Quán Chữ
cử hàn 06.08.2018 23:38:04 (permalink)
0
 
Từ Kiến an sang Phòng qua quán Chữ
Ngã ba nghèo dăm mái lá liêu xiêu
Hanh heo quá nhấp nhô màu rơm rạ
Dấu chân trâu lấm láp đọng sương chiều
                          *
Vài gốc phượng mốc meo rêu cổ tích
Hàng nước treo mấy cặp bánh đa vừng
Nụ cười em nồng nàn khăn mỏ quạ
Hôm nay về cồn nỗi nhớ rưng rưng
                         *
Quán Chữ giờ thênh thang đường phố thị
Nhà cao tầng ngạo nghễ mái vila
Nhập ngừng bước giữa ồn ào đặc quánh
Ta tìm về Quán Chữ ở trong ta ./.

Aó chiều
Cây xanh, cây xanh,cây xanh
Gió đưa khúc hát trên cành giao duyên
Tan tầm mỗi buổi chiều nghiêng
Aó em nhuộm tím mấy miền hoàng hôn ./.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2018 04:51:14 bởi cử hàn >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9