VƯỜN THƠ THƯỢNG UYỂN
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 10 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 150 bài trong đề mục
thienthanmunau 20.10.2019 23:17:02 (permalink)
0
KHẮC KHOẢI HỜN KHÚC
Em giờ chăn lụa gối nhung
Con anh chăn rách vẫn dùng gối rơm....
 
Nhiều đêm khắc khoải ôm tình nhớ
Nhìn bóng trên tường ngỡ người xưa
Ngoài hiên gió thở từng lùa
Thì thầm an ủi kẻ thua cuộc tình
 
Ngọn nến vàng lặng thinh le lói
Vì rã rời mệt mỏi vì yêu
Cho nhiều nhận chẳng bao nhiêu
Đang bay bỗng rớt tựa diều đứt dây
 
Dù vẫn biết tình này chẳng đặng
Không một lần lời đắng cho ai
Gánh bao phiền muội lên vai
Con đường tình sử miệt mài kiếm em
 
Giường chiếu lạnh anh thèm hơi ấm
Thèm hơi nồng thèm tấm lưng ong
Lưng kia giờ đã theo chồng
Vui bên lụa gấm lầu hồng cao sang
 
Từ dạo ấy địa đàng bỏ ngõ
Trái tim này theo ngọ phương xa
Ru câu tình lỡ ơi à
Em là bia đá anh là giọt mưa……
 
Có thương có tiếc cũng thừa
Tình như bong bóng cơn mưa cuối mùa
 
TTMN
 
Mưa không lưu khách tình lưu khách
Mây dẫu vô tình tình hữu tình
#46
    thienthanmunau 27.10.2019 04:13:28 (permalink)
    0
    THƯỢNG UYỂN MỖI HOÀNG HÔN


    Bên vườn Thượng Uyển mỗi hoàng hôn
    Ngắm nắng pha sương thổn thức buồn
    Phảng phất người như vẫn còn đấy
    Nhìn mình qua kẽ lá Ti Gôn
     
    Tôi chẳng là tôi khi lá vàng
    Từ ngày người ấy đã sang ngang
    Thẫn thờ lãng vãng trong vườn vắng
    Nhặt cánh Pensee tưởng đến nàng
     
    Mặn môi đắng lưỡi khóc cô đơn
    Ủ lệ thành sông tưới mảnh vườn
    Úa héo khô cằn từ dạo đó
    Phượng ơi Áo Tím bước theo chồng
     
    Tôi đã ngồi đây suốt buổi chiều
    Ngẩn ngơ mong đợi bóng người yêu
    Chờ ai tôi sẽ chờ ai mãi
    Dẫu biết rằng sương sẽ đổ nhiều
     
    Vạn lời muốn ngỏ giữ lặng câm
    Chỉ có con tim rỉ thì thầm
    Lòng trống rượu vơi hồn thu thủy
    Khiến ta thờ thẫn khuấy dư âm
     
    Vẫn cũng vườn xưa cũng nỗi lòng
    Hết Xuân qua Hạ Thu đến Đông
    Nhớ nhung khắc khoải người trong mộng
    Vẫn hỏi người ơi đến hay không
     
    TTMN
    R
     
    Mưa không lưu khách tình lưu khách
    Mây dẫu vô tình tình hữu tình


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2019 22:43:38 bởi Ct.Ly >
    #47
      thienthanmunau 29.10.2019 03:15:06 (permalink)
      0
      QUÊ TÔI CÓ.....

      Quê tôi có ruộng có đồng
      Có sông có suối có phường có thôn
      Quê tôi có núi có cồn
      Có tre có trúc có con rạch dài
      Quê tôi tựa cõi Bồng Lai
      Cỡi trâu thổi sáo rải chài dưới ao
      Có bầy em nhỏ xôn xao
      Thả diều bắt dế dạt dào vô tư
      Có cô thôn nữ yêu kiều
      Trên đê gánh lúa mỗi chiều hoàng hôn
      Đầu làng giữa khóm cuối thôn
      Có con đường đất vòng tròn quanh co
      Phù sa nước đỏ hai bờ
      Có con thuyền lá lững lờ buông câu
      Trên đồng cạn dưới đầm sâu
      Ầu ơi lắc lẻo nhịp cầu đong đưa
      Trai thanh gái tú vui đùa
      Sau hè mẹ nấu cơm trưa cho nhà
      Vọng về tiếng nhạn từ xa
      Lẫn trong tiếng gọi của cha rộn ràng …..
       
