VƯỜN THƠ THƯỢNG UYỂN
Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 150 bài trong đề mục
thienthanmunau 24.11.2021 04:35:01 (permalink)
0
50 NĂM, THÁNG TƯ VN ÁM NH

Tỉnh say níu ánh trăng vàng
Bầy Di xoải cánh bàng hoàng mộng dư…..
 
Năm mươi năm, tháng tư dạo nọ
Theo chân người rời bỏ quê hương
Trao đời cho sóng đại dương
Tìm sinh trong tử ngược giòng ra khơi
 
Năm mươi năm, khóc cười xứ lạ
Bút mực nào để tả nỗi đau
Cờ vàng sọc đỏ đổi mầu
Thay cờ tủi nhục đốt nhầu tâm can
 
Năm mươi năm, hận tràn vui cạn
Khóc và gào đã khản giọng tôi
Nỗi buồn mất nước không nguôi
Đêm đêm ôm chén khóc cười tìm say
 
Năm mươi năm, ngày ngày ấp ủ
Chỉ một lời hai chữ hồi hương
Thẫn thờ gióng mắt chiều buông
Sài Gòn Hòn Ngọc viễn đông thế nào
 
 Năm mươi năm nghẹn ngào mệt mỏi
Miệng mở to chẳng nói thành lời
Vai oằn mặc định buông lơi
Lệ khô không đủ tưới nơi xứ người…..
 
Tỉnh say chợt khóc chợt cười
Nuốt trôi vị đắng cuộc đời lưu vong
TTMN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2021 04:36:44 bởi thienthanmunau >
thienthanmunau 27.11.2021 02:29:17 (permalink)
0
CÔ GÁI L
 
Môi cô đỏ chắc tô bằng cánh Phượng
Mỗi khi cười cô khoe lúm đồng tiền
Chiếc răng khểnh đưa tôi vào cơn mộng
Mê mẩn như chàng Nguyễn lạc Động Tiên
 
Gió nhảy múa trên áo hồng thêu đỏ
Mưa li ti ve vãn mái tóc thề
Tôi bỗng ước được làm mưa với gió
Để cùng cô khiêu vũ mỗi chiều về
 
Gặp được cô tình cờ không hẹn trước
Dưới hàng me hai đứa trốn hạt mưa
Nỗi lo âu nhìn mọi người xuôi ngược
Mắt chạm nhau dẫu nói mấy cũng thừa
 
Tôi chợt yêu mưa nắng trưa mùa Hạ
Đã cho tôi một dư vị bất ngờ
Gặp được cô giữa giòng đời hối hả
Và để rồi chàng ngốc tập làm thơ
 
Cô là ai  cô từ đâu lạc đến
Chỉ một giây cô cướp cả hồn tôi
Với ánh mắt và nụ cười thánh thiện
Cô dìu tôi vô ngưỡng cửa cuộc đời
 
Cô chợt  đến chợt đi không từ tạ
Có gã khờ đứng đợi dưới tàng me
Nắng thủa nào lụn thành thoi thóp lửa
Mưa dạo ấy lười biếng ngũ sau hè
 
TTMN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2021 02:32:55 bởi thienthanmunau >
thienthanmunau 03.12.2021 06:38:57 (permalink)
0
 
THU LỮ THỨ
 
Thu lữ thứ như một buổi hoàng hôn
Chỉ màu tím tựa tấm ảnh không hồn
Lá lười rơi dù nắng chiều đổi gió
Thu quên rồi người lãng tử  cô đơn
 
Ở bên nớ nàng Thu có đến không?
Ở bên ni  nàng Thu vẫn ngập ngừng
Thu đất khách một cái gì xa lạ
Đợi Thu về như hóng một người thương
 
Chiều vào Thu biêng biếc mắt người xưa
Để hồn ta se lạnh gió giao mùa
Ta vẫn nhớ từng gót hồng người ấy
Đã bao lần dìu bước dưới cơn mưa
 
Da diết nào bằng nỗi nhớ quê hương
Mộng hồi hương còn xa tít cuối đường
Nơi đất khách hình như Thu đã chết
Chỉ buổi chiều nhiều lá úa vấn vương
 
TTMN
thienthanmunau 10.12.2021 06:57:21 (permalink)
0
ƯỚT MI
Không phải mưa cũng chẳng vì tại nắng
Bởi xa người mà lệ ướt bờ mi
Yêu càng đắm thì lệ tình càng đắng
Hãy buông tay đừng níu kéo làm gì
 
Buồn nào hơn sau cuộc tình vụn vỡ
Môi vẫn cười mà lệ cứ thầm rơi
Hứa thật nhiều nhưng không tròn duyên nợ
Đọng trên mi rồi nhỏ ướt bờ môi
 
Gối ướt đẫm nước mắt đêm không ngủ
Tiếng thạch sùng quyện tiếng nấc cô đơn
Thoảng đâu đây mùi môi người tình cũ
Sầu dâng dâng trong giấc ngủ chập chờn
 
Nói không yêu nhưng đêm về trằn trọc
Nói ghét nhau nhưng mỗi sáng thẫn thờ
Suốt cả ngày vân vê hoài lọn tóc
Nếu không khóc thì than vãn vu vơ
 
TTMN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2021 06:58:30 bởi thienthanmunau >
thienthanmunau 13.12.2021 23:23:00 (permalink)
0
SI NNG HOÀNG HÔN
Buổi chiều quét nắng hoàng hôn
Nhìn đôi én trắng chợt buồn vu vơ
Vào Thu lá rải hững hờ
Như bầy tầm nhỏ nhả tơ vào đời
Ánh vàng  theo gió buông lơi
Ta đem trống vắng ra phơi nắng chiều
Hong khô nước mắt tình yêu
Để vơi tất cả những điều muốn quên
Xin cho dĩ vãng ngủ yên
Mà sao nỗi nhớ cứ len vào hồn.....
Buổi chiều quét nắng hoàng hôn
Sương mù mây tím rũ buồn trên vai
 
TTMN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2021 23:24:12 bởi thienthanmunau >
thienthanmunau 17.12.2021 04:02:06 (permalink)
0
KHÚC D SU III

Trách ai lỗi hẹn câu thề
Dạ sầu trở bước nặng nề trong mưa …..
 
Dưới đèn vàng đường thưa phố lạnh
Cố sưởi hồn bằng mảnh trăng rằm
Người đi miền viễn xa xăm
Còn tôi ở lại tháng năm đợi chờ
 
Người như một con đò qua bến
Đò thuận buồm nhớ đến tôi chăng
Thiếu người đời có như không
Rượu cay men đắng chưa đong đã đầy
 
Khóc cho tôi rừng thay lá úa
Để tiếc về một thủa đắm say
Dạ sầu hai chữ biệt ly
Buồng tim níu chặt tình si ngày nào
 
Nhìn người đi hững hờ mà tủi
Cuối đường tình lầm lũi bước chân
Tình trường con tạo xoay vần
Niềm vui quá ít gian truân thì nhiều
 
Ai dập tắt vạn điều thề ước
Giờ thẩn thờ tìm đuốc soi mê
Trong đêm dĩ vãng gợi về
Gợi về môi ướt gợi về tóc mây …..
 
Quạnh hiu uống hạt sương cay
Đến khi sương cạn sầu ngây ngất sầu
 
TTMN
thienthanmunau 25.12.2021 17:38:18 (permalink)
0
 
 
HOÀNG HẠC LÂU
Đáy hồ Hoàng Hạc bóng pha sương,
Nửa mái lầu cong nhuộm ánh hồng
Viễn khách thả lòng theo cõi mộng,
Thẩn thờ quên chuốc chén tiêu tương!
 
Trong đêm trăng tựa bóng thiên đường
Ánh nguyệt lưng đầu tỏa như gương
Lệch đất nghiêng trời ta ngất ngưởng
Lịm dần trong giấc ngủ tha phương
 
 
Ta đã lang thang nửa bán cầu
Nay dừng chân ghé Hoàng Hạc Lâu
Sau chuỗi đường dài cương buông lỏng
Với túi đầy thơ rượu cạn bầu
 
Dầm sương mong bắt ánh nguyệt vàng
Tóc xỏa rối bù đuổi vầng trăng
Một thoánh ta mơ thành Lý Bạch
Bên hồ đuổi bắt bóng chị Hằng
 
Đêm nay lữ khách mượn cớ say
Liễn mực bút lông thơ ngắn dài
Con Quốc gáy buồn vì nhớ bạn
Chim Di rời tổ bởi u hoài
TTMN
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2021 05:42:38 bởi Ct.Ly >
thienthanmunau 30.12.2021 13:25:34 (permalink)
0
XIN LÀM TƯỢNG ĐÁ
 
Đời như lá xanh rồi lá úa
Sống như rêu mọc mảng đá này
Mong manh giữa đời đầy giông bão
Mơ ngày còn thoảng chút sương mai
Muôn đời vẫn thế sinh rồi tử
Hoa vẫn là hoa nở rồi phai
Biển ngỡ mênh mông nhưng lại nhỏ
Thiên thai tưởng ngắn thế  mà  dài
Chỉ mơ một hũ rượu không đáy
Để mãi luôn là một gã say
Trong gương không nhận ra mình nữa
Kiếp sau chắc chẳng muốn làm người
Bao nhiêu hơi thở bao nhiêu khổ
Xin làm tượng đá hứng mưa rơi
 
TTMN
thienthanmunau 31.12.2021 11:27:51 (permalink)
0
XUÂN CÓ NHƯ KHÔNG

Cuối năm uống rượu mần thơ
Giao thừa trắng mắt đợi chờ Xuân sang….
 
Năm mươi năm không màng đến tết
Đêm giao thừa gác chệt lẻ loi
Gió Xuân về thổi từng hồi
Mai vàng Đào trắng chẳng nơi chưng bày
 
Đầu năm cũng muốn say cùng bạn
Nhưng bạn hiền lẩn quẩn phương xa
Bên thềm năm cũ sắp qua
Bọn mình xuôi ngược không nhà đón Xuân
 
Đón cái tết bần hàn cháy túi
Nhìn người vui thêm tủi phận cò
Ai mong ai đón ai chờ
Xuân sang chỉ để thẫn thờ cho ta
 
Vui đón tết mãi là giấc mộng
Không Mai Đào để cống hiến Xuân
Suốt năm ngóng đợi ngại ngần
Mong Xuân đừng đến khỏi cần rượu cay
 
Sáng mùng một mì chay trà đá
Sáng mùng hai thuốc lá vàng tay
Mùng ba tiếp tục đi cầy
Mùng Tư tranh thủ ngủ ngày làm đêm…..
 
Nắng Xuân xen kẽ qua rèm
Mùng năm ngủ nướng chằng thèm đón Xuân
TTMN

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2022 03:10:53 bởi Ct.Ly >
thienthanmunau 04.01.2022 22:28:50 (permalink)
0
 
XUÂN VNG
Tôi đi nhặt mùa Xuân trên xứ lạ
Dấu cô đơn gượng gạo đón giao mùa
Nhìn mai nở mà lòng buồn buốt giá
Năm mươi năm tôi rất sợ giao thừa
 
Bạn không có thì Xuân đâu nhớ bạn
Chẳng Mai vàng chẳng biết là Xuân sang
Không Đào trắng không biết là Nguyên Đán
Lại một Xuân theo chú CỌP phiêu bồng
 
Đón Xuân đến nỗi buồn dâng nhè nhẹ
Xuân quê người ....ôm khắc khoải tha phương
Lấy nước mắt thay trà dâng quê Mẹ
Lấy lời than thay liễng đỏ chạnh lòng
 
Tết năm nay không phong bì mừng tuổi
Không nhang đèn không ngũ quả đầy mâm
Chỉ mình tôi với căn phòng trơ trọi
Lưng thêm còng ờ nhỉ đã sang năm
TTMN
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2022 02:54:58 bởi Ct.Ly >
thienthanmunau 08.01.2022 15:49:39 (permalink)
0
XUÂN ĐT KHÁCH
Chắc quê mình đang rộn rã đón Xuân
Bầy trẻ em xúng xíng bộ áo quần
Chạy tung tăng khoe nhau phong bì đỏ
Nở nụ cười rạng rỡ đón chúa Xuân
 
Mai sắp nở mà tuyết vẫn bay bay
Ngoài cửa sổ chỉ màu trắng giăng đầy
Đón chúa Xuân co ro bên lò sưởi
Xứ sở này Xuân phải đợi tháng hai
 
