VƯỜN THƠ THƯỢNG UYỂN
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 150 bài trong đề mục
thienthanmunau 09.02.2019 23:25:10 (permalink)
0
NỖI LÒNG CON QUỐC
Con Quốc bi thương Quốc nhớ nhà
Nửa vòng thế kỷ đã trôi qua
Nương thân đất lạ đời lữ thứ
Tóc lệch đường ngôi ngã màu ngà
Thời cung thời kiếm thời vó ngựa
Nay chẳng còn gì chỉ xót xa
Tìm thơ tìm rượu dìm cay đắng
Mơ một ngày kia sẽ về nhà
 
Thiên Thần Mũ Nâu

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2019 03:42:58 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
#1
    thienthanmunau 09.02.2019 23:44:17 (permalink)
    0
    Nay quay lại phố Sài Gòn
    Ngoài con đường cũ hỏi còn những ai
    Đâu Huyền đâu Thuý đâu Mai
    Chỉ hàng phượng rũ đổ dài dấu chân
    Lê từng bước ngắn ngại ngần
    Sau lưng nắng trốn chiều tàn cô liêu
    Bâng khuâng nỗi nhớ ít nhiều
    Mưa Hè lất phất như trêu người về
    Bơi trong ảo ảnh cơn mê
    Đắng trong tiềm thức mà se thắt lòng
    Phơi hồn lữ khách ra hong
    Ngậm ngùi Hòn Ngọc Viễn Đông thủa nào
    Bốn mươi năm tựa chiêm bao
    Giật mình trở giấc nghẹn ngào....tha hương
     
    Thiên Thần Mũ Nâu
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2019 03:47:39 bởi Ct.Ly >
    #2
      thienthanmunau 10.02.2019 06:52:15 (permalink)
      0
       
      THAN THỞ CÙNG TRĂNG
      Rượu cay thơ đắng tình sầu
      Vầng trăng đã lặn ta hầu không hay
      Mãi mê chén cạn chén đầy
      Đội sương khoác gió tỉnh say rã rời
      Xót xa lỡ khóc lỡ cười
      Nếm từng vị mặn cuộc đời ban cho
      Trong đêm khắc khoải đong hờ
      Thở than than vãn kẻ cô đơn chờ
      Tim ngoan giờ sống chơ vơ
      Lất lây mòn mỏi xác xơ tình trường
      Hương men hơi thở nực nồng
      Không như mùi khói pháo hồng vu quy
      Đời muôn đời  C'est La Vie
      Buồn, vui, yêu hận cũng vì L'amour
       
      Thiên Thần Mũ Nâu
       
      Mưa không lưu khách tình lưu khách
      Mây dẫu vô tình tình hữu tình
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2019 07:40:13 bởi thienthanmunau >
      #3
        thienthanmunau 11.02.2019 00:08:42 (permalink)
        0
        KHI NGƯỜI SAY ĐIÊN
         
        Đời vẫn bảo người điên không thể nhớ
        Đời vẫn nói người say chẳng biết buồn
        Ta uống say vì say không thể nhớ
        Ta giả điên vì điên chẳng biết buồn
         
        Ta lạc lỏng trên hành lang ảo mộng
        Bước vật vờ trong lãng vãng cơn mơ
        Nơi ta đến hoàn toàn là trống vắng
        Chỉ mầu đen ngăn cách bến với bờ
         
        Ta lang thang trên vỉa hè dĩ vãng
        Để  thả hồn đeo đuổi giấc mơ xanh
        Đã không nhớ sao lòng như luống cuống
        Đã chẳng buồn sao lệ cứ vòng quanh
         
        Ta kẻ điên trên ván cầu mỏng mảnh
        Bước quàng xiên ta trốn chạy muộn phiền
        Ta thèm say say trên nền đất lạnh
        Say để mình chẳng nhớ là mình điên
         
        TTMN
         
        Mưa không lưu khách tình lưu khách
        Mây dẫu vô tình tình hữu tình
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2019 00:15:40 bởi thienthanmunau >
        #4
          thienthanmunau 11.02.2019 00:55:16 (permalink)
          0
          DẠ SẦU
           
          Xót xa duyên phận ngỡ ngàng
          Gói vầng trăng tẻ gởi sang xứ người.....
           