       
      Ai kia nếu có đi ngang
      Dừng chân ghé lại thăm làng của tôi
       
      TTMN 
       
      R
       
      Mưa không lưu khách tình lưu khách
      Mây dẫu vô tình tình hữu tình
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2019 22:49:02 bởi Ct.Ly >
      #48
        thienthanmunau 21.12.2019 03:06:33 (permalink)
        0
        KHƠI LẠI VẾT ĐAU
        Tay em mười ngón ngọc ngà
        Má hồng môi đỏ kiêu sa khuynh thành.......
         
        Tôi luyến tiếc cuộc tình dang dở
        Mượn men nồng than thở thở than
        Lệ chìm đáy cốc lăn tăn
        Lung linh như bóng giai nhân quay về
         
        Lang thang bước bên lề tình cũ
        Thiếu vai người ủ rũ đơn sơ
        Ai đi ai ở ai chờ
        Ngẩn ngơ con nhện giăng tơ ngậm ngùi
         
        Hai ta hứa ngọt bùi chia xẻ
        Nụ chưa tầm vội bẻ cành non
        Khiến cho lá rách hoa mòn
        Khiến cho trăng tẻ dỗi hờn vườn hoang
         
        Tôi chấp nhận phũ phàng tình lỡ
        Vẫn hỏi thầm người có nhớ tôi
        Mười năm nước mắt nhiều rồi
        Vết đau khơi lại nửa vời quạnh hiu
         
        Nhìn dẫy phố dập dìu tình lữ
        Cô đơn về chế ngự tim đau
        Suối yêu đã cạn từ lâu
        Tim khô mong đợi mưa ngâu từng ngày
         
        Vẫy vùng trong vũng lầy trống vắng
        Tự đọa đầy rượu đắng men cay
        Ái ân giờ đã trắng tay
        Ôm trăng trăn trở cơn say rã rời....
         
        Quỳnh tương chén đã vỡ rồi
        Một đêm xây mộng nửa đời hư hao
        TTMN
         
        Mưa không lưu khách tình lưu khách
        Mây dẫu vô tình tình hữu tình
         
         
        #49
          thienthanmunau 28.12.2019 03:39:19 (permalink)
          0
          Nếu đời không rượu .....
           
          Giọt đắng ta say chờ giáng ngọc
          Chỏng chơ uống cạn một hũ đầy
          Nhìn trăng bỗng chợt như thèm khóc
          Mơ dáng người về trong áng mây
           
          Rượu uống không say uống làm gì
          Tình này đã chết khóc làm chi
          Kẻ đi tận hưởng vàn hạnh phúc
          Người ở quay cuồng với sầu bi
           
          Lệ đá tưởng chừng không rơi nữa
          Nâng ly ta chúc đẹp cho người
          Phân ly lối rẽ đường mỗi đứa
          Nước mắt hay rượu đắng đầu môi
           
          Tình dẫn ta vào nẻo tối tăm
          Rượu lôi ta khỏi lối âm thầm
          Nếu không có rượu ta như kẻ
          Ngậm ngải tầm hương giữa rừng trầm
           
          TTMN
           
          Mưa không lưu khách tình lưu khách
          Mây dẫu vô tình tình hữu tình
           
          #50
            thienthanmunau 31.12.2019 21:33:20 (permalink)
            0
            TÚY CUỒNG
            Một bàn một ghế một mình ta
            Một chai một chén chả nhớ gì
            Say sưa cô lẻ tình si
            Hồng nhan tri kỷ biệt ly tạ từ

            Đời đen bạc phù du cô quạnh
            Nợ ân tình như cánh thiêu thân
            Xá chi chén rượu hồng trần
            Ruỗi tay tan hợp hợp tan chất chồng

            Nâng ly mãi rượu không thèm cạn
            Xẻ trăng vàng như Tản Đà thơ
            Tay quờ tay quạng mắt mờ
            Như chàng Lý Bạch nằm chờ Hằng Nga

            Chén thù chén tạc ta chếnh choáng
            Chén cha chén chú chồng chành say
            Đảo điên trời đất lăn quay
            Đêm nay uống cạn chén này mềm môi
             
            TTMN
             
            Mưa không lưu khách tình lưu khách
            Mây dẫu vô tình tình hữu tình
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2019 21:34:51 bởi thienthanmunau >
            #51
              thienthanmunau 10.01.2020 21:44:13 (permalink)
              0
              XUÂN CỦA TÔI
              Thế gian rộn rã đón Xuân
              Còn tôi thờ thẫn mong Xuân đừng về
              Sáng mùng một tết lặng nghe
              Người người chúc tết mà xe thắt lòng
              Nhà ai pháo đỏ rượu nồng
              Nhà tôi chỉ mỗi căn phòng lạnh căm
              Chẳng đèn nến chẳng hương trầm
              Thiếu dưa thiếu mứt đầu năm làm quà
              Nửa phần thế kỷ xa nhà
              Mỗi lần Xuân đến xót xa nghẹn ngào
              Nắng luồn qua cửa xanh xao
              Nhìn quanh tự hỏi đâu đào đâu mai.
               
              TTMN
               
              Mưa không lưu khách tình lưu khách
              Mây dẫu vô tình tình hữu tình
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2020 21:45:46 bởi thienthanmunau >
              #52
                thienthanmunau 13.01.2020 00:01:54 (permalink)
                0
                NỖI BUỒN GÁC TRỌ
                 Gác Trọ chiều nay một nổi hờn
                Cuộn mình lặng ngắm hạt mưa tuôn
                Mưa reo tí tách rơi trên ngói
                Gác trọ buồn tênh…..  chạm đáy buồn
                 
                Đêm nay gác vắng rượu mềm môi
                Trăng khóc cho tôi vẫn đợi người
                Vẫn ấp ủ yêu hình bóng cũ
                Nỗi buồn gác trọ ….chén ly bôi
                 
                Dạo ấy bọn mình tiễn tay nhau
                Trở về gác trọ ngẩn ngơ sầu
                Làm quen với mảnh đời cô lữ
                Gác trọ buồn tênh ….. ánh điện câu
                 
                Trăng già tức tưởi dựa vào song
                Dấy động sương đêm xót phận hồng
                Héo hắt võ vò chợt thèm khóc
                Nỗi buồn gác trọ ….. ứa lệ mong
                 
                Thứ bẩy cuối tuần lại vắng em
                Mông lung anh ước cánh môi mềm
                Lưng trần tóc xõa bờ vai nhỏ
                Gác trọ buồn tênh ….. càng nhớ thêm
                 
                Dỗ nồng giấc điệp chong mắt mơ
                Hình bóng giai nhân một bóng mờ
                Tình dẫu cạn khô đau chồng chất
                Nỗi buồn gác trọ ….. vẫn ngẩn ngơ
                 
                TTMN
                 
                Mưa không lưu khách tình lưu khách
                Mây dẫu vô tình tình hữu tình
                 
                 
                #53
                  thienthanmunau 02.02.2020 02:31:36 (permalink)
                  0
                  THỦA ẤY PHƯỢNG ƠI
                  Yêu nhau khi Phượng còn hồng
                  Bây giờ Phượng trổ vườn không bóng người
                  Phượng hời theo nắng buông trôi
                  Nâng niu cánh Phượng bồi hồi ngẩn ngơ
                  Nhớ xưa áo trắng học trò
                  Sân trường một thuở ngu ngơ trao tình
                  Phượng cười ngã nón làm thinh
                  Thẹn thùng hai đứa song hành sánh vai
                  Đường về Phượng trải thật dài
                  Ngây thơ nhặt Phượng anh cài tóc mây
                  Lâng lâng hồn bổng hương say
                  Tình đầu chớm nở nụ đầy nụ thưa
                  Nụ đầy yêu biết sao vừa
                  Nụ thưa tan biến theo mùa chinh y
                  Men theo vận nước anh đi
                  Đằng sau để lại những gì anh yêu
                   
