Vắng Em

Tác giả Bài
TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Vắng Em - 24.05.2019 13:53:55
0
Chỉ một mình ta ở chốn nầy
Tình không quê chẳng lạc trời mây
Sóng xô tình dạt ai tìm hiểu
Gió lộng thân vùi em có hay
Xuân đến sầu đời nằm gối chiếc
Hè về vắng bạn chuốc men cay
Duyên thề ủ mãi trong tim tím
Ôm mối tơ chùng nát ruột đây
 
Thanh Huy
 
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2019 14:32:58 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Vắng Em - 28.09.2019 01:46:19
0
ĐÀ NẴNG
Đà Nẵng mưa rơi thấm giọt buồn 
Sơn Chà núi thẳm nhuộm hoàng hôn 
Sông Hàn phà vượt trôi lờ lững
Non Nước chuông reo đổ dập dồn 
Bến lỡ đò neo nằm lặng lẽ 
Đèo băng dốc thả ngó chon von
Biết bao kỷ niệm vùi sương gió 
Nhìn bóng quê xa nhớ mỏi mòn
 
PHỐ CỔ
Phố Cổ chiều mưa nắng lặng buồn 
Xa người em nhỏ héo môi hôn 
Chùa Cầu nước đọng xe qua chậm 
Cửa Đại thuyền trôi sóng vỗ dồn 
Sông biển sầu không du khách viếng 
Đất trời lạnh thiếu tiếng chim von 
Đi thương ở ghét xa không nỡ 
Nhớ Hội An đây mắt dõi mòn
 
HUẾ
Xa Huế mộng mơ dạ lắm buồn 
Nhớ tà áo trắng nhớ người hôn
Sông Hương khách viếng đò neo đợi
Núi Ngự sương tan nắng đổ dồn 
Lăng tẩm dựng xây kiên với cố 
Chim rừng ca hát véo cùng von 
Triều xưa tích cũ còn in dấu 
Vang tiếng ngàn năm chẳng xoá mòn
Thanh Huy

 

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Vắng Em - 28.09.2019 10:23:23
0
Vắng Em
 
"Đời vắng em rồi vui với ai"  
Kẻ nam người bắc cách nhau dài
Bần thần đi đứng không ai hỏi
Thấp thỏm vào ra chẳng kẻ coi
Ngày đến ngại ngùng lo sức mỏi
Đêm nằm thao thức gọi tên dai
Một lần xa để buồn ngang trái
Cái nợ thương yêu cắn rứt hoài
 
Cái nợ thương yêu cắn rứt  hoài
Em xa để nhớ bóng hình dai
Kiếm tìm đường sá đi lười hỏi
Giặt giũ áo quần phơi biếng coi
Sáng sáng ngại ngùng ra nắng chói
Đêm đêm thao thức thở hơi dài
Bạc tiền đâu thiết tiêu xài mãi
"Đời vắng em rồi vui với ai"  
 
Thanh Huy
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2019 13:12:50 bởi TTH >