VƯỜN THƠ THƯỢNG UYỂN
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 150 bài trong đề mục
thienthanmunau 06.09.2021 09:07:13 (permalink)
0
NẾU MỘT NGÀY…
Mười năm biệt xứ vẫn nhớ nhung
Khu phố hàng cây với con đường
Chẳng biết bây giờ mình quay lại
Cô hàng quán cóc còn nhận không
Người lính năm xưa thường tán tỉnh
Với chuyện hành quân kể dài dòng
Bây giờ chồng con trong hạnh phúc
Hay vẫn đơn canh sống cô phòng
Gặp nhau xin hãy đừng xa lạ
Nhìn tôi như nhìn kẻ lạc đường
TTMN
 
Mưa không lưu khách tình lưu khách
Mây dẫu vô tình tình hữu tình
thienthanmunau 09.09.2021 07:13:20 (permalink)
0
 LC BÁT CA MA MEN
(  Vài vần lục bát tứ tuyệt ngẫu hứng, vô nghĩa khi say )
 
1. Lá vàng thôi rớt tiễn Thu
Tuyết sang lấm tấm để ru Đông về
Ôm chăn Xuân đợi ấp e
Riêng ta thì hóng nắng Hè bên hiên
 
2. Tối qua tình vẫn còn đây
Sáng nay tỉnh giấc tình bay mất rồi
Hợp tan quy luật của đời
Nhưng sao lại tiếc một lời chia tay
 
3. Suốt đêm ôm hũ rượu nồng
Lắc cho đến sáng mà không thấy người
Hết trăng rồi lại mặt trời
Che mồm tủm tỉm để cười thằng say
 
4. Bên kia có chị chưa chồng
Bên này đợi mãi vẫn không nghe hò
Hai ta chỉ cách một hồ
Sao chưa tụm lại để cho đồng thuyền?
 
5. Tình em là trái lychi
Tình anh như ổ bánh mì pate
Tình em là táo là lê
Tình anh như tách cà phê không đường
 
6. Chiều chiều ra ngõ ngóng mong
Cuối chưa thấy dáng đầu không thấy người
Hóng duyên đợi phận chờ thời
Gặp nàng gánh nước cho đời lên hương
 
7. Làm vần Lục Bát vài hàng
Để bôi để xóa vài trang tình buồn
Đang say viết chẳng cần khuông
Chỉ cần dịu lại cô đơn đêm dài
 
8. NỮ OA đội đá vá trời
Còn ta khiêng rượu rửa đời chua cay
Ta là Lý Bạch thời nay
Đóng đô quán cóc tháng ngày lãng quên
 
9. Ta nào dám nhận nhà thơ
Chử  i chẳng biết chữ tờ cũng không
Chỉ khi sầu muộn trong lòng
Múa may cán bút thơ ngông trêu đời
 
10. Chẳng lo đất chẳng sợ trời
Không màng miệng lưỡi người đời dạy khôn
Coi thường phú quý vàng son
Còn cô bán rượu ta con Ngọc Hoàng
TTMN
 
Mưa không lưu khách tình lưu khách
Mây dẫu vô tình tình hữu tình
thienthanmunau 16.09.2021 11:40:41 (permalink)
0
NGẬM NGÙI
Bao năm ngoảnh mặt bước đi
Sài Gòn dạo ấy còn gì không em
Nửa vòng trái đất hằng đêm
Rượu cay thuốc lá làm mềm tim chai
Sống đời du mục khá dài
Ước mơ mong chỉ một vài ngày vui
Kiếm ai chia xẻ ngậm ngùi
Cùng nhau tìm lại cái mùi quê hương
Nhặt sương để giấu đau thương
Hứng trăng để trốn chán chường bủa vây
Ước gì mình hóa thành mây
Bay về chốn cũ sống ngày tiêu dao
Ngủ trên giải đất thủa nào
Uống tô nước giếng ngọt ngào quê ta
TTMN


Mưa không lưu khách tình lưu khách
Mây dẫu vô tình tình hữu tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2021 02:35:53 bởi Ct.Ly >
thienthanmunau 28.09.2021 00:29:15 (permalink)
0
DẠ THU KÝ
Lặng dưới trăng tà đứng ngẩn ngơ
Nửa như trông ngóng nữa như chờ
Từ đâu vẳng lại đôi hoàng hạc
Như tiếng thì thầm của nàng thơ
 
Đêm tàn ta thức dạ ngổn ngang
Thơ đắng rượu cay với trăng vàng
Giun dế nỉ non cùng tuế nguyệt
Quanh mình cô tịch tựa miếu hoang
 