          Em cùng ai vui đùa bên đó
          Anh nơi này vò võ đơn côi
          Mưa rơi ngỡ bước chân người
          Suốt đêm trăn trở vật vời tình xa
           
          Gom lại hết trăng già lẻ bóng
          Để dạ sầu cô đọng sương mai
          Buồng tim khắc khoải hình hài
          Tình si víu chặt trang đài cố nhân
           
          Vườn Thượng Uyển bao lần khép ngõ
          Đoản tình buồn chối bỏ ngàn thương
          Cung đàn thôi dạo nghê thường
          Linh hồn vắt kiệt tận cùng nỗi đau
           
          Tim in đậm phút đầu gặp gỡ
          Chẳng ngại ngần bỡ ngỡ tìm môi
          Ngờ đâu chua xót một đời
          Vòng tay nới lỏng tình hời vụt cao
           
          Mong vạt nắng soi vào ảo mộng
          Chốn Thiên Đàng mở rộng nhận tôi

          Đốt trang tình sử lẻ loi
          Quên đi một mảnh tình rơi dạo nào.....
           
          Thâu canh giấc ngủ nôn nao
          Vườn thơ chờ bước em vào cuộc vui
           
          TTMN
           
          Mưa không lưu khách tình lưu khách
          Mây dẫu vô tình tình hữu tình
           
           
           
           
           
           
          #5
            thienthanmunau 11.02.2019 01:25:33 (permalink)
            0
            SÁO Ơi SÁO Ở ĐÂU
             
            Con sáo sổ lồng sáo về đâu
            Sáo đi sáo để lại nỗi sầu
            Lồng son không sáo giờ han rỉ
            Lạc lõng đu đưa suốt canh thâu
             
            Sáo có vui không ở bên chồng
            Còn anh vẫn khóc một giòng sông
            Vẫn chờ mây tan tìm ánh nắng
            Vò võ tương tư nụ tình nồng
             
            Bên nớ sáo thành người vợ ngoan
            Bên ni giường trống thiếu chân quàn
            Ngày thì day dứt đêm trằn trọc
            Nửa mảnh tình si mãi chưa đan
             
            Dù tim vụn nát vẫn thầm mong
            Cầu chúc sáo yên chốn Thiên Đường
            Mình sẽ gặp nhau trong kiếp khác
            Kiếp này tình có cũng như không
             
            Vườn yêu năm cũ đã úa vàng
            Nồng ấm đột nhiên đóng thành băng
            Ánh sáng bình minh giờ mất dạng
            Sáo đành mang theo cả Thiên Đàng
             
            Anh đã thôi yêu từ dạo nào
            Đem lòng u uẩn gởi vào thơ
            Chất đầy thơ đắng lên thuyền lỡ
            Thả xuống sông Tương lệ nghẹn ngào
             
            TTMN
             
            Mưa không lưu khách tình lưu khách
            Mây dẫu vô tình tình hữu tình
             
             
            #6
              thienthanmunau 11.02.2019 09:13:04 (permalink)
              0
              VỊ ĐẮNG TÌNH YÊU
               
              Trong đêm thoang thoảng mùi môi
              Son hồng còn đấy đâu rồi người xưa.....
               
              Quả táo xanh không chua cũng chát
              Mối tình đầu không nát cũng tan
              Đôi ta có phận có phần
              Tình ta như sóng lăn tăn mặt hồ
               
              Trăng tròn, khuyết khi mờ khi tỏ
              Có Quỳnh nào lại nở ban ngày
              Rượu tình dẫu biết đắng cay
              Sao mình vẫn uống rồi say quay cuồng
               
              Tiếng nàng cười nghe buồn như khóc
              Nước mắt nàng như ngọc lưu ly
              Hạt rơi hạt đọng bờ mi
              Có cười có khóc tình đi xa rồi
               
              Gót mỏi mòn đơn côi đếm mãi
              Đốt đường về nhặt lại tình xưa
              Chỉ tìm được nửa trăng thừa
              Trôi theo bong bóng cơn mưa đầu mùa
               
              Cuộc tình ấy kẻ thua người được
              Mình chẳng may nàng bước theo chồng
              Mãi chưa lành vết thương lòng
              Mượn men rượu đắng vơi nồng nỗi đau.....
               
