Thơ thẩn
Cồi 10.11.2005 14:27:28 (permalink)
0

    Khai bút

    Hôm nay mình tập làm thơ
    Ngồi im cắn bút cứ đờ người ra
    Nghĩ sao người khác tài ba
    Mình thì rặn mãi không ra thế này
    Làm thơ thật khó cho hay
    Khi mà đầu óc chẳng bay bướm gì
    Thôi thì mình cứ kiên trì
    Biết đâu mai mốt thành "kỳ (thi) nhân"!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2005 17:34:01 bởi Cồi >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9