Rượu đầy nhưng chẳng có tri âm
Bản nhạc thiên thai thiếu nguyệt cầm
Ngẫm lại sự đời còn dang dở
Bao mùa Thu phí sống lặng câm
 
Trả vay vay trả gánh nợ đời
Lẳng lặng nhìn theo sóng đời trôi
Như những hạt mưa trên tượng đá
Rong rêu phủ kín một kiếp người
 
Lấy bình rượu rỗng hứng giọt sương
Rửa ánh trăng non đọng trên tường
Nhặt ánh trăng già làm bó đuốc
Soi tìm tri kỷ đợi mùa đông
 
Số kiếp con người bến đục trong
Người thì chăn ấm kẻ cô phòng
Bơi trong đáy cốc quên phận bạc
Rồi trách ông trời quá bất công
 
TTMN 
 
Mưa không lưu khách tình lưu khách
Mây dẫu vô tình tình hữu tình
thienthanmunau 01.10.2021 08:16:27 (permalink)
0
PHÙ SINH
Cát bụi rồi cũng về cát bụi
Lão sinh bịnh tử có gì hay
Phù sinh hai chữ may hoặc rủi
Muôn kiếp chẳng ai mãi vơi đầy
Cái nón đôi giầy còn có số
Giầu nghèo thân phận ai biết thay
Tương lai có mỗi trời mới rõ
Cố sống cho qua trọn kiếp này
TTMN
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2021 08:20:43 bởi thienthanmunau >
thienthanmunau 06.10.2021 08:51:13 (permalink)
0
BÉ VIỆT NAM
 Em thờ thẫn nhìn cuồng vé số
Vẫn còn nhiều lệ rỏ thở than
Không bán hết, lấy gì ăn
Cám ơn giải phóng bần hàn trẻ thơ

Mới lên tám lò mò moi rác
Sáng tới chiều nắm bạc phụ cha
Bánh mì khô, gậm qua loa
Mặt trời cháy bỏng làn da vốn hồng
 
Bé đánh giầy ôm thùng gỗ nặng
Nửa khuya rồi đã vắng đại gia
Mười đôi nữa, kiếm đâu ra
Đêm nay chắc lại cơm thừa cháo ôi
 
Bên cống nước Bé ngồi ao ước
Ước không nhiều chỉ được ngày mai
Đôi guốc mộc, chiếc áo dài
Tung tăng sách vở theo ai đến trường
 
Lấy chồng báo làm giường Bé ngủ
Thùng đánh giầy chẳng đủ che mưa
Mặc ruồi muỗi, Bé ngủ bừa
Giấc nồng thật ngắn chỉ vừa dở dang
 
Quê tôi đấy địa đàng đã mất
Cổng thiên đường khép chặt cho Em
Niềm mơ nhỏ, sống êm đềm
Nhưng đời cay nghiệt dập mềm tuổi xanh.........
 
Lệ tôi tôi hứa để dành
Cho EM BÉ VIỆT viễn hành tương lai
TTMN
thienthanmunau 12.10.2021 22:12:18 (permalink)
0
Vng Cố hương
Từ thủa xếp lá cờ vàng sọc đỏ
Năm mươi năm ta đã ngỡ lâu rồi
Bao nhiêu nước cuồn cuộn dưới cầu trôi
Vọng cố hương nhớ giòng đời êm ấm
Ở nơi xa nửa bán cầu vạn dặm
Giải đất hiền vẫn còn đậm tim anh
Lũy tre xanh giòng suối ngọt cá lành
Và đường đất chạy lanh quanh bụi chuối
Lũ mục đồng cùng đàn trâu rong ruổi
Không bắt cá thì cũng đuổi theo diều
Khi bụng đói về réo Mẹ cơm chiều
Ôi cuộc sống biết bao nhiêu hạnh phúc
Mỗi buổi chiều cạnh triền đê cỏ mục
Cánh đồng vàng chia từng khúc mạ non
Cô thôn nữ chiếc nón lá đã sờn
Biết đãi gạo từ khi còn lẫm chẫm
Đường về quê vẫn còn xa thăm thẳm
Nơi đất khách chôn vội nắm xương già
Vẫn hận mình một hoài vọng thiết tha
Một lần cuối hôn quê cha đất mẹ
 