                  TTMN
                   
                  Mưa không lưu khách tình lưu khách
                  Mây dẫu vô tình tình hữu tình
                  #54
                    thienthanmunau 12.02.2020 22:37:39 (permalink)
                    0
                    Ván lỡ đóng thuyền
                    Ván son lỡ đã đóng thuyền
                    Gỡ ra đóng lại đáng nguyền rủa không
                    Thuyền nào chẳng thích bến trong
                    Thuyền nào chẳng thích giòng sông hiền hòa
                    Xưa thuyền lầm chọn phong ba
                    Nay nhìn bến cũ hồn mà ngẩn ngơ
                    Dễ đâu sông đoán biển dò
                    Ngộ ra thuyền đã rời bờ trôi xa
                    Thuyền đơn nghiêng dưới chiều tà
                    Nhớ về tình nhỡ buồn da diết buồn
                    Buông chèo lả chả lệ tuôn
                    Lắc lư theo sóng chôn buồng tim khô
                     
                     TTMN
                     
                    Mưa không lưu khách tình lưu khách
                    Mây dẫu vô tình tình hữu tình
                    #55
                      thienthanmunau 05.03.2020 23:09:26 (permalink)
                      0
                      Phượng Xưa
                      Anh đi để lại trường xưa
                      Chỉ mang cánh Phượng cho vừa nhớ nhung
                      Lòng ôm tình lỡ tha phương
                      Mang theo Phượng Vĩ sân trường ướt mưa
                      Con đường hai đứa chiều xưa
                      Anh không đi nữa cho vừa lòng em
                      Ve sầu rên rỉ bên thềm
                      Phương hồng giờ héo làm mềm gót chân
                      Thẩn thờ gục mặt giữa sân
                      Đếm mùa Phượng nở Phượng tàn từ đây
                      Rồi mai sau cổng trường này
                      Chỉ còn gốc Phượng khắc đầy tên nhau
                       
                      TTMN


                      Mưa không lưu khách tình lưu khách
                      Mây dẫu vô tình tình hữu tình
                      #56
                        thienthanmunau 14.03.2020 16:56:42 (permalink)
                        0
                        MỘT ĐÊM SAY
                        Say rượu cay say mai lại tỉnh
                        Say tình sầu say mãi thiên thu…..
                         
                         
                        Sương đổ ngoài trời sầu chưa hết
                        Mực khô rượu cạn vẫn hoài mong
                        Rượu, thơ gói ghém lời ly biệt
                        Xin hỏi vầng trăng có hiểu lòng
                         
                        Nếm bao giọt rượu bao giọt nhớ
                        Tạc mấy vần thơ bấy muộn phiền
                        Duyên vỡ quay cuồng trong chai lọ
                        Nâng bầu múa bút để tìm quên
                         
                        Rượu uống không say không phải rượu
                        Yêu mà chẳng khổ chẳng phải yêu
                        Hoa yêu vừa chớm chưa ra nụ
                        Đã phải tàn theo cụm nắng chiều
                         
                        Ngoảnh mặt quay đi không ngần ngại
                        Chẳn thương chẳng tiếc thủa êm đềm
                        Thôi cứ đi đi anh ở lại
                        Ôm bầu rượu vỡ ngỡ ôm em
                         
                        Phân ly lối rẽ đường mỗi đứa
                        Nâng ly ta chúc đẹp cho người
                        Lệ đá tưởng thôi không rơi nữa
                        Nước mắt hay rượu chát bờ môi
                         
                        TTMN
                        Mưa không lưu khách tình lưu khách
                        Mây dẫu vô tình tình hữu tình
                        #57
                          thienthanmunau 31.03.2020 10:05:19 (permalink)
                          0
                          MÙA HOA SỮA XƯA
                          Tôi đã quen em một chiều xưa
                          Khi chòm hoa sữa đến sang mùa
                          Li ti trong gió rơi nhè nhẹ
                          Như áo em đùa với nắng trưa
                           
                          Lần theo bước nhỏ gót bềnh bồng
                          Nửa nụ cười ấy em tặng không?
                          Ngớ ngẩn bâng khuân anh khẽ hỏi
                          Làm ngơ em vội dấu má hồng
                           
                          Thơ tình đã ngỏ thấy nao nao
                          Chẳng biết mần mô gởi thế nào
                          Lẽo đẽo sau em trưa chiều tối
                          Mong chờ cơ hội có dịp trao
                           
