TRANG THƠ NGUYỄN VĂN PHÚ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 20 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 291 bài trong đề mục
Phu Nguyen Van 02.06.2021 22:43:58 (permalink)
0


ƯỚC MONG NƯỚC MẠNH DÂN GIẦU
Nguyễn Văn Phú
.
Việt Nam Tổ quốc ta ơi!
Núi cao đất rộng, biển trời mênh mông;
Ngàn năm vang tiếng cha ông:
"Giữ gìn cương thổ, non sông vững bền".
.
Chúng ta, nòi giống Rồng Tiên;
Bao đời đã được ngự trên đất này.
Nhớ rằng: "có được hôm nay,
Cha ông cực khổ, đêm ngày xông pha!"
.
Xét trong lịch sử nước nhà
Giặc Phương Bắc, đã cướp ta bao lần.
Vượt qua biên giới rất gần.
Lính bộ chỉ cần vài tiếng đến ngay.
.
Trải bao thời, trước đến nay,
Nó luôn nghĩ, chỉ mấy ngày đánh xong.
Thế mà lịch sử cha ông,
Cả ngàn năm, nó vẫn không thắng mình.
.
Ví như Trung Quốc, Thời Minh (1)
Mấy trăm năm có dám rình Nhà Lê (2).
Bởi sau thất bại ê chề,
Vua Lê tha chết, cho về quê hương (3).
.
Mỗi bên hùng cứ một phương,
Nào ai còn dám coi thường Việt Nam.
Kinh nghiệm thực tiễn, rõ ràng,
Dân giầu nước mạnh, giặc càng khiếp kinh.
.
Cho nên, muốn có hòa bình;
Phải xây uy lực nước mình thật nhanh.
Muốn cho không có chiến tranh;
Dân ta cuộc sống, phải thành giầu sang.
.
Muốn cho giặc cúi đầu hàng,
Đội quân chủ lực, lại càng phải tinh (4).
Chính là quyết sách dùng binh,
Cha ông ta đã chứng minh bao đời.
.
Sử xưa ghi nhận nhiều thời,
Vua quan làm đúng mệnh Trời đã trao.
Thì dân đời sống nâng cao,
Quân hùng, tướng giỏi, giặc nào chẳng thua.
.
Ruộng đồng cầy cấy bốn mùa
Quân lương đầy đủ, thóc thừa trong kho.
Xuất binh, tướng chẳng phải lo,
Gạo tiền, súng đạn, cấp cho đủ đầy.
.
Nhà Trần, ba trận thắng ngay (5)
Nguyên Mông kéo đến, mấy ngày đã tan.
Cả ba trận giặc đầu hàng.
Thời Trần oanh liệt, vẻ vang, hùng cường.
.
Có thời, quan lại bất lương,
Dối trên lừa dưới, dân thường khổ đau.
Để rồi chỉ mấy năm sau,
Giặc mà kéo đến, xui nhau ra hàng.
.
Cố giành, giữ ghế vua quan,
Như Lê Chiêu Thống, muôn làng đều khinh.
Chẳng lo gìn giữ nước mình;
Dưới trên loạn xạ, triều đình lung lay (6).
.
Thừa cơ giặc đến cướp ngay,
Vua hèn, quân đói, mấy ngày phải thua.
Nhớ lời Nguyễn Trãi ngày xưa;
Bài học "Nhân nghĩa, ..."(7) như vừa mới thôi.
.
Nếu xem xét rộng nhiều nơi,
Và so sánh ở các thời khác nhau.
Rất nhiều nước, bé mà giầu,
Bình quân thu nhập (GDP), đứng đầu tốp trên (8).
.
Hàng trăm năm, họ bình yên.
Dân giầu nước mạnh, có nền văn minh.
Bạn bè chẳng dám coi khinh,
Chỉ mong: đàm phán được bình đẳng thôi.
.
Hợp tác mở rộng khắp nơi;
Giữ gìn chữ tín, muôn đời ấm no.
Giầu sang đâu phải Trời cho
Chính là "Kế sách" (9) tự lo, vững bền.
.
Trăm năm, lời dạy còn nguyên (10),
Mong sao con cháu, giữ nền Ông Cha.
.
Paris, ngày 2/6/2021 (P0405), Nguyễn Văn Phú


