Thơ Bảy Chữ

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 18 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 517 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 15.01.2020 12:04:52
0

Sài Gòn Một Thủa

Sài gòn một thủa ấy còn đâu
Viễn khách nhìn quanh! Dạ nhuốm sầu
Cuối phố màu cờ kia đỏ máu
Dân tình nhốn nháo cảnh lòng đau

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2020 02:42:13 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 15.01.2020 12:08:42
0

Hoa Cúc Và Áo Xuân

Cánh cúc vàng ươm nắng nhạt đồi
Tơ mùa trải lối lững dòng trôi
Ô kia cánh áo nàng xuân áo
Trắng cả vườn hoa cúc nở rồi

Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 15.01.2020 12:11:28
0

Cá Chết! Dân Đau

Cá chết đầy sông biển Việt mà
Bầy đàn Cộng Phỉ ngố mặt ra
Im hơi Pác Bó phường tâm ác
Lặng tiếng Trường Sơn lũ dạ tà
Trọng-Phúc tiền ôm khao chính khách
Ngân-Quang bạc lượm đãi quan ba
Dân đen cá chết nghèo rau cháo
Thủ lĩnh mồi ngon, gái, rượu trà

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 15.01.2020 12:16:05
0

Đêm Dỗ Giấc Mộng Xuân

Đêm về dỗ giấc mộng mùa xuân
Thủa áo em thêu cúc đoá lừng
Dưới gió hương tà bay khuất ngõ
Nhà tôi dạ tiếc...chút bâng khuâng

Áo vội vàng chi hỡi áo ôi
Nhành hoa rụng mất đoá xuân rồi
Vàng kia cánh đã thềm loang sắc
Đã nhuỵ hương tàn! Nắng lững trôi

Đêm về dỗ giấc mộng xuân xa
Thủa áo em thêu cánh cúc là
Nhớ gió bên trời đông đấy gió
Mùa qua ngõ cũ ấy hương tà

Áo thủa nào đâu! Mộng vấn vương

Cố Quận
 



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 15.01.2020 12:27:05
0

Hồ Quang Hán Tặc Tự Chí Minh

Hồ Quang Hán Tặc tự Chí Minh
Hiếp gái trong hang Pác Bó mình
Dạ Thú sai người xe...đọc khiếp
Giun tâm khiến kẻ búa...xem kinh
Nghìn năm sử sách ghi mưu ác
Vạn thế mồ bia khắc tội tình
Hán Tặc Hồ Quang xưa pác Bó
Chuyên nghề hiếp gái nhỏ còn trinh

 
Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2020 02:49:10 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 05.02.2020 11:15:21
0

Vướng Bận

Vướng bận tình xưa nghĩa cũ mà
Ra thời chẳng đặng...ở buồn a
Đêm tơ tưởng buổi đầu say đắm
Giận quá đi thôi! Kẻ một nhà

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 05.02.2020 11:19:27
0

Tết Mậu Tuất Không Tiền

Đón tết năm nay Mậu Tuất về
Cây nhiều nhánh trĩu trái tay bê
Sân sau đỏ cánh đào rơi lối
Cửa trước vàng mai nhuỵ rụng lề
Rượu bánh năm ba thùng khắc nét
Mồi rau bốn tám dĩa dòng kê
Ông quay hỏi nhỏ " tiền ta sẳn!!! "
Tránh mắt bà thưa " bạc hết hề! "

 
Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 05.02.2020 11:29:42
0

Hoa Đào Trong Tuyết Giá

Hoa đào gặp tuyết giá đông sang
Phủ trắng nhành xanh lá võ vàng
Đỏ cánh hoa tàn phai hương sắc
Xuân đời viễn xứ nhớ mênh mang

Dạ kẻ tha hương...tiếc nuối ngày
Vàng tơ lụa áo thủa xưa bay
Chân theo mẹ buổi chùa hương thắp
Niệm khấn trời ban thọ phúc này

Hoa đào chịu tuyết với đông phong
Đứng ngẩn ngơ ai! Nát cõi lòng

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 05.02.2020 11:35:30
0

Áo Trắng Lạc Vườn Hoa

Nàng xuân áo trắng của tôi ơi
Tết thủa hoa mai đoá nở thời
Tóc thả hương lùa hương tóc lả
Tà bay sắc toả sắc tà lơi
Cành cong búp mệt mê kêu đất
Nhánh thẳng chồi say đắm gọi trời
Má đỏ môi hồng chân bước lạc
Đài hoa chạm áo lụa người rơi

