trộm nhìn anh
tình cờ gặp lại anh
sau mười mấy năm dài đăng đẳng
tự hỏi lòng có còn trĩu nặng
một nỗi nhớ đã xưa đến nỗi quên
trộm nhìn anh, một khoảng trống tênh
buồn len lén trên vết hằn năm tháng
muốn hỏi anh còn nhớ không...dĩ vãng
bởi lâu rồi,ta chẳng nhớ gì nhau !
một câu chào có khiến anh nôn nao
có lo sợ trái tim bị đánh cắp
đã mười mấy năm rồi không gặp
nên ta quên nhau rất bình thường
trộm nhìn anh, đánh cắp yêu thương
nhưng cũng không lấp đầy khoảng trống
vì anh, em bỗng hoá thành kẻ trộm
sau mười mấy năm xa mặt cách lòng.
03/11/2025
London
ms witch