Thơ tình Hàn Tương Thi
THƠ GỬI "CÀ PHÊ PHỐ"
*
Bấy lâu bận công tác
Em không về cà phê
Người thơ giờ bỏ mặc
Ngập trong những bộn bề!
*
Em một đời mắc nợ
Cơm áo nhiều long đong
Tơ trời nào trắng nở
Em mùa gái chưa chồng
*
Thu lại về lần giở
Bao mùa ai đợi nhau
Tiếng gió gầy qua phố
Có nghe lá vàng đau?
*
Anh nằm ru con sóng
Giữa bến lòng lênh đênh
Nghe cơn triều thác rộng
Đời như đá trên ghềnh
*
Cà phê giờ đắng lắm
Thèm chút hương nồng xưa
Tháng ngâu người xa vắng
Mình anh uống chiều mưa.
.....
H. T. T
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2018 12:23:45 bởi Nguyễn Hữu Thịnh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: