Trang thơ Trang

Tác giả Bài
sedonagates
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2018
Trang thơ Trang - 22.11.2018 06:03:46
0
Hoa Cúc Vàng
 
Hôm nay cúc vàng rực rỡ quá
Lòng bỗng nao nao...
nhớ một người
Người ấy ngày xưa...
thường hay hát
Xa em kỷ niệm,* nhớ mùa thu
Chiều đêm Đà lạt, cà phê đắng
Vận vào đôi trẻ... 
thế là xa…
Ngày sau có gặp... 
xin đừng hát
Xa em kỷ niệm, lúc vừa quen
Bài hát tuy hay...
nhưng trắc trở
Đường tình từ ấy… 
kỷ niệm thôi…
 
Trang 10-9-2018
 
*Xa Em Kỷ Niệm
Lời Việt: Nhật Ngân

 

sedonagates
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2018
Trang thơ Trang - 22.11.2018 06:11:15
0
Tình tri kỷ
 
Tình cờ tìm lại người năm ấy
Người ấy năm xưa mến rất nhiều
Yêu lắm, thương lắm, nhưng chẳng thể
Vì duyên không nợ, chẳng thành đôi
 
Ngày nay gặp lại thành tri kỷ
Tâm sự nỗi niềm tận đáy tim
Thế nhé mãi đẹp tình dang dở
Chẳng thể thành đôi...vẫn có nhau
 
Tri kỷ khó tìm nhưng đã gặp
Gặp người làm sống lại hồn tôi
Tri kỷ ơi... ngày xưa người con nhớ?
Ta mãi khắc ghi tận đáy lòng
 
Nhân gian tỷ tỷ người chỉ một
Chỉ một người thôi gọi cố nhân.
 
Trang 10-4-2018
 

sedonagates
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2018
Trang thơ Trang - 22.11.2018 06:23:03
0
Thương người quét lá cuối mùa thu
 
Thu đến, thu đi,
lá vàng rơi ngập lối ...
Thương cho người...
quét lá cuối mùa thu...
 
Nhìn chiếc lá bên vệ đường hiu hắt 
Nhớ mùa thu...
thu đi chẳng lời chào
Chả nhẽ...
thu vô tình...?
hay ...thu cố ý?
Đem đến yêu thương...
rồi lấy lại yêu thương?
Để lá vàng ngơ ngẩn tiếc trông thu
Xơ xác héo bên lề đường ủ rũ

Thân em gầy, mong manh như chiếc lá
Tội lắm thay khi thu chẳng trở về
Đông sẽ đến mau và mang theo băng giá 
Phủ kín tim em như thu chết bao giờ

Ôi mùa thu...
xa rồi em vẫn đợi 
Dù thu vẫn lạnh lùng...
thu đến, rồi đi...
 
Chỉ thương người...
quét lá cuối mùa thu.
 
Trang 11-15-18