Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ)
Tình Thu
Sông Tương nước vẫn chẳng thay dòng!
Bến đợi thuyền chờ nỗi nhớ mong
Lãng tử đường xa vương ngó ý
Giai nhân phố cũ bận tơ lòng
Tình kia trăng gió đâu hờ hững
Nghĩa nọ tháng ngày chớ đếm đong
Mùa đã sang thu người có biết?
Sông Tương nước vẫn chẳng thay dòng!
Mùa thu 2016
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2019 01:09:25 bởi tranducpho >
Tiếng Thu
Một mình lạc lối giữa trời Tây
Chạnh nhớ quê hương ngấn lệ đầy
Trăng lạnh lẻ loi nơi chốn đó
Mưa sầu sùi sụt mảnh đời đây
Tiếng lòng hoài niệm run trong gió
Món nợ đa tình gửi nẻo mây
Cái vạc về đâu mà bóng chiếc?
Mùa thu xao xác lá thu gầy!
August 20, 2018
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2019 01:08:07 bởi tranducpho >
Thu
Quê người cảnh vật đã vào thu
Nắng cũng đìu hiu trộn khói mù
Cánh nhạn về Nam phi hối hả
Con thuyền ngược Bắc trạo du du
Sầu vương lá rụng dòng sông Dịch
Nhớ gửi mây đùn đỉnh núi Vu
Mấy khóm hoa vàng đua nở rộ
Quê người cảnh vật đã vào thu
30-08-2016
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2019 01:06:58 bởi tranducpho >
Cảm Thu
Một sớm mai nồng tỏa ánh dương
Màu thu điểm nhẹ nét môi hường
Bên thềm thiếu nữ ngồi hong tóc
Cạnh ngõ hoa vàng ướt đẫm sương
Nhớ cánh buồm nâu nơi góc bể
Thương hồn lá đỏ cuối con đường
Không là thi sĩ mà sao cũng
Gợi mối u hoài để vấn vương !
August 19, 2016
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2019 01:06:03 bởi tranducpho >
Tàn Thu Đất Lạ
Chốn lạ quê người chẳng thắm tươi
Mùa thu đã tận cúc thôi cười
Thương về xóm nhỏ mây chiều tủi
Ngoảnh lại thôn nghèo lệ sớm khơi
Cánh nhạn thiên di hoài đất tổ
Vầng trăng biệt xứ hận bên trời
Bao giờ gió lộng ngàn phương lại
Bạn cũ sum vầy rượu đắng vơi!
2016-09-29
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2019 01:05:10 bởi tranducpho >
Tàn Thu
Tàn thu rét mướt rớt bên song
Tiếng nhạn về Nam xé cõi lòng
Dáng núi chờ chồng mòn mỏi đợi
Vầng trăng lẻ bạn xót xa mong
Nhớ ai sương khói giăng đầu ngõ
Bỏ bến thuyền hoa khuất cuối dòng
Hỏi kẻ khuê môn, người lữ thứ
Buồn chăng trời đất chuyển sang đông?
Toronto, October 2015
Tiễn Thu
Lặng lẽ rừng chiều lá đỏ rơi
Buồn thương mây tím phủ lưng trời
Ngày xưa đã hứa không xa cách
Mà buổi bây giờ bỏ cuộc chơi
Đại hải tình sâu còn vướng nợ
Cao sơn nghĩa nặng chóng quên lời
Tìm đâu nồng ấm mùa thu trước
Giữ lại bên lòng để khỏi vơi?
2016
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2019 23:12:15 bởi tranducpho >
Giao Mùa
Tháng bảy hoa đồng đẫm giọt sương
Trời xanh rạng rỡ nắng mai hường
Mùa thu chợt đến khoe tài mạo
Cảnh hạ đang chờ tiễn sắc hương
Ngớt giọng ve sầu thôi lệ đổ
Bay tà áo mộng đã tình vương
Giao mùa kẻ nhớ người mong đợi
Một chút u hoài gửi bốn phương.
July 25, 2016
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2019 23:12:56 bởi tranducpho >
Giao Mùa 2
Viễn xứ bây giờ hạ mới phai
Khi mưa lúc nắng vẫn xen cài
Xuôi nam dáo dác bầy chim nhạn
Ngược bắc ngập ngừng mấy chú nai
Đất lạ người dừng hoài đợi khách
Quê nhà bạn thiết mỏi chờ ai
Lầm trăng lạc gió bao ngày tháng
Mà tất lòng son giữ miệt mài!
September 24, 2018
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2019 23:13:28 bởi tranducpho >
Vào Đông
Đầy trời tuyết trắng rớt như bông
Tiên nữ rải hoa đẹp não lòng
Gió lạnh đã về nơi đất khách
Tình vui chửa ghé chốn khuê phòng
Trước sân héo hắt vàng hoa cúc
Sau giậu tiêu điều đỏ lá phong
Cũng biết mùa xuân rồi sẽ đến
Sao mình rung rức nỗi buồn đông?
Canada 2015
Đêm Đông
Đông về lạnh lẽo cả ngàn hoa
Đêm vắng mình ai ngắm nguyệt tà
Thương gốc mai kia sương tuyết phủ
Tủi cành đào nọ hạt mưa sa
Chàng đi cho vẹn câu tình nước
Thiếp đợi nào quên nghĩa nợ nhà
Đã thấu lòng nhau đừng quản ngại
Xuân hồng tươi thắm chắng còn xa!
November 15, 2016
Mừng Giáng Sinh
Vang vang nhạc Thánh khắp nơi nơi
Mưng Chúa minh linh giáng xuống đời
Sắc đỏ Trạng Nguyên mầu nhiệm phép
Cành xanh Thông Lớn lộc ơn trời!
Lòng thành con trẻ xin ban phúc
Đức tín bề trên dạy giữ lời
Ấm áp tâm hồn đêm dẫu lạnh
Ngoài trời hoa tuyết nhẹ nhàng rơi!
December 20, 2015
Xuân Vắng Nhà
Tết đã về rồi con vẫn xa
Nửa vòng trái đất nhớ quê nhà
Lạnh lùng sương tuyết cây không lá
Gầy guộc mai dào nhánh thiếu hoa
Đức thảo trong lòng cầu chúc mẹ
Tâm thành ở dạ gửi thăm cha
Bao giờ non nước thôi thù hận
Xuân đến đoàn viên – tuyệt phẩm quà!
February 3, 2019
Lúc Mùa Xuân Tới
Xuân về khắp nẻo có hay không?
Trời đất điểm tô vạn sắc hồng
Đào thắm trên cành khoe lộc búp
Mai vàng trước giậu nhú tình bông
Kia người thăm hỏi nơi nhà vắng
Nọ kẻ chào mời chốn chợ đông
Khói bếp thơm lừng quanh mái rạ
Bầy chim chiền chiện hót vang đồng
January 16, 2019
Xuân Về Quê Em
Xuân điểm màu son mấy chậu đào
Xập xòe én liệng ở trên cao
Đường quê tấp nập người qua lại
Ngõ xóm hân hoan tiếng hỏi chào
Tựa cảnh yên bình nơi thế ngọai
Giống đời êm ả chốn tiên dao
Dăm nàng thiếu nữ xinh như mộng
Mắt dõi xa xăm vẫn ngọt ngào!
December 27, 2018
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2019 00:02:30 bởi tranducpho >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: