TRANG THƠ NGUYỄN VĂN PHÚ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 20 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 290 bài trong đề mục
Phu Nguyen Van 11.02.2023 21:22:07 (permalink)
0
GẶP MẶT Ở QUẢNG AN – TÂY HỒ
Nguyễn Văn Phú
.
Ba La Tông (Balaton) nhớ Hồ Tây
Sông Hồng ơi, nhớ những ngày Đu No (Duna) ?
Mê Công nhớ nước Ti Xo (Tisza) ?
Quảng An nay, nhớ Bu Đo (Buda) một thời.
.
Kể gì ngàn dặm xa xôi,
Hôm nay ta lại được ngồi bên nhau.
Thời gian kia có thay mầu
Tình ta nguyên vẹn dài lâu thuở nào.
.
Mặt Hồ Tây nước lao xao
Sợi mưa chợt đến, nối bao ân tinh.
Để cho ta lại gặp mình,
Nước Hồ Tây lại in hình VIỆT - HUNG
.
Hà Nội 9-2-2023 (P0444) Nguyễn Văn Phú
 
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 13.02.2023 14:26:40 (permalink)
0
ANH VỀ, AI TRÁCH, TRÁCH AI KHÔNG ?
Nguyễn Văn Phú
.
Bao năm xa cách, nay anh về
Thăm lại người xưa ở chốn quê.
Vê đến đầu làng, nhìn lũ trẻ
Chân trần, áo vải, giống anh ghê.
.
Tự nhiên anh ngỡ gặp người thân
Bọn trẻ đùa vui, chẳng ngại ngần.
Như thể quen nhau từ kiếp trước
Vô tư nói đủ chuyện xa gần.
.
Chợt nhìn gặp ánh mắt thân quen
Ngắm kỹ một hồi, thấy giống em
Nét dịu hiền, năm nao hiện lại
Cái ngày hai đứa ở đầm sen.
.
Anh đi ngày ấy, hẹn gì đâu
Âp úng, vòng vo, được mỗi câu:
“Chinh chiến đời anh nào biết được
Để mà tính trước chuyện mai sau”.
.
Tuổi xuân ai cũng giống mình thôi
Tiễn biệt nhau đi, dạ rối bời
Tình cảm trong lòng đành nén lại.
Rủi may phó mặc bởi Ông Trời.
.
Thủy chung em giấu kín trong lòng,
Thất lạc, thư anh chẳng một dòng.
Dạ héo, thôi đành theo nước chẩy       
Anh về ai trách, trách ai không ?
.
Một chiều thăm quê, mùa thu 1976 (P0438), đăng 1-2023
Ảnh minh họa tải mạng về.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2023 09:00:15 bởi Phu Nguyen Van >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 20.02.2023 13:34:31 (permalink)
0
NGÀY GIỖ MẸ NĂM NAY – 2023
Nguyễn Văn Phú
.
Hôm nay, giỗ mẹ mẹ ơi
Cháu con sống ở khắp nơi về làng
Đường Năm – Quán Gỏi rẽ sang
Qua cầu Sặt mới, lại càng gần hơn.
.
Đường này xưa, đất lầy trơn
Mẹ ra ruộng cấy sớm hôm mấy lần.
Một ngày, gánh nặng trượt chân
Dốc sườn đê, mẹ ngã lăn xuống đường.
.
Nhớ về ngày ấy mà thương
Các con còn bé, ngày thường thiếu ăn.
Quê nghèo cả xóm khó khăn,
Nắng mưa vất vả quanh năm dãi dầu.
.
Suốt đời chẳng được đi đâu
Quẩn quanh  chỉ có  con trâu cái cày.
Mẹ thường nhắc nhở mỗi ngày:
“Học cho chăm, để sau này lập thân!”

