Thơ Bảy Chữ

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 18 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 517 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 28.11.2021 08:27:05
0

Chúc Mọi Nhà Tân Sửu 2021

Chén rượu mừng xuân chúc mọi nhà
Thân bằng quyến thuộc chốn gần xa
Nguyên năm thọ-phúc-tài tam tấn
Tiến thủ đều thông chí trẻ già

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 28.11.2021 08:29:07
0

Nhắp Chén Đầu Xuân

Nhắp chén đầu xuân nhớ vạt màu
Xưa người lụa tím...dạ niềm đau
Sân ga một buổi chiều đưa tiễn
Sắc với cùng hương áo nhạt màu

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2021 08:30:08 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 28.11.2021 08:33:16
0

Nguyệt Buổi Nguyên Tiêu

Nguyệt buổi nguyên tiêu toả sáng thành
Sao nghìn vạn lấp lánh trời xanh
Lưng không nhạn nổi đùa mây gió
Đáy bể trầm ngư bởn đá gành
Cảnh xót xuân hồng xuân sớm hết
Hình thương tết đỏ tết tàn nhanh
Sao nghìn vạn ánh đêm khuya điểm
Nguyệt buổi nguyên tiêu toả sáng thành

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2021 10:36:31 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 17.12.2021 10:38:03
0

Chiếu Tiễn Nàng Xuân

Chiếu tiễn nàng xuân cạn chén chơi
Thềm tây ngọn gió thoảng mây trời
Sương khuya giọt níu mầm mai rụng
Khói sớm làn đu nụ cúc rơi
Lũ bướm xa về không kẻ gọi
Đàn ong cận đến chẳng ai mời
Sân đông thoảng gió mùa tơ nắng
Chiếu tiễn nàng xuân cạn chén chơi

Cố Quận
 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 17.12.2021 10:40:06
0

Một Nỗi Niềm Đau

Rằng xưa quyết dạ bám theo sau
Áo lụa người hương ngõ trắng màu
Lỡ tiếng nên tình hai kẻ lỡ
Đường duyên nợ ấy nỗi niềm đau
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2021 10:42:38 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 17.12.2021 10:44:21
0
 
Chàng Mê Hương Sắc Bỏ Em


Chàng mê lá cỏ với hoa xinh
Bỏ mặc mình em một mảnh tình
Giữa bóng đêm vàng trăng thổn thức
Nên thầm cắt rễ lúc bình mình

 
Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2021 01:14:36 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 29.12.2021 01:15:07
0

Ba Chìm Bảy Nổi

Ba chìm bảy nổi kiếp lênh đênh
Tám ngõ đồi sông đá với gềnh
Sớm củ chiều rau chòi chật ních
Trưa rùa tối cá đất rộng thênh
Người thân chẳng sá lời tha thiết
Bạn hữu nào lưu chữ chắc bền
Xuống núi lên rừng ta một bóng
Ba chìm bảy nổi kiếp lênh đênh

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 29.12.2021 01:17:08
0

Nàng Thu Tôi Đâu

Em đâu rồi...nàng thu của tôi
Gần đây hay vẫn quá xa xôi
Vẫn nghìn dặm cách không gian đó
Cách mấy dòng xanh mấy ngọn đồi

Mùa ơi biết chăng...tôi nhớ em

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2021 01:20:05 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 29.12.2021 01:21:02
0

Lại Cũng Là Em Một Bóng Hình


Lại cũng là em một bóng hình
Môi cười giữa mộng thủa thư sinh
Hoa soan tím nhánh mùa vơi cốc
Lá liễu nhành xanh tiết cạn bình
Óng ánh màu tơ tà trong trắng
Lung linh sắc lụa vạt nguyên trinh
Môi cười giữa mộng người...ta mộng
Lại cũng là em một bóng hình

 
Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2022 04:46:52 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 02.01.2022 04:48:07
0

Ảnh Cũ Trườn
g Xưa

Ảnh cũ trường xưa ấy một thời
Hương mùa gió bể sóng trùng khơi
Thôn trên ruộng lúa bông vàng nước
Xóm dưới vườn hoa đoá đỏ trời
Bạn hữu chung đường gom đến bỡn
Người thân khác lối tụ về chơi
Hương mùa gió bể...giờ ai gửi
Ảnh cũ trường xưa ấy một thời

