yêu
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 97 bài trong đề mục
ms.witch 16.10.2019 23:05:07 (permalink)
0
mai không còn xa nhau

mai không còn xa nhau
mùa thu hồng thêm chút nắng
ta quên giọt rượu đắng
cùng những đềm buồn thức trắng tương tư

ta không còn giận mùa thu
khi đi qua những con đường đầy xác lá
bắt gặp vài cơn mưa vội vã
hay những cặp nhân tình say chiếc môi hôn

nỗi nhớ thôi hết cô đơn
bởi bên ta cũng là anh - nỗi nhớ
trói bằng sợi dây duyên nợ
đưa ta xích lại gần hơn

ta tìm thấy yêu thương
đã lãng quên trong những ngày xa cách
thời gian qua chỉ là thử thách
bởi chung lòng, mai được gần nhau.

mtlove


#31
    ms.witch 27.10.2019 06:38:35 (permalink)
    0
    thơ minhthanh_love đã post tại hai forum vnthidan.easy.vn của Người Lính và vnthuquan.vn sẽ được đưa về web riêng và facebook của minhthanh_love cùng với nhiều nick name mà minhthanh_love đã tạo với nhiều chữ ký khác nhau. Nếu có sự tranh chấp về tác giả cac bài thơ, xin liên hệ trực tiếp với minhthanh_love hoặc Ban Quản Trị diễn đàn.
    thân mến
    mtlove
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2019 06:40:23 bởi minhthanh_love >
    #32
      ms.witch 16.12.2019 22:07:56 (permalink)
      0
      chợt thương...

      cho anh vần thơ viết dở
      câu chờ, câu nhớ , câu thương
      chữ duyên chữ nợ viết mãi
      lời yẻu sao cứ giả vờ

      xưa gặp nhau đâu dám nói
      một lời nay nhớ mai quên
      đuờng về không vương chút nhớ
      từng đêm đâu biết mong chờ

      như người lạ lướt qua nhau
      đời ta bình thường đến vậy!
      phải lòng nhau như thế đấy!
      biết ai có nghĩ gì không ?

      nói nhỏ anh nghe để hiểu
      bởi em mộng quá, thành thơ
      ngờ đâu từ đó đến giờ
      tương tư đầy theo năm tháng

      một ngày anh qua lối cũ
      khi phố vẫn chưa lên đèn
      nhìn người tay trong tay nắm
      là mùa nhắc khúc yêu thương

      chợt bước chân anh chùn lại
      tim mình lạc nhịp vu vơ
      nhớ về em trong thoáng chốc
      phải đâu nỗi nhớ tình cờ!?

      mtlove

      Nov 2019
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2019 00:51:14 bởi minhthanh_love >
      #33
        ms.witch 29.01.2020 21:04:46 (permalink)
        0
        Từ những ngày lãng đãng...
         
        dòng đời trôi trôi mãi
        mây đứng lại bên trời
        thời gian chẳng ngừng lại
        vui buồn cứ đầy vơi
         
        người mỗi ngày một mới
        tình càng lúc càng xưa
        gió trăng còn chới với
        huống gì là nắng mưa
         
        qua mấy lần chọn lựa
        duyên đã bén nơi nào ?
        nếu phải đôi vừa lứa
        tôi xin miếng trầu cau
         
        2012
        mtlove
         
         
        #34
          ms.witch 29.01.2020 21:17:50 (permalink)
          0
          lãng đãng lễ tình nhân
           
          bên phố ấy có loài hoa bé nhỏ
          Lễ tình nhân ôm giác mộng trăm năm
          em mơ gì ? giữa những ngày nắng trở
          mà ngày đêm gom chữ dệt tơ tằm
           
          làm ta nhớ thuở dã tràng xe cát
          đắp vần thương cao ngút suốt bốn mùa
          giờ nhìn lại, lâu đài cũng vỡ nát
          chỉ cô đơn như gió chướng nghịch đùa
           
          có người nghĩ : cho một thời để nhớ
          ta thấy mình thật ngớ ngẩn làm sao !
          thời gian cũng không làm sao quay ngược
          nhìn ngày xưa, nhìn em...
          bỗng cồn cào
           
