BẬT MỞ
ThienCong Nguyen 01.06.2019 13:40:05 (permalink)
0
BẬT MỞ*

Ta gặp nhau
Ở nơi nào em nhỉ ?
Mà tư nhiên ta nhớ
Mà tự nhiên ta mong
Ở một kiếp nào xa xôi lắm
Bỗng quay vê thăm thẳm nhớ nhung nhau…

Em có bao giờ em bâng khuâng nhớ
Nhớ về người đã nhớ em không ?!
chỉ cầu mong một chút vấn vương lòng
Cũng đủ để hồn ta ngây cả buổi
chiều nay chầm chậm nắng vàng rây…

Nhưng em từ đâu đến
Để gặp gỡ làm chi
Rồi yêu rồi nhớ có khi
Con tim mù mịt đường đi nẻo về…

Ta thật lòng muốn tỏ
rằng ta yêu em
Em lửng lơ ảo ảnh
Hun hút tận trời cao
Ta làm sao rào chấn
Biết em ở nơi nao !

Thì ra bật mở chiêm bao
Em là trăng gió là sao trên ngàn…
TC-N
*Chào các bạn Thơ
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9