 
Cố Quận
 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 02.01.2022 04:50:10
0

Xuất Khẩu Thành Thi


Xuất khẩu thành thi nhấp chén khà
Trăng treo nhánh liễu nước làn ra
Bờ nam khói quyện nhâm nhi rượu
Bến bắc sương lan thưởng thức trà
Tưởng sắc tà ai thời 
cách cận
Mơ hương áo kẻ thủa 
gần xa
Sông thu lặng gió dòng đưa tiếng
Xuất khẩu thành thi nhấp chén khà


Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 02.01.2022 04:52:14
0

Nhanh Tay...Kẻo Chậm Lấy Chồng A

Nhanh tay...kẻo chậm lấy chồng a
Tiếc ngẩn ngơ than trách đã là
Đợi gió nguồn lên buồn cách biệt
Chờ cơn nước xuống ngậm ngùi xa
Hương kia kẻ giấu phòng mê đắm
Sắc nọ người che ốc mặn mà
Hỏi đấy tình đây thời định kế
Nhanh tay...kẻo chậm lấy chồng a


Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2022 07:33:23 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 18.01.2022 07:33:55
0

Phượng Vĩ Trong Mưa

Đây mùa phượng vĩ đỏ đường quanh
Tiếng vẳng văng ve hạ nắng thành
Hạt trắng rơi thềm đêm gió lộng
Ven bờ phượng cánh rụng dòng xanh

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 18.01.2022 07:36:53
0

Tội Quá Dân Tôi


Tội quá dân Tôi! Tội quá mà
Sinh trùng Vũ Hán
dịch lan qua
Sông kia lính cấm đò nam nữ
Núi nọ quan ngăn ngựa trẻ già
Chợ chẳng âm mời cô quanh quẩn
Hàng không tiếng gọi cậu lê la
Nay mầm Vũ Hán lây nam bắc
Tội quá dân tôi! Tội quá mà

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 18.01.2022 09:50:46
0

Màu Hoa Phượng Vĩ Hạ Về


Hạ nhánh màu hoa phượng vĩ trời
Bên đường trắng vạt áo ai lơi
Hương thoang thoáng tóc nhìn mê mẩn
Sắc đậm đà mi ngó rụng rời
Ngọn gió mùa đưa vùng rộng trống
Chòm mây tiết dạt cõi chơi vơi
Bên đường vạt trắng ai tha thướt
Hạ nhánh màu hoa phượng vĩ trời

 
Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2022 08:04:25 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.01.2022 08:05:06
0

Mẹ Kiếp! Lũ Quan Quân Giết Dân

Mẹ kiếp quan bày kế hại dân
Quân như tặc khấu cướp đoạt dần
Sinh linh Nước Việt ta trăm triệu
Dịch-đói hai đường! Chúng giết dân

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.01.2022 08:07:37
0

Ngày Th
u Một Vóc Ngà

Lối nhỏ ngày thu một vóc ngà
Phong vàng cánh rụng gió làn qua
Chân vương cọng khói mờ vây xóm
Gót bám làn sương nhạt phủ nhà
Mắt đắm say nhìn hoa sắc toả
Tay ve vuốt lọn tóc hương sa
Phong vàng cánh rụng vàng tơ sớm
Lối nhỏ ngày thu một vóc ngà

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.01.2022 08:12:00
0

Mười Năm! Ta Không Còn Mẹ

Thấm thoát mười năm mất mẹ già
Vu Lan tưởng nhớ lệ giòng sa
Phương đông mộ chí chưa lần trở
Thắp nén hương châm rượu rót trà

Thấm thoát mười năm...nghĩ dạ buồn

 
Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2022 06:11:36 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 13.02.2022 01:56:03
0

Thu Ta Tưởng Bóng Nhớ Hình

Thu ta tưởng bóng nhớ hình ai
Thủa mắt môi son tóc mượt cài
Lá đỏ phong mùa xưa góc phố
Giờ thu bóng lạc sắc tàn phai

 
Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 13.02.2022 01:58:33
0

Tin Xa Bạn Mất

Đời người thật ngắn ngủi...buồn thay
Buổi trước nâng ly tiễn bạn ngày
Hạ chí lên thuyền câu ước hẹn
Tàn thu chén cạn ngắm phong bay