Con đi muôn nẻo xa gần
Việc nào con cũng thấy cần học thêm.
Có khi chẳng kể ngày đêm
Để xây cuộc sống bình yên muôn đời.
.
Hôm nay giỗ mẹ, mẹ ơi.
Thắp nhang, con nhắc lại lời mẹ răn:
“Ở đời càng lắm khó khăn
Thì càng cần phải học chăm, biết nhiều !”
.
Hải Dương, 21/2/2023 (P0445)
Ngày giỗ mẹ 2-2 Canh thân 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2023 22:56:05 bởi Phu Nguyen Van >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 05.03.2023 10:30:53 (permalink)
0
BỘ MÔN ĐIỆN NGÀY XƯA
Nguyễn Văn Phú
.
Bộ Môn “Điên nặng” ngày xưa,
Bốn mươi năm lẻ, bây giờ gặp nhau.
Cuộc đời mấy đận bể dâu,
Để hôm nay lại chụm đầu cười vui.

Bôn ba góc bể chân trời,
Mới hay tình nghĩa con người bền lâu.
.
Buổi gặp mặt bạn bè 4/3/2023 (P0446) của các cựu thành viên Bộ Môn Điện K1 Học viện Kỹ thuật Quân sự, những năm 70 của thế kỷ 20.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2023 17:00:18 bởi Phu Nguyen Van >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 09.03.2023 11:58:48 (permalink)
0
LIÊN HOAN HÀNG XÓM GẦN NHAU
Nguyễn Văn Phú
.
Chung cư sớm tối đi về
Hai căn hộ ở liền kề bên nhau.
Kể gì đến trước đến sau,
Dù cho tuổi tác xa đâu vẫn gần.
.
Ông bà coi cháu là thân,
Đi xa vẫn nhớ, khi cần goi ngay,
Hôm nay mới chọn được ngày
Liên hoan vui vẻ, cho say nghĩa tình.
.
Ngày 8-3-2023 (P0447)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2023 02:31:33 bởi Phu Nguyen Van >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 25.03.2023 02:46:31 (permalink)
0

TIỄN ÔNG BÀ LÊN SÂN BAY
Nguyễn Văn Phú
.
Cảm ơn các cháu hôm qua
Tiễn chân ông bà lên tận sân bay
Cho ông nhớ mãi những ngày
Hai nhà thân thiện, ở ngay cạnh phòng.
.
Cùng chung cư dễ cảm thông
"Tắt đèn tối lửa" như trong một nhà
Bắp, My, yêu quý ông bà
Thấy ông qua cửa, thế là bò sang
.
Bắp thì hét toáng cả làng
Gọi bà, ông thích, Bắp càng hét to.
Hôm nay Bắp đã lò dò
Đứng lên đi được không bò nữa nhe.
.
Gọi bà, xa lắm chả nghe
Chỉ vài năm nữa, bà về ngay thôi.
Vài năm, chắc cháu lớn rồi
Gặp nhau vui vẻ lại cười râm ran.
.
Paris 18/3/2023 (P0448) Bài viết tặng các cháu Tới Dung và các bé Sam, My, Bắp




TRANSLATE with
COPY THE URL BELOW

[link=javascript:Microsoft.Translator.FloaterOnShareBackClick()] Back[/link]

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
[link=javascript:Microsoft.Translator.FloaterOnEmbedBackClick()]Back[/link]

// ORIGINAL: "; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); ]]>
Cette page est en Vietnamien

Traduire en Français


Afrikaans Albanais Allemand Amharique Anglais Arabe Arménien Azéri Bengali Birman Bulgare Catalan Chinois (simplifié) Chinois (traditionnel) Coréen Croate Créole haïtien Danois Espagnol Estonien Finnois Français Gallois Grec Gujarati Hindi Hongrois Hébreu Indonésien Islandais Italien Japonais Kannada Kazakh Khmer Kurde Laotien Letton Lituanien Malaisien Malayalam Malgache Maltais Maori Marathi Norvégien Néerlandais Népalais Pachtô Panjabi Persan Polonais Portugais Roumain Russe Samoan Slovaque Slovène Suédois Tamoul Tchèque Telugu Thaï Turc Ukrainien Urdu Vietnamien






Toujours traduire de Vietnamien à FrançaisPRO Ne jamais traduire Vietnamien Ne jamais traduire diendan.vnthuquan.net

