Ảo Ảnh
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              ĐÊM 
   
  Bóng soi lăn dài khung cửa 
  Bay đều luồn lên vách phòng 
  Vụt tắt thành hình một nửa 
  Ảo ảnh tan về thinh không    
  Người xưa từ đâu đến vậy 
  Không còn gần như hôm qua 
  Hay là đêm làm bóng bẩy 
  Nên em xa đến nhạt nhòa    
  HV       
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BÓNG 
   
  Người hãy đến khi đêm vừa say ngủ 
  Đừng chập chờn chới với tim đơn 
  Ta vật vã trong niềm yêu thương cũ 
  Đợi dang tay bấu víu linh hồn    
  Tiếng gió lướt khe đêm như gào thét  
  Thở than dùm dấu mộng buông rơi 
  Em vụt chạy khi màn sương giá rét 
  Bỏ cơn mơ tan nát tơi bời    
  HV        
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: