Thơ Bảy Chữ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 35 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 517 bài trong đề mục
Cố Quận 03.09.2021 02:03:26 (permalink)
0

Bao Giờ Gặp Lại Tím Xưa

Bao giờ gặp lại tím màu trôi
Lụa áo ai bay thủa ấy đồi
Đến nhẹ nhàng chân hồng sát cạnh
Đi khe khẻ gót đỏ xa xôi
Bờ trông vạt sắc mùa lai vãng
Bến đợi tà hương tiết khứ hồi
Dạ vấn duyên đời mai ngộ tái
Bao giờ gặp lại tím màu trôi

 
Cố Quận

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2021 02:04:54 bởi Cố Quận >
Cố Quận 03.09.2021 02:05:59 (permalink)
0


Khúc Tự 
Tình Hoa

Khúc tự tình hoa tím, đỏ, vàng
Lời rung cúc nụ tiết thu sang
Song khuya nguyệt chiếu soi khuê các
Vẳng tiếng đàn ai...ngẩn khách đàng

Khúc tự tình hoa réo rắt âm

 
Cố Quận
Cố Quận 03.09.2021 02:08:00 (permalink)
0

Vậy Mà May

Suốt tháng quanh năm phận vác cày
Ông à mệnh số vậy mà may
Tiền kia nấu nướng cơm lo buổi
Bạc đó đong đo thóc trữ ngày
Nệm ấm đông hàn câu phú rụng
Chăn êm hạ nhiệt chữ thơ bay
Tôi chưa tính nợ nần ông thiếu
Muốn trả cho xong...phải vác cày

 
Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2021 07:13:29 bởi Cố Quận >
Cố Quận 10.09.2021 07:14:19 (permalink)
0

Này Cô Áo Trắng Bên Sông

Này cô áo lụa trắng bên sông
Vạt trước tà sau thắm nụ hồng
Nở sắc hoa màu hương lửng gió
Chân về dạ có nhớ ai không

Này cô áo lụa trắng kia ơi
Vạt trước tà sau khuất ngõ thời
Chữ nước câu dòng thu sóng gợn
Theo từng nét mực tứ thơ rơi

 
Cố Quận
Cố Quận 10.09.2021 07:18:46 (permalink)
0

Tướng Mệnh Quanh Năm Kéo Lưỡi Cày

Tướng mệnh quanh năm kéo lưỡi cày
Cơm bà buổi mặn buổi đồ chay
Khi thương rượu chén cười đưa mắt
Lúc ghét đòn roi trợn nhíu mày
Bạc vét không chừa cho món nhắm
Tiền moi chẳng nhín lại mồi say
Cơm bà buổi mặn chay thôi bởi
Tướng mệnh quanh năm kéo lưỡi cày

 
Cố Quận

Cố Quận 10.09.2021 07:20:49 (permalink)
0

Đêm Thu Nguyệt Nổi Dòng Lơ Lửng

Sáng lạnh trưa vàng nắng nhạt tơ
Mùa phong lá rụng cánh quanh bờ
Đêm thu nguyệt nổi dòng lơ lửng
Thả chiếc thuyền khoang chén rượu thơ

 
Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2021 07:42:39 bởi Cố Quận >
Cố Quận 15.09.2021 07:44:20 (permalink)
0

Giữ Lấy Thân Tình Gửi Tiếng Thơ

Giữ lấy thân tình gửi tiếng thơ
Tây-Đông bạn hữu cách đôi bờ
Trông mây cuối bể vần lưu luyến
Ngóng nước đầu sông tứ ngẩn ngơ
Nhắc thủa chung trường xưa đứng đón
Nghe thời khác lớp cũ ngồi chờ
Đông-Tây dạ nỗi niềm ly biệt
Giữ lấy thân tình gửi tiếng thơ

 
Cố Quận
Cố Quận 15.09.2021 07:49:14 (permalink)
0

Tóm Một Quờ Hai Đặng Trớn Ba

Một cửa chưa vừa dạ ấy ư
Lòng mong cửa nữa gối tương tư
Thương thầm nhớ trộm người qua ngõ
Phách đuổi hồn theo bóng tiểu thư

Một cửa...vòi thêm một cửa a
Thuyền ra bể ngóng cánh chim sa
Sông đò ngược nước mò tăm cá
Tóm một quờ hai đặng trớn ba

 
Cố Quận
Cố Quận 15.09.2021 07:56:46 (permalink)
0

Tặng Khói Và Sương

Mai tôi gánh tặng khói và sương
Giữ lại nhành hoa điểm sắc tường
Để gió thu làn thơ gửi chữ
Qua bờ bến nọ chút lan hương

 
Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2021 22:06:06 bởi Cố Quận >
Cố Quận 20.09.2021 22:07:59 (permalink)
0

Mơ Hoa

Đêm rồi giữa giấc ngủ người hoa
Huệ với lan hương sắc tuyệt mà
Ngõ trước ong vờn bao phách luỵ
Đường sau bướm lượn bấy thần sa
Anh hùng đọ giáo tranh mình ngọc
Hảo hán so gươm giật vóc ngà
Huệ với lan đồng trang diễm tuyệt
Đêm rồi giữa giấc ngủ người hoa

Cố Quận
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2021 22:10:04 bởi Cố Quận >
Cố Quận 20.09.2021 22:13:43 (permalink)
0

Mưa Thu Trắng Hạt


Mưa thu trắng hạt phất phơi bay
Gió lộng phong rơi dưới ngõ này
Chạm cánh hoa vàng hiên sắc rụng
Va nhành trái đỏ mái hương lay

 
Cố Quận
Cố Quận 20.09.2021 22:18:30 (permalink)
0

Màu Thu Trên Đất Khách (10)

Đất khách màu thu nhuộm lá vàng
Phong xào xạc cánh gió heo sang
Chim ly biển bắc đìu hiu xóm
Cá tụ sông nam rộn rã làng
Rượu chén đây bờ xa trống dội
Trà chung đấy bến cạnh tiêu vang
Phong xào xạc cánh lung linh nguyệt
Đất khách màu thu nhuộm lá vàng

 
Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2021 03:25:16 bởi Cố Quận >
Cố Quận 05.10.2021 03:25:58 (permalink)
0

Tiên Lạc Giữa Rừng Thu

Viếng cõi trần tiên lạc giữa rừng
Phong cành lá rụng gió chưa ngưng
Thu sương sớm phủ chiều tơ khói
Lấp cả trời nên nán lại rừng

 
Cố Quận
Cố Quận 05.10.2021 03:30:17 (permalink)
0

Chín Tháng Mười Hai

Chín tháng mười hai phố thị đèn
Thôi mình xuống chợ chén một phen
Say thơ ít chữ vui thân kém
Xỉn phú vài câu thoả phận hèn
Lá sắc xanh nhành thông ngõ cách
Cây màu xám ngọn bách đường chen
Chung quỳnh dưới chợ người trong tối
Chín tháng mười hai phố thị đèn

 
Cố Quận
Cố Quận 05.10.2021 03:34:03 (permalink)
0

Lỡ Dại Hôn Em

Lỡ dại hôn em chỉ một lần
Hồn này nát cả nói chi thân
Trăm năm cái kiếp đàn ông bỏ
Bởi dại theo em có môt lần

 
Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2021 03:23:50 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 35 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 517 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9