CHÚA ƠI.....CỨU CON

Tác giả Bài
thienthanmunau
  • Số bài : 153
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.02.2014
  • Nơi: Naples, Florida USA
CHÚA ƠI.....CỨU CON - 12.02.2019 14:26:06
Con đây rất giận ông Trời
Giao con nỗi khổ suốt mười năm qua
Cưới nhằm sư tử Đông Hà
Ra thưa vào bẩm mà bà chẳng vui
Tinh sương cho đến tối thui
Quét nhà rửa chén lui cui cả ngày
Khác chi một lũ trâu cày
Đớn đau nhục nhã đấng mày râu dê
Đàn bà mà ả rượu chè
Say sưa xong ả đổ ghè tương ghen
Chẳng thương một đấng chồng quèn
Lâu lâu đóng cửa cài then dạy đời
Sao con khổ quá Chúa ơi
Làm mô con bỏ được người con yêu
Thân con nay đã về chiều
Con không chịu nổi vạn điều chê bai
Sáng còng lưng tối trả......bài
Mắt chưa kịp nhắm ả nài....tù ti
Trời ơi gặp gỡ mà chi
Để nay đánh mất xuân thì đàn ông
Xuống cân sụt ký ốm tông
Cõi còm như cá lòng tong rạc rời
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Giúp con tìm lại cái thời...độc thân
 
Thiên Thần Mũ Nâu
 
Mưa không lưu khách tình lưu khách
Mây dẫu vô tình tình hữu tình
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2019 14:30:01 bởi thienthanmunau >