yêu
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 97 bài trong đề mục
ms.witch 03.03.2019 16:34:49 (permalink)
0

 
photo: daughter in London
 

 
Phố không mùa 

một ngày con phố vắng anh 
buồn tênh những lời hò hẹn 
bước chân mây trời phiêu lãng 
bến bờ con nước chơi vơi 

ngồi nhìn chiếc lá đơn côi
chạm cành, vô tình rơi rụng 
giọt nắng bên thềm vỡ vụn 
nỗi nhớ theo gió lang thang 

tìm anh, giấc mộng địa đàng 
ngàn năm đôi lần quên, tỉnh 
đến rồi đi theo định mệnh 
mơ hồ , chợt nhớ, chợt thương 

đánh rơi ký ức bên đường 
anh đi nhặt giùm quá khứ 
cho em ghép từng con chữ 
vần thơ chia nửa dại khờ 

mtlove   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2019 00:09:26 bởi minhthanh_love >
#1
    ms.witch 13.03.2019 06:30:56 (permalink)
    0
    giả vờ ... (4)

    giả vờ thôi nhé! Vờ yêu. ..
    vậy mà sáng nhớ, chiều chiều suy tư 
    gom mây gửi gió tình thư 
    lời yêu bỏ ngõ,  tình như...giả vờ !
    ừ thôi!  Chợt ngóng, chợt chờ 
    chợt thương, chợt giận. Tình cờ vậy thôi! 
    giả vờ thôi nhé! yêu rồi 
    mộng mơ nhiều lắm. ..
    mà thôi, giả vờ !
    mtlove 
      
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2019 06:33:10 bởi minhthanh_love >
    #2
      ms.witch 13.03.2019 06:34:00 (permalink)
      0
      giả vờ (5)

      biết đâu! một ngày nắng xanh 
      con đường vắng bước chân anh,  chợt sầu 
      đàn chim lặng tiếng gọi nhau 
      và em, buồn riết thành lâu, quen dần!
      trái tim lỡ nhịp xa - gần 
      rồi anh,  lỡ chiếm trọn phần trái tim 
      vờ như không, cứ mãi tìm 
      làm sao đây?  đành nhủ tim...
      giả vờ ! 
      mtlove 
      #3
        ms.witch 13.03.2019 06:42:34 (permalink)
        0
        Valentine's dream 

        Chắc là anh không còn nhớ 
        một ngày mình đã lãng quên 
        giấc mơ ngọt ngào của Nhỏ 
        giữ hoài chưa thể đặt tên 

        anh mơ là chàng hoàng tử 
        yêu cô công chúa ngoan hiền 
        ai ngờ em là thôn nữ 
        để anh cô độc triền miên 

        có lần anh vào cổ tích 
        theo em đến tận cuối trời 
        nhưng em mãi còn đùa nghịch 
        anh thêm lần nữa chơi vơi 

        Rồi anh đi tìm huyền thoại 
        em mơ tiên nữ giáng trần 
        cùng em một vòng lẩn quẩn
        đêm dài ôm mối tương tư 

        gặp nhau, đi tìm lịch sử 
        yêu chưa? chất chứa nỗi lòng 
        và rồi xa nhau từ đó 
        mộng tàn! 
        tỉnh giấc.Nhớ, mong.
         
        mtlove 
         
        2018
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2019 04:33:45 bởi minhthanh_love >
        #4
          ms.witch 19.03.2019 09:16:24 (permalink)
          0
          phố mùa đông

          bước chân xuống phố, quanh đồi
          loay hoay con dốc, mỏi. Ngồi nhìn mây
          mây nhìn, rồi mây cũng bay
          gió nhìn, gió lẫn vào cây trốn tìm

          chỉ còn con phố nằm im
          cùng em với nhịp con tim,
          lạ thường!

          bước chân xuống phố, lạc đường
          loay hoay con dốc, một vườn sắc hoa
          lối về cứ ngỡ còn xa
          đi một vòng lớn, thì ra
          quên đường!

          chắc là
          tim chẳng bình thường!
          chắc là
          đã lỡ yêu thương anh rồi!

          bước chân xuống phố, quanh đồi
          Người xa. Quán vắng.Chiều trôi.Mưa! Về.

          mộng xưa quên nửa câu thề
          lời yêu rơi giữa bến mê.
          trò đùa!?
          vẳng nghe chim chóc gọi mùa
          gió gào, nỗi nhớ chợt ùa.
          Trời đông.


          mtlove





            
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2019 04:32:20 bởi minhthanh_love >
          #5
            ms.witch 03.04.2019 04:26:14 (permalink)
            0
            nghiêng...

            thu nghiêng, vàng lá một thời
            đêm nghiêng, trắng cả một thời trong ta
             ai dời gót ngọc kiêu sa
            mùa thu ở lại phôi pha cuộc tình

            chiều nghiêng, đêm ngỡ yên bình
            trăng nghiêng, mộng vỡ! một mình tương tư!
            ngoài thềm gió thoảng, dường như...
            lời ru mưa, lá tình thư không đề!

