CHÂN QUÊ

Tác giả Bài
GiaLongHp
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.01.2016
CHÂN QUÊ - 01.10.2018 10:44:16
0
 
CHÂN QUÊ
Hôm qua em ở tỉnh về
Đón nhau mà thấy tái tê trong lòng
Cổ chân quàng nặng cái vòng
Te tua loang lổ  quần trong quần ngoài
Khuyên đeo chỉ mỗi một tai
Bàn tay mười ngón móng dài phết son.


Chân quê nay đã không còn
Thấy nhau mà lại héo hon buồn rầu
Đâu rồi hoa bí nụ bầu
Đôi môi cánh phượng mái đầu lá sen
Aó hoa cà - Quần láng đen
Hàm răng ướp trắng  màu men hoa nhài
Má hồng nắng nhạt gió phai
Mắt huyền ngày ấy giờ lai tây rồi.


 Trả em về lại tỉnh thôi
Người quê ao ước như hồi ngày xưa
Mong trời mau đổ cơn mưa
Xóa đi dấu vết người vừa về đây .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2018 10:45:55 bởi GiaLongHp >

GiaLongHp
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.01.2016
HẾT BƯỚM VÀNG - 01.10.2018 10:53:54
0
HẾT BƯỚM VÀNG

Luống cải sau nhà  nở cánh vàng
Gần xa lũ bướm rủ nhau sang
Em qua bắt bướm vườn anh mãi
Bỏ hát Ka ra ... ở quán Ngang .

Cả thảy anh trồng hai vạt cải
Hoa non ấm gió hát  tình tang
Mấy hôm cách cớ không về nữa
Người đã sang sông với một chàng.

Người đã sang sông với một chàng
 Mộng mơ tu đạo nghĩa  tào khang
Tưởng rằng Chuột bạch sa chum gạo
Vấp cảnh cơm suông lá tập tàng
Mấy tháng  nay về  thăm  chốn cũ 
Chẳng còn ánh mắt vẻ mơ màng
Ngang qua vạt cải vội nhìn trộm
Sự  thật trời ơi qúa phũ phàng .

Sự  thật trời ơi qúa phũ phàng 
Ngày nào vàng cải giờ tan hoang
Vườn xưa vắng lặng không ong bướm
Như thể là đây chốn địa đàng
Hỏi kẻ ngày xưa chăm  sách đèn
Giờ đây bỏ bễ đi lang thang
Tuần rằm mùng một ngồi vơ vẩn
Xé những trang thơ để hóa vàng.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2018 10:58:01 bởi GiaLongHp >