          Valentin 2012
          mtlove
          #35
            ms.witch 15.02.2020 09:00:47 (permalink)
            0
            tuỳ bút Valentine's 

            rôi một ngày nào đó
            em sẽ nghĩ về anh
            như giọt nước trong lành
            giữa những mùa khô hạn


            như bình minh ló dạng 
            ấm áp một vùng trời
            như ngọn sóng ngoài khơi
            vỗ thì thầm bờ cát


            thời gian như khúc hát
            khúc hát của riêng mình
            mộng cứ mãi điêu linh
            qua từng mùa, vụn vỡ


            từng đi qua nỗi nhớ
            mới hay đêm thật dài
            có đợi gì tương lai
            mà ngày mai vẫn đến


            đâu phải là định mệnh
            tại hai đứa vô tình
            vì anh cứ lặng thinh
            bởi em hay hờn dỗi


            đối diện cùng bóng tối
            anh có nghe tiếng lòng?
            mùa đông, lại mùa đông ...
            nỗi nhớ vơi một chút


            giả vờ quên một phút
            thôi anh nhé, đừng chờ
            em lại ngồi làm thơ
            gửi về anh, nỗi nhớ

            mtlove
            Valentine's 2019
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2020 09:02:01 bởi minhthanh_love >
            #36
              ms.witch 27.05.2020 06:18:14 (permalink)
              0
              quên anh

              Anh yêu từng cơn gió thoảng
              mơ mộng cả ngày lẫn đêm
              tháng năm rong ruổi đi tìm
              như người điên mà đâu biết

              Anh yêu từng cánh hoa tuyết
              để hồn lạnh giá triền miên
              bàn tay mười ngón muộn phiền
              níu buông đọa đày xác thịt
               
              Anh yêu khói sương mờ mịt
              mong hoài tan chảy trong sương
              lênh đênh trong cõi vô thường
              mặc cho dòng đời vẫn chảy

              Anh yêu những gì không thấy
              vẽ vời viễn cảnh xa xôi
              con tim vô tình lạc lối
              đôi lần ôm hận dưới mưa

              Bởi em thật quá bỗng thừa
              giữa anh, một đời phù phiếm
              ừ thì, mặc anh tìm kiếm
              em về làm người, quên anh !

              mtlove
              #37
                ms.witch 27.05.2020 06:21:20 (permalink)
                0
                đi qua nỗi nhớ

                ai nhớ ai quầng thâm đôi mắt
                đêm từng đêm quay quắt con tim
                ngược xuôi mê mãi mê tìm
                say chưa kịp tỉnh đã chìm men say

                bầu trời ấy đường mây sâu thẳm
                ta với người ngàn dặm cách ngăn
                còn ai đâu chốn cung Hằng
                chỉ là chú cuội bỡn trăng giữa trời

                chắc người nhớ đến người bên ấy
                giữa màn sương mơ thấy dáng ai
                đưa hồn lạc giấc liêu trai
                tim thường sống những tháng ngày mênh mang
                 
                ta cùng với nhân gian tất bật
                những lo toan rất thật, rất đời
                đường ta đi ngược lối rồi
                cũng như nỗi nhớ của người, quên ta!

                mtl@




                 
                #38
                  ms.witch 19.07.2020 21:48:45 (permalink)
                  0
                  viết cho người đi
                  ( về việc 39 người tử nạn)

                  Cuộc sống tuy có nghèo, sao đến nỗi vong thân?
                  Thật tiếc thương cho những mảnh đời bất hạnh
                  Tiễn hồn em giữa mùa giá lạnh
                  Như một lời thức tỉnh giữa trời đông

                  Em đi rồi, tổ quốc đâu có ghi công!
                  Gia đình em ghi vào tim thêm một khoản nợ
                  thế giới chẳng qua chỉ mất thêm một người!