            trời nghiêng, mây kín đường về
            phố nghiêng, anh bỏ câu thề!
            ta xưa ...
            nỗi nhớ chợt đến bỗng thừa
            mùa sang, tiếc ngẩn ngơ!
            cũng đành!

            buồn nghiêng, rơi cả trong anh
            chạm vào ta, bỗng hóa thành...
            mùa xưa

            mswitch
            (mtlove)
             
            đã được chỉnh sửa
            London
            12 April 2021
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2021 18:10:02 bởi ms.witch >
            #6
              ms.witch 03.04.2019 04:28:33 (permalink)
              0
              chạm khẽ tim anh

              giấu anh trong nỗi nhớ
              nghe chật chội yêu thương
              chạm khẽ tim một chút
              chợt đau đến lạ thường!

              giấu anh trong gối mộng
              thấy giấc mơ vẫn buồn
              chạm khẽ tim một chút
              chỉ là để níu - buông.

              giấu anh trong hờ hửng
              tìm quên, ( mà ) nhớ cứ đầy
              chạm khẽ tim một chút
              ai còn nhớ mình đây!

              giấu anh trong cổ tích
              với tay vẫn xa vời
              chạm khẽ tim một chút
              chỉ là cổ tích thôi!

              giấu anh trong hiện thực
              biết còn chút dỗi hờn
              chạm khẽ tim một chút
              có lẽ nào đơn phương!

              mtlove





                
              #7
                ms.witch 03.04.2019 04:31:29 (permalink)
                0
                Phố xa mùa 
                 
                một ngày đi qua phố 
                hoa nắng nở rợp trời 
                bóng chiều bay trong gió 
                níu, ngày tàn. Đêm rơi. ..

                vì sao nào lạc hướng 
                trôi mãi miền không tên 
                vang vọng chùm ký ức 
                đưa nỗi buồn lênh đênh 

                rồi cơn mưa chợt đến 
                ướt đẫm cả một mùa 
                đường trơn,  con dốc đổ 
                dòng người còn chênh vênh. 

                bàn tay chưa đủ chặt 
                để giữ một tình yêu 
                trái tim chưa độ lượng 
                cứu rỗi một tâm hồn 

                đó đây lời vụn dại 
                nụ cười chẳng ngây thơ 
                phố thờ ơ, lạnh lẽo 
                nhận ra, đời! Hư vô. 
                mtlove 
                18 July 2018 





                  
                #8
                  ms.witch 25.04.2019 05:18:55 (permalink)
                  0
                  những ngày cuối hạ 

                  em viết về anh vào những chiều nắng tắt 
                  và xa xa, xanh ngắt tận chân trời 
                  chập trùng núi đồi uốn lượn, những dòng sông mãi miết ra khơi 
                  thành phố đang ngủ yên trong mắt em vào những ngày cuối hạ 
                  em đưa anh qua những vùng đất, với em rất lạ 
                  dường như cái tên muốn nhớ rồi lại quên 
                  Lys, Roses, Lavender,  Sunflower. .. là những cái tên 
                  em nhớ được trên những con đường mà em lưu luyến 
                  một ngày cuối xuân, mùa bồ câu từng đàn di chuyển 
                  đây đó quanh em, tiếng huýt sáo của núi rừng 
                  róc rách con suối reo, dòng chảy không ngừng 
                  và tiếng thì thầm của gió trên từng con phố 
                  Tình cờ đến thế!  một cơn mưa đổ 
                  bầu trời vẫn trong vắt một màu xanh 
                  những chiếc lá vẫn ru hát trên cành 
                  những chú sóc thật nhanh chuyền nhành tìm nơi trú ẩn 
                  con đường trước mắt dài như vô tận 
                  em đứng yên cho ướt đẫm nỗi cô đơn này 
                  có hay không một bàn tay vẫn vô hình nắm một bàn tay? ! 
                  những giọt mưa cố xuyên qua những tán cây 
                  trên cao những áng mây vẫn bay 
                  bờ vai em không lạnh, sao bàn tay bỗng lạnh! 
                  bất chợt nỗi nhớ miên man. ..

                  summer 2018
                  mtlove 
                  #9
                    ms.witch 25.04.2019 05:35:37 (permalink)
                    0
                    mãi là anh

                    anh đi qua mùa hạ
                    giọt nắng tương tư chiều 
                    mưa khẽ thầm khúc hát 
                    mây kết vòm thương yêu 

                    bất chợt em hỏi nhỏ 
                    mùa thu đến bao giờ? 
                    mà sắc màu vụn vỡ 
                    để từng mùa vấng vương 

                    chờ anh trong ngày gió 
                    mơ dáng liễu ven hồ 
                    hồn nhiên tan trong mắt 
                    thoáng muộn phiền âu lo 

                    vẫn dòng đời tất bật 
                    người dưng thôi, mong gì! 
                    tim anh giờ quá chật 
                    còn chỗ nào riêng em?!

                    xưa, câu thề viết vội 
                    cho đêm nhớ, ngày chờ 
                    vờ trách nhau một chút 
                    về bắt đền câu thơ 

                    anh cười, một thoáng vu vơ 
                    khiến con phố nhỏ từng giờ ngóng trông 
                    còn em, một thoáng xao lòng 
                    giật mình! 
                    Phố đã chớm đông nữa rồi. 

                    mtlove 
                     
                    Dec 2018
                    #10
                      ms.witch 25.04.2019 05:38:26 (permalink)
                      0
                       tuỳ bút mùa đông

                      ngoài hiên mưa mãi rơi
                      ngại đường về ướt áo
                      ôm nỗi buồn chim sáo
                      nhớ điệu lý sang song


                      với tình khúc mùa đông
                      phố chìm vào giấc ngủ
                      lối sương mờ giăng phủ
                      đêm, nỗi nhớ thêm dài


                      mưa khóc, chẳng ai hay?!
                      nắng buồn, đâu ai biết!
                      cánh chim chiều mãi miết
                      sóng cứ mãi cuộn trào


                      tìm đâu những vì sao?
                      đã bay vào dĩ vãng!
                      anh chỉ còn vệt sáng
                      qua đời em, tan mau


                      xưa, dối lòng còn đau
                      lạnh lùng theo năm tháng
                      mộng cứ thế lãng đãng
                      tim quên phút mong chờ


                      giấu anh vào trong thơ
                      để nhớ thêm một chút
                      để gần thêm một lúc
                      để yêu thêm một lần


                      mtlove
                      Jan 2019
                      #11
                        ms.witch 06.05.2019 04:56:34 (permalink)
                        0
                        tháng 3, em và anh...

                        tháng ba, như chú sâu non
                        cuộn tròn trên tán lá xanh
                        cùng giọt nắng sớm trong lành
                        hát bản tình ca ngày mới


                        đường quen, phố hoài xa lối
                        chỉ là chợt nhớ vu vơ
                        ước gì được là chiếc lá
                        rơi trên áo anh, tình cờ


                        tháng ba ươm những ngây thơ
                        ngoan hiền tựa như chú ếch
                        rong chơi biết đâu mỏi mệt
                        nhìn xem trái đất quay tròn


                        công viên, chiếc ghế cô đơn
                        trông về chân trời xa tít
                        bóng chiều mãi còn đùa ngịch
                        mặc cho nắng tắt lưng đồi


                        ừ thì, người dưng thế thôi
                        cho lòng nhẹ như trang giấy
                        ừ thì, nhớ nhau đến vậy
                        tháng ba, mơ chút, cũng là...


                        người qua, người lại, hối hả
                        cuộc đời vẫn thế...
                        bon chen.


                        mtlove
                         
                        march 2019
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2019 04:57:36 bởi minhthanh_love >
                        #12
                          ms.witch 09.07.2019 21:50:24 (permalink)
                          0
                          Nhạt thương...

                          Nhạt thương, sắc nắng thôi vàng
                          Mùa xưa khép lại, non ngàn quạnh hiu
                          Đôi bờ con nước cô liêu
                          Biển hồ xa quá...
                          bóng chiều thênh thang.

                          Phố nằm yên chẳng người sang
                          Đường ai bỏ ngỏ
                          Mây tràn bóng cây
                          Bàn tay đã rời bàn tay
                          Mùa thu ai để chốn này riêng ta.

                          Gió - đâu còn gió thoáng qua
                          Như là ai muốn cỏ hoa úa tàn
                          Ta vu vơ, níu - bàng hoàng..
                          Mùa thu, trăng lạnh
                          quên càng thêm quên.

                          mtlove
                           
                          2010
                          #13
                            ms.witch 09.07.2019 21:55:58 (permalink)
                            0
                            đêm nghe tiếng mưa

                            đêm hè, nằm nghe mưa đổ
                            từng giọt tí tách ngoài thềm
                            rơi rơi từng nhịp gõ gõ
                            như là mưa hát ru đêm

                            đêm hè, nằm nghe tiếng cây
                            rì rào điệu đưa của lá
                            xôn xao bước chân người lạ
                            ngập ngừng mà chẳng dám rơi

                            đêm hè, nghe tiếng sóng khơi
                            thuyền anh bao giờ cập bển
                            còn anh, bao giờ anh đến
                            theo em về lại quê hương

                            đêm hè, em nghe nhớ thuơng
                            thuơng rồi, thuơng anh từ đó
                            đêm hè, nằm nghe mưa đổ
                            ôm tình anh gửi, em mơ...

                            mtlove
                            #14
                              ms.witch 09.07.2019 21:58:52 (permalink)
                              0
                              mơ phố


                              đêm về, hồn thơ đến
                              kể bao nỗi mong chờ
                              trăng mơ màng lơ đễnh
                              cây một bóng bơ vơ

                              có một cơn gió lạ
                              thổi chiếc lá bay bay
                              phố giật mình thức giấc
                              hương tình chớm heo may

                              đêm, ta nằm mơ phố
                              buồn đâu cứ vu vơ ?!
                              từng nốt nhạc vụn vỡ
                              theo nỗi nhớ chơi vơi

                              mùa ngang qua chợt hỏi
                              ta với người, xa xôi?
                              khẽ cười con phố nói
                              không, gần lắm. Mơ thôi!

                              mtlove
                              2009
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9