Thơ Bảy Chữ

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 18 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 517 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 03.04.2022 02:24:18
0

Màu Thu Chớm Nụ Tình Hoa

Màu thu lại chớm nụ tình hoa
Cúc nở cành xanh sắc mượt mà
Rượu chén hiên nhìn mơ kẻ cận
Trà chung bục thưởng mộng người xa
Tiên đồng động sáo lan man vạt
Ngọc nữ đàn run phảng phất tà
Cúc mảnh vườn trăng sương khói quyện
Màu thu lại chớm nụ tình hoa

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 03.04.2022 02:26:23
0

Họ Nào Tin Ta Bỏ Rượu

Ta rằng " Bỏ Rượu "...họ không tin
Kẻ cược vài trăm kẻ cá nghìn
Bại thắng ai người ai được mất
Ta rằng " Bỏ Rượu "...Họ nào tin

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 03.04.2022 02:31:06
0

Hương Tháng Chín

Tháng chín em tà áo lụa hương
Hôm xưa tóc thả gió trên đường
Mùa soi ngọn cỏ vàng trêu khói
Tiết chiếu chòm hoa tím bỡn sương
Kẻ ước ao kề vai xuống lớp
Người tơ tưởng đọ bước lên trường
Hôm xưa thả tóc đường ai đón
Tháng chín em tà áo lụa hương

 
Cố Quận
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2022 08:20:13 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 14.04.2022 08:20:50
0

Miếng Bánh In Dẻo Mè Đen


Tôi thèm miếng bánh dẻo mè đen
Tuổi trẻ thơ mong tối thắp đèn
Tháng tám đêm rằm thu đón tiết
Trên đường đứa lấn đứa chân chen

Tôi thèm được thấy cảnh trăng xưa

Sáng toả đường quê bóng rặng dừa
Chạm nước bên dòng sông lặng chảy
Xa rồi tháng lại tới năm đưa

 
Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 14.04.2022 08:23:02
0

Họ Nào Tin Ta Bỏ Rượu (2)

Chiếu tiệc tùng nay quyết bỏ rồi
Thôi đừng đứng gọi rủ rê tôi
Thôn trên thỏ núi thui vàng bếp
Xóm dưới tôm sông luộc đỏ nồi
Cợt gió chung đầy chung miệng hớp
Đùa mây chén cạn chén chùi môi
Thôi đừng gọi nữa tôi chừa rượu
Chiếu tiệc tùng nay quyết bỏ rồi

 
Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2022 04:02:49 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 24.04.2022 04:03:33
0

Chủ Tướng Võ Văn Sang

Mười ba chủ tướng Võ Văn Sang
Tụ phố hai bên chiếm lĩnh đàng
Lụa áo đi về trưa sớm phải
Cười duyên nửa nụ ấy vui chàng

Mới đặng qua cầu nhỏ bước qua

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2022 04:05:31 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 24.04.2022 04:06:57
0

Bâng Khuâng


Bâng khuâng nhớ thủa áo người bay
Giữa phố phường hương sắc lụa ngày
Nắng sớm mưa chiều thu bấy tiết
Bao mùa gió lộng tiếng heo may

Bâng khâng nhớ thủa áo người ơi
Giữa phố phường xưa cũ nửa đời
Nửa giâc mơ tàn sông nước chảy
Dòng trong đục ấy bến bờ vơi



Nuối tiếc còn chăng kỷ niệm tàn
 
Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2022 07:13:30 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 29.04.2022 07:14:33
0

Chỉ Biết Đàn

Kẻ ấy không thơ chỉ biết đàn
Cung sầu cách biệt khúc ly tan
Tay mười ngón ngọc ngà âm tiếng
Vỡ nát tim ta tiết nhiệt hàn

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2022 07:17:05 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 29.04.2022 07:18:31
0

Mảnh Chiếu Tấm Chăn Và Cái Gối

Quăng cho mảnh chiếu tấm chăn và
Cái gối ngồi thơ rượu chén đa
Áo đỏ vàng xanh không quấy mụ
Tà đen tím trắng chẳng phiền bà
Vào ra cửa cúi đau vai cổ
Tấn thối rào chui xước thịt da
Mặc sức nằm thơ và chén rượu
Ông no đói chịu chớ vào nhà

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 20.05.2022 04:17:59
0

Đi Đâu Bước Lạc


Đi đâu bước lạc đến nơi này
Sáng họ chưa ăn đã chén say
Ngã ghế xô bàn la hét thế
Người hô Rạch Giá nhậu đêm ngày

Đi đâu bước lạc chốn sông cồn...