                  Miền trung chịu khó bao đời
                  dầm mưa, dãi nắng từng quen
                  đói cũng sạch, rách chẳng hèn
                  dân mình bao nhiêu phen khốn đốn cũng vượt qua
                  người ta theo gia đình sum vầy nơi xứ xa
                  sao em nỡ bỏ chồng, con, mẹ, cha, quê nhà. Tìm vui gì nơi đất khách ?

                  Khúc ruột miền trung, thiên tai thử thách
                  phú tại trời
                  quý tại người
                  sông có khúc, người có lúc. Mấy ai cả đời than khóc ?
                  mệnh tại trời
                  lỗi tại người
                  giàu sang tuỳ thời. Chẳng ai cười mãi đâu em !

                  Băng chi rừng, vượt chi biển ? Em trở thành nỗi âu lo của đất nước
                  chân chưa chạm biên giới, mắt chưa thấy mặt trời. Thân tro bụi
                  về đâu ?
                  Bỗng dưng nước người ta trả phí bạc cả đầu!

                  Thế giới xót thương
                  người chạnh lòng, không ngăn được nước mắt
                  kẻ u buồn, muốn trách. Chẳng biết trách ai!
                  hỏi gia đình hay đất nước sai?
                  và tương lai con em chúng ta về đâu trên con đường xoá đói ?

                  Nước ta đẹp và giàu!
                  Xứ người đẹp và giàu!
                  Em ơi, đâu thiếu kẻ ăn xin!

                  đã lỡ kiếp này, nguyện linh hồn em sớm siêu sinh!

                  London Nov 2019
                  mtlove





                  #39
                    ms.witch 07.08.2020 16:40:11 (permalink)
                    0
                    nếu....thì...
                     
                    chiếc lá thời gian thay đổi sắc
                    em ngồi góc phố ngắm mây bay
                    đời quay trên bánh xe lăn lóc
                    bỏ lại sau lưng những đọa đày
                     
                    hồn nhiên ai đánh rơi, buồn! vỡ...
                    xa rồi mắt biếc, đâu ngây thơ ?
                    chỉ còn mái tóc buông sợi rối
                    trong ngón tay đan mối tình hờ
                     
                    trên phố chiều nay, lỡ trời mưa
                    thì anh chắc hẳn nợ em rồi
                    nợ em lần nữa, dù không hứa
                    trả đến bao giờ ta quên nhau
                     
                    đời ta giản đơn đến là thế!
                    níu hoài nhau mãi, khi nào buông ?
                    đâu là hiện tại, đâu quá khứ ?
                    tìm hoài ký ức, vẫn là...quên!
                     
                    mtlove
                     
                    London 07 Aug 2020 
                    (chỉnh sửa bài thơ cũ đã viết 12 Oct 2009 trang thơ cũ Yêu : Nếu...thì...)
                     
                    r
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2020 18:32:56 bởi Ct.Ly >
                    #40
                      ms.witch 08.09.2020 19:49:01 (permalink)
                      0
                      Chỉ còn đôi ta


                      Phố mệt nhoài tia nắng
                      đường mây chim ngủ quên
                      trùng dương mờ sương trắng
                      mưa giọt buồn không tên

                      con ve sầu vẳng tiếng
                      sân trường gió xôn xao
                      gót chân người xao xuyến
                      những cái nhìn nôn nao

                      một chùm ươm sắc đỏ
                      lơ lửng giữa dòng người
                      chỉ một chùm nho nhỏ

                      nỗi buồn lan xa xôi

                      ai thương mùa xa vắng
                      mơ nắng ngã trên đầu
                      nhớ mùa thu tóc ngắn *
                      rồi bây giờ về đâu ?

                      tháng Năm trời đỏng đảnh
                      như cô gái Sài Gòn

                      gối thơ nằm cô quạnh
                      dỗi người tình cô đơn

                      cà phê, cà phê đắng
                      đôi ta, còn đôi ta
                      chắc là đời xót lại
                      nhìn mùa hè đi qua

                      * áo lụa hà đông - nguyên sa

                      mtlove


                      05/2013


                       


                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2020 20:06:37 bởi minhthanh_love >
                      #41
                        ms.witch 08.09.2020 20:02:35 (permalink)
                        0
                        có thật đã yêu chưa ?
                         