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2023 03:42:06 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 02.04.2023 18:47:49 (permalink)
0
RÉT ĐẦU THÁNG TƯ
Nguyễn Văn Phú
.
Nàng Bân xưa ở Việt Nam
Hình như, nay mới chuyển sang Pháp rồi.
Pa-Ri (Paris) rét lắm nàng ơi
Tháng tư, chả thấy mặt trời thò ra.
.
Nàng còn ngồi miết trong nhà
Cố đan áo, hết tháng ba chưa thành.
Mùa xuân ơi, chớ đến nhanh !
Đợi thêm một chút, vài canh thôi mà.
.
Rồi Nàng tâu với Vua Cha
Rét thêm một trận, chắc là đan xong.
Để Nàng sung sướng nhìn chồng
Hân hoan áo mới, trong lòng thấy vui.
.
Mấy hôm trời trở rét rồi
Cả nhà phấn khởi khen Trời công minh.
Trời vì một chút thương tình
Cấp thêm trận rét, cho mình nàng thôi.
.
Biết đâu trăm vạn triệu người,
Mùa màng thất bát, cuộc đời lao đao.
Trời thì ở tít trên cao
Làm sao hiểu được, làm sao cho vừa.
.
Khi nào cần nắng, cần mưa
Đúng theo quy luật, cho mùa tốt tươi.
Nếu như quy luật của Trời
Chiều theo ý của một người thì sao?
.
Nàng Bân ơi! Nghĩ thế nào ?
.
Paris, 2/4/2023, (P0449) Hôm nay 2-4-2023, mà chả thấy mặt trời đâu, gió rét từng cơn, cây cỏ ủ rũ. Chả hiểu nổi ông Trời nữa. Có lẽ vì chiều lòng con gái; nàng Bân chăng?
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2023 06:01:36 bởi Phu Nguyen Van >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 03.05.2023 16:51:58 (permalink)
0
TÌNH MÂY VÀ NƯỚC
Nguyễn Văn Phú
 
Mặt nước hồ xanh, mây cũng xanh
Nước mây quện lại hoá thành tranh
Không tô không vẽ thêm mà đẹp

Bởi tại thiên nhiên tự ghép thành.
.
Cũng giống tình ta, nước với mây,

Từ miền xa thẳm hẹn về đây
Chiều nào mây cũng thăm hồ nước
Soi bóng hình ai suốt tháng ngày.
.
Anh muốn ví mình như đám mây,
Để em dang rộng cả vòng tay.
Tựa như mặt nước hồ trong vắt,
Ôm trọn hồn anh giữa nước đầy.
.
Nhưng chuyện nước mây kết bạn thân
Khiến người xưa cũng lắm phân vân.
Mây in bóng mộng khi đầy nước.
Hạn hán, đáy hồ lại hóa sân.
.
Anh muốn tình ta không giống mây,
Và không tan, nếu nước không đầy.
Để cho đôi lứa tình bền chặt,
Chung thủy bên nhau hết tháng ngày.
.
Mây nước ngày xưa chuyện của Trời,
Mây bay đây đó để rong chơi.
Bóng hình in ảo trong hồ nước;
Nhắn nhủ người sau, nhớ chuyện đời !
.
Paris, tháng 5/2023 (P0450), Nguyễn Văn Phú
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2023 08:43:41 bởi Phu Nguyen Van >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 12.06.2023 08:56:37 (permalink)
0
NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS - NOTRE-DAME
Nguyễn Văn Phú
.
Sông Seine nước xuôi dòng lờ lững
Bóng Nhà thờ sừng sững uy nghiêm
Chiều về khách kéo đến thêm
Từ chân cầu, đứng kín thềm đá xanh.
.
Bầu trời thẳm long lanh mắt biếc
Mây lang thang chưa biết đi mô
Từng đoàn thuyền khách nhấp nhô
Dập dìu con sóng, tha hồ đùa vui.
.
Xe du lịch nối đuôi chật phố,
Người thập phương cùng đổ về đây.
Từ khi hỏa hoạn (2019) tới nay
Bốn năm lẻ, mới được ngày nên thơ.
.
Để chiêm ngưỡng Nhà thờ nghìn tuổi
Sau thời gian mong đợi ngóng trông.
Dù còn nhiều việc chưa xong
Khách du kéo đến vẫn đông và dài.
.
Thời gian trước, mười hai triệu khách,
Vượt đường xa có mặt mỗi năm.
Vì ai cũng muốn được thăm
Notre-Đame - mơ ước của trăm triệu người.
.
Nghìn năm lẻ dưới thời Luis-Bẩy
Với Đức Cha Mâu-Rẩy khởi công.
Hai trăm năm mới xây xong
Công trình Thế kỷ, ngàn năm để đời.
.
Cho Notre-Đam trở thành nơi
Đứng đầu nước Pháp, số người đến thăm.
.
Paris, tháng 6/2023 (P0451), đăng  ngày 12/6/2023, Nguyễn Văn Phú
CHÚ THÍCH: Theo Wikipedia tiếng Việt, Nhà thờ Đức Bà - Paris được khởi công xây dựng từ thời Vua Louis – VII,  năm 1163 với sự có mặt của Vua Louis VII và Đức Cha Maurice de Sully. Hoàn thành  năm 1345.
Hỏa hoạn xẩy ra ngày 14/4/2019. Công  việc sửa chữa bắt đầu ngay từ sau hỏa hoạn nghiêm trọng, cho đến  nay vẫn còn nhiều hạng mục chưa xong. Nhưng phần sân trước Nhà thờ đã gần xong, đẹp và khang trang. Bình thường mỗi năm có khoảng 12 triệu lượt người thăm. Notre-Đam trở thành điểm đến thăm đông nhất Paris và nước Pháp.
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2023 03:46:36 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 13.06.2023 16:08:42 (permalink)
0