Mỗi lon bia không bánh mứt hạt dưa
Đợi dài cổ sao chẳng thấy giao thừa
Xuân vẫn trốn dẫu bóc tờ lịch cuối
Hai tuần rồi hỏi Xuân đã đến chưa
 
Có chờ Xuân mới biết nỗi tha phương
Bầu rượu cay vẫn chưa đủ ấm lòng
Ước nhiều đâu chỉ vài viên pháo nổ
Xác pháo hồng mãn nguyện kẻ lưu vong
TTMN
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2022 05:10:25 bởi Ct.Ly >
thienthanmunau 07.01.2023 22:09:03 (permalink)
0
TÔI VÀ MÙA ĐÔNG
Ta ngồi đây giữa mùa đông hiu quạnh
Nửa bán cầu da diết nhớ quê nhà
Ngoài song cửa tuyết rơi se se lạnh
Bước hồi hương ôi mộng vẫn còn xa
 
Nâng chén đắng cho tim thôi trăn trở
Tìm hơi nồng trông cái rét mùa đông
Ở đâu đó tôi xin người giữ hộ
Chút ít tình cho một gã tha phương
 
Căn phòng trống khiến đông thêm giá buốt
Sống bơ vơ đơn lẻ ở xứ người
Thời gian ơi đông đã sang mấy lượt
Sao phận mình vẫn như hạt tuyết rơi
 
Thiên Thần Nũ Nâu Phạm Ngọc Sơn
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2023 02:57:48 bởi Thanh Vân >
thienthanmunau 20.03.2023 21:47:44 (permalink)
0
THÂN LÃNG TỬ
Viễn xứ tha phương sống thiệt thòi
Cơm hàng cháo chợ phải chịu thôi
Làm thân lãng tử đời lang bạc
Cầy sáng cầy trưa nợ vẫn đòi
Lang thang đến mòn mẹ đôi dép
Trách phận than thân bố cuộc đời
Thủa còn thanh xuân quen phè phởn
Nay tóc pha sương dở dở hơi
Ngày ngày chỉ biết ăn với nhậu
Say ngoắc cần câu rủa ông trời
 
TTMN Phạm Ngọc Sơn
thienthanmunau 25.03.2023 01:47:51 (permalink)
0
THOẢNG NHỚ
Tình si theo gió đi rồi
Diêu bông rụng lá tả tơi tiêu điều…..
 
Hoàng hôn tím vương nhiều sợi nhớ
Phủ kín trời trước ngõ cô liêu
Chiều chiều rồi lại chiều chiều
Tiếng yêu chưa ngỏ vườn yêu lạc loài
 
Ngồi dưới nắng giọt dài giọt vắn
Đọng từng giòng đắng mặn bờ môi
Từ ngày mộng hóa đơn côi
Miên man quanh quẩn góc trời riêng mang
 
Tình chưa chớm bẽ bàng tìm đến
Gom nỗi sầu ta bện thành thơ
Thả theo suối nhớ lững lờ
Dẫn sâu vào máu câu hò tương tư
 
Hồn như ảo sương mù đỉnh núi
Lất phất mờ hạt bụi mưa ngâu
Thơ một túi rượu một bầu
Lang thang ngất ngưởng qua cầu đắng cay
 
 
Mượn men nồng mong khuây tình lỡ
Uống càng nhiều càng nhớ người xưa
Khóc than giờ cũng bằng thừa
Mười năm dĩ vãng như vừa hôm qua…..
 
Nương theo bóng ngã tịch tà
Bước nghiêng bước ngả lơi là thế nhân


 
TTMN Phạm Ngọc Sơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
thienthanmunau 03.04.2023 00:34:05 (permalink)
0

KHÓC MẸ

Mẹ đã bỏ con giữa chợ đời
Có thương có nhớ cũng thế thôi
Công Cha nghĩa Mẹ sâu hơn biển
Chưa được đền ơn Mẹ mất rồi
Suốt đời lo cho con hạnh phúc
Mà Mẹ thì quên phận thân côi
Người ta lễ Mẹ mừng sinh nhật
Còn con thui thủi khóc Mẹ ơi

Thiên Thần Mũ Nâu Phạm Ngọc Sơn






 
Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 150 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9