TTMN
thienthanmunau 24.10.2021 04:18:43 (permalink)
0
Lính Già V Vườn 
Ngày xưa chống kiếm diệt thù
Bây giờ chống gậy lù khù bước chân
Thủa xưa rừng núi hành quân
Bây giờ mài rách đũng quần tìm say
Ngày xưa trăm đứa Tao-Mày
Bây giờ chỉ mỗi thân gầy lom khom
Thủa xưa ngủ giữa đạn bom
Bây giờ trăn trở dưới vòm bình yên
Ngày xưa bay nhảy khắp miền
Bây giờ rú rú sau hiên đuổi gà
Thủa xưa tung vó Sơn Hà
Bây giờ chỉ có trong nhà ngoài sân
Ngày xưa gọi lính dạ rân
Bây giờ gọi vợ vợ dần tím mông
TTMN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TTMN
thienthanmunau 26.10.2021 22:57:17 (permalink)
0
GÃ LÃNG DU
Mùa hè năm ấy lạc cố hương
Lãng du rong ruổi khắp ngã đường
Gối mỏi gót mòn trên đất khách
Sống đời cô mịch thiếu người thương
Ngày thời khắc khoải đêm trằn trọc
Ước nhiều nguyện lắm cũng hoài công
Dĩ vãng đành chôn trong tuyệt vọng
Chấp nhận cuộc đời kẻ lưu vong
Đông Nam Tây Bắc chim vẫy cánh
Ung dung yên ngựa lỏng tay cương
Hông treo vài hũ rượu cay đắng
Vai khiêng một túi thơ ngông cuồng
TTMN
thienthanmunau 30.10.2021 01:39:18 (permalink)
0
 
THU HOÀI
Nắng Thu biêng biếc mắt người xưa
Lữ khách lạnh theo gió giao mùa
Vẫn nhớ từng gót hồng người ấy
Dìu bước bao lần dưới cơn mưa

Bên nớ nàng Thu có đến không?
Ở ni nàng Thu vẫn ngập ngừng
Dững dưng Thu như gì xa lạ
Chẳng vội vàng về nhận người thương

Thu vẫn như một buổi hoàng hôn
Chỉ màu tím tựa ảnh không hồn
Lá vàng chưa thấy rơi trong gió
Hay đã quên rồi kẻ cô đơn

Ngồi đây tựa cửa đợi Thu sang
Háo hức tìm nhặt chiếc lá vàng
Chỉ thấy khu vườn sao trống vắng
Một người với vài giọt nắng hoang

Thu chưa đến nắng đã hanh hao
Vườn đã mở toang đón Thu vào
Thấp thỏm bồi hồi chờ Thu đến
Sao Thu vẫn biền biệt nơi nao

TTMN
thienthanmunau 01.11.2021 22:34:59 (permalink)
0
LC BÁT TÌNH HƯ 
Thế là xong mối tình hờ
Theo ta xuống tận nấm mồ đơn côi
Tình đầu cưỡi sóng ra khơi
Bãi chiều còn lại mình tôi thẫn thờ
Mười năm câm nín đợi chờ
Mười năm đếm cát bên bờ tương tư
Với tay níu mảnh tình hư
Vết chân người vẫn mịt mù bóng câu
Hồn tôi như giải lụa nhầu
Bơ vơ con nhện giăng sầu lặng thinh
Đáy ly ánh lệ lung linh
Run run chén rượu biết mình đang say
Lẻ loi dưới bóng trăng gầy
Tình hư lục bát viết đầy trang thơ
Thôi đành thôi khối tình hờ
Đâu đây não ruột tiếng hò trong sương
 
TTMN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2021 22:40:24 bởi thienthanmunau >
thienthanmunau 05.11.2021 01:42:08 (permalink)
0
Chia xẻ cùng Thu

Lang thang dưới nắng Thu vàng
Tiếc cho tình đã lỡ làng năm xưa
Nhặt từng chiêc lá ướt mưa
Đan thành chăn ấm chờ mùa đơn côi
Thu ơi đừng đến với tôi
Mặc tôi giá lạnh đơn côi một mình
Quanh đây giọt nắng lung linh
Như đang thương cảm đoạn tình đã xa
Thu ơi Thu có xót ta
Van Thu nhường lại cho ta chiều tà
Nếu tình đã hết thiết tha
Ta làm tượng đá Thu là hạt mưa
 
TTMN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2021 01:44:01 bởi thienthanmunau >
thienthanmunau 11.11.2021 19:17:24 (permalink)
0
MÊNH MÔNG TÌNH BUN
Gối đơn lệ nhỏ nghiêng nghiêng
Vì ai khiến trái sầu riêng héo mòn.....
 
Cùng giun dế cô đơn kể lể
Tiếng thở dài khe khẽ trong đêm
Sương khuya lấp lánh bên rèm
Ngắm vầng trăng khuyết lòng thêm u sầu
 
Bao nuối tiếc tình đầu ngang trái
Chưa thắm nồng lại phải phôi phai
Để cho ngày ngắn đêm dài
Để nhung để nhớ để hoài cơn đau
 
Nay em đã làm dâu xứ lạ
Mang theo em tất cả hương nồng
Nắm tay người mới sang sông
Sau lưng người cũ cô phòng bơ vơ
 
Hoa lìa cành hoa khô nhụy vữa
Hồ không sen hồ tựa đầm hoang
Bây giờ Ngưu, Nữ đôi đàng
Chỉ mong thoát khỏi mêng mang tình buồn
 
Vầng trăng kia khi tròn khi khuyết
Truyện nào không đoạn kết ai ơi
Vườn tình chắc sẽ vắng người
Từ đây có lẽ mình tôi mỗi chiều
 
Chỉ nhiều nhớ ít yêu tồn tại
Trong mảng hồn tê tái đêm đông
Lang thang nhặt giọt nắng hồng
Phơi khô tình lỡ theo giòng thời gian….
 
….Tình ơi sao quá phũ phàng
Bắt ta phải chít khăn tang qua đò
TTMN




 
thienthanmunau 12.11.2021 21:02:07 (permalink)
0
CHINH PH CA
Đêm đơn khóc chẳng nên lời
Bóng vàng trên vách ngỡ người mình thương…..
 
Em tiễn anh lên đường gió bụi
Anh ra đi vì núi vì sông
Cưới anh khi má còn hồng
Chờ anh môi mắt phai trong mộng tàn
 
Đời con gái bao lần hợp cẩn ?
Chưa động phòng lệ ngấn bờ mi
Bằng lòng làm vợ chinh y
Nàng đây chàng đấy còn gì tuổi xuân
 
Cầu Thượng Đế chuyển vần con tạo
Đôi chim quyên qua bão cuộc đời
Nàng thôi ngóng đứng chờ ngồi
Vòng tay yêu dấu xa xôi trở về
 
Chàng đi giữa bốn bề bom lửa
Quốc nguy hà không lựa tương lai
Giặc thù chia nước làm hai
Yêu em nhưng nợ làm trai phải đền
 
Từ dạo ấy ngoài biên trấn ải
Noi núi rừng bom rải đầu cây
Mịt mù khói lửa phơi thây
Pháo gầm giận dữ đạn bay thét gào
 
Chốn trận mạc anh nào nghĩ tới
Nhành huân chương cũ mới lập công
Nghiệp mang Biệt Động Biên Phòng
Nêu danh rạng rỡ con rồng cháu tiên
 
Trời ngày đó tự nhiên tím xẩm
Trên chiến trường máu đẫm xương tan
Tin anh gục ngã hiên ngang
Quấn vành tang trắng hoang mang trọn tình
 
Tạo hóa bắt đôi mình cách trở
Nghĩa vợ chồng duyên nợ chẳng lâu
Phòng không chiếc bóng đêm thâu
Niềm đau, nỗi nhớ, u sầu thênh thang
 
Nhìn di ảnh hai hàng lệ đổ
Em biết đời sẽ khổ quạnh hiu
Buồn vương khóe mắt đăm chiêu
Mình em rong ruổi đường chiều long đong …..
 
Có người quả phụ bên song
Hai hàng lệ đổ khóc chồng khuất xa
TTMN
thienthanmunau 21.11.2021 15:08:05 (permalink)
0
DẠ SẦU
Kiếp sau xin khỏi làm người
Làm cây si đứng giữa đời chờ em …..
 
Ánh nguyệt câu trải thềm bóng tối
Gót thiên thần lạc lối địa đàng
Nhặt sầu gói kín bẽ bàng
Gởi theo môi mắt đã mang theo người
 
Ngày giã biệt nhắc thôi đừng khóc
Tiếc thật nhiều lọn tóc mây xanh
Quay về nhẹ gót quên mình
U hoài trống trãi mông mênh tình buồn
 
Mộng đã vỡ không còn nhau nữa
Nửa tâm hồn bỏ cửa vườn hoang
Rượu tình mình nhấp vội vàng
Đề rồi một thoáng ngỡ ngàng ngoảnh đi
 
Duyên phận bạc có gì tiếc nuối
Nuôi nỗi sầu chờ đợi kiếp sau
Rượu hồng dành tiễn cô dâu
Rượu cay uống cạn tìm câu dối lòng
 
Dạ khúc sầu gieo cung trầm lắng
Kể từ khi biết chẳng vẹn thề
Thuyền neo hai bến não nề
Hợp tan tan hợp cơn mê đọa đầy …..
 
Tình yêu như gió vờn cây
Đến khi lặng gió tình bay mất rồi
TTMN

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 150 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9