SÁNG SÀI GÒN     
  SÀI GÒN sáng sớm má chưa hồng 
 Xe cộ, người đi chưa kín đông 
 Hai dãy phố dài nằm nhắm mắt 
 Đèn đường xanh đỏ đứng chơi không.   
 SÀI GÒN sáng sớm gió hiu hiu 
 Phiến lá hơi rung, chẳng lạnh nhiều 
 Mấy chiếc giỏ tre sau xe đạp 
 Chở ngập hoa về ...ngập lối yêu   
 SÀI GÒN sáng sớm rất trong lành 
 Những gánh rau cùng hoa trái xanh 
 Vẫn còn hơi ấm tay người hái 
 Vẫn còn sương sớm bám long lanh   
 SÀI GÒN sáng sớm thoang thoảng hương 
 Những quán cà phê dọc lề đường 
 Có anh nhà báo ngồi đốt thuốc 
 Khói vẽ nên hình đôi mắt thương   
 SÀI GÒN sáng sớm thật ngọt ngào 
 Cánh tay ghì chặt khít vòng eo 
 Có người cúi mặt đi vội vã 
 Có người hé cửa lén nhìn theo   
 SÀI GÒN đẹp lắm SÀI GÒN ơi ! 
 Dẫu sáng đơn sơ , tối phấn dồi 
 Vẫn mãi trong tôi niềm say đắm 
 Của một thời yêu , nhớ suốt đời !   
 L D Y