KIẾP CON TẰM TRONG THƠ NGUYỄN BÍNH
Nguyễn Văn Phú
.

Rút ruột tằm ra, để lấy tơ;
Dệt thành tấm lụa, đẹp như thơ.
Thân em hiến cả cho dải lụa
Thương lắm tằm ơi, như giấc mơ.
.
Trọn kiếp, đời em một giống sâu
Sống nhân từ chẳng hại ai đâu
Mong làm việc tốt cho thiên hạ
Chỉ biêt vui tươi, chẳng oán sầu.
.
Yêu quý em, người ta cấy dâu.
Cho tằm ăn rỗi, chẳng chờ lâu,
Vài tuần nong kén mầu vàng rộm
Đem bán ươm tơ để dựng lầu.
.
Nguyễn Bính ngày xưa bảo kiếp tằm,
Luân hồi Trời định đã ngàn năm
Ươm tơ dệt lụa xong rồi chết.
Tựa mối tình si, ai viếng thăm ?
.
Thương lắm em ơi, nước mắt thừa
Đêm qua Nguyễn Bính gửi vào thơ
Cho người hậu thế yêu và đọc
«Cô gái vườn Thanh» trong giấc mơ.
.
Nguyễn Bính hình như muốn chỉ ra
Tê Tê Ca hát (TTKh) chẳng đâu xa
Đừng tìm, đừng kiếm, tên người thật.
Như kiếp tằm thôi, cũng được mà.
.

Paris, tháng 6 năm 2023 (P0452), 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2024 23:47:25 bởi Phu Nguyen Van >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 26.06.2023 04:36:42 (permalink)
0
DU LỊCH SÔNG SEN - PA-RI
Nguyễn Văn Phú
.
Du lịch Pa-ri (Paris) đẹp tuyệt trần,
Bao nhiêu điểm hẹn muốn dừng chân
Ngắm công trình cổ và hoa lệ.
Thăm hết em ơi, chắc mấy tuần.
.
Anh muốn cùng em đi khắp nơi,
Tua-Ephen (Tour Eiffel) lên tận lưng trời.
Rồi chui xuống dưới, thăm lòng đất
Lại bước trên cầu ngắm nước trôi.
 .
Em thích lên cầu, chụp ảnh không ?
Cầu ba bẩy (37) chiếc, bắc ngang sông.
Trên cầu xe cộ như mắc cửi,
Hết cả ngày hè đến tháng đông.
 .
Pông-Nớp (Pont Neuf) là cầu mới khởi công
Nghìn-năm-bẩy-tám (1578) để giao thông,
Cho người đi bộ và xe cộ.
Mong ước ngàn năm của cộng đồng.
 .
Trải mấy trăm năm đã mấy đời,
Có công xây dựng của bao người.
Sông Sen (Seine) nay đẹp và thơ mộng
Cho khách trăm miền ước dạo chơi.
 .
Paris tháng 6/2023 (P0453), Nguyễn Văn Phú
Ảnh 1 mượn của Wikipedia
 
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 28.06.2023 14:08:19 (permalink)
0
Bài: NGỌN CỎ VÔ TÌNH
Tác giả: Nguyễn Văn Phú
.
Xưa em còn bé, ở nhà.
Anh là bộ đội lại xa, ít về.
Một ngày anh ghé thăm quê
Gặp em cắt cỏ ven đê gần làng.
.
Thấy anh em mới vội vàng
Dừng tay, đặt gánh cỏ sang bên đường.
Đồng xanh lúa trổ thơm hương
Lẩn mùi "cỏ mật" thân thương đượm tình.
.
Mồ hôi em, mấy giọt xinh
Lăn trên má thắm, thoáng hình bóng anh.
Gịot mồ hôi bỗng trôi nhanh
Rồi rơi xuống ngọn cỏ xanh chân mình.
.
Ai hay "cỏ mật" vô tình
Hôm nay in đậm bóng hình riêng ai.
Để sau bao tháng năm dài
Cái mùi cỏ ấy theo ai chẳng rời.
.
Đến đâu anh cũng tìm nơi
Có cây "cỏ mật", giống thời ngày xưa.
Trải bao ngày tháng nắng mưa
Giọt mồ hôi cũ vẫn chưa tan mầu.
.
Dù anh đi đến đâu đâu,
Giọt mồ hôi vẫn thẫm mầu cỏ xanh.
.
Tháng 6/2023 (P0454), đăng ngày 28/6/2023, Nguyễn Văn Phú

Thuở bé tôi rất thích mùi cỏ thơm của một loài cỏ lạ, quê tôi gọi là "cỏ mật". Mùi cỏ thơm dịu nhẹ nhàng, cho nên dù đi xa đến đâu, tôi vẫn nhớ mùi cỏ mật quê nhà.
Ảnh mượn tải từ mạng về chỉ mang tính minh họa.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2024 13:53:24 bởi Phu Nguyen Van >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 16.07.2023 19:03:26 (permalink)
0
HOA HỒNG TRỒNG Ở BAN CÔNG
Nguyễn Văn Phú
.
Bầu trời xanh ngắt quanh năm
Ba bên thoáng giò, ngắm trăng đêm hè
Thiên nhiên đâu cũng như quê
Đời sau ai chẳng nhớ về đây ư?
.
Nhà tôi, gác sáu chung cư
Tám tầng, tòa cũ, xây từ bẩy mươi (1970).
Trải qua dăm chuc (50) năm rồi
Vài ba chủ đã nối đời truyền nhau.
.
Chúng tôi là khách đến sau,
Năm hai mươi (2020) mới bắt đầu, dọn sang.
Một căn hộ cũng gọn gàng
Có ba phòng ngủ, đàng hoàng thảnh thơi.
.
Đông - tây - nam, hưởng gió trời
Ba bề nắng đến chín mười giờ đêm.
Mùa hè thường kéo dài thêm
Mười giờ khuya, nắng bên thềm chưa tan.
.
Mùa xuân cây cảnh ngập tràn
Chậu to chậu nhỏ xếp hàng trồng hoa.
Chẳng cần tìm kiếm đâu xa
Mua ngay chợ nhà cũng đủ loại cây.
.
Mới trồng được mấy bữa nay.
Thế mà hoa nở kín đầy ban công.
Gen-na-rium với hoa hồng
Hai loài nhất hạng, được trồng nhiều nơi.
.
Ban công bé tí nhà tôi
Thế mà đủ chỗ hai "ngôi đứng đầu"
Dù sau này có đi đâu,
Quên sao hoa đẹp, đứng đầu ban công.
.
Paris tháng 7/2023 (P0455), đăng ngày 16/7/2023, Nguyễn Văn Phú