 
Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 20.05.2022 04:20:15
0

Đi Đâu Bước Lạc (2)

Đi đâu bước lạc chốn sông cồn
Đếm ngược xuôi chừng chỉ mấy thôn
Kẻ hét người la ầm ĩ lối
Đàn-tiêu-sáo-địch-trống-kèn ồn

Đi đâu bước lạc xuống thuyền trôi...

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 20.05.2022 05:11:09
0

Tao Nhân Mặc Khách Bậc Quang Minh


Tao nhân mặc khách bậc minh quang
Chiếu rượu đầu thôn bữa cuối làng
Lợn nướng xanh hành kêu kẻ đến
Bê thui đỏ ớt gọi người sang
Tình sâu tợ bể không thề ước
Nghĩa nặng như sơn chẳng buộc ràng
Bất luận sang hèn suy viễn cận
Tao nhân mặc khách bậc minh quang

 
Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2022 01:41:07 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 02.06.2022 01:41:56
0

Vàng Trôi Bến Nước

Dòng thu sợi nắng rụng vàng trôi
Lá đỏ nhành phong khói nhạt đồi
Cảnh sắc sông bờ thương nhớ bến
Đò xưa ván mục nát buồn ôi

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2022 01:46:29 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 02.06.2022 01:47:21
0

Người Đi! Dạ Nhớ Một Dòng Sông


Người đi! Dạ nhớ một dòng sông
Nước chảy quanh năm gió biển lồng
Đấy bến kia bờ nam bắc quận
Hòn đây đảo nọ xã tây đông
Hôm đình lạy cúi xin xăm lá
Bữa miếu quì khom bói quẻ đồng
Sóng bể hai mùa xô trắng nước
Người đi! Dạ nhớ một dòng sông

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2022 01:48:44 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 02.06.2022 01:50:50
0

Âm Tiêu Bến Nước

Réo rắt đây bờ một tiếng tiêu
Âm sầu vọng bến đổ đìu hiu
Đâu thuyền năm trước dòng in bóng
Khúc tiếc thương trời đất tịch liêu

 
Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2022 03:08:56 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 11.06.2022 03:10:40
0

Tình Ta Cách Biệt Mấy Mùa Đông

Tình ta cách biệt mấy mùa đông
Buổi pháo vu qui ngọ lấy chồng
Bến cũ xanh dòng xanh gió nắng
Bờ xưa trắng giọt trắng mưa giông
Tơ chìm cốc cạn tâm can tím
Khói nổi chung lưng diện mạo hồng
Buổi pháo đò xa mờ rặng liễu
Tình ta cách biệt mấy mùa đồng

 
Cố Quận
 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 11.06.2022 03:13:08
0

Lá Rụng Rồi


Gió chạm cành phong lá rụng rồi
Thu đàng khói đục trắng sương trôi
Hương thoang thoảng cúc sân vàng nụ
Sắc lửng lơ lan cửa tím chồi
Rượu chén bên bờ thông gốc một
Trà chung cạnh bến liễu thân đôi
Thu đàng khói đục sương mù trắng
Gió chạm cành phong lá rụng rồi

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 11.06.2022 03:16:32
0

Hoa Tàn Nguyệt Khuyết

Hoa tàn nguyệt khuyết chuyện vô thường
Tiết khởi mùa tan ngõ khói sương
Mũ đón chân người mai áo tiễn
Lần đi một kiếp biệt tin đường

Hoa tàn nguyệt khuyết dạ sầu ưu

 
Cố Quận
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2022 07:09:55 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 06.07.2022 07:10:46
0

Thoáng Đã Mười Năm

Thoáng đã mười năm chẳng được lần
Về thăm bạn hữu viếng người thân
Tay hương mộ chí dâng từ mẫu
Thoáng đã mười năm...ước được lần

Về thăm lối cũ bóng chiều tơ
Nắng gió mùa sông nước cuộn bờ
Bến cũ...thuyền ra dòng viễn xứ
Mười năm thoáng đã...dạ hằng mơ

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2022 07:12:09 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 06.07.2022 07:13:17
0

Thơ Ý Chẳng Thanh

Mụ mắng rằng thơ ý chẳng thanh
Vần câu réo hẹ tiếng kêu hành
Tô năm bảy cắc âm vu cáo
Bát bốn ba xu vận tụng tranh
Chén ngã xô bàn xanh lăn lóc
Bàu nghiêng đạp ghế trắng tanh bành
Hành kia xuống bụng tan như hẹ
Mụ mắng rằng thơ ý chẳng thanh


 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 06.07.2022 07:16:41
0

Ai Về Xứ Biển Nhắn Đôi Lời

Ai về xứ biển nhắn đôi lời
Rạch Giá-Hà Tiên-Phú Quốc ơi
Mến lắm thương nhiều khi sát cạnh
Buồn đong cảm thấm lúc ly rời
Hoài âm chuyện phiếm đường xưa chốn
Tưởng tiếng hàn ôn ngõ cũ nơi
Định chuyến sông ngòi thăm sóng nước
Ai về xứ biển nhắn đôi lời

 
Cố Quận
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2022 06:44:56 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.07.2022 07:21:18
0

Vườn Nguyệt

Lá đỏ phong vườn nguyệt khói tơ
Đường đây lối đó chẳng ngăn bờ
Không thư hẹn buổi thơ âm tiết
Lá đỏ phong vườn nguyệt óng tơ

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.07.2022 07:23:46
0

Giọt Đông Bến Cũ

Em à giọt đổ giọt đông rồi
Trắng một dòng ra nước cuộn trôi
Bụi cúc bông tàn hương rụng bãi
Cành mai nhuỵ rửa sắc rơi đồi
Hai mùa gió khởi khoang hình độc
Bốn tiết tàn mây mũi bóng côi
Lạnh buốt mưa dòng ra nước cuộn
Em à giọt đổ giọt đông rồi

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2022 07:25:18 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.07.2022 07:29:06
0

Giữa Khói Sương Đông Lá Độc Cành

Giữa khói sương đông lá độc cành
Đêm vầng nguyệt nổi dưới dòng quanh
Khe xanh kẻ đợi âm tiêu luỹ
Suối bạc người mong tiếng trống thành
Rượu chén tình thâm dìm bổng lộc
Trà chung nghĩa trọng dứt công danh
Đêm vầng nguyệt khuất...vầng dương chiếu
Giữa khói sương đông lá độc cành

 
Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2022 05:45:46 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 07.08.2022 05:45:16
0

Ngày Đông Giá Lạnh Phố Mù Sương

Ngày đông giá lạnh phố mù sương
Sớm hạt mùa bay hạt trắng đường
Áo phủ đầu lưng người bắc cõi
Dù che cổ tóc kẻ nam phương
Trên đồi nhặt quả cành rơi vách
Dưới núi gom hoa lá rụng tường
Sớm hạt mùa bay đường trắng hạt
Ngày đông giá lạnh phố mù sương

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 07.08.2022 05:47:17
0

Đông Tiết Lạnh Lùng

Gió lộng đầu đông tiết lạnh lùng
Ngày mây khói đục cõi mông lung
Mưa rừng hạt đổ vây xanh bách
Tuyết núi làn rơi phủ trắng tùng
Hóc bẫy hươu vàng trưa cốc cúc
Dòng giăng chép đỏ tối quỳnh chung
Đêm sương yểm nguyệt tàn canh tiếng
Gió lộng đầu đông tiết lạnh lùng

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 07.08.2022 05:49:22
0

Tạ Ân (9)

Mỗi độ đông mùa lễ Tạ Ân
Ai đời khách lữ nhớ xa gần
Quê xưa cách biển trời đây chốn
Chén rượu đông người tủi phận thân

 
Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2022 10:51:38 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 22.08.2022 10:44:17
0

Lụa Tím Chiều Thu

Lụa tím chiều thu áo lụa nàng
Thơ màu lá nhuộm úa mùa sang
Hương say kẻ khắc câu vừa lớp
Sắc đắm người ghi chữ khít hàng
Tứ gợi đeo hình trôi ngõ khuất
Vần khơi đuổi bóng nổi đường ngang
Thơ màu lá rụng rơi vàng sánh
Lụa tím chiều thu áo lụa nàng


 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2022 10:46:46 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 22.08.2022 10:47:44
0

Hồn Rơi Phách Rụng Áo Người Hoa

Buổi trước trăng tròn vạt áo hoa
Vàng hương đỏ sắc ngõ hai tà
Cô đi để nắng thềm đây gió
Nhẹ vấn vương mùa luyến tiết qua

Ta câu với chữ tím vần âm
Đỏ sắc vàng hương áo lụa thầm
Dạ tưởng lòng mơ chiều nắng nhạt
Hồn rơi phách rụng gió từ tâm

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2022 10:50:19 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 22.08.2022 10:51:17
0

Chúc Lễ Tạ Ân

Chúc mọi người chơi lễ Tạ Ân
Mồi ngon chén rượu chiếu quay quần
Thâm tình chuyện vãn cười vui kể
Xóm cũ làng xưa kẻ cận thân


 
Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2022 06:45:32 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 18 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 517 bài trong đề mục