              Lụa nào vò mãi không nhầu
              Tình nào rồi chẳng qua cầu sông Tương
               
              TTMN
               
              Mưa không lưu khách tình lưu khách
              Mây dẫu vô tình tình hữu tình
               
               
               
               
               
               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2019 09:14:47 bởi thienthanmunau >
              #7
                thienthanmunau 13.02.2019 20:52:54 (permalink)
                0
                LỠ TÔI CHẾT
                 
                Lỡ tôi chết tôi xin về địa ngục
                Vì thiên đàng tôi sợ chẳng quen ai
                Lỡ tôi chết xin đừng hòa tang khúc
                Để hồn tôi được bay bổng lac loài
                 
                Lỡ tôi chết xin đừng thương đừng tiếc
                Chỉ xin người đốt hộ nén nhang thôi
                Lỡ tôi chết xin đừng than đừng khóc
                Để tâm mình được thoải mái ra đi
                 
                Lở tôi chết xin người đừng bỏ cuộc
                Vì hồng trần không phải chỉ có tôi
                Hãy sống vui dù gió đời thổi ngược
                Muốn hay không chẳng cưỡng được mệnh trời
                 
                Lỡ tôi chết tôi mỉm cười an phận
                Kiếp con tầm thôi phải trả nợ tơ
                Gò đất đỏ chôn vùi niềm u uẩn
                Sóng đau thương thôi dấy động mặt hồ
                 
                Lỡ tôi chết tôi chẳng cần bia đá
                Chỉ cúi xin trên mộ ngọn đèn lồng
                Để soi lối dẫn về lòng đất lạ.....
                 
                Lỡ tôi chết người có nhớ tôi không?
                 
                TTMN
                 
                Mưa không lưu khách tình lưu khách
                Mây dẫu vô tình tình hữu tình
                 
                 
                #8
                  thienthanmunau 15.02.2019 16:08:21 (permalink)
                  0
                  AI VỀ PHƯƠNG ẤY...
                   
                  Ai về phương ấy...hỏi dùm tôi
                  Phượng vẫn còn thơ bẻn lẽn cười
                  Hay đã vui làm dâu xứ lạ
                  An phần như nhóm Lục Bình trôi
                   
                  Ai về phương ấy...nhắn dùm tôi
                  Có kẻ tha hương ở cuối trời
                  Trũng mắt nâu buồn vì xa xứ
                  Biếng cười vì quá khứ xa xôi
                   
                  Ai về phương ấy...hái dùm tôi
                  Vài cánh Pensee của một thời
                  Để ép vào tim hồng vụn vỡ
                  Một lần dù chỉ một lần thôi
                   
                  Ai về phương ấy...uống dùm tôi
                  Lưng chén rượu pha với lệ đời
                  Đã rớt cho người và phố cũ
                  Tưới hồn hiu quạnh nát tả tơi
                   
                  Ai về phương ấy...đốt dùm tôi
                  Tàn điếu thuốc đen khói ngậm ngùi
                  Gói ghém hương nồng vào tóc rối
                  Một mầu ánh mắt một mầu môi
                   
                  Ai về phương ấy...tiễn dùm tôi
                  Nửa chuyến đò yêu bến lỡ rồi
                  Dạ tủi tâm hờn người lữ thứ
                  Lòng buồn buồn quá thủa nào nguôi
                   
                  TTMN
                   
                  Mưa không lưu khách tình lưu khách
                  Mây dẫu vô tình tình hữu tình
                   
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2019 03:46:59 bởi Ct.Ly >
                  Attached Image(s)
                  #9
                    thienthanmunau 19.02.2019 21:02:22 (permalink)
                    0
                    MỘT MÌNH.....CÓ SAO ĐÂU
                     
                    Những ngày hai đứa cùng nhau lớn
                    Hột muối hai thằng xẻ làm đôi
                    Giờ mỗi thỏi đường anh nuốt trọn
                    Bát canh tô cháo chẳng lời mời
                     
                    Lúc nghèo xơ xác mỗi tuần nhậu
                    Phú quí bây giờ ít ghé thăm
                    Viện cớ đôi ta không hợp khẩu
                    Mớ đời tri kỷ với tình thâm
                     
                    Đã mấy năm dài không thèm ngó
                    Mấy năm sau cũng chẳng muốn nhìn
                    Có khen có chửi thôi kệ họ
                    Đóng cửa cài then sống một mình
                     
                    Đôi giầy cái nón còn có số
                    Biết tránh làm sao phận con người
                    Khi ấm khi no khi nghèo khổ
                    Có than có trách đời vẫn đời
                     
