Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ)

Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 139 bài trong đề mục
Tác giả Bài
tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 16.10.2019 20:45:51
0
Quảng Ngãi Hoài Cảm  
 
Quãng Ngãi quê nhà đất Mẹ tôi
Núi cao biển rộng nước xanh ngời
Lý Sơn hành tỏi còn thơm tiếng
Tư Nghĩa mía đường vẫn ngọt môi?
Thiên Bút Phê Vân giờ mộng ảo
Thạch Cơ Điếu Tẩu đã xa vời
Cẩm Thành một thuở nay đâu nữa
Hoài cảm chút tình đất Quảng ơi!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2019 20:51:42 bởi tranducpho >

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 16.10.2019 20:57:38
0
Viếng Mộ Hàn Mặc Tử
 
Dốc cũ còn ghi nhớ Mộng Cầm
Nhưng người đã khuất biệt mù âm
Quy Hòa sóng vỗ trong buồn tủi
Đất Cảng hồn bay giữa lặng trầm
Ngửa mặt than trời ai yểu mệnh
Nghiêng mình tưởng niệm phút thành tâm
Ngàn sau vẫn tiếc Duyên Kỳ Ngộ
Mật Đắng cuồng điên mãi miết tầm.

October 7, 2016

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 16.10.2019 21:03:24
0
Trăng Đêm  

Cảnh vắng đêm thanh bóng nguyệt minh
Dịu dàng tươi thắm nét băng trinh
Gương nga diễm lệ in trong nước
Sắc ngọc đài trang tỏ dạng hình
Cây cỏ mơ màng, chim giấu mỏ
Khóm hoa xấu hổ, lá nghiêng mình
Thuyền thơ ai chở trăng về đó
Gió thoảng đưa mây, sóng rập rình!

December 7, 2015




tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 20.10.2019 06:38:32
0
Đây, Mùa Xuân Tới



 
Đã hết ngày đông, nắng đẹp trời
Trong vườn bướm lượn với hoa tươi
Trên giàn thiên lý oanh đùa cợt
Dưới gốc mai già sáo ỷ ơi!
Thánh thiện đàn ngâm hòa điệu hát
Hồn nhiên gió thổi vọng môi cười
Tình xuân ấm áp như hơi thở
Nếu phải xa lòng nhớ chẳng vơi!

21-05-2017

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 20.10.2019 06:45:52
0
Đường Yêu  

Ước mãi trong đời một phép linh
Đường yêu lối mộng thỏa duyên tình
Tim vàng giữ trọn lòng son sắt
Bút ngọc khuyên thành chữ đẹp xinh
Chớ nguyện ngàn năm ghi nhớ ảnh
Hãy yêu cái thuở tặng trao hình
Dòng đời dẫu có nhiều thay đổi
Hương lửa luôn nồng vẹn tiết trinh

27-08-2016

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 20.10.2019 06:49:20
0
Đường Hoa  
 
Cảnh mộng huy hoàng tựa gấm hoa
Cho con bướm trắng mãi la đà
Hoàng Lan đúng độ chờ sương điểm
Bách Diệp đương thì đợi móc sa
Chỗ nọ Hướng Dương vàng nắng sớm
Đằng kia Thược Dược đỏ chiều tà
Muôn hồng ngàn tía như tranh vẽ
Sắc nước hương trời của mỗi ta!

August 24, 2017

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 20.10.2019 06:51:38
0
Ghẹo Nguyệt 1  
 
Cõi trần ta mãi ngóng lên trăng
Nơi chỗ cung nga có chị Hằng
Vì lẽ dung nhan nàng diễm lệ
Hay là mái tóc suối mây giăng?
Ước mơ một thoáng bên người ngọc
Đánh đổi tram năm dưới đất bằng!
Lắm kẻ phàm nhân ghen với Cuội
Quảng Hàn ai đó biết cho chăng?