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 05.02.2020 11:41:28
0

Thoảng Đến Rồi Đi

Thoảng đến rồi đi tợ gió bay
Trăm năm chớp mắt đấy là ngày
Thân hoàn bụi cát hồn qui cõi
Quẳng gánh ta bà! Kiếp đắng cay

 
Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2020 00:26:40 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 21.03.2020 00:28:14
0

Hoa Nhường Nguyệt Thẹn! Cúc Rụng Mai Tan

Hoa nhường Nguyệt thẹn với dung nhan
Của Bảy Giang Đông mượt tóc làn
Mắt biếc môi hồng trang tuyệt sắc
Xuân vườn cúc rụng cánh...mai tan

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 21.03.2020 00:33:15
0

Xuân Đi Tết Đến Bạch Đầu Ngâm


Đời người một kiếp tợ phù vân
Thoáng chốc trăm năm nhật nguyệt lần
Cổng trước hoa mai vàng sắc tết
Vườn sau tuyết trắng hạt đông lân

Mệnh số tiền thân khứ, hậu hồi
Nghiêng bàu rót chén cạn tam bôi
Xuân xanh...tóc lão màu sương mái
Sớm tối hồn ly! Cốt lụn rồi

Xuân đi tết đến bạch đầu ngâm

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 21.03.2020 00:42:10
0

Chúc Tết Nhà Phây

Chúc tết Nhà Phây bạn hữu mình
Muôn điều toại ý nguyện xuân nghinh
Tay gom lộc phúc chòi hoa nhánh
Cẳng đuổi tà ma lẫn bóng hình
Chiếu trải sau nhà ca xóm khiếp
Bàn kê trước cửa hát làng kinh
Ngân câu phú cũ vào ra chén
Rượu rót chung vơi...thoáng sạch bình

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 21.03.2020 01:23:38
0

Gói Cả Trời Xuân Sóng Mắt Người


Gói cả trời xuân sóng mắt cười
Giao mùa đậm cả nét son tươi
Tôi vay chút tết ngồi thơ nhé
Tóc lững lờ vai áo lụa người

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 21.03.2020 01:33:00
0

Mùng Một Bún Cá Kiên Giang

Đầu năm đãi Bún Cá Kiên Giang
Ngộ thết đường trên ngõ dưới làng
Sáng ghé vào xơi rồi rượu nước
Xuân cười ngã ghế...xỉn chân ngang

 
Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2020 03:44:11 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.03.2020 22:52:41
0

Mùng Một Bún Cá Kiên Giang (3)

Bún Cá Kiên Giang đãi bạn bè
Mời xơi vững dạ...rượu cùng nghe
Xuân thơ hoạ xướng vần âm khởi
Luận thế trần ai cống với nghè

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.03.2020 22:54:50
0

Chúc Tết Tha Hương Một Chữ Nhàn

Chúc tết Tha Hương một chữ nhàn
Mừng xuân thịnh vượng chuỗi bình an
Văn thơ bốn cõi mù sương hạt
Vận tứ mười phương thoảng gió làn
Nhạc bổng trầm âm lời thánh thót
Đàn lơ lửng tiếng khúc hoà vang
Mừng xuân Mậu Tuất đầu năm đến
Chúc tết Tha Hương một chữ nhàn

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.03.2020 23:00:09
0

Chúc Diễn Đàn Thơ Văn Hải Ngoại

Mừng năm mới chúc diễn đàn thơ
Chén rượu xuân sang Mậu Tuất chờ
Tứ khởi cô kia ngồi nhả khói
Vần gieo gã nọ đứng phun tơ
Năm ba bút viết thâu thành luỹ
Bảy bốn ngòi ghi quẳng trống cờ
Tết chúc thi hào-văn sĩ bát
Quỳnh ngon toạ chiếu gắp mồi thơ

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.03.2020 23:14:21
0

Đầu Năm Chúc Cô Vui

Đầu năm Mậu Tuất chúc Quỳnh Chi
Bán Đắt buôn may bốn tiết thì
Mở cửa hàng ra dăm kẻ đứng
Chờ rinh bánh đặt sẳn tiền chi

Có thiếu người lau dọn gọi tôi
Ngày cơm rượu chỉ thế mà thôi
Đêm trong góc bếp khò tám tiếng
Chẳng hỏi xin thêm! Chẳng hở môi

Đầu năm Mậu Tuất chúc an vui

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.03.2020 23:19:39
0
 
Ngày Xuân Dạ Ước Ao

Náo nức xuân lòng nỗi khát khao
Mai Tần hội Tấn.. trúc duyên đào
Trầu cau dạm ngõ dâng quà hỏi
Rượu bánh vu qui lễ cưới trao
Nhạc trống um trời dâu rể lạy
Kèn tiêu dậy đất tộc thân chào
Sang năm rộn rã đàng sau trước
Lá kết hoa giăng thoả ước ao

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.03.2020 23:27:54
0

Đợi Tết


Đợi tết đầu năm chúc mọi nhà
An bình hạnh phúc khắp gần xa
Mai xuân nhánh nở vàng hoa ngõ
Đỏ cánh đào thêu áo lộng tà

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.03.2020 23:34:57
0

Chúc Tết Cầu Hai-Phú Lộc

Tân xuân Mậu Tuất chúc Cầu Hai
Phú Lộc an khang thịnh vượng dài
Hoạ ký đầu năm cầu thọ phúc
Hiên ngoài liễn đỏ sắc vàng mai

Tết chúc Cầu Hai-Phú Lộc vui

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.03.2020 23:49:23
0

Tình Thơ Xuân Nay Vỡ

Quyết hẹn thề duyên nợ một thôi
Xuân ai ý chữ cánh thư hồi
Năm xưa hoạ mấy vần thơ gửi
Cất giữ bên mình ước nguyện đôi
Lệ ngấn tuôn giòng đêm bến gió
Mi làn đọng giọt sớm mây đồi
Trên tay tấm thiệp hồng tin báo
Lỡ mộng tình thơ! Vỡ cả rồi

 
Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2020 12:46:59 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 31.03.2020 12:48:33
0

Thập Nhị Đào Hoa

Thập nhị đào hoa thập nhị hoa
Xuân nay nụ nở thắm sân nhà
Hương thoang thoảng gió mùa đây gió
Bấc lạnh đưa làn bấc cuốn xa

Đào hoa đỏ cánh sắc pha trời
Dạt nắng tơ vàng óng ánh rơi
Xuống phủ hiên ngoài sau trắng khói
Mù lơ lửng sợi ngả nghiêng trời

Thập nhị đào hoa đoá đỏ hoa

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 31.03.2020 12:50:36
0

Chiều Xuân Biển Lặng Đảo Mờ Xa

Chiều xuân biển lặng bóng hòn xa
Viễn khách vào trông ảnh nhớ nhà
Thủa tết mai vàng năm cánh nở
Đầu năm chúc thọ mẹ cùng cha

Mệnh số tha phương vạn nẻo đường
Mơ trời cố quận cõi nhoà sương
Hôm nay cảnh cũ người đăng ánh
Nhật khuất trong mây! Nỗi đoạn trường

Chiều xuân biển lặng đảo mờ xa

Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 31.03.2020 12:52:38
0

Tiểu Bất Nhẫn Tắc Loạn Đại Mưu

" Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu "
Vì cơn hỉ nộ! Hoá phàm phu
Chôn chân nửa kiếp đời nơi xó
Kín bốn tường che mắt tợ mù

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 31.03.2020 12:55:20
0

Tà Hồng Vạt Tím Lụa Xuân Hương


Tà hồng vạt tím...nhánh thông xanh
Gọi gió xuân lên nắng nhạt thành
Tóc thả vai làn lơ lửng mái
Huyền đen sợi rụng xuống thềm quanh

Cúi nhặt mang về ép vở hương
Vần gieo bút nhả mực dòng chương
Thơ năm bảy nét mềm câu chữ
Vạt tím, hồng ai áo lụa đường

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 31.03.2020 12:58:15
0

Mơ Màng

Mơ màng...nguyệt chiếu đỉnh đồi cao
Toả ánh tơ soi sắc trắng đào
Nở đoá kia cành khuya mộng ảo
Mầm đâm đấy nhánh sớm chiêm bao
Xuân du ngõ trước người thưa gửi
Tết thưởng đường sau kẻ hỏi chào
Nguyệt chiếu mơ màng...hiên dạt nắng
Vàng trôi bóng nhật khuất đồi cao

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 31.03.2020 13:04:20
0

Xuân Lạc Ngõ Hoa

Một sớm xuân hồng lạc ngõ hoa
Vàng tơ, đỏ lụa áo hai tà
Em thơ sắc lá mầm sương nhỏ
Chị ảnh màu cây nhánh nắng pha
Mắt biếc thu hồn anh giữa xóm
Son môi hốt vía gã ngang nhà
Du xuân lạc ngõ vàng ươm áo
Lụa đỏ hồng em chị...quyến ta

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 31.03.2020 13:08:25
0

Đào Bắc Mai Nam


Hoa đào đất bắc với mai nam
Ngõ áo tơ hương sắc tuyệt phàm
Hết tết! Xuân còn lưu luyến kẻ
Thơ vần nhạt nắng chữ sương lam

Cố Quận
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2020 05:20:03 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 18 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 517 bài trong đề mục