CA DAO TÌNH YÊU LỨA ĐÔI
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 39 bài trong đề mục
NKT 28.11.2003 15:46:23 (permalink)
Cây oằn vì bởi trái sai
Xa em vì bởi ông mai ít lời


Còn tiền còn bạc còn vợ còn chồng
Hết tiền hết bạc, tơ hồng hết se


Xấu tre uôn chẳng nên cần
Xấu mai anh chẳng đặng gần với em
#16
    NKT 28.11.2003 15:48:09 (permalink)
    Cành đào lá liễu phất phơ
    Lấy ai thì lấy , đợi chờ nhau chi

    Chiếc khăn cô đội trên đầu
    Gió xuân đưa đẩy rơi vào tay tôi
    Bâng khuâng tôi chẳng muốn rời
    Trao cô thì tiếc , giữ thời không yên
    #17
      NKT 28.11.2003 15:55:41 (permalink)
      Trên trời có đám mây xanh
      Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
      Ước gì anh lấy được nàng
      Đời anh mua gạch Bát Tràng về xây
      Xây dọc rồi lại xây ngang
      Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân
      Có rửa thì rửa tay chân
      Đừng rửa lông mà chết cá ao anh


      Tay bưng đĩa muối chén gừng
      Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau



      Ai ơi chua ngọt đã từng
      Non xanh nước biếc xin đừng xa nhau


      Nắng lên cho héo lá lan
      Cho đáng kiếp chàng , phụ rẫy tình xưa
      Nắng lên cho héo ngọn dừa
      Đánh chết chẳng chừa cái thói đổi thay
      Nắng lên cho héo nhánh mai
      Tôi rủa tối ngày kẻ chẳng thủy chung


      Trèo lên trái núi Thiên Thai
      Gặp hai con phượng ăn xoài trên cây
      Đôi ta được gặp nhau đây
      Khác gì chim phượng gặp cây ngô đồng


      Đường xa thì thật là xa
      Mượn mình làm mối cho ta một người
      Một người mười chín đôi mươi
      Một người vừa đẹp vừa tươi như mình



      Chừng nào đá nát vàng phai
      Biển hồ lấp cạn mới sai lời thề
      Trăm năm lòng gắn dạ ghi
      Dầu ai đem bạc đổi chì cũng không
      Quạ kêu nam đáo chữ phòng
      Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương



      Ai ơi chớ lấy học trò
      Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm

      Muốn nằm đã có võng đào
      Dài lưng có áo cẩm bào vua ban


      Đi đâu cho Thiếp đi cùng.
      Đói no Thiếp chiụ.
      Lạnh lùng thiếp cam.


      Hỡi cô ta't nươ'c bên đàng
      Sao cô mu'c a'nh trăng vàng đổ đi ?



      Trăng lên đỉnh nu'i trăng nghiêng
      Nhơ' em anh những sầu riêng một mình


      Lấy chồng từ thuở mười lăm
      Chồng chê em bé, không nằm với em
      Đến năm mười tám đôi mươi
      Em nằm dưới đất, chồng lôi lên giường
      Một rằng thương, hai rằng thương
      Có bốn chân giường, gẫy một còn ba
      Em về nói với mẹ cha
      Chồng em nay đã giao hòa cùng em


      Lấy chồng từ thuở mười ba
      Đến năm mười tám thiếp đà năm con
      Ra đường thiếp hãy còn son
      Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng


      Bồng bồng cõng chồng đi chơi
      Đi ngang chỗ lội đánh rơi mất chồng


      Gái chính chuyên lấy được chín chồng
      Vo viên bỏ lọ, gánh gồng đi chơi
      Giữa đường quang đứt, lọ rơi
      Bò ra lổn ngổn, chín nơi chín chồng


      Hai tay bưng dĩa muô'i gừng
      Gừng cay muô'i mặn xin đừng phụ nhau

      Ngọt ngào câu ha't ca dao
      Mà nghe cay đă'ng xo't đau chu't gì ?
      Thương yêu tro'i buộc làm chi ?
      Đọa đày một kiê'p tình si ngở ngàng
      Nê'u mai thiê'p lỡ phụ chàng
      Gừng cay muô'i mặn xin đừng tra'ch nhau
      Cuộc đời lă'm nỗi bể dâu
      Tình yêu lă'm nỗi cơ cầu ai hay ?


      Tóc mai sợi vắn , sợi dài
      Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm

      Mượt mà biển hẹn xa xăm
      Chuốt trau chi cũng lời ngầm đó thôi
      Tình yêu nếu phải vẻ vời
      Trăng cao núi biếc lả lơi chút tình
      Bọt bèo phận số linh đinh
      Lấy nhau không đặng chỉ mình thở than
      Đò xưa bến cũ ngỡ ngàng
      Xa nhau ngàn da+.m còn mang nỗi sầu


      Em nói với anh như rựa chém xuống đất
      như mật rót vào tai
      Bây giờ em đã nghe ai
      Thấy anh ngả nón nghiêng vai chẳng chào



      Thương em anh cũng muốn vô
      Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang



      Qua đình ngả nón trông đình
      Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu

      Chiêù chiê``u chim vịt kêu chiêù
      Bâng khuâng nhớ bạn chín chiêù ruô.t đau ..

      Thò tay bứt cọng rau ngò
      Thương anh đứt ruô.t giả đò nhó lợ.

      Lòng đâu lòng nhớ ngươì dưng
      Dạ đâu dạ nhớ ngươì dưng lạ lùng ..


      Quyết lòng chờ đợi trò thi
      Dầu ba mươi tuổi lỡ thì cũng ưng


      Dốc một lòng lấy chồng hay chữ
      Để ra vào kinh sử mà nghe


      Sáng trăng trải chiếu hai hàng
      Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ


      Quay tơ thi giữ mối tơ
      Dầu năm bảy mối cũng chờ mối anh


      Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
      Dầu hao thiếp rót, đèn mơ thiếp khêu


      Hai tay bưng quả bánh bò
      Giấu cha giấu mẹ cho trò đi thi


      Tóc em dài em cài bông hoa lý
      Miệng em cười có ý thương anh


      Lên non bẻ lá họa hình
      Họa cho thấy mặt kẻo tình nhớ thương


      Cây trên rừng hóa kiểng
      Cá dưới biển hóa long
      Con cá lòng tong ẩn bóng ăn rong
      Anh đi lục tỉnh giáp vòng
      Đến đây trời khiến đem lòng thương em


      Đi ngang nhà má
      Tay tôi xá chân tôi qùy
      Lòng thương con má xá gì thân tôi


      Củi đậu nấu đậu ra dầu
      Lấy em không đặng cạo đầu đi tu


      Tóc mai sợi vắn sợi dài
      Lấy em không đặng thương hoài ngàn năm


      Bây giờ mận mới hỏi đào
      Vườn hồng đã có ai vào hay chưả
      Mận hỏi thời đào xin thưa
      Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào!...


      mưa xưa lác đác vườn đào
      công anh đắp đâ't ngăn rào trô`ng hoa
      ai làm gió táp mưa sa ?
      cho cây anh đô? cho hoa anh tàn ...


      Khen thay cho đóa hoa đào
      Dung nhan khả ái làm nao đất trời
      Chim xanh xin hỏi đôi lời
      Nhụy đào đã bẻ cho người nào chưa?
      <Edited by: NKT -- 11/28/2003 11:56:43 AM >
      #18
        La Paloma 29.11.2003 10:11:44 (permalink)
        Chàng ơi nàng hỏi thực chàng
        chàng còn giận thiếp không màng gặp em?


        chàng gặp em đi nhớ. nhiều chuyện cần nói mà
        #19
          NKT 29.11.2003 12:29:23 (permalink)
          Ngọt ngào câu ha't ca dao
          Mà nghe cay đă'ng xo't đau chu't gì ?
          Thương yêu tro'i buộc làm chi ?
          Đọa đày một kiê'p tình si ngở ngàng
          Nê'u mai thiê'p lỡ phụ chàng
          Gừng cay muô'i mặn xin đừng tra'ch nhau
          Cuộc đời lă'm nỗi bể dâu
          Tình yêu lă'm nỗi cơ cầu ai hay ?
          #20
            La Paloma 30.11.2003 14:07:23 (permalink)
            chàng ơi thiếp biết lỗi rồi
            chàng còn giận thiếp thiếp ngồi không yên
            chàng ơi thiếp biết chữ duyên
            nhiều phen lận đận làm phiền lòng ai
            #21
              LIKEMUSIC55 01.12.2003 02:10:38 (permalink)
              Hỡi cô thắt dải lưng xanh
              Ngày ngày thấp thoáng bên mành chờ ai ?
              __________________

              Tiếc thay cái đọi bịt vàng
              Đem ra đông cám lỡ làng duyên em
              ___________________

              Khi say một chén cũng say,
              Khi nên tình nghĩa một ngày cũng nên
              ____________________

              Tiếc thay cái giếng nước trong
              Để cho bèo tấm, bèo ong lọt vào
              #22
                LIKEMUSIC55 01.12.2003 02:35:36 (permalink)
                Ruộng ai thì nấy đắp bờ
                Duyên ai nấy gặp, đừng chờ uổng công
                ___________________

                Sáng trăng trải chiếu hai hàng
                Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ

                __________________

                Sông dài cá lội biệt tăm
                Phải duyên chồng vợ trăm năm cũng chờ

                __________________

                Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
                Dầu cạn thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu
                #23
                  La Paloma 01.12.2003 15:10:54 (permalink)
                  tặng NKT nèh :

                  cây oằn là bởi trái sai
                  thiếp buồn là bởi vì ai nói lời
                  Nói lời mà bỡn thiếp chơi
                  làm thiếp tưởng thật nói lời nghiệt cay...

