng - Hồng bông thả hồn.
Bên vườn em gái quê thôn
Má tươi màu nắng -Tóc xuôn đen dài .
Bàn tay nhặt giọt Ban mai
Thả đầy ướt đẫm nhụy đài ... hoa Quê
Chu Long

Huong0972
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2018
Re:Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long - 06.08.2018 13:36:42

BÌNH MINH
.

Bình minh Nắng dịu vàng mơ
Màn sương sớm ướt thắm bờ cỏ non
Nắng rơi từng hạt nắng son
Thả khoảng không những giọt tròn long lanh .
Chìm trong đáy nước hồ xanh
Soi lòng giếng đậu miệng vành cánh hoa
Nắng quai bờ bãi … nắng sà
Quàng tay ôm cả sơn hà mênh mông.
Vuốt ve con nước mặt sông
Mơn man ruộng cả bờ đồng - nắng rơi
Đường thôn nắng thả lả lơi
Soi hồng xóm dưới rực ngời làng trên.
Nắng buông mình xuống ao sen
Tắm vào đó chiếc hôn quen dịu dàng
Tôi ước mình giọt nắng vàng
Nắng bình minh để ôm nàng vào tay .
Chu Long

Huong0972
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2018
Re:Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long - 06.08.2018 13:39:30

HẠ VÀNG

Tháng năm sắc hạ dịu dàng
Nắng đầu mùa thả ánh vàng mênh mông
Lưa thưa những đóm lửa hồng
Trên cành phượng vỹ đỏ trông đợi hè.
Chập chờn trong nắng tiếng ve
Thả vào gió hạ gọi về xa xôi
Nhớ ngày xưa ấy em - tôi
Đêm rằm hai đứa mình ngồi ngắm trăng.
Anh nâng niu đỡ ánh Hằng
Em xòe tay hấng giọt căng Sương tròn
Và rồi cháy bỏng nụ hôn
Đất trời nghiêng ngả - sóng dồn trước sau.
Nhưng giờ nơi ấy còn đâu
Người đi bỏ lại nắng nâu …Hạ vàng …!
Chu Long

Huong0972
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2018
Re:Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long - 06.08.2018 13:43:13
PHƯỢNG THẮM

Hạ vàng nắng con đường hoa phượng đỏ
Mái trường yêu mãi nhớ tuổi thơ ngây
Nét bút nghiêng giấy trắng ước mơ đầy
Lưu vương mãi tháng ngày thời áo trắng.
Quên sao được tiếng ve kêu dưới nắng
Mối tình đầu yêu lặng cất trong tim
Bao yêu thương tâm dạ giấu ẩn chìm
Cho nỗi nhớ đi tìm trong hoang hoải.
Mái trường yêu hình bóng xưa gợi lại
Mối tình thơ khờ dại của một thời
Chợt thấy lòng se sắt nhớ về nơi
Hạ vàng nắng- Hồng tươi màu phượng thắm.
Chu Long

Huong0972
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2018
Re:Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long - 06.08.2018 13:45:15



NẮNG HẠ

Lộc non lá khẽ khàng đưa
Hè về đứng ngõ nắng trưa đong đầy
Trên từng nhánh cỏ nhành cây
Mỏng êm nắng thả buông bay dịu dàng
Trời xanh xanh Gió mênh mang
Mây mềm dải lụa nhẹ nhàng mây trôi .
Tiếng ve vào hạ buông lơi
Màu hồng phượng vỹ đỏ trời sắc vương
Nắng hạ rơi nắng đỏ đường
Đậu cành quả chín trái ương ương hồng
Ôm trùm cả những mênh mông
Soi vườn cau luống trầu không xanh trầu.
Sợi vàng nắng hạ trao nhau
Chìm trong môi mắt em màu ...Hè tôi...!
Chu Long

Huong0972
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2018
Re:Tập thơ Mùa Hạ - Chu Long - 06.08.2018 13:47:46


NẮNG

Nắng vàng bay Nắng vàng bay
Cho ngày nỗi nhớ đêm đầy trời sao
Vàng màu nắng nhạt vàng chao
Mỏng mềm giải lụa thanh tao dịu dàng
Nắng nhẹ rơi Nắng khẽ khàng
Xuống mặt hồ Nắng buông ngang bến chiều
Nắng nâng gió bổng cánh diều
Mềm tiếng sáo thả lời yêu trong ngần
Nắng non ngân Nắng non ngân
Thúc mầm nẩy đón giọt thần ngọc sương
Em là ánh sáng thái dương
Là Nắng hồng của quê hương ngọt ngào.
16/5/2018 Chu Long