Tôi yêu em phiên bản bình dân
hoanglam8866 02.02.2020 06:53:30 (permalink)
Bài thơ vui phỏng theo bài thơ Tôi yêu em của Puskin
Tôi yêu em giữa muôn trùng vất vả
Kiếp nhà nghèo có dư dả gì đâu
Tối đi chơi, vét túi để làm màu
Suốt tuần đó xin mì tôm ăn ké.
Tôi yêu em mắt tinh thành mắt lé
Ai cũng bảo rằng em chẳng mấy xinh
Nhưng riêng tôi, lại xiêu quán đổ đình
Bỏ ngoài tai những kẻ đang ghen tị.
Tôi yêu em đến đêm là mộng mị
Trong giấc mơ tôi được nắm tay em
Rồi vén váy cho tay vào trong hẽm
Em run lên, bấu chặt lấy lưng tôi/ (móa nhầm)
Tôi yêu em đến đêm là mộng mị
Trong giấc mơ em hớn hở shopping
Mắt chớp chớp, tay giơ lên cặp kính
Cha mẹ ơi, cái giá những triệu tư!
Tôi yêu em chẳng biết ngoan hay hư
Tôi chỉ thấy rằng tôi luôn nói dối
Để tránh đi cái ngoảnh đầu giận dỗi
Mỗi khi em tra hỏi “em mập không”!
Tôi yêu em thế mà vẫn chưa xong
Em luôn nói mong mãi là bạn tốt
Tôi không biết em ngu hay em dốt
Tôi yêu em, chứ bạn lộn cái bàn!
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9