                  Trăm năm dù có sau này
                  tính thiếp vẫn thế khó thay, ơi chàng
                  tính trời thời thiếp đã mang:
                  thiếp ghét thói xấu chẳng màng lợi danh

                  mai sau dù có không thành
                  chàng đừng quên thiếp, sao đành chàng ơi
                  Giấy nay chữ đã viết rồi
                  Thời gian như cánh chim trời lướt bay
                  rượu đào chẳng nhấp mà cay
                  bùa yêu chẳng uống mà say suốt đời




                  tình thiếp và tình chàng như là tờ giấy đã viết ngỏ , như bùa yêu đã uống , nếu mà chàng nói bỡn thiếp tưởng thật là nguy to đấy mà nếu tình cảm có không thành, thì đừng có quên nhau nhé , vì giác xuất con nguòi ta gặp nhau đã nhỏ rùi mà gặp nhau rùi êu nhau thì còn mong manh hơn nữa. nếu mà quên nhau thì buồn lắm
                  <Edited by: La Paloma -- 12/1/2003 11:14:23 AM >
                  #24
                    La Paloma 02.12.2003 15:23:25 (permalink)
                    ủa hổng thấy NKT trả lời nà
                    #25
                      LIKEMUSIC55 13.12.2003 03:30:07 (permalink)
                      Người xấu duyên lặng vào trong
                      Bao nhiêu người đẹp duyên bong ra ngoài
                      _________________

                      Gió đưa buồm hạnh rảnh rang
                      Tiếng nhơ thiếp chịu, để chàng danh thơm
                      _________________

                      Lạng vàng em vứt qua sông,
                      Lạng vàng chẳng tiếc, tiếc công đợi chờ
                      _________________

                      Phải duyên phải kiếp thì theo
                      Khuyên em chớ nghĩ giàu nghèo làm chi
                      _________________

                      Ngó lên mây bạc trời hồng,
                      Thương em hỏi thiệt có chồng hay chưa ?
                      #26
                        LIKEMUSIC55 13.12.2003 04:35:11 (permalink)
                        Thương sao thương quá bất nhơn
                        Bữa nay gặp mặt, thương hơn bữa nào
                        _______________

                        Xa xôi em chớ ngại ngùng
                        Xa người xa tiếng nhưng lòng không xa
                        _______________

                        Tìm em như thể tìm chim
                        Chim bay biển Bắc, anh tìm biển Nam
                        _______________

                        Xưa kia ăn đâu ở đâu
                        Bây giờ có bí, chê bầu rằng hôi
                        ______________

                        Trách ai rẽ khế, chia chanh
                        Cãi nhau mấy tiếng giậ.n anh sao đành
                        #27
                          LIKEMUSIC55 29.12.2003 04:40:16 (permalink)
                          Trăm năm thề những bạc đầu
                          Chớ tham phú quý, đi cầu trăng hoa.
                          ________________

                          Ở gần sao chẳng sang chơi,
                          Để anh kết ngọn mùng tơi bắc cầu.
                          ________________

                          Vườn em đất tốt trồng cau
                          Cho anh trồng ghé bụi trầu một bên.
                          _______________

                          Qua sông em đứng em chờ,
                          Qua cầu em đứng ngẩn ngơ ví dầu.
                          _______________

                          Gió xuân thổi ngọn phù dung,
                          Lòng anh như sắt em nung cũng mềm.
                          __________________
                          Khi xưa ai biết ai đâu,
                          Vì chim Ô Thước bắc cầu sông Ngân.
                          #28
                            LIKEMUSIC55 29.01.2004 02:33:38 (permalink)
                            Nhớ khi gánh nặng anh chờ,
                            Qua cầu anh đợi bây giờ em quên.
                            _______________

                            Chắc gì khế ngọt hơn chanh
                            Mà xa cành bưởi bẻ cành thanh du
                            ________________

                            Ấy ai giắt mối tơ mành
                            Cho thuyền quen bến, cho anh quen nàng
                            ________________

                            Chén vàng anh khảm xà cừ
                            Để lâu không uống cũng như chén sành
                            #29
                              alonewolf 15.02.2004 00:45:25 (permalink)
                              góp vui nha
                              ****************************
                              Chồng em áo rách em thương
                              Chồng người áo gấm xông hương mặc người
                              ****************************
                              Thuyền về có nhớ bến chăng?
                              Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 39 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9