                        có thật đã yêu chưa?
                        mà nghe tim bối rối
                        như có một ngọn lửa
                        tan băng giá hồn anh ?
                         
                        có thật tình trăm năm
                        hay là tình bất chợt
                        để gió mưa đùa cợt
                        cho môi mắt em sầu
                         
                        chắc là chẳng yêu đâu!
                        là anh say nắng đó
                        anh đâu phải là gió
                        em cũng chẳng phải hoa
                         
                        có thật yêu người ta?
                        nên tình anh bão nổi
                        này anh, cho em hỏi
                        có thật đã yêu chưa ?
                         
                        mtlove


                        #42
                          ms.witch 08.09.2020 20:04:45 (permalink)
                          0
                          chắc là...
                          chắc là còn chút mộng mơ
                          nên thường tìm đến câu thơ, vậy mà!
                           
                          chắc là sợ nỗi tuổi già
                          em tìm dáng ngọc tuổi ngà trong thơ
                           
                          còn anh, nỗi sợ bơ vơ
                          tìm thơ để biết bao giờ cô đơn!
                           
                          đời này chẳng có gì hơn
                          bài thơ để lại, gọi ơn cho đời
                           
                          anh, em chỉ có một thời
                          nên vui cho đáng kiếp người, làm thơ!
                           
                          mtlove

                          #43
                            ms.witch 08.09.2020 20:15:18 (permalink)
                            0
                            [<font]chỉ là mưa tháng sáu
                             
                            [<font]Ờ có lẽ, chỉ là mưa tháng sáu
                            [<font]vì đất trời giao chuyển bởi mùa thôi
                            [<font]ờ có lẽ, mưa vẫn còn ẩn giấu
                            [<font]một cuộc tình đâu đó quên khơi
                             
                            [<font]mưa tháng sáu, chỉ là mưa tháng sáu
                            [<font]như từng nghe ai đó lạy trời mưa*
                            [<font]làm cái cớ để mơ người yêu dấu
                            [<font]bước bên đời như những ngày xưa
                             
                            [<font]Phố bên em, sớm nắng chiều lại mưa
                            [<font]có những đêm lạnh dâng tràn giấc ngủ
                            [<font]vòng tay em cố ôm, lạc một nửa
                            [<font]một nửa chờ anh đến trọn yêu thương
                             
                            [<font]anh giăng tình tháng sáu xứ mù sương
                            [<font]phủ sang em một lớp buồn vô tận
                            [<font]trái tim em vẫn chưa từng độ lượng
                            [<font]yêu anh nhiều, mưa tháng sáu, buồn thêm.
                             
                            [<font]mtlove
                            *  tháng sáu trời mưa - Hoàng Thanh Tâm
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2020 20:16:28 bởi minhthanh_love >
                            #44
                              ms.witch 08.09.2020 20:18:34 (permalink)
                              0
                              ngày không anh...
                               
                              xa nhau, để còn thương nhớ
                              gần nhau, để thấy yêu hơn
                              bây giờ, đôi mình cách trở
                              nhưng tình đâu có cô đơn
                               
                              ngày mai anh về lối mộng
                              đi qua mấy ngõ tâm hồn
                              xin mang theo làn gió ấm
                              cho tròn giấc ngủ em ngoan
                               
                              niềm tin lấp đầy khoảng trống
                              ôm tình anh bến tương tư
                              đợi chờ, buồn vui lẫn lộn
                              yêu anh, yêu cả sương mù
                               
                              Phố em, sài gòn mưa nắng
                              chiều chiều, con phố không yên
                              tàn cây, bóng tường điêu đứng
                              gió đâu gió đến lạ lùng
                               
                              vắng anh, con đường hoang lạnh
                              quên rồi ngẫu hứng lang thang
                              thời gian chẳng còn ý nghĩa
                              khi đêm buông xuống, một mình...
                               
                              mai anh về, ta đến biển
                              dã tràng xe cát đang mong
                              không người rượt từng con sóng
                              vầng trăng soi bóng cũng buồn.
                               
                              mtlove
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9