Thơ thẩn
Khai bút
Hôm nay mình tập làm thơ
Ngồi im cắn bút cứ đờ người ra
Nghĩ sao người khác tài ba
Mình thì rặn mãi không ra thế này
Làm thơ thật khó cho hay
Khi mà đầu óc chẳng bay bướm gì
Thôi thì mình cứ kiên trì
Biết đâu mai mốt thành "kỳ (thi) nhân"!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2005 17:34:01 bởi Cồi >
Chia tay
Chia tay thôi hãy chia tay nhé
Vướng bận tình nhau có mấy đâu
Ngọt bùi cay đắng chia nhường mấy
Có được bao nhiêu nhịp kim bằng
Anh ở phương xa, em cũng xa
Ít lần gặp mặt nhiều lần xa
Giấy mực cho dù muôn vạn ý
Chẳng bằng một phút ấm bàn tay...
Làm sao định nghĩa được tình yêu?
Có thật phải nghe, thấu hiểu nhiều
Hay là chỉ tại do duyên số
Người đến bên ta đúng lúc nào.
Anh bảo rằng yêu em bảo không
Mắt biếc mơ màng ý viển vông
Ngước nhìn song cửa nghe nắng ấm,
Anh làm sao chiếu sáng tim em?
Chia tay thôi hãy chia tay nhé
Gió thổi lá bay tình rớt tay
Mưa ngâu đừng đọng hàng mi mắt
Rồi mỗi trời xa nắng sẽ về.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2005 02:39:33 bởi Cồi >
Thôi thì mình cứ kiên trì
Biết đâu mai mốt thành "kỳ (thi) nhân"!
Khi nào hồn thấy lâng lâng
Tay liền phóng bút ngàn vần thơ bay... Chào Cồi !
Mới khai bút mà đạt như vầy thì vài tuần sau thì "thành kỳ (thi) nhân" rồi.
Chúc Cồi thoải mái phơi trải lòng mình khắp các "Vườn" trong VNTQ & gặp nhiều bạn hiền tri kỷ tri âm nha !
Thân
vdn
Hihi, thật vui khi được Viet Duong Nhan khuyến khích. Lần đầu tiên viết được bài thơ, cảm giác cũng khá là vui. Trước giờ có khi nào viết nổi 1 câu lục bát đâu. Vào đây đọc được nhiều thơ hay của nhiều "kỳ thi nhân" quá nên cũng bắt chước mọi người tí... Chỉ hi vọng thi thoảng có thời gian trải lòng mình với thơ như với nhạc và góp vào vườn thơ một vài vần điệu của cảm xúc.
Chúc Viet Duong Nhan và quí bạn luôn vui khỏe!
Tặng Cồi cùng người ấy .... hihi ^_^
Góp gió lời thơ gửi áng mây
Trời xanh thu vắng gió hây hây
Người anh thương nhớ tờ ... thương nhớ
Người em xa vời ... em có hay !!!
Anh sầu đơn bóng tình cô lẻ
Úc buồn lặng lẽ ... tựa heo mây
Ngõ xưa lối nhỏ chờ hai đứa
Mai mốt sum vầy ... hóa hồng mây
Trích đoạn: Icy
Tặng Cồi cùng người ấy .... hihi ^_^
Góp gió lời thơ gửi áng mây
Trời xanh thu vắng gió hây hây
Người anh thương nhớ tờ ... thương nhớ
Người em xa vời ... em có hay !!!
Anh sầu đơn bóng tình cô lẻ
Úc buồn lặng lẽ ... tựa heo mây
Ngõ xưa lối nhỏ chờ hai đứa
Mai mốt sum vầy ... hóa hồng mây
"Mai mốt sum vầy..." Loan Phượng SAY
Chào Icy, theo chân "bạn" Cồi vào đây gieo bài thơ thật trữ tình.
Chúc Icy vui vẻ và hồn thơ lai láng...
Thân
7_vdn
Tb:
Xin Icy cho tựa (tên) bài thơ nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2005 11:57:29 bởi Viet duong nhan >
Chia sẻ
Biết mình tài kém thơ thô thiển
Vẫn muốn san chia chút nỗi niềm
Tri âm tri kỷ tìm đâu mấy
Một tấm ân tình bạn với ta.
Bài thơ dành tặng người phương ấy
Chỉ muốn gửi theo gió ngút ngàn
Chén tình gìn giữ trong tim nhỏ
Có nghĩa gì đâu chút vận từ...
Bởi vì...
Đôi lúc trong lòng nghe tiếng vang
Chuông ngân thánh thót điệu mơ màng
Văng vẳng bên tai nguồn cảm xúc
Len lỏi trong tim ý hữu tình
Nhưng...
Có những niềm riêng không sẻ chia
Cùng người trong mộng mãi nơi kia
Cũng chỉ che phong sương gió nguyệt
Cho vầng lửa nhỏ trái tim người.
Gieo thơ có cần hoa bướm đẹp
Thi luật có nên cố ép vần?
Bạn đấy ta đây chung nhịp điệu
Một tiếng tơ lòng hòa nhịp tim.
Thanks Icy và VDN đã chia sẻ.
Trời xanh mây trắng nắng vàng
Cỏ thơm trà đượm bánh càng ngọt môi
Nhớ người yêu ở xa xôi
Hoa phai sắc thắm sách thời kém hay
Mơn man một ngọn heo may
Lối xưa thầm ước chân ai lại về...
A quiet tea.
Anh ở phương xa, em cũng xa
Ít lần gặp mặt nhiều lần xa
Cảnh nhà Cồi xum xuê ghê á, như thơ Cồi vậy....chúc Cồi vui với vườn thơ vntq nha...
Thơ thẩn, thẩn thơ
"Anh ở chốn xa, em cũng xa"
Mấy vần thô thiển , ý ngọc ngà
Trải làm sao hết đây hả bạn
Những lần sương muối chợt giăng qua
Đông về lấy mất đi mùa hạ
Nổi nhớ bâng khuâng cứ âm ba
Thông già trần trụi chờ áo mới
Xuân đến thầm thì..với muôn hoa
Bao mùa ta vẫn là khách lạ
Mùa này bỗng đổi chút thiết tha
Nhìn nhau ngượng ngiụ lời yêu lắm
Chuyền tay những khúc trữ tình ca
Nói hộ lòng mình bao rộn rã
Hương trầm sương trắng liếc ,,chua ngoa
Chẳng phải là em mong ly biệt
Mà họp một nhà....khó lắm đa!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: