ĐỢI
nguyễn thế duyên 19.05.2019 11:26:34 (permalink)
0
   ĐỢI!
Em chờ ai?
Em đợi ai?
Mà sao nước mắt đọng mi dài.
Người đến?
Người không đến!.
Một dáng em gầy em mảnh mai.
 
Em chờ tôi!
Em đợi tôi!
Chao ôi ngọn nến sắp lụi rồi.
Tôi đến đến?
Không dám đến!
Em đợi ai, em đâu đợi tôi!
 
Tôi chờ em!
Tôi đợi em!
Ngọn đèn leo loét sáng trong đêm.
Ước gì tôi là người ấy.
Để em khỏi đợi đêm đêm.
 
Tôi ước! Chỉ là ước vậy thôi.
Cho đóa hồng hoa rạng môi người.
Mi dài nước mắt không đọng nữa.
Hãy chảy dài trên đuôi mắt tôi.
 
Em đừng đợi nữa đừng chờ nữa.
Đêm sắp tàn rồi ! Thương quá thôi!
Người ấy đi rồi không trở lại.
Ngoài cửa chờ em có một tôi.
 
Tôi đợi!
Tôi chờ!
Tôi chờ đợi!
Em tự lau khô nước mắt mình.
Để rồi một tối hôm nào đó.
Em đợi tôi trong hương hồng xanh
                              Hà nội 9/5 /2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9