                    Rượu đắng trăng vàng ta một cõi
                    Không bè không bạn đỡ nhức đầu
                    Chẳng thăm chẳng viếng chẳng cần hỏi
                    Ăn ngủ một mình.....có sao đâu
                     
                    TTMN
                     
                    Mưa không lưu khách tình lưu khách
                    Mây dẫu vô tình tình hữu tình
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2019 21:07:01 bởi thienthanmunau >
                    #10
                      thienthanmunau 20.02.2019 23:14:37 (permalink)
                      0
                      THÓI ĐỜI
                       
                      Nhân tình thế thái sao đắng cay
                      Nửa kiếp phù sinh sống bao ngày
                      Số mạng mỏng manh như làn khói
                      Lọc lừa toan tính buồn lắm thay
                       
                      Nếu có kiếp sau không làm người
                      Vì người bạc bẽo tựa như vôi
                      Tiền tài danh vọng to hơn núi
                      Công, Ân, Nhân, Nghĩa bé hơn đồi
                       
                      Kẻ viếng người thăm thủa giầu sang
                      Chê bai miệt thị lúc cơ hàn
                      Anh em ngoảnh mặt bạn bè lánh
                      Chào hỏi một câu phải xếp hàng
                       
                      Tiên thời trách kỷ hậu trách nhân
                      Lòng dạ nhỏ nhen khuấy hồng trần
                      Ích kỷ, hơn thua, ganh, hận, ghét
                      Mua ân bán nghĩa đổi dối gian
                       
                      Nợ đời phải trả nếu có vay
                      Nghèo khó giầu sang cũng có ngày
                      Cát bụi rồi sẽ về cát bụi
                      Chỉ còn đá, sỏi, gió với mây
                       
                      Về lòng đất lạnh mang được chăng
                      Vải gấm lụa nhung bạc với vàng
                      Cọp chết để da người để tiếng
                      Sau khi hạ huyệt ai cũng thằng
                       
                      TTMN
                       
                      Mưa không lưu khách tình lưu khách
                      Mây dẫu vô tình tình hữu tình
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2019 23:27:10 bởi thienthanmunau >
                      #11
                        thienthanmunau 23.02.2019 16:39:06 (permalink)
                        0
                        LÃNG TỬ
                         
                        Hành trang mỗi chiếc áo nhầu
                        Sờn vai sút chỉ bạc mầu gió sương.....
                         
                        Tiếng ai hò chạnh lòng lãng tử
                        Trên bến đò tư lự đăm chiêu
                        Đưa tay che mắt nắng chiều
                        Xa xa cánh nhạn liêu xiêu bóng mờ
                         
                        Dòng sông cũ lững lờ trôi nhẹ
                        Vỗ vào bờ như khẽ gợi tôi
                        Đem chân lữ thứ đo đời
                        Bán thơ đánh đổi nụ cười cô đơn
                         
                        Bên quán vắng gởi hồn theo gió
                        Mượn men nồng bày tỏ cơn đau
                        Lấy ai chia xẻ nỗi sầu
                        Tìm ai chung bước qua cầu đắng cay
                         
                        Người lãng tử tìm say quên mộng
                        Giấu lạc loài trống rỗng mù u
                        Lần mò trong ảo phù du
                        Lắng nghe hơi thở đang ru lòng mình
                         
                        Đường tình sử độc hành đếm bước
                        Lê đế giầy xuôi ngược muôn phương
                        Nẻo đời trải rộng mênh mông
                        Ta như giọt nước giữa lòng biển khơi.....
                         
                        Lạc thung lũng khổ tả tơi
                        Lang thang sa mạc hoài người năm xưa

                         
                        TTMN
                         
                        Mưa không lưu khách tình lưu khách
                        Mây dẫu vô tình tình hữu tình
                        #12
                          thienthanmunau 25.02.2019 03:39:38 (permalink)
                          0
                          GÁC VẮNG
                           
                          Hằng đêm thao thức chong đèn
                          Nghểnh tai nghe chú dế mèn nỉ non.....
                           