                          Nắng vàng mơn man dưới gió hè
                          Lặng lẽ đeo em giữa hàng me
                          Chờ cho quyển sách em hé mở
                          Bài thơ anh đút vội rụt rè
                           
                          Tình tưởng hai đứa sẽ như mơ
                          Nào đâu ai học được chữ ngờ
                          Em vui về chốn xa nào đó
                          Côi cút anh thành kẻ bơ vơ
                           
                          Hoa đẹp rồi hoa cũng úa tàn
                          Mây hồng có hợp rồi cũng tan
                          Truyện mùa hoa sữa giờ dĩ vãng
                          Nhạt biến lu mờ dấu thời gian
                           
                          TTMN
                           
                          R
                           
                          Mưa không lưu khách tình lưu khách
                          Mây dẫu vô tình tình hữu tình
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 04:57:12 bởi Ct.Ly >
                          #58
                            thienthanmunau 02.05.2020 03:36:27 (permalink)
                            0
                            THÁNG TƯ VIỄN XỨ
                            Như bất tận.....bình yên như giấc mộng
                            Hạt nắng trong luôn sưởi thung lũng hồng
                            Đoán được đâu dã tràng lầu cát mỏng
                            Bỗng một ngày tàn phá bởi bão giông
                             
                            Rồi như thế.....tôi thành người viễn xứ
                            Giữa xứ người xuôi ngược sống bơ vơ
                            Mỗi Tháng Tư chạnh lòng ngồi tư lự
                            Lòng hỏi lòng bao giờ lệ sẽ khô
                             
                            Xa xa mãi..... một mảnh trời nhỏ bé
                            Mỗi Tháng Tư lại đắng ở đầu môi
                            Sầu lữ thứ bước vào tim nhè nhẹ
                            Nửa vòng quay  khao khát gặp lại người
                             
                            Sài Gòn chữ.....chừ nghe như là lạ
                            Ứa ngậm ngùi khi nhắc lại tên xưa
                            Níu được không ngày về còn xa quá
                            Bốn mươi năm mà cứ ngỡ như vừa
                             
                            Nửa thế kỷ.....theo giòng đời ngã nghiệt
                            Kiếp lưu vong thể xác đã nát nhàu
                            Con Chim Quốc giờ sẵn sàng gục chết
                            Để không còn dằn vặt vạn niềm đau
                            TTMN
                             
                            Mưa không lưu khách tình lưu khách
                            Mây dẫu vô tình tình hữu tình
                             
                             
                            #59
                              thienthanmunau 02.05.2020 03:55:51 (permalink)
                              0
                              THÁNG TƯ VẪN ÁM ẢNH
                              Tỉnh say níu ánh trăng vàng
                              Bầy Di xoải cánh bàng hoàng mộng dư.....
                               
                              Bốn mươi năm, tháng tư dạo nọ
                              Theo chân người rời bỏ quê hương
                              Trao đời cho sóng đại dương
                              Tìm sinh trong tử ngược giòng ra khơi
                               
                              Bốn mươi năm, khóc cười xứ lạ
                              Bút mực nào để tả nỗi đau
                              Nền vàng sọc đỏ đổi mầu
                              Lá cờ tủi nhục đốt nhầu tâm can
                               
                              Bốn mươi năm, hận tràn vui cạn
                              Khóc và gào đã khản giọng tôi
                              Nỗi buồn mất nước không nguôi
                              Đêm đêm ôm chén bùi ngùi tìm say
                               
                              Bốn mươi năm, ngày ngày ấp ủ
                              Chỉ một lời hai chữ hồi hương
                              Thẫn thờ gióng mắt chiều buông
                              Sài Gòn Hòn Ngọc viễn đông thế nào
                               
                              Bốn mươi năm nghẹn ngào mệt mỏi
                              Miệng mở to chẳng nói thành lời
                              Vai oằn mặc định buông lơi
                              Lệ khô không đủ ướt nơi xứ người...
                               
                              Tỉnh say chợt khóc chợt cười
                              Nuốt trôi vị đắng cuộc đời lưu vong
                              TTMN
                               
                              Mưa không lưu khách tình lưu khách
                              Mây dẫu vô tình tình hữu tình
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 10 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 150 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9