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2023 18:13:42 bởi Phu Nguyen Van >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 01.08.2023 02:19:04 (permalink)
0
Bài: SÁU ĐÚNG HAY CHÍN ĐÚNG
Tác giả: Nguyễn Văn Phú
(Bài viết dựa trên ảnh trong bài của một bạn đồng môn, đăng trên Trang nhóm Hội Cựu học sinh khóa 3 (1963-1966) , Trường cấp 3 Bình Giang, Hải Dương, ở Hà Nội)
.  
Chiều nay mở mạng vaò trang
Hội đồng môn cũ Bình Giang quê nhà.
Một người bạn học khóa ba (1963-1966)
Đăng câu chuyện thật, như là chuyện vui.
.
Bạn bên phải bảo: SÁU (6) thôi !
Bạn bên trái bảo: sai rồi, CHÍN (9) cơ !
Thế là hai bạn nói to
Cả hai đều cãi đúng cho bên mình.
.
Phải thuê thầy cãi thông minh
May ra xử đúng, chúng mình hiểu nhau.
Bất thần, chú bé chăn trâu
Đi qua nhìn thấy, lắc đầu cười vang.
.
Ơ hay chuyện quá dễ dàng
Xin mời bên ấy đứng sang bên này;
Mời hai bạn đổi chỗ ngay
Chỉ cần tích tắc vài giây thấy liền.
.
Chỉ vì các bạn không quen
Cách nhìn mọi vật nhiều bên đa chiều.
Có nhiều thứ rất đáng yêu
Nếu chưa nhìn hết, chê nhiều quẳng ngay.
.
Nên trong cuộc sống hàng ngày
Khi tranh luận, chớ nhận hay cho mình.
Hãy bình tĩnh, sẽ thông minh !
.
Paris, 31/7/2023 (P1456) Nguyễn Văn Phú
Ảnh minh họa mượn từ bài của bạn Vũ Khoáng trong Hội cựu học sinh khóa 3 Bình Giang tại Hà Nội.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2023 13:46:11 bởi Phu Nguyen Van >
Attached Image(s)
Phu Nguyen Van 07.08.2023 01:15:54 (permalink)
0
BỆNH VIỆN MONTSOURIS - PARIS
Nguyễn Văn Phú
.
Năm hai mươi (2020) đã đặt hai ten (stent)
Được mấy năm rồi sống rất êm
Bỗng chốc vài ngày đau khó chịu.
Hôm qua vào viện kiểm tra xem.
.
Khoa học ngày nay thật diệu kỳ
Những đường dẫn máu nhỏ li ti
Thế mà họ vẽ lên trang giấy
Như những dòng kênh chia nước đi.
.
Rồi họ lần theo cái bản đồ
Tìm ra những chỗ đất còn khô
Lòng kênh nghẽn, nước không bò tới
Để đặt thêm vào, cái cống to.
.
Cống đã chèn xong nước chẩy qua,
Chia đều đến tất cả vùng xa
Cánh đồng bát ngát và tươi tốt
Máu ở trong người cũng thế nha !
.
"Đặt cống vào kênh" xong tối qua
Mình em ở lại, anh về nhà.
Hôm nay dậy sớm đi vào viện.
Để đón em về vui lắm a.
.
Đã đến đây từ trước bẩy giờ
Vì khi đi mới sáng tinh mơ
Hôm nay ngày nghỉ mà quên mất
Đành phải chờ thôi lại viết thơ.
.
Thì cứ ngồi lâu dẫu quá chiều
Thể nào cũng đón vợ thân yêu
Chờ khi cổng mở, mình vào được.
Có ngại chi đâu chẳng trách nhiều.
.
Paris, 5/8/2023 (P0457) Nguyễn Văn Phú 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2023 01:01:23 bởi Phu Nguyen Van >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 20 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 290 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9