Tin xa bạn mất! Lệ giòng rơi

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 13.02.2022 02:01:12
0

Tháng Chín Ngoài Sương Khói


Tháng chín ngoài sương khói lạnh rồi
Đêm vầng nguyệt nổi nước làn trôi
Phong rơi góc phố mây che núi
Liễu rụng đường quanh gió lộng đồi
Tiết nhạc âm hoà âm mắt khép
Mùa thơ chữ chọi chữ mềm môi
Khuya vầng nguyệt ẩn...vầng dương mọc
Tháng chín ngoài sương khói lạnh rồi

 
Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2022 00:46:37 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 06.03.2022 00:47:30
0

Mùa Mưa Lại Đến

Mùa mưa lại đến hạt mềm bay
Tí tách hiên đêm lất phất ngày
Giữa phố tay dù che kẻ bước
Nhanh về! Vội đến cửa chân quay

Mùa mưa lại đến hạt mềm rơi
Lộng gió heo may lá đỏ rời
Nhũng cánh phong bềnh trôi những cánh
Ra dòng nước lạnh cuốn mù khơi

Mùa mưa lại đến hạt thềm thu

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 06.03.2022 00:50:33
0

Chiều Bến Nước Kiên Giang

Bến nước Kiên Giang óng ánh chiều
Tơ vàng sóng lượn...nhấp nhô xiêu
Buồm nương cánh gió vào ra cửa
Bể ấy thuyền đi...bến quạnh chiều

 
Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 06.03.2022 00:52:49
0

Dĩ Thực Vi Tiên

Dĩ thực vi tiên cảnh khốn cùng
Sài gòn dịch bệnh Cúm Tàu bung
Dân đen đói khổ...quan quân chúng
Lặng nín thời thôi! Nói tợ khùng

Dĩ thực di tiên! Mẹ kiếp bây
Ba thằng Phúc-Trọng-Chính bọn mầy
Câm cho nhé tiếng loài man trá
Nói mãi lời ngông dại lũ bây

Dĩ thực di tiên...cấp dưỡng dân

 
Cố Quận
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2022 06:11:04 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 14.03.2022 06:12:35
0

Hùm Non Nướng Vĩ

Muốn thử hùm non nướng vĩ xơi
Vàng da đỏ thịt cắn vô rời
Hương vừa quíu lưỡi tê môi vị
Nếu đặng...hùm non nướng vĩ chơi


 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 14.03.2022 06:14:49
0

Sáu Mươi Ba

Ngồi tay tính nhẩm sáu mươi ba
Vấn dạ mình đây chứ đã già
Kẻ sắc trên đường ngây...phách lạc
Người hương dưới ngõ mết...hồn sa
Chung trà buổi gió trông chờ vạt
Chén rượu ngày mây tưởng nhớ tà
Dạ vấn mùa nay đà bấy tuổi
Ngồi tay tính nhẩm sáu mươi ba

 
Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 14.03.2022 07:33:24
0

Ông Già Mắc Dịch

Ông già mắc dịch vẫn còn say
Uống rượu hôm qua nữa bốn ngày
Bạn hữu thân bằng vui cuộc chúc
Nên trời nắng rực...chiếu lăn quay

 
Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2022 01:17:53 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 21.03.2022 01:19:30
0

Nhành Thu Lá Rụng Gió Mùa Bay

Nhành thu lá rụng gió mùa bay
Cánh lạc dòng trôi nhạt nắng ngày
sợi khói sa bờ bao kẻ đắm
Làn sương rụng bến bấy người say
Khoang đàn dạo tiếng...bàn khay sắp
Lái địch hoà âm...chén đũa bày
Nguyệt xuất tơ màu phong úa động
Nhành thu lá rụng gió mùa bay

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 21.03.2022 01:21:38
0

Hồn Thơ Tháng Chín Tím Hoàng Hôn

Hồn thơ tháng chin dạt dào tuôn
Chữ nhớ lời thương cảnh gợi buồn
Lá đỏ phong đường rơi dưới gió
Heo về ráng nhật tím màu buông

 
Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 21.03.2022 01:23:42
0

Cảnh Nhớ Nhà

Thềm mây trắng nổi nắng vàng pha
Nhật chiếu làn xanh cảnh nhớ nhà
Nhớ buổi lên thuyền ly biệt xứ
Rời quê...nửa kiếp hận đời ta


 
Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2022 02:22:52 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 18 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 517 bài trong đề mục