2015

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 20.10.2019 06:53:38
0
Ghẹo Nguyệt 2  
 
Một bóng trăng tròn rất nhã tao
Đêm rằm chị Nguyệt ửng môi đào
Chòm mây dan díu nhiều nồng ấm
Mặt nước mơ màng lắm xuyến xao
Muốn gặp Hằng Nga chờ diễm phúc
Mong làm Chú Cuội đợi chiêm bao!
Phàm trần em mãi lòng tơ tưởng
Thả mộng ru hồn tận nẻo cao!

Autumn 2016
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2019 06:54:44 bởi tranducpho >

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 21.10.2019 04:10:35
0
Kiếp Nào Có Yêu Nhau  
 
Một khối tình con lắm bẻ bàng
Như ngày giá lạnh chuyển mùa sang
Cành đào ngõ trước giờ phai thắm
Lá trúc vườn sau đã úa vàng
Lở dở câu thề thương kẻ đợi
Tan tành ước hẹn tủi người mang
Ngàn sau nếu có còn duyên nợ
Đừng nỡ buông tay thiếp nhé chàng!

24-11-2016

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 21.10.2019 04:12:37
0
Nỗi Niềm  
 
Khúc nhạc xuân êm cả vạn lời
Đêm ngày dìu dặt chẳng hề vơi
Tình yêu chớm nở xanh tràn đất
Mộng ước vừa xây thắm tận trời
Vẫn nhớ ghi tâm nhành Nguyệt quế
Còn thương khắc cốt lá Mồng tơi
Niềm mơ trót gửi về phương đó
Dẫu mắt u hoài lệ chớ rơi.

2016

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 21.10.2019 04:17:46
0
Người Ảo
 
Em là cô gái ở nơi nao
Duyên đã bén chưa, mấy tuổi đầu?
Da trắng, tóc đen, mày lá liễu
Môi hồng, má thắm, mắt bồ câu
Nhìn em tim đã nghe xao xuyến
Cách mặt lòng càng thấy khác khao
Bà nguyệt, ông tơ hay giễu cợt
Em là người ảo biết tìm đâu!

2015

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 21.10.2019 04:19:54
0
Chiều Quê  
 
Nắng trải vàng mơ khắp cánh đồng
Một đàn cò trắng đậu ven sômg
Xanh non ruộng lúa thì con gái
Đen nhẻm màu da trẻ mục đồng
Tiếng sáo vi vu ngoài bến vắng
Vầng trăng chênh chếch chốn trời đông
Chiều quê êm ả như mây nước
Hỏi khách giang hồ có nhớ không?

2015

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 21.10.2019 04:24:06
0
Đò Chiều Bến Hạ
 
Thuyền ai còn đậu chốn quê nghèo
Có phải con đò bến Hạ neo?
Tiễn khách ra đi giòng lệ nhỏ
Đợi người trở lại gió mây reo
Lục bình tím ngắt buồn phiêu dạt
Hoa cải vàng hoe lặng dõi theo
Sóng vỗ mien man chiều vắng lặng
Bang khuâng cô lái lỏng tay chèo.

March 05, 2016

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 21.10.2019 04:26:44
0
Giữ  
 
Giữ là bản tánh rất đương nhiên
 Giữ sạch lương tâm chớ chuốc phiền
 Giữ đức, giữ tình mong thuận thảo
 Giữ nhân, giữ nghĩa tránh oan khiên
 Giữ tròn đạo hiếu thờ cha mẹ
 Giữ vững lòng ngay hướng nẻo thiền
 Giữ lễ, giữ nghi, nề nếp biết
 Giữ gìn giềng mối xóm làng yên

2015
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2019 05:03:04 bởi tranducpho >

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 22.10.2019 02:29:17
0
Nghề Canh Nông  
 
Ăn bát cơm ngon nhớ ruộng đồng
Thương người cực khổ sống canh nông
Thức khuya dậy sớm lao tâm vợ
Cuốc bẩm cày sâu nhọc sức chồng
Hạn hán mưa dầm lo sốt vó
Mất mùa lỡ vụ khổ cành hông
Lúa thơm mỗi hạt là châu ngọc
Ăn bát cơm ngon nhớ ruộng đồng

December 04, 2016
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2019 02:31:01 bởi tranducpho >

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 22.10.2019 02:32:49
0
Nắng Sớm



 
Nắng đẹp bình minh trải lụa đường
Cõi trần lộng lẫy ánh Chiêu Dương
Mơ màng dãy núi viền mây bạc
Rạng rỡ đồi hoa điểm đốm hường
Ngõ xóm sương lam vừa mới loãng
Mái nhà khói biếc hãy còn vương
Cảnh đời yên tĩnh như tranh vẽ
Một sớm mai hồng trót nhớ thương.

August 19, 2016

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 22.10.2019 02:36:01
0
Bình Minh Trên Biển  
 
Gót ngọc du nhàn trước biển khơi
Vầng ô rực rỡ phía chân trời
Vàng mơ nắng lụa vương màu tóc
Đỏ thắm vành môi điểm nụ cười
Bãi cát mơ màng con sóng vỗ
Ngư thuyền lả lướt mái chèo bơi
Thầm mong dạo bước cùng ai đó
Đẻ những bình minh mãi tuyệt vời

October 8, 2016

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 22.10.2019 02:39:13
0
Ngư Dân và Biển Cả  
 
Cuộc sống ngư dân lắm dãi dầu
Nhọc nhằn thả lưới với giăng câu
Sinh nghề được mất nhờ trời cả
Tử nghiệp giàu nghèo cậy biển sâu
Lắm chuyện đau lòng khôn kể xiết
Bao điều xót dạ phải than sầu
Đời như bọt sóng tung tràn bãi
số phận ai mà dễ biết đâu!

April 7, 2018

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 22.10.2019 02:42:03
0
Ai Xuôi Vạn Lý  
 
Thuở nọ chia tay chỗ dốc cầu
Chàng đi thiếp ở biết tìm đâu?
Đời trai đã hẹn cùng sông nước
Phận gái đành cam đợi bến tầu
Cũng tủi như người xưa hóa thạch
E buồn tựa cá lúc vương câu
Bao giờ gió chuyển mùa xuân đến
Góc biển trời quê đẹp thắm mầu

August 2, 2017

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 23.10.2019 05:16:24
0
Vắng  

Một đóa Ban rừng giữa cảnh mơ
Trách chi vụng dại gã ong khờ
Nồng nàn thảo mộc còn khoe sắc
Từ tạ người đi vẫn nhớ thơ
Tiếng sáo Trương Chi sầu quạnh quẽ
Lục bát phiêu tình khéo ỡm ơ!
Có lẽ Vườn hồng thay đổi chủ
Thuyền trăng, Bến hạ mới neo hờ!

2016


tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 23.10.2019 05:25:31
0
Tự Tình
 (Nhật ký của một nàng thơ)

Em như hoa thắm nở trên ngàn
Dìu dịu hương rừng một đóa Ban
Da trắng tinh khôi màu bạch lụa
Má hường diễm lệ sắc hồng lan
Công dung ngôn hạnh quen nề nếp
Gốc gác chân quê giỏi kiệm cần
Những kẻ đa tình đừng ảo mộng
Em còn mãi đợi khách văn nhân.

April 09, 2016

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 23.10.2019 05:28:57
0
Chơi Trăng
 
Mơ rằm tháng Tám để chơi Trăng
Chia sẻ niềm vui với chị Hằng
Lũ lượt người đi như sóng lượn
Chập chờn đèn đốt giống sao giăng
Thương thay gã Cuội ngồi cung Quảng
Tiếc rẻ nàng Nga bỏ đất bằng
Một cõi hồng trần muôn lạc thú
Ngàn năm thượng giới có buồn chăng ?

June 27, 2017

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 23.10.2019 05:31:31
0
Chờ Trăng

 
Quạnh quẽ riêng mình ở bến sông
Màn đêm lạnh lẽo thoảng hương đồng
Vì yêu vẻ ngọc nên chờ ngắm
Bởi thích khuôn vàng mới đợi trông
Đó thuở đem lòng say mộng ảo
Đây thời xót dạ tủi tình không
Mùa xuân sẽ kết duyên thành nợ
Nguyệt chửa già nua, cải vội ngồng !