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2022 05:58:36 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 19.07.2021 15:23:43 (permalink)
0

NĂM MƯƠI NĂM, GIẤC MƠ CŨ HIỆN VỀ
Nguyễn Văn Phú
.
Đúng năm vừa hết lớp mười (1966),
Mình đi bộ đội, đáp lời non sông.
Noi gương truyền thống cha ông:
"Thà hy sinh, chứ quyêt không đầu hàng !".
.
Hai năm làm việc Sư đoàn -
Phòng Tham mưu, được cử làm giáo viên.
Mở nhiều lớp, dạy liên miên,
Người trong đơn vị cao niên, nhỡ thời.
.
Cơ may chợt đến, đổi đời,
Phi công vòng loại, tên tôi có liền.
Ôi, sung sướng đến phát điên
Phen này lái Mic (MiG-17) gặp tiên, trên trời.
.
Em đừng ghen nhé, em ơi!
Anh mơ cưỡi Mic lên Trời, cõi tiên.
Để tìm bọn giặc cuồng điên,
Dẹp xong, anh sẽ về liền, thế thôi.
.
Chia tay, tạm biệt mọi người,
Tạm xa rừng núi, về nơi thị thành.
Thủ đô, giữa cuộc chiến tranh,
Máy bay giặc vẫn hoành hành, khắp nơi.
.
Trăm linh tám khám kỹ rồi,
Những ngày sau, chỉ biết ngồi ngóng trông.
Nôn nao, thấp thỏm, nóng lòng.
Hỏi ai, thì cũng đều không biết mà.
.
Bất ngờ, đêm ấy trăng ngà,
Nghe xong thông báo, thế là hết vui.
Trượt phi công. Trượt thật rồi !
Giấc mơ lái Mic, em ơi tan tành !
.
Đêm về mơ giữa trời xanh,
Ngồi trên chiếc Míc, tung hoành dọc ngang.
Chỉ chờ, đúng lúc giặc sang,
Mình lao vút. Tiếng hô vang: "Trúng rồi !"
 
Đang say, nghe thấy tiếng còi,
Giấc mơ đứt đoạn ngang trời. Tiếc ghê.
. . .
 
Năm mươi năm, lại nằm mê
Giấc mơ năm ấy, hiện về hôm nay,
Ngỡ rằng mình vẫn đang bay
Với con Míc của những ngày xa xưa.
.
Hôm sau, cả xóm bông đùa
Trong mơ, ông hẳn đã ưa ai rồi.
.
Tháng 7/2017, (P0406), đăng tháng 7/2021



<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2022 05:59:04 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 24.08.2021 06:06:15 (permalink)
0

THĂM STRASBOURG - THỦ PHỦ LIÊN MINH CHÂU ÂU
Nguyễn Văn Phú
.
Đầu tháng tám ông bà lại tới;
Thăm cháu con, mong đợi từ lâu.
Bốn giờ chiều, bước lên tầu,
Ngồi ba giờ rưỡi, tới cầu Sát-Bua (Strasbourg).
.
Con cháu đã đứng chờ ngoài bến,
Đường tuy xa, nhưng tiện tầu xe;
Mỗi ngày chục chuyến đi về
Tầu nhanh, rộng rãi, lại ke chuẩn giờ.
.
Mùa này, ở Sát-Bua đẹp lắm;
Thủ phủ Châu Âu thắm sắc cờ.
Hoa soi nắng dọc đôi bờ,
Giữa dòng sông, mấy con đò nhẹ trôi.
.
Đoàn du khách, mặt người rạng rỡ;
Từ muôn phương về đỗ bến này,
Người xa, mơ có hôm nay.
Ước mong mãi mới có ngày ghé thăm.
.
Sát Bua mấy ngàn năm lịch sử
Thủ phủ An-Zát (Alsace), ngự lâu rồi.
Công trình kiến trúc bao thời
Xa xưa cổ đại, muôn đời còn đây.
.
Ở thành phố, mấy ngày chưa đủ,
Cháu con còn muốn rủ đi chơi,
Đến Cô-Ma (Colmar) chính là nơi.
"Vơ-nia của Pháp", giữa thời văn minh.
.
Ngôi làng nhỏ đẹp xinh nhộn nhip.
Khách từ xa được dịp kéo về,
Thả hồn trong cảnh làng quê,
Dịch Cô vi, cũng có hề chi đâu.
.
Đáng nhớ nhất, từ lâu rãnh nước,
Của mọi nhà, đều được lọc trong.
Tung tăng cá lội dưới dòng
Bờ kênh muôn vạn cánh hồng nở hoa.
.
Khách du đến từ xa tấm tắc
Khen vùng quê cảnh sắc tuyệt vời.
Mới hay công sức con người,
Bao đời xây đắp, thành nơi thiên đường.
.
Strasbourg, tháng 8/2021 (P0407), Nguyễn Văn Phú
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2022 05:59:46 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 07.09.2021 00:28:18 (permalink)
0


MẶT TRỜI NGỦ MUỘN
Nguyễn văn Phú
.
Mặt Trời ngủ, hôm nay dậy muộn
Tám giờ rồi, chửa muốn bước ra
Lại còn đứng ở rất xa;
Thả vài tia nắng, tưởng là đã xong.
.
Cứ mặc kệ, ai mong ai đợi
Riêng Mặt Trời, chẳng vội làm chi.
Hỏi rằng ai dám làm gì;
Muộn vài ba tiếng, thế thì đã sao?
.
"Chuyện vặt vãnh", đời nào chẳng có,
Nhắc làm chi cho nó thêm phiền.
Mười giờ Trời sẽ mọc lên,
Sáng bừng mặt đất, mọi miền lại vui.
.
Paris, tháng 9/2021 (P0408)
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2022 04:05:29 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 19.09.2021 17:21:08 (permalink)
0

RAU CẢI NGỒNG ĐẮNG
Nguyễn Văn Phú
.
Mùa xuân hoa cải kín đồng.
Anh đi quên cọng cải ngồng vườn xưa.
Mẹ còn quanh quẩn sớm trưa
Vừa chăm luống cải, lại vừa nhắc con.
.
Cải ngồng đăng đắng mà ngon,
Ăn rồi, chắc sẽ vẫn còn muốn ăn.
Mua nhiều cũng chả khó khăn,
Chợ trưa, bán tống ai cần so đo.
.
Có khi bán rẻ như cho,
Vài xu một mớ, vẫn lo ế hàng.
Ngày còn thơ bé, ở làng;
Rau già lỡ lứa, mẹ mang về nhà.
.
Mấy bà hàng xóm ghé qua,
Hỏi xin vài bó, thế là mẹ đưa.
Cải già, thôi để muối dưa,
Nấu canh đắng ngắt, ăn thừa lại chê.
.
Cải ngồng sống ở vùng quê,
Làng trên xóm dưới, nhiêu khê lắm điều.
Người trồng rau, khổ trăm chiều,
Nắng mưa úa dập, bao nhiêu phiền hà.
.
Cải ngồng, mang tiếng rau già.
Trai tơ, mẹ bảo "tránh xa cải ngồng!".
Ca dao xưa, đắng cõi lòng.
Lớn lên mới hiểu, cải ngồng đắng, ngon.
.
Paris tháng 9/2021 (P0409)
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2022 04:04:55 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 10.10.2021 05:54:06 (permalink)
0
VƯỜN HỒNG ĐÃ HẾT MÙA HOA
Nguyễn Văn Phú
.
Vườn hồng, nay hết mùa hoa.
Còn đâu rực rỡ như là hôm xưa
Còn đâu kẻ đón người đưa,
Ra vào tấp nập như vừa mới thôi.
.
Thế gian cũng có lắm người;
Chưa vào tới cổng, vội rời quay lưng
Đi ngay chẳng chút ngập ngừng,
Chẳng cần ngoái lại, chẳng dừng hỏi sao.
.
Câu ca xưa, mận hỏi đào:
"Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa:
Vườn hồng có lối, nhưng chưa ai vào".
.
Nghẹn lòng, tự vấn mình sao;
Bao giờ mới được bước vào vườn hoa.
Nghe đồn: ở xứ người ta,
Vườn hồng đẹp lăm, như là cõi tiên.
.
Mận đào, nở sớm tự nhiên
Đầu xuân rực rỡ khắp miền chợ quê.
Sang xuân đàn én bay về
Mận đào đi hết, nắng hè phượng rơi.
.
Anh đi khắp chốn cùng nơi,
Vẫn mơ một buổi dạo chơi vườn hồng.
Hết mùa rồi, mới ước mong;
Thôi mùa sau, tự nhủ lòng, đành thôi.
.
Vườn hồng L'Hay Les Roses, Paris, tháng 10/2021 (P0410),
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2022 21:06:04 bởi Phu Nguyen Van >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 25.10.2021 15:19:29 (permalink)
0

ĐỌC "BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO" - CỦA NGUYỄN TRÃI
Nguyễn Văn Phú
.
Nguyễn Trãi biến lòng căm thù giặc
Thành vần thơ để nhắc dân mình;
Giãi bầy hết cả tâm tình,
Ghi vào sử sách, tường minh muôn đời.
.
Từng câu chữ, từng lời đanh thép,
Giúp nhà Lê (LêLợi), đè bẹp quân thù,
Lam Sơn dựng nghiệp "Chiến khu",
Anh hùng quy tụ, về từ bốn phương.
.
Xót xa nỗi quê hương loạn lạc,
Bầy chim con tan tác vỡ đàn.
Cuối Trần chính sự điêu tàn
Dân đen cực khổ lầm than trăm chiều.
.
Nhà Hồ đặt thêm nhiều luật lệ
Lũ quan tham, được thể hoành hành.
Dưới trên, chính sự tan tành.
Giặc Minh kéo đến, thôi đành bại vong.
.
Thấu hiểu hết nỗi lòng oan khuất,
Muôn triệu người, chồng chất căm thù.
Phải lên rừng núi "Chiến khu",
Theo cờ Lê Lợi, giết thù cứu dân.
.
Mười năm cực khổ gian truân,
Mười năm rèn luyện, quân dần mạnh lên.
Mười năm thắng trận liên miên.
Nước nhà giải phòng, trăm miền tung hô.
.
Thay Vua, viết Bình Ngô đại cáo,
Nước bình yên, giông bão qua rồi.
Việt Nam, Tổ quốc ta ơi !
Tự do độc lập muôn đời từ đây.
.
Paris, tháng 10/2021 (P0411).
Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo thay lời Bình Định vương Lê Lợi năm Đinh Mùi (1427), tuyên bố bình định giặc Minh, giành lại độc lập cho dân tộc. Đây được coi là Bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai của Việt Nam (theo wikipedia tiếng Việt).
Ảnh minh họa tải mạng về.
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2022 06:01:57 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 10.11.2021 16:27:49 (permalink)
0

QUA BẾN "ĐÒ EM" XƯA
Nguyễn Văn Phú
.
Ngày xưa còn bé ở nhà
Mỗi lần đi học, phải qua bến đò.
Bến nông, kênh nhỏ, chẳng lo;
Hôm nào đò vắng, tự dò lội qua.
.
Bác đò thỉnh thoảng đi xa,
Hoặc khi mắc bận, thế là "đò em".
Có lần anh cứ mon men
Ngập ngừng giả bộ, liếc xem mái chèo.
.
Lên bờ, quay lại nhìn theo
Bóng "đò em", để đến chiều về mơ.
Trách sao ngày ấy dại khờ;
Để đến bây giờ tìm chẳng thấy đâu!
.
Một chiều mùa thu 2016 (P0412), đăng ngày 10/11/2021, Nguyễn Văn Phú
Ảnh minh họa tải mạng về


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2022 16:19:31 bởi Phu Nguyen Van >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 11.11.2021 14:09:20 (permalink)
0


KỂ CHUYỆN "CÂY TẦM GỬI"
Nguyễn văn Phú
.
Cây cổ thụ lá vàng, yếu ớt;
"Tầm gửi" thì óng mượt xanh tươi.
Trời sao sinh cảnh ngược đời,
Cho loài ăn bám được thời sinh sôi.
.
Ngẫm thế sự, muôn đời khó hiểu;
Luật Trời ban, sao thiếu công minh.
Những loài lười nhác linh tinh
Lại thường chiếm được cho mình chỗ cao.
.
Cây già đã chịu bao nắng gió,
Vất vả nhiều, mới có hôm nay.
Loài "tầm gửi" muốn sướng ngay.
Nhờ chim mang hạt lên cây, đứng chờ.
.
Một đàn kiến lơ ngơ kéo đến,
Tránh mùa mưa, phải kiếm chỗ cao.
Đục cây, chở thức ăn vào;
Dưới kia mưa ngập, có sao mặc Trời.
.
Cây già sống cả đời lương thiện;
Không ganh đua, gây chiến với ai.
Cần gì hơn thiệt, đúng sai;
Dĩ hòa vi quý, xây đài vinh quang.
.
Trời mưa ngập, kiến vàng mượn chỗ,
Trên thân cây, xây tổ cho con.
Còn Trời còn nước còn non.
Còn cây còn cội, ta còn bên nhau.
.
Cây và kiến biết đâu có kẻ;
Đang ngồi rình, lập kế gian manh.
Chờ khi tổ kiến hoàn thành
Lân la nó gửi, một nhành cây con.
.
Miệng nịnh bợ, giọng ngon ngọt lắm,
Cháu nương nhờ gửi gắm bác đây.
Nghĩa tình bác cháu hôm nay,
Ghi lòng, tạc dạ đến ngày lớn khôn.
.
Cây sung sướng, nhưng còn chưa biết
Đàn chim sâu, diệt hết kiến rồi
Để cho "tầm gửi" được thời;
Đẩy con vào tổ, xây đời trên cao.
.
Chẳng ai trách: cớ sao chim, kiến;
Mang giống từ đâu đến ngọn cây
Cho loài "tầm gửi" chiếm ngay,
Biến thành chính thức, loài cây của rừng.
.
Thế rồi nó lớn cùng "cây mẹ",
Lá tươi xanh lại đẻ rất nhanh.
Vài năm chiếm hết các cành.
Cây già bất lực chịu đành héo khô.
.
Paris, tháng 11/2021 (P0413), Nguyễn Văn Phú
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2022 06:00:55 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 15.01.2022 22:19:15 (permalink)
0
UỐN CÂY TỪ THUỞ CÒN NON
Nguyễn Văn Phú
.
Cây con khi mới đem trồng;
Phải làm khuôn nắn, mới mong thẳng đều.
Hàng cây xanh thật, đáng yêu;
Búp non e ấp sớm chiều, dễ thương.
.
Dù cây trồng ở bên đường,
Hay ở sân trường, gần lớp học em;
Thì đều cần phải đặt thêm
Cái khung giữ, kẻo thân mềm gió lay.
.
Vài thanh tre bọc ngoài cây;
Làm khuôn uốn thẳng từ ngày còn non.
Sau này cây sẽ lớn khôn;
Thành rừng gỗ quý thẳng hơn cây trời.
.
Mới hay muôn sự ở đời
Phải có tay người uốn mới thành công.
Trẻ thơ nếu được sống trong
Môi trường khuôn phép mới mong thành tài.
..
Lời người xưa vọng bên tai;
Đến hôm nay, đến ngày mai vẫn còn:
«Uốn cây từ thưở còn non
Dạy con từ thuở con còn ngây thơ !».
.
Paris, 14 tháng 1/2022 (P0414), Nguyễn Văn Phú
 
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 17.01.2022 19:47:52 (permalink)
0
KATALIN KARIKO NGƯỜI HÙNG CỦA NĂM 2021
Nguyễn Văn Phú
(Viết tặng gia đình Bà Katalin Kariko - Szeretettel üdvözlöm a Katalin Kariko családját)
.
Tôi muốn viết ngàn lời thơ đẹp
Gửi về Bu đa Pet (Budapest) nước Hung (Hungari)
Mừng người phụ nữ anh hùng
Cứu cho nhận loại thoát vòng Cô vi (Covid-19).
.
Cả thế giới đang khi bấn loạn
Nghìn triệu người lâm nạn, kêu oan.
Vắc xin: cần phải sẵn sàng :
Ngăn ngừa dịch bệnh; muôn làng ngóng trông.
.
Trước mười chín (2019) vẫn không có được
Loại vắc xin, tiêm trước phòng ngừa.
Các nhà khoa học vẫn chưa
Hoàn thành giải pháp; để đưa vào dùng.
.
Thật may mắn, nước Hung bé nhỏ,
Đã sinh ra một nữ anh hung.
Vượt qua muôn vạn bão bùng
Bốn mươi (40) năm (1978-2021). Để cuối cùng thành công.
.
Phòng thí nghiệm cũng không chậm trễ;
Hoàn tất xong, bào chế vắc xin,
Trên nền vật liệu di truyền (ARN)
Của hai nhóm được xướng tên hàng đầu:
.
Nhóm một: Bác sĩ Dâu (Drew Weissman) miễn dịch
Cùng Ka-Ta-Lin (Katalin Kariko) về đích một nơi.
Nhóm hai cũng của hai người
Ga-Han (Grahan), Cô-Bớc (Corbert) cùng thời, cùng năm.
.
Ngày còn bé (1955-1973) Kati (1) chăm học
Ở trường quê Sôn-Nok (Szolnok) tươi xanh.
Bên dòng sông, nước long lanh,
Ti-xo (Tisza) êm đẹp như tranh, giữa đời.
.
Lên đại học, một thời Se-Get (Szeged)
Vẫn dòng sông êm đẹp tuổi thơ
Những chiều dạo gót bên bờ
Năm năm (1973-1978), dệt “một giấc mơ” cho đời.
.
Mong muốn được làm người nghiên cứu;
Ngành di truyền hướng tới tương lai.
Để rồi bao tháng năm dài (1978-2021);
Kiên trì theo đuổi, miệt mài ngày đêm.
.
Khó khăn cứ tăng thêm chồng chất
Năm tám nhăm (1985) lại mất chỗ làm.
Nhưng nghiên cứu, vẫn rất ham,
Không lương, mất việc, sao cam hỡi Trời!
.
Yêu khoa học quyết rời xứ sở,
Tìm chân trời rộng mở tương lai
Vượt qua muôn vạn chông gai
Vẫn kiên trì, vẫn miệt mài mê say.
.
Rời đất nước giữa ngày túng bấn,
Còn chiếc xe cũng bán cho xong.
Giấu tiền vào bụng gấu bông
Su-Zan (Susan Francia) ôm giữ, suốt trong mấy ngày.
.
Đến nước Mỹ cũng gay cấn lắm,
Suốt mười năm (1985-1995) luẩn quẩn vòng quanh
Việc nghiên cứu, mãi chưa thành.
Không người cộng sự. Tưởng đành bó tay.
.
Năm chin bẩy (1997), một ngày đáng nhớ
Định mệnh lần gặp gỡ, một nơi.
Được trò chuyện với một người;
Để cùng cộng tác, mấy mươi năm trời (1997-2021).
.
Và từ đó, cuộc đời rộng mở,
Hé ra bao cánh cửa tương lai.
Vật di truyền (ARN) của ngày mai
Thành công sau tháng năm dài mê say.
.
Cả thế giới giữa ngày đen tối,
Bao người chưa kịp đợi vắc xin;
Phải ngừng nhịp đập con tim
Bởi con cô vit (covid-19) truy tìm đến nơi.
.
Văc xin đến kịp thời đúng lúc
Bắt Cô vi dừng bước lại ngay!.
“Tôi tin, sẽ đến một ngày
Con cô vít bị đánh bay khỏi đời” (2).
.
Hôm nay: “triệu triệu người vui sướng;
Tôi vẫn còn chưa tưởng tượng ra,
Bởi vì tôi chửa biết là,
Sẽ lên sân khấu sáng nhòa hào quang”(3).
.
Paris ngày 17/1/2022 (P0415) Nguyễn Văn Phú
Bài viết đã sử dụng thông tin từ Báo Nhân Dân điện tử Thứ Ba, 28-12-2021, 15:01 ; Trang wikipedia tiếng việt ; AFP France 24.com; Thông tấn xã Viet Nam - Nhân vật - Sự kiện Chủ Nhật, 15/08/2021 11:15 và một vài báo, thông tin đại chúng khác
(1) Coti (Kati hoặc Katika) Tên gọi thân mật thuở bé của Katalin Karika
(2) (3) Katalin Kariko đã kể lại với nhật báo The Telegraph theo bài của (Theo AFP và France 24.com)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2022 00:28:21 bởi Phu Nguyen Van >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 31.01.2022 14:59:07 (permalink)
0
BA MÙA CÔ VIT
Nguyễn Văn Phú
.
Mùa xuân lấp ló đầu làng
Con cô vít (Covid-19) lại ngăn chàng không ra
Bắt em phải đứng thật xa
Tết này, cái tết thứ ba cách lòng.
.
Mặt trời chiếu vạn tia hồng.
Muôn hoa vẫn nở, ruộng đồng vẫn xanh.
Đào tơ chúm chím muôn cành.
Vắc xin ba mũi, đón anh - xuân về.
.
Mùa xuân 2022 (P0416), 31/1/2022, Nguyễn Văn Phú
 