                          Từ em đi gác buồn vắng lặng
                          Ôm gối nhầu thức trắng đêm nay
                          Trở chăn nửa giấc tỉnh say
                          Mơ màng rên khẽ tên ai một mình
                           
                          Anh nuối tiếc đoản tình dang dở
                          Trả cho nhau mảnh vỡ tim hồng
                          Oán ai phân tách mộng vàng
                          Lời thề chưa vẹn rượu nồng cạn nhanh
                           
                          Trăng đầu ngõ nửa vành khuyên khuyết
                          Đếm từng giờ chờ hết đêm sâu
                          Trong sương tiếng hạc reo sầu
                          Mặn nồng ân ái thủa đầu bay cao
                           
                          Gác trọ về khuya sao buốt lạnh
                          Trăng già loang lổ chạnh nhớ em
                          Não nùng tiếng cú ăn đêm
                          Thẩn thờ tựa cửa sau rèm thở than
                           
                          Tiếng thạch sùng như ngàn tiếng trách
                          Thấm sâu vào tĩnh mạch tim đau
                          Cầu nay mỗi đứa mỗi đầu
                          Lối về gác trọ dạ sầu không nguôi.....
                           
                          Vòng tay ấm đã theo người
                          Ước gì được giữ bờ môi ngọt ngào
                           
                          TTMN
                           
                          Mưa không lưu khách tình lưu khách
                          Mây dẫu vô tình tình hữu tình
                           
                          #13
                            thienthanmunau 27.02.2019 03:15:05 (permalink)
                            0
                            TRÁNG SĨ GIÀ
                             
                            Người tráng sĩ vốn vẫy vùng ngạo mạn
                            Lấy máu xương rãi khắp chốn biên phòng
                            Nay tuyệt vọng kéo lê đời chán nản
                            Tráng sĩ già còn sống cũng bằng không
                             
                            Bộ rằn ri trên tường còn thẳng nếp
                            Cái Mũ Nâu vẫn quyện dấu phong trần
                            Vung dáo gươm không thẹn đời binh nghiệp
                            Cỡi sa trường chẳng hổ với ba quân
                             
                            Tráng sĩ ấy nay bước vào tuổi hạc
                            Bốn mươi năm vùi kiếm ở quê người
                            Thù chưa trả soi gương đầu đã bạc
                            Đổi gươm cùn lấy rượu để mềm môi
                             
                            Tráng sĩ già bó tay nhìn thế sự
                            Rượu quan hà uống mãi chẳng thấy say
                            Hận cố quốc thấm sâu dòng lịch sử
                            Uổng công danh mài kiếm dưới trăng gầy
                             
                            Tuổi niên thiếu tìm vui trong chiến thắng
                            Ngày về già mượn đắng để làm vui
                            Cuộc sống nay khác hẳn đời lính tráng
                            Sáng thì thơ trưa rượu tối ngủ vùi
                             
                            TTMN
                             
                            Mưa không lưu khách tình lưu khách
                            Mây dẫu vô tình tình hữu tình
                            #14
                              thienthanmunau 01.03.2019 00:07:12 (permalink)
                              0
                              BẪY CÁI LY.....CHỈ MỘT MÌNH
                               
                              Bẩy cái ly.... chỉ một mình
                              Lang thang xứ lạ với bình tửu tiên
                              Rượu ngon nhưng thiếu bạn hiền
                              Bẩy thằng nối khố bồn miền đi hoang
                              Từ ngày gẫy súng tan hàng
                              Mỗi thắng mỗi nẽo tìm đường lưu vong
                              Sống đời du mục long đong
                              Tháng Tư chiều ấy phiêu bồng ra khơi
                              Bốn mươi năm lẻ quê người
                              Bốn mươi năm khóc nhớ trời quê hương
                              Gắng cười giấu lệ tang thương
                              Mượn bầu rượu đắng tủi lòng tha nhân
                              Mười phương tám hướng phong trần
                              Mong thằng bạn cũ tìm lần về nhau
                              Nay đành độc tửu cạn sầu
                              Mơ tìm lại được buổi đầu cạn ly.....
                               
                              Tháng Tư thủa ấy chia tay
                              Tháng Tư nào sẽ là ngày đoàn viên
                               
                              Quang (công tử), Thành (ghẻ), Dũng (bự), Hùng (kều), Đạt (bản đồ), Trung (bùi đời), tụi bay đang ở đâu và đang làm gì.....
                               
                               
                              TTMN
                               
                              Mưa không lưu khách tình lưu khách
                              Mây dẫu vô tình tình hữu tình
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2019 00:13:23 bởi thienthanmunau >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 150 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9