March 16, 2017

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 23.10.2019 05:36:22
0
[This post was marked as helpful]
Nghe Tiếng Đàn Đêm
 
Trầm bổng ai vừa nhả tiếng tơ
Năm canh réo rắt khúc thương chờ
Cao sơn lưu thủy cho người đợi
Tiếu ngạo giang hồ để khách mơ
Cung oán ngàn năm hờn lẻ nhạn
Ly tao một thuở hận vô bờ
Đàn khuya nức nở niềm u uẩn
Xao xuyến tình phai ước mộng hờ

2015






tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 24.10.2019 00:01:03
0
Thế Ngoại Đào Nguyên
 
Cõi mộng hay là chính cảnh tiên?
Người xinh dáng vẻ cũng ngoan hiền
Sương lam bảng lảng đời phiêu dật
Cỏ biếc mơ màng giấc thụy miên
Tâm đã lánh xa vòng tục niệm
Hồn không vướng bận chỗ hơi tiền
Non cao hẹn ước tình vàng đá
Thỏa chí an nhàn sống tịnh nhiên

April 13, 2019

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 24.10.2019 00:08:14
0
Thắng Cảnh Tràng An

Hỏi người thanh lịch chốn Tràng An
Nước biếc soi gương khỏa mấy làn
Có phải đương chờ cơn gió hợp
Hay là cố đợi áng mây tan?
Non xanh cổ độ in hình ảnh
Suối bạc thiên nhai vọng tiếng đàn
Sóng gợn nghìn thu, trăng mờ tỏ
Đền đài thành quách bóng hồng nhan!

March 19, 2019

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2019 00:14:32 bởi tranducpho >

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 24.10.2019 00:16:53
0
Phế Thành Châu Sa
 
Anh về Quảng Ngãi ghé Châu Sa
Tưởng nhớ tiền nhân dưới nguyệt tà
Vong quốc điêu tàn trơ lãnh địa
Phế thành đổ nát lạnh hồn ma
Kìa đoàn trai dũng trên thuyền ngự
Nọ bóng voi thiêng cạnh tháp ngà
Mỹ nữ, đền đài xưa tráng lệ
Một thời lững lẫy đất Chăm-Pa

March 30, 2019

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 24.10.2019 00:19:07
0
Tháp Bà Nha Trang
 
Giữa vùng non nước đẹp như tranh
Cổ tháp uy nghi tạo phước lành
Đất thánh lương dân về tụ hội
Long thần sông Cái chạy vòng quanh
Ngó lên lờ lững tầng mây trắng
Nhìn xuống chập chùng sóng biển xanh
Du khách buông mình trong cảnh mộng
Man man nỗi nhớ nước Chiêm Thành!

November 2015



tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 24.10.2019 00:22:59
0
Ghẹo Nguyệt 3

Nửa đời cợt gió với đùa trăng
Cũng bởi vì mê thích ả Hằng
Tấc dạ Thiên Bồng hơi rượu nhạt
Nỗi lòng Hậu Nghệ mũi tên căng
Lẻ loi vạn kiếp nơi cung Quảng
Xa xót ngàn năm dưới đất bằng
Chẳng phải Ngưu lang và Chức nữ
Cũng chờ Ô thước nhịp cầu giăng

October 19, 2018

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 24.10.2019 22:06:55
0
Chữ Trinh

 
Vẫn đẹp muôn đời chữ tiết trinh
Hay gìn khéo giữ chẳng riêng mình
Người khôn ắt hẳn cần xem trọng
Kẻ dại e rằng muốn bỏ khinh !
Cũng biết vuông tròn cho phải đạo
Đừng nên cạnh khóe để vong tình
Cho dù được mất là vô nghĩa
Vẫn đẹp muôn đời chữ tiết trinh

July 27, 2016

Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 139 bài trong đề mục