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 23.02.2022 21:40:31 (permalink)
0
TU-LU THÀNH PHỐ HOA HỒNG
Nguyễn Văn Phú
.
Dòng Ga-Rôn (Garonne) chẩy lững lờ,
Cùng em du ngoạn bên bờ, chiều nay.
Xuân về trời đất ngất ngây,
Tu-Lu (Toulouse) mới gặp đã say trong lòng.
 .
Người ta gọi : «Phố hoa hồng» ;
Mới nghe tưởng thật, nhưng không phải mà.
Từ thời Trung cổ, rất xa ;
Nơi đây được gọi tên là: “Phố Xanh”.
.
Cái thời bao hãng kinh doanh
Thuốc mầu nhuộm vải; giầu nhanh, lãi nhiều.
Vải càng bán đắt bao nhiêu;
Thì ông thợ nhuộm, càng “siêu” và giầu.
.
Khách buôn Âu, Á, đâu đâu;
Cũng thuê xe tầu, tìm đến tận nơi.
Tu Lu từ đó đổi đời;
Rất nhiều nhà đẹp, tân thời mọc lên.
.
Văn minh, tinh túy mọi miền;
Gọi mời kiến trúc, trả tiền công cao.
Thập phương, thợ giỏi kéo vào,
Đua nhau xây đẹp, to, cao. Thỏa lòng !
.
Mỗi ngôi nhà mới xây xong,
Người ta ví tựa «Bông hồng tinh khôi»
Làm cho tất cả mọi người
Cũng theo gọi thế, lâu rồi thành quen.
.
Thực ra Thành phố có tên :
« Phố Xanh» nổi tiếng, mọi miền Á Âu.
Tu Lu, thành phố nhuộm mầu.
Khách xa, dù ở tận đâu, cũng tìm.
Paris tháng 2/2022 (P0417), Nguyễn Văn Phú
 
r
.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2022 04:12:10 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 11.03.2022 23:43:14 (permalink)
0
MI-MÔ-ZA NỞ ĐẦU XUÂN
Nguyễn Văn Phú
.
Mi-mô-za (mimosa) đón xuân về,
Một vùng quyến rũ, hoa xòe kín sân.
Mầu vàng óng, tựa trăng ngân,
Mới gặp một lần, bị hút hồn ngay.
.
Bồng bềnh như những áng mây
Một cơn gió thoảng chuyển ngay sẫm rồi.
Sao kỳ lạ thế, hoa ơi !
Khách thăm nấn ná, chẳng rời bước đi.
.
Paris, mùa xuân 2022 (P0419) Nguyễn Văn Phú
 
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 01.04.2022 17:07:32 (permalink)
0
TUYẾT RƠI NGÀY MỘT THÁNG TƯ
Nguyễn văn Phú
.
Mấy tháng mùa đông, tuyết chẳng rơi,
Hôm nay đã hết tháng ba (3/2022) rồi
Lẽ ra là tiết trời xuân đấy,
Mà chẳng biết sao, tuyết trắng trời.
.
Quái sao, Trời cũng « ấm đầu » ư ?
Cứ nghĩ « thiên đường » khác lắm cơ,
Đã mấy ngàn đời, người tưởng thế;
Hôm nay mới biết, thật không ngờ !
.
Ngày 1 tháng 4/2022 (P0421), Nguyễn Văn Phú
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 20 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 291 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9